Chelsea: Cỗ máy chiến thắng?

Thứ Bảy, 30/01/2010 12:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi Ancelotti cho rằng “Man Utd đang quá phụ thuộc vào Wayne Rooney”, đó là nhận định có cơ sở. Không chỉ M.U, mà cả Arsenal hay Liverpool mùa này cũng đều có những phụ thuộc nhất định vào các ngôi sao. Điều này trái ngược với một Chelsea khá toàn diện và đang thể hiện một sức mạnh đồng đều trong thời điểm hiện tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội bóng của Ancelotti đang hiện thân như một cỗ máy chiến thắng ở giải Ngoại hạng, một tập thể có có chiều sâu và khả năng tự giải quyết các vấn đề chuyên môn một cách thuyết phục.

Ancelotti đã không hề có một mùa giải đầu tiên dễ dàng. Để có mặt ở vị trí dẫn đầu Premier League ở lúc này, The Blues đã trải qua không ít thời điểm khó khăn. Cũng như tất cả các chiến lược gia mới khác, HLV người Ý đã vấp phải hàng tá vấn đề nảy sinh ở Stamford Bridge, từ việc nhân sự cho tới lối chơi, từ sự đoàn kết cho tới cách tận dụng các ngôi sao. Nhưng rồi những thách thức từ phòng thay đồ cho tới sân cỏ đều đã được giải quyết, và Chelsea bay cao. Thử thách gần đây nhất với thầy trò Ancelotti chính là việc hàng loạt trụ cột trở về thi đấu cho ĐTQG tại CAN 2010. Một lần nữa, họ lại khiến tất cả phải ngả mũ vì sự chuẩn bị không thể tốt hơn. Trong 4 trận kể từ khi các cầu thủ gốc Phi rời nước Anh, Chelsea toàn thắng với 17 lần sút tung lưới đối phương, đồng thời chỉ 2 lần bị thủng lưới. Bài toán Drogba đã được giải một cách xuất sắc, nếu không muốn nói là quá sức tưởng tượng.

Sức mạnh từ tính đa dạng

Chelsea đang hiện thân như một cỗ máy chiến thắng ở giải Ngoại hạng

Khi Drogba trở lại, Chelsea sẽ lại chơi 4-4-2 như thường lệ. Không thể phủ nhận khả năng tạo đột biến của chân sút người Bờ biển Ngà, cũng như những đóng góp của anh cho lối chơi chung ở sơ đồ kim cương. Nhưng dường như, khi thiếu vắng tiền đạo đã ghi 14 bàn mùa này, The Blues còn đáng sợ hơn ở cách chơi 4-5-1 đầy cơ động. Daniel Sturridge hoá ra chỉ là một cái tên gây hoả mù. Trong trận thắng Birmingham mới đây, Ancelotti đã cho thấy một Chelsea đầy huỷ diệt nhưng cũng cực kỳ chắc chắn trong sơ đồ 5 tiền vệ. Dù chỉ có Anelka chơi cao nhất, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge đã tiếp tục khẳng định khả năng công thành với 29 lần dứt điểm và 3 bàn thắng. Thực tế, chỉ sau có 45 phút, đội khách đã hầu như không còn khả năng chiến đấu. Chelsea chiếm lĩnh mọi điểm nóng, chơi hết sức sáng tạo ở tuyến trên, và dễ dàng bẻ gẫy mọi sự kháng cự bằng cự ly đội hình ở đẳng cấp cao.

Sức mạnh của gã khổng lồ phía Tây London đã từng được biết đến qua chất lượng của một đội hình đồng đều. Nhưng bây giờ, có vẻ như tính đa dạng về chiến thuật mới khiến họ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Trên đường đua vào lúc này, nếu như Man Utd hoàn toàn có thể mất phương hướng khi mất Rooney, hay Arsenal sẽ gặp khó khăn khi không còn Fabregas, thì Chelsea lại thể hiện họ đủ sức thay thế bất cứ ngôi sao nào. Chiều sâu ở hàng tiền vệ, những chân sút biết bùng nổ, và cả một HLV đã luôn bình tĩnh trước mọi chông gai, tất cả đã tô đậm thêm cho bóng dáng một nhà vô địch. Điều đáng nể ở Chelsea không chỉ là những trận thắng thuyết phục, mà còn ở cách họ truyền cảm hứng vào các trận đấu. Ancelotti đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các kế hoạch dài hơi ở London, để giờ đây, các đối thủ phải nhìn ông với con mắt ghen tỵ.

Nếu Chelsea vô địch mùa này, đó sẽ là một kết quả hợp lý sau những gì họ đã thể hiện. Tuy nhiên, khi thế giới bóng đá vẫn vận động không ngừng, thì những vấn đề xung quanh cũng sẽ nảy sinh bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Ở phía trước Blues vẫn còn không ít thử thách mà họ phải vượt qua nếu muốn trở thành ông Vua mới trên xứ sương mù. “Lửa thử vàng”, đó vẫn luôn là điều kiện tất yếu dành cho những nhà vô địch.

Tiểu Yến

0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Chelsea còn lâu mới bì được với MU nhé !
cua bò dọc  (sugetsu2009@yahoo.com) (07:14 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù là fan của chel, rõ ràng chel đang có nhiều sự thuận lợi nhưng mình đợi sau trận đấu hẵng phát biểu
The Blues  (bknhl@yahoo.com) (10:42 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người ta chỉ cười chê sự tụt hậu, chứ chẳng ai cười chê sự tiến bộ. Cười chê sự tiến bộ của người khác chỉ càng thể hiện sự kém cỏi và ghen tị của chính mình mà thôi. Ừ Chelsea của tớ chỉ đứng thứ hai mùa giải trước nhưng bây giờ thì đang đường hòang ngự trên ngai vàng
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:36 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình cảm giác như khi không có drogba thì chelsea chơi rất hay và thanh thoát hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng hy vọng cuối mùa chelsea sẽ giành được 2 cúp quan trọng là PL và C1. À nhân tiện đây cho em hỏi ai bít Kakuta giờ ở đâu nhỉ sao ko thấy trong đội hình chelsea.
chelsea  (meanhbao_koduocyeuem01@yahoo.com) (08:44 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hạnh Dzuy: cuối mùa đau thì cuối mùa tính, giờ thì fan MU lên ruột trước rồi.
George  (georgevn@gmail.com) (06:48 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU vất vả thật. Arsenal cũng chẳng khá hơn. Tranh ngôi nhì mà cũng căng thẳng quá nhỉ ... À thế ra mấy mùa trước Chelsea vất vả quá nhỉ?Thế mới biết nỗi khổ của "kiếp hạng hai" bao năm nay! Còn cỗ máy chiến thắng của Chelsea chỉ thắng cỡ Sundelan , Bir , Arsenal..chứ làm gì mà nổ quá!Cuối mùa mèo lại hoàn mèo thôi!
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (06:20 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
X-Man bình luận như 1 chuyên gia thực thụ mới cách đây 1 tháng Chel còn liêu xiêu , h khởi sắc đc 1 tí đã nổ tung trời đất cứ nói fan MU hay chém , tui thấy fan đội nào mà chả giống nhau đội mình yêu mến luôn là số 1
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (06:16 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea là cỗ máy chiến thắng nhưng coi chừng đến cuối mùa MU lại vô địch. Thế mới đau!
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (05:16 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Essien chấn thương,Mikel vắng mặt lại thêm Belleti đau bắp chân.Khả năng điều phối bóng của Deco k có gì phải bàn cãi nhưng anh k phải là tiền vệ phòng ngự.Barca đã từng thất bại khi sử dụng anh ở vị trí tưong tự.K biết Anceloti sẽ lấy ai đá tiền vệ trụ đây. Hoặc là sử dụng tài năng trẻ N.Matic hoặc đôn R.Carvalho nên.Mua F.Gago thì tuyệt vời có điều là giá k hề mềm.
tranvtung  (tranvtung_kys@yahoo.com) (04:05 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
X-Man nói hay lắm. Nhưng sao cứ phải gãi vào chỗ ngứa của fan MU vậy ? Chúc cuối tuần vui vẻ!
Làng Nhô  (tuyennx@gmail.com) (03:31 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.