00h30 ngày 31/1, Burnley - Chelsea: Thẳng tiến ở ngôi đầu

Thứ Bảy, 30/01/2010 13:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tháng Giêng đang trôi qua với những dư vị thật ngọt ngào dành cho Chelsea. Song quãng thời gian bay bổng ấy chỉ thật sự hoàn hảo nếu như đêm nay, Ancelotti và các học trò rời Turf Moor với một chiến thắng để xây chắc ngôi đầu bảng.
Ngày hôm qua, Didier Drogba và Salomon Kalou đã trở lại London sau khi hoàn thành nghĩa vụ ĐTQG cùng ĐT Bờ Biển Ngà, và sẵn sàng xuất trận đêm nay. Song ngay cả khi không có mặt hai chân sút này, Chelsea vẫn không hề lo lắng. Suốt một tháng qua, đội chủ sân Stamford Bridge đã bay bổng thực sự mà không cần đến bộ đôi ấy. Họ đã toàn thắng cả 4 trận ở hai đấu trường, Cúp FA cũng như Premier League dù không có bộ tứ châu Phi. Họ đã tạo nên những cơn mưa bàn thắng, dù hàng công vắng đi hai trụ cột. Phong độ xuất sắc của Anelka với vai trò thủ lĩnh hàng công, cùng sự tiến bộ vượt bậc của Sturridge là lý do mà đến thời điểm này, Ancelotti vẫn chưa phải rút hầu bao để tăng cường lực lượng. Và cái tên Sergio Aguero thực chất vẫn chỉ được nhắc đến dưới dạng tin đồn.

Tháng Giêng đang trôi qua với những dư vị thật ngọt ngào dành cho Chelsea

Và cuối tuần này chính là cơ hội lớn để Chelsea khép lại tháng Giêng theo một kịch bản hoàn hảo nhất. Trước khi chứng kiến Arsenal và M.U quyết chiến, họ chỉ phải làm khách trên sân đội bóng đang khốn khó Burnley. Nếu kéo dài mạch chiến thắng, Chelsea sẽ chẳng cần quan tâm đến kết quả trận đấu tại Emirates mà vẫn giữ vững ngôi đầu. Và nên nhớ rằng họ vẫn đang thi đấu kém hai đối thủ cạnh tranh một trận đấu. Nếu chiến thắng ở trận đấu bù vòng 21 (gặp Hull) nữa thì rõ ràng Chelsea đã tiến một bước dài đến ngôi vô địch ở mùa giải này.

Việc giữ ngôi đầu bảng cho đến khi các trụ cột quay trở lại là một thành công lớn của Ancelotti. Trong tháng Hai, thử thách với Chelsea sẽ lớn hơn nhiều khi họ phải đụng hai đối thủ rắn là Arsenal và Man City, trong khi Champions League sẽ trở lại với chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Inter Milan, đội bóng đang thống trị Serie A. Rõ ràng trong hoàn cảnh ấy, Chelsea sẽ cần đến những ngôi sao có khả năng quyết định số phận trận đấu, và chiều sâu đội hình sẽ là yếu tố giúp họ vượt qua những thách thức thật sự.

Turf Moor không đáng sợ

“Quái xế” Ashley Cole

Premier League không chỉ biết đến Ashley Cole với tư cách một cầu thủ chạy cánh có những pha nước rút thần tốc. Mới đây, người ta phát hiện ra rằng hậu vệ trái của Chelsea còn có tư chất của một tay đua tốc độ. Bằng chứng là việc anh đã bị tịch thu bằng lái xe khi phóng với tốc độ hơn 100 dặm/h (162km/h) tại khu vực mà tốc độ cho phép chỉ bằng một nửa thế.

Theo Ashley Cole, việc lướt chiếc Lamborghini Gallardo với tốc độ lên tới 104 km/h là việc đặng chẳng dừng, bởi anh đã bị một tay paparazzi săn đuổi quyết liệt. Tuy nhiên, lời biện bạch này đã không được quan tòa ở hạt Kingston chấp nhận, kết cục Cole đã bị treo bằng lái trong vòng 4 tháng, và nộp phạt 1000 bảng. Và trong khoảng thời gian ấy, nếu như Cole bị phát hiện lái xe, anh sẽ có nguy cơ ngồi bóc lịch.

Lampard đặt mục tiêu 20 bàn

Những tuyển thủ Anh đang chạy đua với bàn thắng. Trong khi Rooney, với 21 bàn, muốn vượt qua thành tích ghi bàn tốt nhất của anh trước đây (23 bàn mùa 2006-2007) thì Lampard hứa hẹn sẽ chinh phục cột mốc 20 bàn mùa này. Sau cú đúp vào lưới Birmingham hồi giữa tuần, Lampard đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 13, tức còn cách chỉ tiêu 7 bàn. Mùa này, Chelsea vẫn còn 16 trận Premier League, chưa kể Cúp FA và Champions League. Vì lẽ đó, Lampard hoàn toàn có thể chinh phục mục tiêu đề ra, nhất là khi anh được trao quyền đá penalty. Kể từ khi Mourinho đặt chân đến Stamford Bridge, Lampard ghi trung bình 20 bàn/mùa (2004-2005: 19 bàn, 2005-2006: 20 bàn, 2006-2007: 21 bàn, 2007-2008: 20 bàn, 2008-2009: 20 bàn).
Ở mùa giải này, Burnley là một ví dụ rõ ràng nhất về sự khác biệt giữa phong độ khi thi đấu trên sân nhà và sân khách. Trong số 20 điểm mà họ giành được đến thời điểm này thì có đến 19 điểm xuất phát từ Turf Moor. Tại sân đấu này, Burnley từng quật ngã M.U, và khiến Arsenal, Aston Villa ra về với những trận hòa thất vọng. Nhưng rất ít người tin vào khả năng kiếm điểm của Burnley đêm nay, không chỉ bởi Chelsea đang cực kỳ thăng hoa mà còn vì sự tự tin của đội chủ nhà đã xuống rất thấp. Suốt 3 tháng qua, kể từ sau chiến thắng 2-0 trước Hull City (31/10), họ đã trải qua 11 trận chỉ hòa (5) và thua (6).

Sự ra đi của Owen Coyle, người từng đưa Burnley trở thành hiện tượng ở Cúp Carling mùa trước, càng khiến đội bóng này đánh mất chất “ngổ ngáo” của mình. Tại Old Trafford, họ đã bị M.U trả cả vốn lẫn lãi bằng chiến thắng 3-0. Đụng độ người tiền nhiệm ở Reebok, Brian Laws ra về trắng tay. Lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, Burnley tụt xuống vị trí thứ 18, và nỗi lo trở lại hạng Nhất đang như thanh gươm Damocles lửng lơ trên đầu họ. Cuối tuần trước, Burnley còn bị đối thủ hạng dưới Reading loại khỏi cúp FA. Một biểu hiện đáng lo ngại là từ đầu năm đến giờ, Burnley không ghi nổi một bàn thắng nào trong 4 trận liên tiếp. Với một hàng tấn công như thế, nhiệm vụ công phá hàng thủ Chelsea, đã giữ sạch lưới 3 trong trong số 4 trận gần nhất, là hoàn toàn khó khăn.

Đã hai tháng nay, Chelsea chưa từng giành được chiến thắng nơi đất khách, nhưng với phong độ hiện tại, cùng tương quan lực lượng, sẽ là một bất ngờ lớn, nếu họ mất điểm ở Turf Moor đêm nay.
 
 
Dự đoán: 0-2
 
 

Lực lượng

Burnley: Bikey trở lại sau khi dự CAN 2010. Caldwell (háng) không thể thi đấu. Alexander (bắp chân), McCann (đầu gối) chưa chắc ra sân. Đã mượn tiếp Nugent từ Portsmouth.

Chelsea: Mikel chưa tập trung trở lại song Drogba, Kalou đã có thể ra sân sau khi dự CAN 2010. Esien, Bosingwa (đầu gối) và Belletti (bắp chân) không thể thi đấu.

Đội hình dự kiến

Burnley: Jensen - Mears, Bikey, Carlisle, Kalvenes - Eagles, McDonald, Gudjonsson, Elliott - Blake, Fletcher.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Carvalho, Terry, A. Cole - Malouda, Ballack, Lampard, J. Cole - Anelka, Drogba.

Đối đầu

29/08/09 Chelsea - Burnley 3-0

12/11/08 Chelsea - Burnley 1-1

23/04/83 Burnley - Chelsea 3-0

04/12/82 Chelsea - Burnley 2-1

15/03/80 Chelsea - Burnley 2-1

Phong độ

Burnley

26/01/10 Bolton - Burnley 1-0

23/01/10 Reading - Burnley 1-0

16/01/10 M.U - Burnley 3-0

02/01/10 MK Dons - Burnley 1-2

28/12/09 Everton - Burnley 2-0

Chelsea

27/01/10 Chelsea - Birmingham 3-0

23/01/10 Preston - Chelsea 0-2

16/01/10 Chelsea - Sunderland 7-2

03/01/10 Chelsea - Watford 5-0

28/12/09 Chelsea - Fulham 2-1

Tuấn Cương

0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
@hanh dzuy: - Bạn nên đọc kỹ lại tin. Terry và bạn gái của Bridge quan hệ với nhau khi cô này vẫn là bạn gái của Bridge. Đấy mới là điều đáng nói. Nếu như sau khi chia tay mà Terry vụng trộm thì đã chẳng có gì đáng nói.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (07:03 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"J. Terry nghĩ gì và làm gì để trở lại với ch1inh mình" ư ? Bạn đã thấy rồi đó. Những xáo trộn của đời tư không làm run rẩy đôi chân và cái đầu lạnh. Đó mới là bản chất của một ngôi sao sân cỏ. Dù cho thế nào đi nữa, J. Terry vẫn là huyền thoại sống tại Stamford Bridge, người đội trưởng cần mẫn và tài hoa (chứ không phải mẫu mực, chung thủy). JOHN TERRY : người đàn ông mạnh mẽ cả trong và ngoài sân cỏ. Chúng ta yêu quý và trân trọng anh.
Huong  (timeonline@nbstexmachine.com) (10:50 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Em mà ở London chắc em tìm mọi cách tiếp cận với anh John để sẳn sàng chia sẽ và tâm sự cùng anh. John là mẫu bạn trai trong mơ của đời em. Frank và Joy cũng vậy, vô cùng ngưỡng mộ các anh.
Huong  (nguoivietxaxu@timeonline.net) (10:40 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Pha đánh đầu dũng mãnh ở phút 82 của J. Terry là minh chứng cho bản lĩnh thép của người đội trưởng chưa mẫu mực. Vượt qua sức ép khủng khiếp của dư luận để thể hiện phẩm chất một ngôi sao. Đó mới là tính cách của một người đàn ông. Toàn bộ đồng đội vây lấy John chia vui cùng anh (mặc dù không thấy anh vui), nhưng đó cũng là lời chia buồn sau tai tiếng. Đó cũng là hành động đáng trân trọng, nuốn chia sẽ và quyết tâm đoàn kết. Ancelotti nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông cũng muốn chia sẽ với John và gia đình anh. Chắc chắn Capello cũng sẽ vậy. Chúng ta đều là đàn ông cả mà. "Cuộc đời bạn chỉ có mỗi một người phụ nữ, thì bạn không phải là người đàn ông đích thực" (J. Terry)
Thuy  (guynguy@gmail.com) (09:42 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước trận này tôi thấy nhảm nhất là tin "John Terry ăn vụng bạn gái cũ của đồng đội Wayne Bridge". Bạn gái cũ có nghĩa là không phải bạn gái nữa, ai ăn vụng mà không được, sao lại cấm John Terry? Terry chỉ có mỗi một tội là đang có vợ mà lại lèo tèo. Cứ lấy C.Ronaldo làm ví dụ: Chưa có vợ mà quen hết người này người nọ cũng bị các commentator chuyên nghiệp của Việt Nam đánh giá này nọ như chơi ấy chứ!
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (10:36 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea thắng Burnley không còn gì là bàn cải với tất cả người hâm mộ đang theo dõi giải Premier Ship trừ khi có kỳ tích"xuất hiện".Bây giờ người hâm mộ chỉ quan tâm cách xử sự của người đội trưỡng Chelsea cũng như của đội tuyển Tam Sư sau khi báo chí phát hiện J.Terry chơi khăm,ăn vụng với người bạn gái của Bridge.Chắc chắn trong những vòng đấu tới The Blues sẻ gặp nhiều khó khăn nhất định bởi sau khi sự việc được phơi bày ra ánh sáng thì tâm trạng của J.Terry sẻ gặp rất nhiều"rắc rối,bất an"trong,ngoài sân cỏ và lối chơi của Chelsea chắc cũng phải thay đổi sau"sự cố"này.Ancelloti bây giờ không biết nghĩ và làm gì để J.Terry trở lại với chính mình!
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (08:44 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trong quá khứ Chelsea từng bỏ lỡ nhiều thời khắc quan trọng để bứt lên , hy vọng lần này họ sẽ không phụ lòng người hâm mộ thích chelsea vì ghét MU
hahuy1  (hahuy1@yahoo.com) (07:49 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
quote:"Đã hai tháng nay, Chelsea chưa từng giành được chiến thắng nơi đất khách, nhưng với phong độ hiện tại, cùng tương quan lực lượng, sẽ là một bất ngờ lớn, nếu họ mất điểm ở Turf Moor đêm nay." mình hoa mắt, hay tác giả sai nhỉ ?!
Chip  (chipcfcvn@gmail.com) (07:43 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không hiểu sao mình có cảm giác có Drogba đá thì Chelsea sẽ ghi ít bàn thắng hơn và cũng thắng ít hơn
MU_Arsenal_Barca  (hieunx.vnu@gmail.com) (04:03 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
không có gì tuyệt vời hơn, nếu đêm nay Chelsea hạ nockout Berley với tỷ số 4-0, điều này càng khẳng định vị thế đương kim nhà vô địch Premier luegue 2009-2010 đồng thời bỏ xa các đối thủ đang bám phía sau MU và ASenal, CHELSEA VÔ ĐỊCH,
Nguyễn Xuân Đang  (ngxdang@gmail.com) (03:33 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.