Các sao Arsenal & M.U bắt đầu "giở võ" trước trận cầu đinh

Thứ Sáu, 29/01/2010 06:20

(TT&VH Online) – Sau khi bị Aston Villa cầm hòa 0-0, đội bóng của HLV Wenger đang đứng trước áp lực buộc phải thắng Man United trong trận đấu cuối tuần này để tiếp tục nuôi tham vọng bám đuổi Chelsea. Trước cuộc so tài đáng chú ý này, những người trong cuộc đã lên tiếng “làm nóng” không khí giữa hai bên.

Chiến thắng nhẹ nhàng của Chelsea trước Birmingham đã giúp “The Blues” lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man United, trong khi Arsenal đứng ở vị trí thứ ba bởi trận hòa 0-0 với Aston Villa. Tuy nhiên, nếu giành trọn vẹn ba điểm trong trận đấu tới, Arsenal sẽ vượt qua Man United và tiếp tục bám đuổi Chelsea.

Liệu Campbell có lấp được chỗ trống của Vermalen?

Trước "trận chiến" với M.U, HLV Wenger cho biết: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng trận tới. Đơn giản là vậy. Chúng tôi cần giải quyết từng trận đấu một vì tôi thấy đây là điều cần làm của Arsenal hiện nay. Chúng tôi đã đối mặt với đủ áp lực và chúng tôi muốn giành chiến thắng. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các ca chấn thương trong trận tới. Nếu chúng tôi mất thêm hai cầu thủ nữa, tình hình sẽ nghiêm trọng. Chấn thương của Vermaelen hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cậu ấy sẽ phải đi chụp cắt lớp. Chúng tôi cần kiểm tra kỹ xem cậu ấy có bị gãy xương không. Còn Eduardo, dù chỉ gặp chấn thương dây chằng nhẹ nhưng cậu ấy sẽ vắng mặt trận đấu cuối tuần này”.

Trước lo ngại của chiến lược gia người Pháp về tình hình chấn thương của Arsenal, trung vệ Campbell khẳng định rằng anh đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng sắp tới với Man United. Cựu cầu thủ của Portsmouth khẳng định: “Tôi đã tập luyện trong một thời gian dài để có thể đủ điều kiện ra sân thi đấu. Tôi sẽ phải sẵn sàng cho trận đấu đó. Trận đấu cuối tuần này sẽ rất quan trọng và tôi muốn được tham gia. Man United và Chelsea sẽ đánh rơi điểm và đó là cơ hội để chúng tôi tận dụng. Chúng tôi cần giành được kết quả có lợi trước Man United”.

Trong khi đó, các cầu thủ của M.U cũng cho biết họ đã sẵn sàng “chiến” với Arsenal cuối tuần này. Phát biểu trên kênh MUTV, tiền vệ Carrick tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Arsenal. Đó sẽ lại là một trận đấu lớn nữa, điều mà chúng tôi rất thích. Cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu đang rất quyết liệt và chúng tôi cần nhận thức rõ sức mạnh của đối thủ để có thể giành được kết quả tốt nhất”.

Đồng đội của Carrick, tiền vệ Fletcher cho rằng: “Sau trận đấu với Man City, chúng tôi lại quay trở lại tập trung cho giải ngoại hạng. Chúng tôi cần phải giành chiến thắng cuối tuần này. Tôi tin rằng đội bóng sẽ làm được điều này vì chúng tôi đang có được phong độ tốt”.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
@NTG :Hjx hôm qua em xem ...trái với dự định của bác,chán chế k biết...em định tắt tivi nhưng xem Mu đá hay quá..đành xem cho hết...em với bác lên Núi Tu đi...bác Gia Cát Dự tàn sai...
Mit  (acquymaunong@yahoo.com) (10:50 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thắng Mc cũng chỉ ăn may thôi, đừng có mơ thắng trận trước ARSENAL....lượt đi ăn may chứ lượt về xem đội nào nhặt bóng trong lưới nhiều hơn
nguyễn thành giang  (hoabattu@yahoo.com) (11:15 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việt Hòang nửa tỉnh nửa mê Pháo Thủ như thế mà chê nỗi gì? Mờ U như gái hết thì Có may thì được cái cup "chì" về chưng ... Gunners súng nổ tưng bừng De Sar đem thúng mà bưng banh về ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (03:56 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoan hô anh Nguyễn Việt Hoàng Đọc thơ anh cứ oàng oàng vui ghê Theo tôi, mọi chuyện vẫn thê (thế) Tỷ số 2-1 lượt đi lại về MU sẽ thắng để giũ đi sự đeo bám nguy hiểm của Arsenal !
cafeden  (cafeden@live.com) (02:31 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bravo Nguyễn Việt Hoàng.
sấy tóc bằng máy  (khongquenchibiet@yahoo.com) (01:56 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Man U tiếp tục thăng hoa Hay là Pháo thủ mượn đà tiến lên Đã là "thượng đỉnh" tốp trên Giải pháp "cưa điểm" không nên chút nào Bởi: Anh nào cũng muốn vươn cao Anh nào cũng muốn bám vào Chelsea Thế nên dự đoán kiểu gì? Lẽ nào 2-1 lượt đi lại về (!?)
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (01:12 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hy vọng Ars không thua quá 3 nháy. Không thì chán lắm.
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (12:43 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không hy vọng sẽ có 1 trận đấu cởi mở. Không đội nào được phép thua. Nhưng Arsenal với áp lực bị bỏ lại cùng lợi thế sân nhà sẽ chơi tấn công. MU với tinh thần đang lên và phải thi đấu sân khách có thể chơi phòng ngự phản công. Tốc độ, sự khéo léo và phong độ đang lên của Rooney, Nani sẽ là mũi nhọn cho MU khoan vào vị trí của Campbell và Clichy.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:17 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật khó khăn cho Ars khi thi đấu trên sân MU, có lẽ với lịch thi đấu khó khăn như hiện nay. PL xin nói lời tạm biệt với Ars. Chúc đội bóng có lối đá cống hiến, đẹp mắt sẽ may mắn và thành công trong mùa giải sau. Một trận hoà của 2 đội + trận hoà của Ches có lẽ sẽ làm PL hấp dẫn hơn.
cuội  (maumau515@yahoo.com) (10:38 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mu thắng, Arsenal thua. Kết quả 3-1
Phạm Bá Linh  (l.phamba@yahoo.com.vn) (10:20 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Ngoc Hoa - 2/15/2012 3:48:42 AM
Thêm 1 nạn nhân nữa của Barca ở CL năm nay , tạm biệt Levekusen nhé , được thi đấu trên sân nhà mà lại trình diễn 1 lối chơi bạc nhược như thế . Dự đoán 3-0 cho Barca
tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...