Wolves – Liverpool 0-0: Hai điểm bị đánh mất

Thứ Năm, 28/01/2010 12:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - HLV Rafael Benitez đã có lý khi bày tỏ sự thất vọng của ông sau trận hòa không bàn thắng trên sân khách trước Wolves vào tối thứ Ba. Đó không phải là lỗi của chiến lược gia người TBN khi Liverpool để sổng 3 điểm cực kỳ quan trọng lẽ ra đã đưa họ trở lại với nhóm bộ tứ. Mặc dù kết quả này tạm giúp Liverpool vượt qua Manchester City để xếp thứ 5, chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Fulham tại White Hart Lane 24 giờ sau đó lại khiến Liverpool kém đối thủ của mình 4 điểm, phí hoài chiến thắng quý giá mà họ giành được trước chính Spurs cuối tuần qua.

Sau trận đấu ở Molineux, Benitez nói trong cuộc họp báo: “Nếu phân tích vị trí của chúng tôi trên bảng xếp hạng, chúng tôi đã để mất hai điểm và diễn biến trên sân cho thấy đúng như thế. Trong hiệp 1 chúng tôi kiểm soát thế trận nhưng không tạo ra được các cơ hội rõ ràng và những đường chuyền cuối cùng không hiệu quả. Trong hiệp 2 chúng tôi phải phòng ngự nhiều hơn nhưng vẫn có những pha tấn công sắc sảo, cuối cùng khác biệt vẫn là các đường chuyền cuối cùng”.

Nỗi thất vọng của Gerrard 

HLV người TBN đã nhìn rất rõ vấn đề của ông, nhưng không sao giải quyết được. Khi Fernando Torres vắng mặt vì chấn thương, Steven Gerrard cố gắng tập tễnh ra sân và Dirk Kuyt không thể trận nào cũng may mắn để có những cơ hội ngon ăn, Liverpool trở lại là đội bóng thiếu hiệu quả, bế tắc trong các phương án tấn công và thiếu ý tưởng như mọi khi. Chiến thắng 2-0 trước Spurs, quả thật, có lẽ chỉ là một tai nạn với đội bóng áo trắng và sự ưu ái của thần số phận dành cho Liverpool.

Một vấn đề đau đầu khác của đội bóng áo đỏ là phong độ trên sân khách. Cho đến thời điểm này của mùa giải, Liverpool chỉ giành được 4 chiến thắng trong 12 trận phải xa Anfield (3 hòa, 5 bại). Những trận đấu như với Wolves đã trở thành một điển hình xấu cho đội bóng của Benitez ở mùa giải này khi họ thường trắng tay hoặc chỉ có một kết quả hết sức nghèo nàn trước những đối thủ ở nửa sau của bảng xếp hạng trên sân đối phương.

Những điểm số đánh mất đó tác động nghiêm trọng đến vị trí trên bảng xếp hạng của Liverpool hiện giờ. Trong số 8 đội đang dẫn đầu, họ là đội để thua trận nhiều nhất trên sân khách, kém cả Birmingham, Aston Villa hay Man City, và để thủng lưới nhiều thứ hai khi xa nhà, chỉ trên Man City. Đáng lo ngại hơn, những trận đấu như thất bại trước Fulham ở Craven Cottage hay bị Wolves cầm hòa tại Molineux hủy hoại nghiêm trọng sự tự tin của các cầu thủ áo đỏ, ngay cả với hy vọng chen chân vào tốp bốn đội dẫn đầu, mục tiêu đáng kể nhất của Liverpool lúc này, ngoài chiếc Cúp Europa League chẳng mấy ý nghĩa.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận đã xuất hiện những điểm tích cực trong lối chơi của đội chủ sân Anfield gần đây, đặc biệt là ở hàng thủ. Do mất cả Torres và Gerrard trong một thời gian, không được tăng cường thêm tiền đạo mới nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Benitez đành chấp nhận với những gì đã có và quay lại với phong cách quen thuộc của ông: xây dựng chiến thắng từ nền tảng sự chặt chẽ của hàng thủ.

Sau nửa đầu mùa giải loay hoay, có vẻ như cuối cùng Liverpool cũng tìm ra được công thức tối ưu cho hàng thủ. Sự vắng mặt của hậu vệ cánh trị giá 18 triệu bảng Glen Johnson vì chấn thương, rốt cuộc, lại đem đến những sự tiếp cận mới mẻ và tích cực. Johnson là một hậu vệ giỏi, đặc biệt là trong các pha tấn công, nhưng cũng chính vì thế Liverpool thường xuyên hở sườn và để thủng lưới khi anh không kịp lui về. Cùng với chấn thương của Johnson và việc Jamie Carragher, một trung vệ, bị đẩy ra cánh một cách bất đắc dĩ, Liverpool trở nên chắc chắn hơn rất nhiều, dù phía trong chỉ là Martin Skrtel và Sotorios Kyrgiakos, đều không phải là những trung vệ số một của Benitez. Bằng chứng thuyết phục nhất là các con số thống kê: Liverpool đã giữ sạch lưới ở 4 trong 5 trận gần nhất của họ.

Tóm lại, chỉ có một điểm ở Molineux là nỗi thất vọng lớn với những CĐV áo đỏ, nhưng đó chẳng phải là tai họa gì to tát. Dẫu sao thì mùa giải vẫn còn dài và hy vọng của Liverpool vẫn nguyên vẹn. Khi mà Torres trở lại, Benitez đã tìm ra công thức tối ưu cho hàng thủ và Alberto Aquilani hòa nhập tốt hơn với Premier League, những kẻ nào đánh giá thấp Liverpool hẳn sẽ phải trả giá đắt.

Trần Trọng

0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ: chỉ là tai nạn thôi ... Có gì lớn lao đâu nhỉ. Bé tí tị à ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (05:14 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x man: - Mới thua liên tiếp 3 năm mà sao đã quên nhanh thế? - Đâu cần phải Barca, Real hay Inter mới thắng nổi Chelsea? Chỉ cần Wigan, Villa, MC là đủ rồi.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (03:31 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Duy:... đem trình độ văn hóa ra diễn đàn này khoe không phải là mục đích của X-Man bởi vì X-Man chỉ sử dụng bằng cấp của mình cho những mục tiêu lớn lao hơn mà thôi. X-Man có viết rồi khi ông bà dạy rằng "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" nên X-Man là con cháu, luôn muốn giữ đạo lý Việt nam nên chẳng dám trái lời. Mỗi người có cách approach khác nhau. Như "sir" của bạn, trận nào, dù với đối thủ bé tí cũng vác đại bác ra xử. Bạn hay đa số fan MU cũng theo cái kiểu ấy. X-Man tui thì khác tùy đối tượng mà áp dụng. Cái đó gọi là "situational" đó bạn ạ. Nếu đối diện với các đối tượng xứng tầm hay vấn đề lớn lao, X-Man tui sẽ khác, nhưng với các đối tượng thấp hơn, X-Man cũng sẽ khác, na ná như thế này thôi thì mới gọi là phù hợp. Bạn cũng như một số fan MU khác bị quá nhiều cảm xúc chi phối nên phần lớn là chỉ cần bị chọc nhẹ hều là đã nhảy dựng lên rồi. Như thế là thiếu bản lĩnh đó nhé! Vậy thì tranh luận với X-Man là giúp cho bạn tiến bộ vậy?. X-Man thấy rằng đó cũng là một ý nghĩa tích cực khác của diễn đàn này đó chứ. Có nhiều điều để bạn học được tại diễn đàn này đấy. Hở tí "xù lông, nhe nanh" ra với chuyện không đâu thì còn làm ăn gì được với người khác? Vài điểm chia sẻ với bạn đó nhé. Chắc rằng bạn còn trẻ lắm?. Thân ái.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (06:16 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@X-Man: Tôi ko hiểu tại sao bạn lại ko hiểu hay bạn còn ko biết mình đang nói gì. Bạn nói lôi số liệu cũ mèm ra nhưng hãy nhìn lại câu nói của bạn trước đi. Có phải bạn nói là "Benitez luôn luôn vượt trên Ferguson trong những trận đối đầu" không? Vậy thì tôi lôi số liệu những trận đối đầu giữa 2 ông thì có gì là sai nhỉ ??? Tôi không biết bạn học hành thế nào nhưng đến việc lấy dữ liệu để chứng minh là một trong những bài học cơ bản của môn tập làm văn. Thiết nghĩ đã tham gia bình luận trên tờ báo Thể Thao & VĂN HÓA thì TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA lời nói của mình mà bạn còn ko kiểm soát đc thì nên xem lại?. Còn chuyện Chels chỉ cùng đẳng cấp với Barca, Inter, Real thì coi lại nhé. Barca, Real thì đc chứ Inter thì thôi rồi. Inter đã mấy năm liền "khôn nhà, dại chợ" mà bạn coi cùng đẳng cấp của Chels thì.... Năm ngoái Inter còn bị MU loại khỏi CL. Tôi chỉ lấy số liệu năm ngoái thôi. Như bạn chỉ biết lấy số liệu năm ngoái đối với Liv để bạn khỏi nói "không nói chuyện quá khứ xa xưa " Đôi lời tâm sự cùng bạn. Thân!
Nguyễn Duy  (o0o_apollon_o0o@yahoo.com) (09:17 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ: thì ai cũng sẽ có ngày phải thua thôi. Có ai chiến thắng mãi đâu? Nhưng lúc này ở EPL, để Chelsea thua thì cũng khó như bắt con lạc đà chui qua lỗ kim vậy. X-man tui quên mất cái cảm giác Chelsea thua ra sao rồi. Chắc tại lâu quá nên nó thế. Nhưng fan MU đừng có hy vọng là MU sẽ khiến Chelsea thua nhé. Không có đâu. Chelsea chỉ có thể thua các đội thuộc dạng đẳng cấp ngang với mình như Barca, Inter hay Real mà thôi.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (03:31 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x man: - "Nổ" vừa vừa thôi. Kẻo có ngày Chelsea thua thì lại hối không kịp.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:48 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
... Đúng là xem lâu quá thì không nhớ hết, nhưng X-man tui nhớ rõ mồn một 2 trận Vidic bị lãnh thẻ đỏ và một trận Ferdinand bị cho ngửi khói. Trong 3 trận đấy TV chiếu cận cảnh các gương mặt thẫn thờ, bất lực pha lẫn sợ hãi của Vidic, Ferdinand cũng như nỗi thất vọng, bế tắc cùng cực trên nét mặt của "sir" ... Những hình ảnh đó là những khỏanh khắc tuyệt đẹp X-Man tui không bao giờ quên được trong memory của mình. Nó quá ấn tượng và giàu cảm xúc! Mặc dù Chelsea của tớ vẫn dễ dàng đè bẹp MU "như lấy đồ trong túi" ở mọi lúc mọi nơi, nhưng những trận thắng của Chelsea trước kẻ dưới cơ MU như vậy vì quá đỗi bình thường như một lẽ tất nhiên nên không tạo quá nhiều ấn tượng cho X-Man mặc dù cũng thấy vui. Cũng biết trước Liverpool gặp MU là sẽ chiến thắng, nhưng do Liverpool luôn thăng trầm và mãi vật lộn với khó khăn nên mỗi chiến thắng của Liverpool nó đều thể hiện ý nghĩa của đẳng cấp và truyền thống vượt trội so với MU và điều đó làm tui very & very khoái và khoái forever ... Xin lỗi nhé, số liệu cũ mèm chỉ để làm kỷ niệm chơi cho vui thôi. Những kết quả gần đây mới có gía trị tham khảo chính xác. X-man này không nói chuyện quá khứ xa xưa
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:43 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hóa ra Benitez LUÔN LUÔN thắng Sir Alex trong các lần đối đầu là chỉ được tính trong 3 năm gần đây thôi các cậu ạ. Mấy năm trước đấy không chơi. Vậy ra Wigan LUÔN LUÔN thắng Chel nhỉ? Vì chỉ được tính những lần gần đây thôi mà...
Đặng Hùng Cường  (ba_con_su_tu_con2006@yahoo.com) (03:07 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Duy : Thông cảm cho X-Man, cậu ta mới biết xem bóng đá có 2 năm trở lại đây nên không biết rằng ngày trước Sir Alex là nỗi ác mộng đối với Benitez Thực ra trước đây X-Man thấy Chesky chơi bóng giống như trong Trò CM, thích ai là mua nên mới hâm mộ, nhất là sau khi Chesky vô địch 2 mùa liên tiếp , 3 năm sau bị MU đè đầu cưỡi cổ nên cứ thấy đội nào thắng được MU cũng hâm mộ hết trơn, vì Chesky của cậu ta 3 năm liền toàn hít khói của MU mà
Kim Giang  (Skynet6579@gmail.com) (09:55 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hahaha ... đích thị là một fan MU điển hình, sẵn sàng phô diễn kiến thức. Xin lỗi nhé, số liệu cũ mèm chỉ để làm kỷ niệm chơi cho vui thôi. Những kết quả gần đây mới có gía trị tham khảo chính xác. X-man này không nói chuyện quá khứ xa xưa. Không thích lay động những xác chết. Hãy để cho chúng yên nghỉ. X-Man tui chẳng nhớ số liệu gì cả. cảm ơn bạn đã giúp đưa ra 3 số liệu gần đây. Đó là cái cần nhất đấy và có giá trị nhất đấy, chứng minh những gì X-man nói là đúng.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:19 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.