Fabregas đối đầu Rooney: Siêu kinh điển ở Emirates

Chủ Nhật, 31/01/2010 11:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong một lần hiếm hoi, Wenger và Ferguson có cùng quan điểm: phong độ của Fabregas và Rooney sẽ quyết định số phận của trận đấu ở Emirates đêm nay, cũng là số phận của 2 đội bóng trong cuộc đua giành chức VĐ Premier League mùa này.

Sau 2 năm, Arsenal mới có mặt trong nhóm ƯCV nặng ký cho chức VĐ. Thời điểm này ở mùa 2007-2008, Arsenal vẫn còn so kè với M.U từng điểm số, thậm chí là từng bàn thắng trên BXH. Mùa ấy, Fabregas đã chơi với phong độ thăng hoa tột bậc. Anh đã có mặt trong 35 bàn thắng của Arsenal mùa ấy, trực tiếp ghi 13 bàn và thực hiện 22 đường chuyền quyết định.

Nhưng Fabregas mùa này càng đáng sợ hơn. Từ phong độ đến tầm ảnh hướng đối với Arsenal. Từ thể lực, sức mạnh, khả năng tranh chấp đến tốc độ. Và đặc biệt là bản năng săn bàn. Những tố chất ấy được thể hiện rõ nét qua bàn thắng quyết định vào lưới Tottenham trong trận derby cách đây đúng 3 tháng: một pha bứt phá tốc độ từ giữa sân, đi qua hàng loạt cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm lạnh lùng. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Fabregas đã ghi đến 14 bàn, tức hơn 1 bàn so với cả mùa 2007-2008. Riêng ở Premier League là 11 bàn. Thành tích tốt nhất của anh ở Premier League trước đây là 7 bàn.



Từ một tiền vệ phòng ngự, Fabregas được đẩy cao lên đá hộ công và nhiều trận còn đá cao hơn cả tiền đạo chính thức. Cột mốc của sự thay đổi bắt nguồn từ sự ra đi của Thierry Henry. Không thể tìm thấy một sát thủ thường xuyên ghi trung bình 30 bàn/mùa (Adebayor chỉ được 1 mùa), Wenger cần nhiều hơn những bàn thắng từ hàng tiền vệ và Fabregas chính là giải pháp.  

Tương tự với Rooney. Sau khi Ronaldo ra đi, HLV Ferguson không còn cách nào khác là đưa Rooney trở lại với vai trò trung phong. Thực ra, Rooney vẫn tích cực lùi về tham gia phòng ngự, triển khai bóng, phát động tấn công. Nhưng nhiệm vụ chính của anh vẫn là ghi bàn chứ không làm "chim mồi" cho Ronaldo như trước đây. Và ở vị trí ưa thích nhất, Rooney đã lại bản năng sát thủ của mình. Như Fabregas, Rooney luôn chơi tốt kể từ ngày chuyển sang Old Trafford. Nhưng đây mới là mùa đỉnh cao của anh, ít nhất về thành tích ghi bàn. 19 bàn ở Premier League. 21 bàn trên mọi mặt trận. Chỉ cần 2 bàn nữa, Rooney sẽ cân bằng thành tích tốt nhất của anh trước đây, 23 bàn ở mùa 2006-2007.


Ở Emirates, Arsenal càng ngày càng phụ thuộc vào Fabregas. Ở Old Trafford, có cảm tưởng M.U hiện là đội-bóng-một-người và HLV Ancelotti của Chelsea từng nhận định rằng "M.U khó có thể vô địch nếu Rooney dính chấn thương". Đây cũng chính là 2 viên ngọc sáng giá bậc nhất ở Premier League và là 2 ƯCV nặng ký nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2009-2010.


Nhưng hiện đang tồn tại nỗi lo chung dành cho Arsenal và M.U. Suốt những năm qua, Arsenal luôn nỗ lực giữ chân Fabregas trước sự theo đuổi của hàng loạt đại gia châu Âu. Nhưng như tiền bối Thierry Henry, Fabregas hoàn toàn có thể dứt áo ra đi khi những hy vọng về danh hiệu với Arsenal ngày càng cạn kiệt. Ở Old Trafford, người ta đang lo ngại về nguy cơ có thể mất Wayne Rooney. Trước đây, Rooney chưa bao giờ là có tên trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng đã bán Ronaldo thì M.U hoàn toàn có thể bán Rooney. Nhất là sau khi Sir Alex rút lui để nghỉ hưu.


Mùa này, Barca liên tục đánh tiếng với Fabregas, "đứa con rơi" của lò La Masia. Thậm chí, Fabregas trở thành lá bài trong cuộc đua bầu cử chức Chủ tịch Barca. Ở Real Madrid, đã có tin đồn Rooney rơi vào tầm ngắm của họ. Bất chấp cho rằng Rooney không hợp với Liga, Real có thể "ra tay" một cách bất ngờ, ở bất kỳ thời điểm nào, như những vụ chuyển nhượng hàng khủng của họ trước đây.


Fabregas và Rooney là những người quyết định trận derby nước Anh ở Emirates đêm nay. Nhưng năm sau, hay trong tương lai gần, đó là Nou Camp hoặc Bernabeu.


Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Ars - MU luôn là cặp đấu gây nhiều cảm hứng nhất bóng đá Anh, từ sự kịch tính, sự cống hiến, của hai ông HLV đáng kính nể của Ngoại hạng Anh! Anti-MU thì lại tiếp tục có những bình luận "ưu ái" cho đoàn quỷ đỏ, nhưng MU vẫn là MU thôi! Hy vọng sẽ có kỷ lục mới của Ngoại hạng Anh. Và hy vọng R10 tiếp tục chứng tỏ rằng anh mới là nguồn cảm hứng chính của MU, chứ ko phải CR7 như 2 năm trước. Tiếp tục nả đạn nhé R10!
MT  (khongminhtri@gmail.com) (02:00 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rooney đã giành chiến thắng trước Fabregas. Trong khi Fabregas không thật sự nổi bật thì Rooney đã có dấu ấn trong 2 bàn thắng của MU; đặc biệt là pha phát động phản công và nước rút mạnh mẽ ghi bàn thứ 2. Không chỉ thế, Rooney cũng gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Arsenal. 1 trận đấu tuyệt vời cho cá nhân Rooney.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (01:23 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
R10 ăn đứt f4 trận này rồi.Chia buồn cung fan Ars nhé, trận này MU đá hay và hợp lý hơn
midataka  (cafe_Da79@yahoo.com) (01:21 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kết quả đã rõ.Rooney tỏa sáng.F4 rất cố gắng nhưng ko kết quả j
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (01:04 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã bao lần muốn chia tay người tình Arsenal nhưng qua 1 đêm lại nhớ quay quắt. Buồn khi Arsenal lại thêm 1 lần đau.
nguyen nguyen  (quangtrung789@yahoo.com) (12:49 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@lang nho: bạn đang nói đến el classical phải ko? sở dĩ ở TBN có khái niệm siêu kinh điển là vì tại nơi đó, chỉ có duy nhất 2 đội bóng đủ sức làm nên chuyện, và năm nào người ta cũng ngán ngẩm cuộc so kè giữa Barca và Real( đương nhiên là trừ fan 2 đội ra),barca hay real gặp Valencia hay Aletico hay Sevilla cũng chỉ làm cho trận đấu thêm kịch tính thêm mà thôi bở đơn giản ở Liag chỉ có mỗi Real và Barca là đôi bóng lớn, và do đó cuộc thư hùng cả 2 đội này luôn được chờ đợi. Còn ở PL, sự cách biệt về trình độ của các đội ko xa như ở TBN, trong năm ng` ta có thể xem rất nhiều cuộc chiến những đội mạnh nhất mà có trình độ ngang nhau, do đó dường như chỉ có các fan của Big4 là sôi sục khi nó diễn ra, không như ở TBN, cả mùa dường như chỉ có 2 trận thục sự đáng xem về tính quan trọng, độ "hot" cả2 đội và cả về phần danh dự khi đối đầu nhau. Mùa rồi ở CL,1 mình Barca đá văng nốt 3 đại diện của Anh, nhưng như thế ko có nghĩa là bóng đá TBN hơn bóng đá Anh( dù ko nói trực tiếp ra nhưng mình tin chắc rằng bạn cũng ko "bỏ qua"phần này, và mình cũng tin chắc rằng bạn phải là Fan của Real hay Barca). Nến bạn nhở kỹ thì năm rồi suyết chút nữa là Chel đã vào chung kết, Barca là 1đội bóng vĩ đại nhưng thành công của họ ko thể nói tới mà ko có yếu tố may mắn. Còn real chắc sẽ còn rất lâu nữa mới lại như xưa. bấy nhiêu mình viết ở đây cuối cùng cũng nhằm gói vào 1 câu kết: mỗi nền bóng đá có mỗi điểm hấp dẫn va tính chất riêng , mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng mình lại phải mạo muội lấy sự khấp khiễn này để chứng minh cho bạn thấy rằng ở Anh sở dĩ ko có siêu kinh điển thực thụ vì thực sự trong 1 mùa họ đã có rất nhiều siêu kinh điển rồi.
long  (charlottle_alone_171@yahoo.com) (09:45 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@lang nho: - Bạn đang xét đến lực lượng và phong độ của 2 đội này trong mùa giải này hay từ bao giờ? Vì nếu bạn nói "chưa bao giờ đạt đến tầm siêu kinh điển" thì có thể là bạn ám chỉ từ khi EPL ra đời. Mà thật lạ là từ khi EPL ra đời, đây là 2 đội có số lần vô địch nhiều nhất. - Không nên so sánh "siêu kinh điển" này với el classico ở Liga. Mỗi giải đấu có 1 trận đấu xứng đáng đứng vào hàng "siêu kinh điển" của riêng giải đấu này. Ví dụ: Juve - Milan ở Serie A, Porto - Benfica ở BDN, Celtic - Rangers ở Scotland...
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (06:51 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ôi. cứ phải đợi trận đấu kết thúc đã. trái bóng tròn, chẳng thể nói trước đc gì đâu. mình chờ đợi 1 kết quả hòa. thế là đẹp rồi. 1-1
bun  (hongnhungden_vt89@yahoo.com) (05:34 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xét cả về lực lượng lẫn phong độ, cuộc đối đâu giữa Arsenal - MU chưa bao giờ đạt đến tầm "Siêu Kinh điển".
Làng Nhô  (tuyennx2009@yahoo.com) (04:55 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này MU sẽ thắng thuyết phục, tuy nhiên chiến thắng vẫn mang dấu ấn của R10 cho dù có thể trận nay R10 không ghi bàn. Để sau trận đấu các Unti-MU tha hồ đổ lỗi cho tại R10 MU mới thắng! Đúng vậy Tại Rooney nên MU mới thắng kakaka
natiger74  (natiger74@yahoo.com) (01:52 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.