Arsenal-M.U 1-3: "Quỷ Đỏ nhảy múa" trên sân Emirates

Thứ Hai, 01/02/2010 01:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù phải thi đấu trên sân Emirates của Arsenal nhưng Man United đã giành trọn ba điểm không mấy khó nhọc nhờ phong độ ấn tượng của Rooney, Nani.

Bước vào trận đấu với Man United, Arsenal đã đón nhận tin vui khi trung vệ Vermaelen có thể thi đấu ngay từ đầu và anh không bị gãy xương như những chẩn đoán ban đầu. Trong khi đó, Man United lại thiếu vắng trung vệ trụ cột Rio Ferdinand, người bắt đầu phải thực hiện án phạt cấm thi đấu bốn trận của LĐBĐ Anh. Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhanh chóng tổ chức được các đợt tấn công. Ngay phút thứ 3, Arshavin đã có cơ hội đầu tiên để mở tỷ số sau pha băng xuống thần tốc bên cánh trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của tiền vệ người Nga lại đi chệch khung thành.


Arshavin bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số - Ảnh Reuters

Có thể nói HLV Ferguson đã gây bất ngờ khi sử dụng tiền vệ Park Ji Sung ngay từ đầu trận đấu. Dường như chiến lược gia người Scotland muốn tận dụng cái duyên của cầu thủ người Hàn Quốc, vốn từng ghi bàn vào lưới Arsenal trong trận lượt về bán kết Champions League mùa trước, trên sân Emirates. Sau khi để đội chủ nhà chơi lấn át, các cầu thủ M.U dần bắt nhịp được thế trận và tổ chức được vài pha lên bóng nguy hiểm, đặc biệt là từ bên cánh phải của Nani. Phút thứ 9, tiền vệ người Bồ Đào Nha đi bóng kỹ thuật qua Clichy rồi căng ngang nguy hiểm vào khu cấm địa. Tuy nhiên, cả Fletcher và Park đều không thể dứt điểm do các hậu vệ của Arsenal truy cản quá quyết liệt.

Số liệu chuyên môn

Arsenal

Man United

Thời gian kiểm soát bóng

53%

47%

Thẻ vàng

1

0

Phạt góc

8

5

Sút trúng cầu môn

3

3

Việt vị

0

0

Bàn thắng

1

3

 Việc Chelsea đã giành trọn ba điểm trước Burnley đã tạo áp lực khiến cả Man United và Arsenal dâng cao chơi tấn công. Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và quyết liệt. Hàng tiền vệ của hai bên thay nhau kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, Arsenal lại có điểm bất lợi hơn đối thủ khi Arshavin phải thi đấu ở vị trí không phải là sở trường. Việc phải thi đấu như một trung phong khiến Arshavin không thực sự thoải mái và có cảm giác không gian không tốt trong hai pha dứt điểm ở phút 14 và phút 19.   

Những nỗ lực tấn công của hai đội cũng đã được cụ thể hóa bằng bàn

thắng “có công” của…thủ môn Almunia. Phút 32, Nani đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi nửa chuyền nửa sút vào trong vòng cấm địa. Do định lao ra bắt bài nên thủ môn của Arsenal đã phán đoán sai điểm rơi của trái bóng khiến Arsenal phải chịu thua bàn đầu tiên (bàn thắng được BTC giải tính cho Nani). . Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng pha kiến tạo cho Rooney nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 37. Đây đã là bàn thắng thứ 20 của Rooney trong mùa bóng năm nay.

Dù đã cố gắng tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm về phần sân của M.U nhưng Arsenal không thể tìm kiếm được bàn rút ngắn tỷ số trong những phút cuối hiệp 1. Lối thi đấu rát và không ngại va chạm của các cầu thủ Man United đã hạn chế nhiều sức sáng tạo của hàng tiền vệ Arsenal. Không những vậy, việc thiếu vắng một trung phong thực thụ khiến các đợt lên bóng của đội chủ nhà không có được sức ép cần thiết. Tiền đạo Arshavin thi đấu không thực sự ấn tượng trong vai trò của một trung phong.


Fabregas luôn bị truy cản quyết liệt - Ảnh Reuters

Hai bàn thắng dẫn trước đã giúp Man United kiểm soát được thế trận trong những phút đầu hiệp 2. Phút 50, Rooney bất ngờ tung ra cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ môn Almunia phải mất tới hai nhịp mới kiểm soát được trái bóng. Tuy nhiên, các cổ động viên Man United trên sân Emirates không phải đợi lâu để chứng kiến bàn thắng thứ ba. Mải mê dâng cao tấn công, hàng phòng ngự của Arsenal đã để lộ những khoảng trống chết người. Phút 52, từ pha phản công nhanh, Park Ji Sung đã lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ môn của Arsenal nâng tỷ số lên 3-0 cho Man United.

Ba bàn thua đã ảnh hưởng nhiều tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Arsenal không còn duy trì được tính đột biến trong các pha lên bóng. Đội chủ nhà không những thiếu một trung phong đích thực mà còn cả tiền vệ phòng ngự, người có thể giúp các cầu thủ như Fabregas, Nasri hay Rosicki yên tâm khi dâng cao. Tiền vệ A. Song thi đấu ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ của Arsenal nhưng cầu thủ người Cameroon chơi không thực sự tròn vai. Song không có được các pha đánh chặn hay truy cản kịp thời như Vieira hay Flamini của Arsenal trước đây. Không những vậy, tiền vệ này còn bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn khá đáng tiếc ở phút 47 và 58.

Nhận thấy sự yếu thế của đội nhà, HLV Arsene Wenger đã rút Denilson ra và thay vào sân là tiền đạo trẻ Walcott. Tuy nhiên, thế trận tấn công của đội chủ nhà cũng không sáng sủa hơn là mấy do tâm lý thi đấu của "Pháo thủ" đã không còn cao như trước. Phút 80, trong một pha dâng cao hỗ trợ tấn công, trung vệ Vermaelen đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội nhà. Cú sút của cầu thủ người Bỉ không mạnh nhưng bóng lại đập chân Evans đổi hướng rồi từ từ đi vào lưới. Dù đã cố gắng tấn công dồn dâp trong những phút cuối nhưng "Pháo thủ" vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng.

Xét trên phương diện cá nhân, Rooney đã giành chiến thắng trước Fabregas trong trận này. Dù đã rất cố gắng nhưng thủ quân của Arsenal đã không để lại nhiều dấu ấn trong 90 phút thi đấu. Trước một hàng tiền vệ chịu khó đeo bám và đá rát của M.U, Fabregas không có nhiều khoảng trống để dứt điểm, hay kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Cũng có vai trò ảnh hưởng lớn như Fabregas, Rooney đã tận dụng tốt các cơ hội của mình để ghi bàn và hỗ trợ đồng đội. Dù luôn bị các hậu vệ Arsenal theo kèm chặt nhưng Rooney luôn là một mối đe dọa thường trực với khung thành thủ môn Almunia.

M.U đã có chiến thắng ấn tượng ngay trên sân Emirates

Với ba điểm giành được trên sân Emirates, Man United đã rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn một điểm. Chiến thắng này chắc chắn sẽ khích lệ tinh thần của "Quỷ Đỏ" lên rất nhiều trong thời gian tới. Về phía Arsenal, đội bóng của HLV Wenger đang đứng trước nguy cơ bị tụt lại trong cuộc đua tới chức vô địch giải ngoại hạng năm nay. "Pháo thủ" sẽ có chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea trong vòng đấu tới.

* Cầu thủ ghi bàn: Nani 32’, Rooney 37’, Park 52’, Vermaelen  80'.

* Đội hình ra sân:

+ Arsenal: Almunia, Clichy, Vermaelen, Gallas, Sagna (Bendtner 72'), Fabregas, Song, Denilson (Walcott 62’), Nasri, Arshavin, Rosicky (Eboue 72').

+ M.U: Van der Sar, Rafael, Brown, Evans, Evra, Fletcher, Carrick, Scholes (Giggs 71'), Park (Valencia 87'), Nani (Berbatov 89'), Rooney.
 

* Bảng xếp hạng:

TT

Đội

Trận

T

H

B

H/S

Đ

1

Chelsea

23

17

3

3

57:19

54

2

Man United

24

17

2

5

56:20

53

3

Arsenal

24

15

4

5

60:28

49

4

Tottenham

24

12

6

6

43:25

42

5

Liverpool

24

12

5

7

42:26

41

6

ManCity

22

12

7

5

46:30

41

7

Aston Villa

23

11

8

3

31:18

40

8

Birmingham

23

9

7

7

22:23

34

9

Everton

23

8

8

7

33:34

32

10

Blackburn

24

7

7

10

25:40

28

11

Fulham

23

7

6

10

26:28

27

12

Stoke City

21

6

7

8

19:26

25

13

FC Sunderland

22

6

5

11

30:40

23

14

WiganAthletic

22

6

4

12

24:47

22

15

West Ham

23

4

9

10

29:38

21

16

Bolton

22

5

6

11

29:44

21

17

Wolverhampton

23

5

6

12

19:40

21

18

Burnley

23

5

5

13

21:46

20

19

HullCity

22

4

8

11

22:48

20

20

Portsmouth

22

4

3

15

19:35

15

 




Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (122)

avatar đội bóng
@x man: - Ông giám đốc Gill của MU vừa khẳng định trên BBC (không phải báo lá cải nhé), là nếu Sir Alex muốn, ông sẽ có 100 triệu để mua sắm vào hè năm sau; và sau khi tái cơ cấu, các khoản nợ của MU hiện ở vào khoảng 300 triệu. Đây có thể xem là lời khẳng định của lãnh đạo MU về tình hình tài chính của đội. - Trong khi MU hay Ars phải vắt sức trong mùa đông thì Che được nghỉ và chỉ trở lại khi đợt rét khắc nghiệt nhất đã qua. Ai được lịch thi đấu ưu ái hơn?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:50 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ quá chuẩn, thích đọc cm của bạn
bỗng dưng  (giot_lam2001@yahoo.com) (10:58 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đối với EPL, X-Man tớ chỉ thấy một điểm sáng duy nhất là Chelsea oai hùng hiện đang chễm chệ ngôi đầu bảng. X-Man tui hay đề cao đối thủ, tuy nhiên qua trận vừa rồi mới thấy Arsenal vẫn là đám trẻ. Vì vậy, không quan tâm đến nữa. Có gì để phải "nâng quan điểm" lên thành "tự bắn vào chân mình" thế! Nghe đao to búa lớn quá. Đúng là fan MU, "chuyện bé xé to" và "thích thổi phồng sự việc"?. Đừng quên là MU sau thời gian "bơm vá" tài chính thì bây giờ đang bị khốn đốn đấy. Đừng bắt chước nhé. MU đừng mong mon men sờ đến ngôi đầu bảng nữa nhé. Vừa qua nhờ được lịch thi đấu ưu ái mới được hưởng một chút cảm giác ngồi tạm trên chiếc ngai này đấy nhé. Sau đó thì cái gì của Chelsea đã phải trả lại cho Chelsea rồi đấy. @kiss: đoán bạn là con gái nên X-Man tui khóai cái nick của bạn lắm đấy X-Man tui đâu có ngăn cản gì đâu. Ngược lại còn hô hào các bạn xả hết cái sự sung sướng ra đi đó chứ? Có dịp sướng thì cứ sướng đi. Kềm hãm làm gì, đâm ra khó chịu với mọi người Tuy nhiên, X-Man tui tự thấy mình có trách nhiệm chỉ ra cho các bạn thấy cái thực tại cũng viễn cảnh nhì bảng của MU để không bị hụt hẫng mà thôi. X-Man tui muốn chia sẻ với các bạn mà thôi. Chelsea oai hùng vô đối.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (06:44 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x man: - "Che chỉ có thắng Ars thì vất vả chứ thắng MU thì dễ" => theo quan điểm của bạn, Ars mạnh hơn MU. - "Thắng đám con nít nhà Wenger mà sướng đến vậy sao?" => theo ý bạn, Ars chỉ là con nít so với MU. Nếu vậy thì tại sao Che phải vất vả mới thắng Ars được? - Có ai lại tự đi bắn vào chân mình như thế không?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:40 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ X-man: ừ thế Chelsea có giỏi thì tuần sau gắng hạ được "đám con nít nhà Wenger" đấy nhé rồi hãng nói chuyện
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (12:02 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TO Nguyễn Hoàng Hà : Bạn tưởng nói rằng mình là con gái thì sẽ là đặc biệt sao ??? .Bạn nên nghĩ rằng về nhận thức , tình cảm va lý trí thì ko phận biệt giới tính đâu bạn.Các làm cho chúng ta cao đẹp hơn là tâm hồn và trí tuệ của mỗi người.Điều ĐẶC BIỆT nằm ở cái tôi , cái mà như thi sĩ Xuân diệu đã viết " ... HUY HOÀNG .." ấy .
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (10:49 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nên phong cho NHH và x-man là "gia cát dự" hai bạn i dụ đoán như thần
hanhhip  (hanhhipls@yahoo.com) (10:48 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@NGuyen NGuyen: vậy theo bạn ngoài fan Ars thì tất cả đều ko có tình yêu dành cho đội bóng mình yêu mến hay sao ? @X-Man: Chel thắng Ars thì các bạn cũng nổ to lắm cơ mà , sao h chúng tôi thể hiện niềm vui thì cứ vào phá đám Các cầu thủ Chelsea có tự tin đi chăng nữa cũng ko dám cười khẩy trước chiến thắng của địch thủ như bạn đâu Nếu bạn là fan Chelsea thật thì cũng phải sốt ruột lắm chứ nhỉ 3 năm sau đuôi MU rồi mà Nỗi tủi trong trận C1 chắc vẫn còn nhỉ
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (10:42 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Đừng nghe lời " đường hoá học" của gã "em yêu rooney " hắn có vợ rồi đấy còn "cua bò dọc" thì chưa ... chúng ta cùng anti barca Nhh nhẩy
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (09:36 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@George Thật sự là fan của Arsenal luôn toát lên sự chung thuỷ giống như là tình yêu vậy. Bạn nói tôi mới nhớ đến người bạn thân của tôi thay đổi CLB của mình như thay áo vậy ...PS.Germain rồi RM thời zidane rồi bây giờ là MU cậu ấy rất mạnh mồm MU là đẳng cấp! Tự nghĩ là không thể tin ở Fan của MU được...( suy nghĩ chủ quan thoai )
NGUYEN NGUYEN  (quangtrung789@yahoo.com) (09:30 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.