Burnley-Chelsea 1-2: Hú vía ở Turf Moor

Chủ Nhật, 31/01/2010 04:29 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Bất ngờ để Burnley gỡ hòa ở đầu hiệp 2, Chelsea phải cần tới bàn thắng ở những phút cuối của thủ quân Terry mới có được ba điểm trọn vẹn.

Trước khi trận đấu giữa Chelsea và Burnley diễn ra, giải ngoại Anh đã sáu cặp đấu có kết quả. Nóng bỏng không kém cuộc đua tới danh hiệu vô địch là chiếc vé thứ tư dự Champions League màu sau. Trên sân nhà Anfield, Liverpool đã đánh bại Bolton bằng bàn thắng của Kuyt và pha phản lưới của Davies. Nếu tận dụng tốt những cơ hội, “The Kop” còn có thể thắng đậm hơn. Trong khi đó, phong độ xuất sắc của Abonlaghor đã giúp Aston Villa giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Craven Cottage của Fulham. Không giống như hai đối thủ cạnh tranh, Tottenham đã đánh rơi ba điểm trên sân của Bimringham khi để Ridgewell san hòa tỷ số 1-1 đúng ở phút 90.

Joe Cole thi đấu không ấn tượng trong trận này - Ảnh Reuters

Chỉ phải thi đấu trước một đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng như Burnley, Chelsea không mất nhiều thời gian để kiểm soát khu trung tuyến. Trong 20 phút đầu tiên, các cầu thủ Chelsea tổ chức được nhiều đợt tấn công biên nhờ sự cơ động của bộ đôi cầu thủ Malouda và Zhirkov. Phút thứ 9, từ pha kiến tạo của Anelka, Lampard tung ra một cú sút trong tư thế thuận lợi. Tuy nhiên, cú sút của số 8 bên phía Chelsea đã đi không chính xác.

Đúng với tâm lý của một đội bóng phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, Burnley thi đấu khá kiên cường trước những cầu thủ khách. Sau những phút đầu tiên để Chelsea chơi lấn át hơn, đội chủ nhà chủ động dâng cao chơi tấn công và có nhiều pha lên bóng khá nguy hiểm, đặc biệt là từ bên cánh trái của C. Eagles. Tuy nhiên, hàng công của Burnley vẫn chưa đủ độ sắc và tinh quái để vượt qua bộ đôi trung vệ Terry và Alex của Chelsea. Mải mê tấn công, Burnley để lộ nhiều khoảng trống và Chelsea đã tận dụng tốt cơ hội này. Phút 27, từ pha phát động tấn công nhanh của thủ môn Cech, bóng tới chân Anelka và tiền đạo người Pháp đã lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ môn Jensen.

Bàn thắng dẫn trước giúp Chelsea thi đấu dễ dàng hơn trong những phút cuối của hiệp 1. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ancelotti lại tỏ ra không nóng vội trong việc gia tăng cách biệt. Các cầu thủ khách thường sử dụng những đường chuyền ngắn để hạn chế lối đá “nhiệt” của Burnley cũng như kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chelsea có thể đã có được bàn thắng thứ hai nếu Lampard tận dụng tốt pha kiến tạo của Zhirkov ở phút 45.


Các cầu thủ Burnley đã thi đấu rất cố gắng - Ảnh AP

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, các cổ động viên đội chủ nhà trên sân Turf Moor đã có dịp ăn mừng bàn thắng. Phút 50, từ pha kiến tạo của Blake, tiền đạo S. Fletcher dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Cech. Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy rõ rằng các cầu thủ phòng ngự của Chelsea đã chơi không thực sự tốt trong tình huống này. Ít phút sau đó, lưới của thủ môn Jensen lại rung lên lần thứ hai trong trận đấu này bởi pha đánh đầu của J. Cole. Tuy nhiên, bàn thắng này đã không được công nhận do J. Cole đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Bàn san hòa tỷ số khiến các cầu thủ Chelsea vội vã lao lên tấn công để tái lập thế dẫn trước. Hai cánh của “The Blues”, đặc biệt là cánh phải của Malouda, tấn công khá nhịp nhàng và có được nhiều pha căng ngang nguy hiểm vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, việc chỉ thi đấu với một tiền đạo đúng nghĩa là Anelka khiến Chelsea không tận dụng được tối đa các tình huống căng ngang này. Trong khi đó, Joe Cole, cầu thủ thi đấu ở vai trò hộ công, thi đấu không thực sự ấn tượng và thường tỏ ra hụt hơi trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Phút 62, thủ môn Jensen đã trổ tài cứu thua cho Burnley sau cú sút phạt khá căng của Lampard.

Nhận thấy sự vô duyên của Joe Cole, HLV Ancelotti đã rút cầu thủ này ra và thay vào đó là tiền đạo trẻ Sturridge.  Phút 72, suýt chút nữa hậu vệ trái A.Cole có thể ghi được bàn thắng thứ hai cho đội nhà sau pha đột phá dũng mãnh vào khu vực cấm địa đối phương. Tuy nhiên, một hậu vệ của Burnley đã kịp thời lùi về giải nguy cho khung thành thủ môn Jensen. Cuối cùng, những nỗ lực của các cầu thủ Chelsea cũng đã được cụ thể bằng pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 của Terry ở phút 82.

Như vậy là với ba điểm giành được, Chelsea đã tạm nới rộng khoảng cách với Man United lên bốn điểm. Chắc chắn rằng chiến thắng của Chelsea sẽ tạo ra một áp lực không nhỏ lên cặp đấu Arsenal và Man United. 

* Cầu thủ ghi bàn: Anelka 27’, Blake 50’, Terry 82’.

Đội hình ra sân:

+ Burnley: Jensen, Kalvenes (Edgar 34’), Cort, Carlise, Mears, Eagles, Blake (Thopmson 71’), Elliot, McDonald (Peterson 60’), Bikey, Fletcher.

+ Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, A. Cole, Malouda, Ballack, Lampard, Zhirkov, Joe Cole (Sturridge 71’), Anelka.

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (22)

avatar đội bóng
Bài hát được vang lên mỗi khi Terry chạm bóng: "Chelsea wherever you may be, don’t leave your wife with John Terry" -> "Hỡi cầu thủ Chelsea, dù các anh ở đâu, hãy mang vợ đi theo, kẻo lọt vào tay Terry"
Steven  (mihu7587@yahoo.com) (02:00 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoan hô TTVH đã ghi chú thích nguồn ( AP , Reuter...) các bức ảnh rất đẹp trên những bài báo của mình !
Quang Đức  (quangduc87k2@yahoo.com) (09:33 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@thuy Nếu bạn biết một ít về môn Logic thì trong Logic có một phép suy luận mà người ta gọi là "tổng quát hóa phổ quát" (nếu P(c) đúng với c tùy ý thì mệnh đề "với mọi x, P(x)" là đúng). Rất tiếc mệnh đề P(c) của bạn chỉ đúng với một c cụ thể-Burnley (không phải c tùy ý). !!
tân phong  (hcvtien@yahoo.com) (04:32 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thuy: Bạn này có dẫn ra một so sánh thú vị ghê. Chính xác đấy! Burnly thực sự là một "đại gia" trên sân nhà Turf Moor của họ. Không có gì đảm bảo những đội MU, Arsenal,Liverpool hay Chelsea quay đây có thể lấy trọn 3 điểm từ tay họ.
Làng Nhô  (tuyennx2009@yahoo.com) (12:17 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn quá sớm để nói, nhưng tôi cho rằng với lối đá của Chelsea như khi tiếp Burnley thì từ tháng 2 trở đi Chelsea sẽ bắt đầu một chu kì tòan hòa và thua
MU_Arsenal_Barca  (hieunx.vnu@gmail.com) (12:06 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những ai trực tiếp xem thì chẳng có gì may mắn ở đây cả. Mặt sân Turf Moor khá xấu cộng với việc thi đấu áp sát của Burnley khiến các cầu thủ của Chel phối hợp không thật nhuyễn như các trận trước. Tuy nhiên Chel vẫn làm chủ trận đấu. Burnley chẳng có cơ hội nào đáng kể cả ngoài việc tập trung đông quân số để phá lỗi chơi của Chel. Cũng công nhận là cầu thủ Burnley là một tập thể dồng đều và có quyết tâm. Việc chel ghi bàn thắng trước và thi đẫu giữ sức khiến sức ép không cao. Bàn thắng của Burnley là từ pha khống chế xuất thần của Fletcher. Có chút may mắn khi Alex phá bóng lại chạm đúng ngực anh này. Có bàn thắng Chel thi đấu nhanh, Anelka di chuyển rộng 2 cánh khiến sức ép trên Burnley khá lớn. Burnley mắn mắn khi không nhận bàn thắng sớm hơn khi các pha kết thúc hoặc căng của chel thiếu chính xác. Sau vài thay đổi của Acel thế trận của Chel còn linh hoạt hơn. Terry ghi bàn rất đẹp đó là hệ quả các cầu thủ Burnley không rối trước sức ép trước đó. Terry cũng thể hiện đẳng cấp khi đang chịu sức ép dư luận lớn nhưng anh vẫn thi đấu chắc chắn và ghi bàn đẳng cấp. Nếu mọi việc đúng như báo chí anh có thể không phải là tấm gương đạo đức ở ngòai sân, nhưng trong sân cỏ anh vẫn là một chiến binh hàng đầu. Không hiểu các fan của đội ai cũng biết là ai đó cứ nghĩ ai cũng may mắn như mình, không xem lên phán như thật. Chel đã hoàn thành mục tiêu trên sân mà MU đã phơi áo, Asn thì tịt ngòi. Còn Drogba và Kalou giữ được sức và luyện chiêu đối phó với Asn. Tối nay fan chel tọa sơn xem hổ đấu.
The Blues  (bknhl@yahoo.com) (10:59 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea làm tớ thất vọng quá, dự đoán thắng từ 0-5 đến 0-7 mà xém hòa. Đá đấm kiểu này làm sao vô địch nổi?
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (10:56 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Bạn nguyen gi đấy nói Chelsea an may à, tôi là fan của MU nhưng dêm qua xem Chelsea đá rất vất vã để có được 3 điểm sao gọi là ăn may?. Nếu nói về thành tích ăn chỉ riêng MU là số 1 trong đó phải kể đến 2 trận đấu ở đầu mùa giải PL với Arsenal và Man City. Không cẩn thận đêm nay học trò của GS lại "đập" cho ko còn một manh giáp.
W.Rooney  (bangnt_pro@yahoo.com) (10:54 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Terry man: Có lẽ bạn nhầm, CAN còn trận chung kết nữa, nhưng các quân bài được cho là chủ chốt của Chelsea đã không giúp gì nhiều cho đội tuyển của họ hoặc có thể "trình" chỉ đến đó nên đối với các cầu thủ Chelsea CAN mới kết thúc sớm. Âu đó cũng là cái may của The Blue vậy!
tân phong  (hcvtien@yahoo.com) (10:43 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Burnley thua là do ông trọng tài bù giờ quá ít, Burnley thua là do CĐV thường xuyên la ó làm cho họ phân tâm. Burnley thua cũng tại ... CHELSEA bản lĩnh quá.
Alex  (logiticsvn@saleslogo.com) (10:33 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.