21h30 ngày 31/1, Man City - Portsmouth: Chủ nhà trút giận

Chủ Nhật, 31/01/2010 10:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - HLV Roberto Mancini của Manchester City hiện đang có một nhiệm vụ khó khăn khi lựa chọn những cầu thủ cho trận đấu với Porstmouth sau thất bại đau đớn trong trận bán kết Cúp Carling trước kình địch cùng thành phố M.U. Đó có lẽ là thử thách lớn thật sự đầu tiên với chiến lược gia người Ý sau giai đoạn khởi đầu khá thuận lợi của ông tại City of Manchester, và ông đã thất bại.

Tuy nhiên, trong khi trận bán kết đó sẽ đi vào lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai nửa xanh đỏ thành phố Manchester, các cầu thủ Man City cần sớm quên nó đi bởi lẽ trận đấu tối nay với Portsmouth cũng sẽ quan trọng không kém, vào lúc đội bóng áo xanh hướng tới việc hoàn tất nhiệm vụ số một của họ ở mùa giải này: lọt vào nhóm bốn đội dẫn đầu. Chiến thuật của đội chủ nhà sẽ hết sức đơn giản, tấn công và buộc đội bóng của Avram Grant, đang tan rã về mặt tinh thần, phải sớm đầu hàng.



Man City có đầy đủ lý do để tự tin rằng họ sẽ chiến thắng khi từng đè bẹp đội bét
bảng Portsmouth 6-0 cũng ở City of Manchester mùa trước


Riêng với nhiệm vụ ghi bàn, lúc này Mancini có sự khó khăn mà mọi HLV khác phải ghen tỵ, dù đã đẩy Robinho sang Santos: lựa chọn giữa những tiền đạo ở đẳng cấp cao nhất và đều đang đạt phong độ tốt. Ông thậm chí có thể cho một số người nghỉ ngơi hoặc luân phiên đội hình mà vẫn đủ hỏa lực để kết thúc Portsmouth sau khi Emmanuel Adebayor trở lại từ Togo.

Dẫu thế nào, Man City vẫn còn một danh hiệu thực tế mà họ có thể tính toán ở trong nước mùa này, chiếc Cúp FA. Sau khi đánh bại Scunthorpe 4-2 và bước vào vòng 5 gặp Stoke, Man Xanh tràn trề hy vọng có danh hiệu lớn đầu tiên sau nhiều thập kỷ khi cả M.U, Arsenal và Liverpool đều đã bị loại. Đội chủ nhà có đầy đủ lý do để tự tin rằng họ sẽ chiến thắng khi từng đè bẹp đội bét bảng Portsmouth 6-0 cũng ở City of Manchester mùa trước và có một tiền đạo đã ghi được 14 bàn trong 12 trận gần đây, Carlos Tevez.


Đội khách cũng đạt được một số kết quả tích cực trong thời gian gần đây khi đánh bại Sunderland 2-1 ở Cúp FA và hòa West Ham 1-1 trên sân nhà vào giữa tuần, nhưng việc CLB đang mắc kẹt trong nợ nần và sắp phải bán đi những trụ cột cuối cùng như thủ thành Asmir Begovic hay trung vệ Younes Kaboul cùng ý định ra đi của HLV Grant khiến Portsmouth có rất ít cơ hội trong trận đấu này.


Dự đoán: 3-0

Lực lượng:

Man City: Adebayor và Toure trở lại. Lescott, Bridge, Santa Cruz và Vieira chấn thương.
Porstmouth: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến
:

Man City: Given - Zabaleta, Richards, Boyota, Garrido - Kompany, Barry, De Jong - Wright-Phillips, Tevez, Bellamy.
Portsmouth: Begovic - Finnan, Hreidarsson, Kaboul, Wilson - Mullins, Mokoena, Boateng, Basinas - Utaka, Piquionne.

Trận cuối cùng của Grant

Báo chí Anh tiết lộ trận làm khách ở Man City có thể là trận cuối cùng của Avram Grant trong cương vị HLV. Cựu HLV Chelsea đã tỏ ra tức giận khi Portsmouth đã thương lượng bán 2 cầu thủ trụ cột Asmir Begovic và Younes Kaboul mà không cần hỏi ý kiến của ông. Grant chỉ chuyển từ cương vị Giám đốc kỹ thuật sang vị trí HLV hồi 28/11/2009 sau khi Paul Hart bị sa thải. Portsmouth hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện, nhất là về mặt tài chính. Họ lại nợ lương cầu thủ, phải đóng cửa trang web chính thức vì không có tiền duy trì và không còn cách nào khác là bán đi những trụ cột để giảm gánh nặng nợ nần.


T.T
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Portsmouth khủng hoàng tài chính và rớt hạng. Man Blue thắng để giữ lợi thế vào top4. Benjani Mwaruwari gần như ko có cơ hội gặp đội bóng cũ khi "đi bộ trên sân" kém cả Adebayor. Kiếm nhiều điểm trước đội bóng yếu hơn chẳng quá vẻ vang gì, nhưng đó là con đường chung mà Chelsea và đặc biệt là MU đã thành công. Mong rằng Mancini sẽ ko để "kỳ tích" hòa của M.Hughes lặp lại.
Kaka``  (lalalalsasls@skks.sjkjs) (12:32 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà báo lại oánh cái tiêu đề hơi...có vấn đề rồi. Thế có nghĩa là, mặc nhiên nhà báo công nhận Mancity hiện giờ cũng ngang tầm với những Chelsea, M.U hay Ars...nên mới có thể 'trút giận' trước những đàn em chiếu dưới. Chưa tới đâu nhà báo ạ. Mancity cũng đang chỉ ở những nơi mà Tot, Villa hay Everton đang ở thôi. Mà thế thì đá với Postmouth cũng không hẳn là voi với châu chấu đâu mà ra oai bảo trút giận.
blackrose  (minhnguyencr@yahoo.com) (11:16 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.