Chelsea giành lại ngôi đầu Premier League: Của Cesar, trả lại cho Cesar

Thứ Sáu, 29/01/2010 11:45

(TT&VH) - 10 trận bất bại ở mọi giải đấu, 5 chiến thắng liên tiếp kể từ cuối tháng 12/2009 với 19 bàn ghi được vào lưới đối phương. Chelsea đang chơi bóng như thể Premier League là chốn không người. Họ đã giành lại ngôi đầu, như một điều bình thường rằng "Của Cesar, trả lại cho Cesar".

Thách thức chính là cơ hội. HLV Carlo Ancelotti và các học trò của ông đang chứng minh không thể thuyết phục hơn câu sáo ngữ đó. Cùng với sự vắng mặt của John Obi Mikel, Didier Drogba và Salomon Kalou vì CAN 2010 và Michael Essien vì chấn thương, đội bóng áo xanh đã “khai quật” những phẩm chất quý báu khác nơi các cầu thủ tưởng như sẽ bị lãng quên trong mùa giải này.

Chelsea thắng thuyết phục Birmingham để giành lại ngôi đầu

Trước hết phải nhắc đến Deco, người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Birmingham vào tối thứ Tư ở Stamford Bridge. Tiền vệ người BĐN, tưởng như đã phải khăn gói rời Chelsea sau khi người đưa anh về đó, Luiz Felipe Scolari, bị sa thải. Deco thực sự trải qua một thời kỳ chật vật dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink nửa cuối mùa giải trước và cả với Ancelotti đầu mùa này.

Nhưng trước Birmingham, đội bóng bất bại 15 trận gần nhất, Deco đã chứng minh điều ngược lại. Anh không chỉ giúp Chelsea thắng trận và có 3 điểm, mà còn là sự bảo đảm về dài hạn cho đội bóng áo xanh nếu họ cần một cách tiếp cận khác trong những trận đấu ở cuộc đua đường trường hứa hẹn sẽ còn khốc liệt trước mắt. Deco không phải là một cầu thủ vai u thịt bắp chuyên càn quét và đánh chặn, như kiểu Mikel hay Essien, những tiền vệ phòng ngự thường chơi thấp nhất ở Chelsea mùa này. Tiền vệ 32 tuổi người BĐN chính là mẫu cầu thủ ưa thích của Ancelotti, một nhà đạo diễn sân cỏ theo phong cách Ý, như kiểu Andrea Pirlo ở AC Milan, với sức sáng tạo đáng ngưỡng mộ.

Đó là lý do Ancelotti không cần "đi chợ"

Và không chỉ có Deco, Florent Malouda (ghi 1 bàn và có 2 đường chuyền quyết định trong trận gặp Birmingham), Frank Lampard (ghi 2 bàn, bao gồm bàn đầu tiên của anh ghi được từ bên ngoài vòng cấm địa ở Premier League kể từ tháng 12/2008), Joe Cole (1 đường chuyền quyết định) và Michael Ballack đều tỏ ra là những tiền vệ hết sức lão luyện giúp Chelsea hoàn toàn làm chủ thế trận trên sân, mà không cần những lực sĩ đầy sức mạnh. Với sự trở lại ấn tượng của Lampard, những bước chạy uyển chuyển của Joe Cole và Malouda hai bên cánh cùng sự già dặn nơi Ballack và Deco, Ancelotti thậm chí khẳng định rằng ông sẽ duy trì phong cách tốc độ hiện giờ bằng cách không thay đổi đội hình trong trận gặp Burnley thứ Bảy này, dù khi đó Drogba đã trở lại.

Đó là một khám phá thực sự với HLV người Ý, bởi nó không chỉ mang đến những chiến thắng, mà cả sự đổi thay cần thiết, dứt hẳn với những di sản của thời Jose Mourinho vẫn ám ảnh sân Stamford Bridge. Chelsea giờ đây đã biết chiến thắng theo một cách khác, bằng lối chơi trơn tru, mượt mà nhưng vẫn có sức công phá khủng khiếp, không cần một cỗ máy quét ở hàng tiền vệ như Essien hay một gã lực điền trên hàng công như Didier Drogba.

Niềm vui dành cho Nicolas Anelka có thể được trọn vẹn trong chiến thắng trước Birmingham, khi mà đội bóng của anh ghi được đến 3 bàn mà tiền đạo người Pháp, trong vai trò trung phong duy nhất, không góp được bàn nào. Nhưng điều đó không thể làm giảm bớt sức mạnh khủng khiếp mà Chelsea đang thể hiện. Cùng với trận hòa của Arsenal ở Villa Park, đội bóng áo xanh đã trở lại ngôi đầu và hết sức tự tin cho mọi thách thức trước mắt sau một tháng 1 hoàn hảo.

Ba điểm giành được trước Birmingham giúp họ duy trì thành tích toàn thắng từ khi năm 2010 bắt đầu, hơn M.U 1 điểm và chơi ít hơn 1 trận. Có thể hiểu được lý do tại sao Ancelotti đã không cần thêm cầu thủ mới nào vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Giờ đây, Chelsea gần như đã là một bộ khung hoàn chỉnh. Họ chỉ cần chờ đợi Drogba, Essien và Mikel trở lại để tăng cường thêm sức hủy diệt và chiều sâu đội hình cho cuộc chinh phục ngôi vị số một Premier League đã bị kình địch M.U độc chiếm suốt ba năm qua và quên hẳn đi những dĩ vãng đầy ám ảnh dưới thời Mourinho.

15

Ở Stamford Bridge, Birmingham đã kết thúc chuỗi 15 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 12 trận ở Premier League. Thất bại gần nhất của Birmingham trước đó là trận thua 1-3 tại sân Emirates của Arsenal.

37

Với chiến thắng này, Chelsea đã vượt mặt Arsenal để trở thành đội sở hữu hàng công tốt nhất khi đá trên sân nhà, với 37 bàn từ 12 trận. Họ chỉ mất 2 điểm (hòa Everton 3-3) từ 12 trận ấy, tức giành 34/36 điểm tối đa.
 
TRẨN TRỌNG
0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Nói chuyện với mấy Fan của MU đúng là bó tay! Trong cái đầu của họ thì MU mới là vô địch, thế thì tổ chức đá để làm gì mà không chờ đến cuối mùa trao luôn cup cho MU đi nhỉ? Còn Chelsea thì đang giữ kỷ lục về số điểm vô địch EPL chứ đâu phải MU? theo mấy chú thì thế nào mới là đủ tư cách? hay tên gọi là MU thì đủ tư cách?
trung uy  (trunguy@yahoo.com) (04:23 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
K coi thừong Arsenal đựoc đâu..Họ vẫn thừong làm nên những khoảnh khắc thần kì trong những giây phút khó khăn tuy rằng nó không nhiều.Cứ chờ trận MU - Arsenal cuối tuần này thì sẽ rõ.Đó là lí do vì sao vẫn còn rất nhiều ngừoi yêu thích Arsenal cho dù mấy năm qua họ k dành đựoc danh hiệu nào đáng kể.Hi vọng là Chelsea sẽ giành đc kết quả tốt khi gặp Arsenal để duy trì ngôi đầu.
tranvtung_kys@yahoo.com  (tranvtung_kys@yahoo.com) (12:07 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ThuyLinh :Có đội bóng nào vô địch mà k nhờ túi tiền của các ông chủ ?Bạn thử nêu một ví dụ xem nào.
tranvtung_kys@yahoo.com  (tranvtung_kys@yahoo.com) (11:58 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tác giả nói quá đúng còn gì nữa chel hoàn toàn xứng đáng với vị thế như thếfan MU lên hiểu ở đời phải biết mình ở đâu chứ
vitamin _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (09:02 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chả có gì ức chế cả bạn ơi, fan MU đa phần có cái nhìn như thế mà.
Peregrino  (tuquyetthang@yahoo.com) (01:01 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã chiếm được ngôi đầu thì ráng mà giữ. Đừng để đến cuối mùa lại mất vào tay MU thì quạt MU lại cười cho...
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (11:53 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thêm một chút góp vui cho anh em nhà Chel, "của Cesar" là chuyên gia về nhì thì trả lại Chel là ngôi nhì NHA mà chỉ kém Cesar MU 1 điểm mới đau chứ???. S.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (11:39 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bạn fans bình luận làm mình ức chế quá. theo bạn vô địch như thế nào là đẹp? với lại chiếc cúp vô địch chẳng phải là của riêng MU hay LIV như các bạn nói cả. nó chỉ dành cho người chiến thắng mà thôi.
bun  (hongnhungden_vt89@yahoo.com) (10:29 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đầu mùa khi mà Chelsea đá tốt, fan MU thường kêu rằng với độ tuổi trung bình cao nhất giải EPL, Chelsea sẽ gặp khó khăn khi các ông già đuối sức, và rồi thì mà là MU sẽ vượt lên. Thế rồi đến thời điểm Chelsea hơi đuối và để rơi rớt điểm thì các chú MU (tuy trẻ và khỏe) chấn thương triền miên, có nhiều trận đá sau khi Chelsea mất điểm nhưng không tận dụng được. Vậy thì có phải là do MU dở? Trước CAN thì fan MU mong CAN, giờ CAN qua rồi mà Chel vẫn sống tốt thì fan MU chờ gì nữa nhỉ? đợi đến khi Ballack già chống gậy hết đá được sao?
George  (georgevn@gmail.com) (10:17 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fans: nếu bạn chịu khó kiểm tra thông tin trên google 1 chút trước khi bạn phát biểu thì tốt biết mấy. mùa 04-05, cái mùa "xấu nhất" ấy, Chelsea vô địch với nhiều trận thắng nhất (29), được số điểm cao nhất (95), để thủng lưới ít nhất (15), và giữ sạch lưới nhiều trận nhất (25), đều là kỷ lục của EPL cả. còn có xứng đáng hay không thì tùy quan điểm mỗi người thôi, ví dụ như cái cúp C1 năm 1999 ^^
George  (georgevn@gmail.com) (10:11 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA