Trước vòng 24 Premier League: Đại chiến Arsenal - M.U

Thứ Sáu, 29/01/2010 13:44

(TT&VH) - Đó là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về cuộc đua tam mã đến chức vô địch ở thời điểm này. Trong một ngày Chủ nhật có tên Super Sunday, Chelsea sẽ xây chắc ngôi đầu và ung dung nhìn hai đối thủ cạnh tranh Arsenal và M.U phải một mất một còn tại Emirates.

Một tháng trước, khi Chelsea rời St. Andrews với tỷ số hòa 0-0, không ít người đã dự đoán về một tháng Giêng khó khăn của thầy trò Ancelotti. Nhận định ấy không phải không có lý bởi khi đó, Chelsea chỉ thắng nổi 1 trong số 7 trận đấu gần nhất. Việc mất nguyên bộ tứ châu Phi cho CAN 2010 rõ ràng sẽ khiến họ đối mặt với rất nhiều bài toán, nhất là trong khâu tấn công với nỗi nhớ mang tên Drogba

Nhưng rốt cục thì tháng Giêng lại là một thời điểm mà Chelsea bùng nổ với những chiến thắng đầy thuyết phục. Chẳng ai nhắc đến virus CAN 2010 bởi nó dường như không hiện hữu ở Stamford Bridge. Cứ nhìn cái cách Chelsea đè bẹp Watford 5-0, rồi hạ nhục Sunderland 7-2 thì rõ. Bốn trận không có Drogba, họ giành 12 điểm tối đa, ghi được tổng cộng 17 bàn thắng, và chỉ thủng lưới có 2 lần. Chiến thắng đầy thong dong với tỷ số 3-0 trước Birmingham, đội bóng bất bại 15 trận liên tiếp trước đó, tiếp tục là lời cảnh báo cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Malouda nổ súng liên tiếp ở 3 trận gần nhất, Anelka thể hiện được vai trò thủ lĩnh trên hàng tấn công, còn Lampard, với cú đúp vào lưới Joe Hart, đã nâng tổng số bàn thắng từ đầu mùa lên con số 14.

Họ sẽ tử chiến tại Emirates cuối tuần này

Trong vòng vài ngày, ngôi đầu Premier League liên tục thay đổi, nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy khi Chelsea vẫn ở trên đỉnh. Và cuối tuần này, khi Arsenal và M.U phải đại chiến ở Emirates thì thầy trò Ancelotti chỉ phải làm khách đến sân của Burnley, đội bóng họ từng đè bẹp 3-0 ở lượt đi. Đã 11 trận không thắng, đang xếp thứ ba từ dưới lên, lại thêm Owen Coyle đã ra đi, tình thế của Burnley bây giờ đã khốn còn thêm khó. Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Chelsea rời Turf Moor với 3 điểm trong tay. The Blues đang rất cần tích lũy điểm số, trước khi trở về nhà để đón tiếp Arsenal trong trận đại chiến diễn ra vào cuối tuần sau.

Điều đáng ngại hơn cho các đối thủ của Chelsea là CAN 2010 đang đi đến những ngày cuối cùng. Cuối tuần này, Drogba sẽ trở lại và sẵn sàng là mối đe dọa với mọi hàng phòng thủ Premier League.

Ở Emirates, chỉ 1 kẻ "sống sót"

Đại chiến qua lăng kính 3D

Cuộc so tài giữa Arsenal và M.U đêm Chủ nhật này được chờ đợi không chỉ vì tính chất quan trọng của nó ở thời điểm hiện tại. Trận đấu ấy sẽ đi vào lịch sử của làng truyền hình thế giới khi lần đầu tiên được phát trực tiếp bằng công nghệ 3D. Hãng Sky đã bắt đầu triển khai công nghệ này từ hồi tháng Tư năm ngoái, nhưng đến bây giờ, họ mới chính thức áp dụng cho một trận đấu bóng đá. Tất nhiên, số lượng khán giả được thưởng thức bóng đá theo kiểu mới này cũng khá hạn chế. Cụ thể, buổi chiếu 3D này sẽ diễn ra ở 9 quán bar tại London, Manchester, Cardiff, Edinburg và Dublin. Các khán giả sẽ được sống trong không khí thực sự tại Emirates thông qua những cặp kính cảm ứng được phát trước khi xem.

Để trình chiếu theo công nghệ 3D, trong khi vẫn sử dụng phương thức tường thuật thông thường, hãng Sky sẽ có hai đội ngũ kỹ thuật chuyên biệt tiến hành song song với nhau. Được biết, trước khi tiến hành phát trận đấu này, Sky đã cử những nhân viên kỹ thuật tốt nhất sang Mỹ để học hỏi kinh nghiệm từ nhóm làm phim Avatar của đạo diễn nổi tiếng James Cameroon. BLV Alan Parry và cựu tiền đạo Arsenal Alan Smith sẽ là những người đầu tiên bình luận trực tiếp một trận đấu được tường thuật theo công nghệ này.
Những trận đối đầu giữa Arsenal và M.U luôn luôn được coi là tâm điểm của sự chú ý, dù ở vào hoàn cảnh nào chăng nữa. Ở thời điểm hiện tại, với sự so kè cực kỳ quyết liệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch, nó lại càng được chờ đợi. Một chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp rõ ràng là một cái đích mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn hướng tới, và đó sẽ là một bước tiến bản lề trong cuộc đua đến ngôi vô địch. 90 phút ở Emirates sẽ là một cuộc chiến thực sự về niềm tin và bản lĩnh.

M.U đã khởi đầu năm 2010 trong nỗi hổ thẹn khi bị Leeds, đội bóng đang thi đấu League One, loại khỏi Cúp FA. Những nỗi buồn vẫn tiếp diễn khi họ không thắng nổi Birmingham, và bị người cũ Tevez trêu ngươi ở trận bán kết cúp Carling. Nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy niềm tin đang trở lại với Quỷ đỏ. Phong độ chói sáng của Rooney (6 bàn/4 trận) chính là niềm cảm hứng để M.U tìm lại vị thế của mình. Họ đã phục thù được Man City để lọt vào chung kết Cúp Carling, đã tận hưởng trở lại cảm giác trên ngôi số một Premier League (dù là ngắn ngủi), và nếu như vượt qua được thách thức ở Emirates cuối tuần này thì trước mắt sẽ là một viễn cảnh đầy lạc quan. Trước khi đụng Liverpool ở vòng 31, M.U hầu như chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ, đáng chú ý nhất chỉ có Aston Villa (09/02).

Trái lại, sau cú sốc bị Stoke đá văng khỏi cúp FA, Arsenal đang phải đối mặt với một tháng giông bão bởi lịch thi đấu khủng khiếp với 4 đối thủ rắn liên tiếp: Aston Villa, M.U, Chelsea, Liverpool. Bài test đầu tiên đã cho kết quả khi họ rời Villa Park với vỏn vẹn 1 điểm và bị tụt xuống thứ ba, và để Chelsea giành lại ngôi đầu. Nguy hiểm hơn là những tổn thất lớn về lực lượng khi hai trụ cột Vermaelen và Eduardo đều dính chấn thương khá nặng. Eduardo chắc chắn không thể tham dự trận đấu với M.U, còn Vermaelen thậm chí bị gãy xương mác và sẽ phải nghỉ dài hạn.

Rõ ràng trong hoàn cảnh hiện tại, Rooney và đồng đội đang là những người có trạng thái tâm lý cũng như điều kiện lực lượng tốt hơn hẳn so với đại kình địch. Nhưng rõ ràng, trong một trận đại chiến như thế này chẳng nói trước được điều gì, bởi chỉ cần khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao có thể quyết định tất cả. Những ai còn hồ nghi về nhận định ấy có thể lật giở lại một quá khứ không xa: Ngày 8/11/2008, sân Emirates, Arsenal - M.U 2-1…

Kết quả vòng 23

M.U - Hull City 4-0

Portsmouth - West Ham 1-1

Wolves - Liverpool 0-0

Bolton - Burnley 1-0

Tottenham - Fulham 2-0

Aston Villa - Arsenal 0-0

Chelsea - Birmingham 3-0

Blackburn - Wigan 2-1

Everton - Sunderland 2-0

Lịch vòng 24

Thứ bảy, ngày 30/1, 22h00 Birmingham - Tottenham, Fulham - Aston Villa, Hull - Wolves, Liverpool - Bolton, West Ham - Blackburn, Wigan - Everton. Chủ nhật, ngày 31/1, 0h30 Burnley - Chelsea, 20h30 Man City - Portsmouth, 23h00 Arsenal - M.U. Thứ ba, ngày 2/2, 3h00 Sunderland - Stoke.

Các chân sút hàng đầu:

19 bàn - Wayne Rooney (19). 14 bàn - Didier Drogba (Chelsea), Darren Bent (Sunderland), Jermain Defoe (Tottenham).

 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (26)

avatar đội bóng
@Hoàng Hồng Lĩnh: bạn còn viết sai chính tả đấy. Chú ý nhé. Vậy là chẳng có địa chấn (chứ không phải địa "trấn") nào xảy ra đâu? Đêm qua, mặc dù là fan Chelsea nhưng X-man tui quyết định ngủ khò chỉ đơn giản là vì biết chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về Chelsea thôi nên chẳng thiết xem làm gì! Sáng ra chỉ cần online TTVH đọc và comment vài cái cho vui là được rồi. Đêm nay rất đáng để thức xem, tuy nhiên như đã nói trước X-man tui cũng mong rằng sẽ là một trận hay, đẹp có chất lượng cao. Rooney sẽ không tiếp tục "đóng kịch" và MU sẽ không tái diễn chuyện "ăn rùa" nữa. Có như vậy thì mới không phí thời gian và không làm hỏng ý nghĩa Derby.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (11:37 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ X-men: Chease vẫn chỉ đứng cạnh "long sàng" thôi chứ đã được ngồi vào đâu mà bé cái nhầm thế. Đêm nay tôi sẽ cổ vũ cho Berly làm một phát địa trấn để lấy tinh thần cho cả MU và ASR cho cuộc đại chiến ngày mai. Khi đó 2 đội dù có hoà nhau thì kịch hay vẫn còn ở phía trước.
Hoàng Hồng Lĩnh  (hhl4774@yahoo.com.vn) (09:55 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù chỉ là một trận đấu có ý nghĩa cho một vị trì nhì bảng, nhưng X-man tui cũng mong rằng sẽ là một trận hay, đẹp có chất lượng cao. Rooney sẽ không tiếp tục "đóng kịch" và MU sẽ không tái diễn chuyện "ăn rùa" nữa. Arsenal thì nổi tiếng quân tử, đá đẹp rồi nên không cần phải dặn dò. Chỉ e ngại MU "phá hỏng" bữa tiệc thôi. Mà điều này thì nhiều khả năng lắm ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:20 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Duy Thưa Bố trẻ, con cá với Bố là năm nay Bố gần bằng tuổi của ARSHAVIN,ROSHIKY,GALASS,VERMALEAM,ALMINIA,SAGNA... đấy ạ! Chỉ có chấn thương, và lối đá chặt chém thì mới làm Ars thua thôi! Chứ còn đội hình đầy đủ thì khối kẻ phải Zun đấy. Không nên to còi...
Tuan Ga  (tuanmiti@gmail.com) (12:57 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Duy: Cup là danh dự. Bóng đá cũng là cuộc chiến trên sân cỏ giữa những người đàn ông. Trong một cuộc chiến bạn ko coi trọng chiến thắng ngay cả trước đó bạn có vô địch như thế nào đi chăng nữa thì gần như là ko hiểu gì về bóng đá.
TrungK  (kaiel182@yahoo.com.vn) (12:30 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói gì thì nói Ars-MU chắc chắn là cuộc đại chiến, vì những thù nghịch quá khứ, cơ hội hiện tại để bứt phá là ngang nhau. Nhưng, vâng lại nhưng, pđ hiện tại MU đang nhỉnh hơn Ars (3 trận thắng thua liên tiếp với thế trận áp đảo); Ars vẫn chưa có sự ổn định về nhân sự cũng như đấu pháp + lợi thế sân nhà. Trận này nếu Ars đá chậm rãi thì họ sẽ nguy hiểm hơn là mưu đồ đá bốc lửa, đánh phủ đầu, khổ nỗi Ars chưa bao giờ tự họ đá chậm rãi (chỉ khi bị đối thủ ép). Thế nên theo tôi trận này Ars-MU là 48-52, nếu để MU ghi bàn trước (MU dễ chơi bài đánh phủ đầu) thì Ars sẽ thua (các ae hãy nhớ lại 2 trận ECL năm ngoái).
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (11:32 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đi qua nhiều forum thấy Fan phong trào của MU thật là đông đảo và hùng mạnh, Fan Ars sao có thể chống lại được bởi Fan MU quá đông và "hiếu chiến".
Hay  (ducidol1@yahoo.com.vn) (10:20 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x man: - Quên nhanh thế? Thắng MU tranh cãi 1-0 và đè bẹp Arsenal 3-0 tại Emirates. Thế mà vẫn "hò" là thắng MU dễ hơn Arsenal.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:13 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea đủng đỉnh ngồi trên long sàng nhấp chén trà thơm thưởng ngọan trận quyết chiến giữa đấu sĩ MU và tuấn kiệt Arsenal. Thời thế nó tạo ra cái sự éo le, chứ Chelsea đại trượng phu chẳng muốn xuống tay với kẻ đã ít nhiều "đứt tay, gãy gọng". Nhưng chẳng còn có sự chọn lựa nào khác. MU vất vả thật. Arsenal cũng chẳng khá hơn. Tranh ngôi nhì mà cũng căng thẳng quá nhỉ ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:34 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đại chiến Ars vs MU. Không.Đúng hơn phải là derby hiện đại của bóng đá Anh. Ars vs MU.Dù gọi theo cách nào thì nó vẫn còn nguyên giá trị không phải chỉ bởi nó quyết định đến cuộc đua tam mã mà còn là vì sự cạnh tranh,mối thâm thù của 2 đội kể từ cái ngày giải đấu cao nhất xứ sương mù có tên gọi là PremierLeague. Ars & MU-2 thế lực song hành trên đỉnh cao của EPL,2 đại diện tiêu biểu nhất cho trường phải tấn công ở bên trong biên giới nước Anh.Ars vs MU-còn là cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân lão luyện bậc nhất trong làng túc cầu Ars vs MU.Đại chiến London vs Manchester dù rằng hiện tại Ars có thể không phải là đại diện xuất sắc nhất thủ đô và ở Manchester thế cân bằng đang được thiết lập Tôi yêu MU và không hề thích Ars dù không thể phủ nhận thứ bóng đá đầy vị nghệ thuật mà họ mang lại. Và dù vì bất kỳ một lý do nào khác thì Ars vs MU vẫn mãi là đại chiến,derby hiện đại..kinh điển của bóng đá Anh.
thered  (thered.alex@yahoo.com) (08:23 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...