Dư âm trận M.U-Man City: Fletcher được tôn vinh

Thứ Năm, 28/01/2010 07:50 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Sau trận bán kết lượt về Cúp Carling, HLV Alex Ferguson cho biết chiến thắng của Man United là để dành tặng các cổ động viên.

Chiến lược gia người Scotland miêu tả bầu không khí trên sân Old Trafford là “không thể tin được” sau khi Rooney giúp Man United giành chiến thắng ngoạn mục trước Man City để giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Carling. Dù gặp không ít khó khăn từ đội khách nhưng Man United vẫn giành chiến thắng nhờ một tinh thần chiến đấu kiên cường tới tận những phút cuối trận đấu. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson nói: “Bầu không khí trên sân Old Trafford thật không thể tin được. Mỗi dịp như vậy, các cầu thủ lại có thêm nhiều cảm hhứng thi đấu. Tôi phải gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các cổ động viên. Thật tuyệt vời”.

Rooney và Fletcher chia vui sau trận đấu

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Man United đã vươn lên dẫn trước nhờ hai bàn thắng của Scholes và Carrick. Tuy nhiên, bàn thắng rút ngắn tỷ số của Tevez khiến nhiều cổ động viên của M.U bắt đầu lo ngại tới một trận thua. Nhưng rốt cuộc, Rooney đã xuất hiện kịp thời để “giải cứu” Man United. HLV Ferguson cho biết thêm: “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu này. Van der Sar đã có một pha cứu thua xuất sắc ngay đầu hiệp 2. Tuy vậy, màn trình diễn trong hiệp 2 thật tuyệt vời. Chúng tôi có thể ghi tới sáu hoặc bảy bàn thắng nếu tận dụng tốt cơ hội. Chúng tôi đã kiểm soát tốt thế trận”.

Trong khi đó, tiền đạo Rooney cũng dành lời ca ngợi cho Fletcher, cầu thủ đã nhận danh hiệu Xuất sắc nhất trận đấu của kênh truyền hình Sky Sports. Rooney cho hay: “Tôi không cảm thấy bất cứ lo ngại gì. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng nếu tận dụng được các cơ hội. Chúng tôi khởi đầu khá tốt nhưng hàng tiền vệ đã gặp khó khăn đôi chút. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Flecther, Carrick, Scholes hay Giggs. Danh hiệu dành cho Fletcher là chính xác. Anh ấy đã thi đấu thực sự tốt trong trận này”.

Về phía Man City, HLV Roberto Mancini đã không thể giấu được sự thất vọng sau khi đội nhà để thua trong những phút cuối. Ông thổ lộ: “Tôi cảm thấy thực sự tiếc cho các cầu thủ lẫn cổ động viên vì chúng tôi đã thi đấu rất tốt và cùng đẳng cấp như Man United. Chúng tôi đã có một cơ hộ lớn để vào chơi trận chung kết. Áp lực trong 10 phút cuối là rất lớn và chúng tôi đã không gặp may. Đó là bóng đá. Tuy vậy, Man City vẫn còn những mục tiêu khác trong mùa bóng năm nay”.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (63)

avatar đội bóng
@ong vo ve: - Tôi thấy Fletcher vào bóng hiểm với các cầu thủ MC thì ít mà Tevez và Bellamy vào bóng hiểm với Brown, Rafael thì nhiều. - Muốn MU bỏ Fletcher thì cũng dễ thôi, kêu Chelsea bỏ Terry, Essien, Mikel thử đi? - Bạn có xem Fletcher đá bao giờ không? Hay chỉ vì cái bình luận của ông Wenger mà hùa theo? Nên nhớ, danh hiệu MoM này là do các BLV chuyên nghiệp đánh giá, chứ không phải của các cầu thủ MU.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:53 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai đấy có ví von trước đây rằng so với MU trước đây thì MU bây giờ chỉ tòan "tiều phu" và "công nhân" cũng rất đúng. Nhận xét MU hiệt tại như Ong Vò Vẽ có lý đấy chứ. Trước đây tui cũng thích lối đá của MU từ thời của Cantona, Beckham. Bây giờ thì chán và thất vọng quá, nó lai căng và không bản sắc.
Trieu Tu Long  (dltdhp65@yahoo.com) (06:46 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Ong vò Vẽ: "Cầu thủ MU tôn vinh Fletcher là đồng nghĩa với việc tôn sùng lối đá thiên về cơ bắp, chặt chém. MU đã xác nhận từ bỏ lối chơi kỹ thuật và đầu óc". Chỉ một ct của mình có lối chơi mạnh mẽ mà bạn bảo MU từ bỏ lối chơi kĩ thuật à?. Thế chuỗi trận thắng 1-0, ghi bàn trong 15 phút cuối, bạn có đếm đc bao nhiêu bàn thắng từ các pha dàn xếp đá phạt, ngay như trận thắng MC vừa rồi là ko kĩ thuật, ko đầu óc à!. Xạo quá trời!!!. Nói chính xác là MU biết đá tất cả các kiểu. Thử tượng tượng Terry luôn tìm chân đối phương mà phang, nhiều tiểu xảo như Arsenal, Liv, hùng hục như "trâu húc..." như Tevez, Bellamy mà ko rắn thì thua luôn à!.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (11:46 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
X-Man tui luôn giữ nguyên tắc là không xem thì không bàn. Vì thế, đêm qua X-Man tui phải xem cả 2 trận cùng một lúc trên 2 cái TV, nhưng thực lòng thì với trận MU-MC thì như đã nói rồi, cái điểm sáng duy nhất, ấn tượng nhất và đẹp nhất đọng lại trong X-man chỉ là pha ghi bàn của Tevez trước sự đeo bám tuyệt vọng của Ferdinand mà thôi. Còn lại đều là những tình huống xòang, trong đó có cú đánh nguội của Ferdinand vào mặt của Tevez và vô số pha "chặt chém" của Fletcher. Trận đấu thuộc cup carling nhỏ xíu này thì X-Man không có đủ hứng thú và ý định để bàn thêm. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ. Kế hoạch nhỏ là dành cho các cháu thiếu nhi, thế thôi. Hẹn các bạn ở chủ đề nào lớn hơn, hòanh tráng hơn thì X-man sẽ tham gia nhé. Các bạn cứ tiếp tục niềm vui sướng vô biên từ thành tích nhỏ xíu này đi nhé. Don't worry, be happy!!! I'll be back soon ... Diễn đàn này vui quá ... Cảm ơn TTVH và BBT.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:39 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầu thủ MU tôn vinh Fletcher là đồng nghĩa với việc tôn sùng lối đá thiên về cơ bắp, chặt chém. MU đã xác nhận từ bỏ lối chơi kỹ thuật và đầu óc. Dù sao đó cũng là một sự lựa chọn phù hợp với các trụ cột như Rooney, Fletcher, ... khi không có khả năng so đọ được với Arsenal về vẻ hoa mỹ, không thể so đọ được với Chelsea về sự gãy gọn như lập trình.
Ong Vò Vẽ  (Ongvove01@yahoo.com) (09:35 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Buồn quá, MU, còn cái Cup hạng lông này thôi, cố mà nhặt lấy # Những Chesky, Ars, Liver hay thậm chí là Thiếu Gia MC cũng không muốn, còn mỗi MU, không chịu lấy thì Carling Cup chẳng thành vô chủ hay sao
Kim Giang  (Skynet6579@gmail.com) (09:04 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hic, các bạn anti-Mu nên tham mưu cho BLĐ MC mua Rooney, Fletcher, Carick... đê, lúc đó may ra cán cân MU và MC thay đổi một chút. Còn hiện tại thì cứ chạy theo cho khỏe nha, muốn làm ông lớn trước hết làm ông con cho đàng hoàng đã, còn không thì xin mới "hít khói" MU nhé. Kakaka, Glory MU!
Natiger74  (natiger74@yahoo.com) (07:16 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bạn Nguyễn Hoàng Hà cứ như là người ở hành tinh khác vậy. tỉ số rõ ràng là 3-1 mà vẫn cứ khăng khăng 2-0 cho MC. buồn cười
Win Nguyen  (ngchienthang@gmail.com) (07:02 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đã lấy tên là người quan sát rồi nhưng mấy Anti fan cứ mượn danh mà Spam nhảm là sao Trở lại trận MU MC, ai nói MU ăn "rùa" hay may mắn thì người ấy không xem trận đêm qua rồi. MU đá thoáng và khôn hơn MC rất nhiều > MC đã quá tự tin với đội hình được tăng cường 200 triệu bảng của mình, quá tự tin ở Tevez để rồi phải chịu trận thua quá sứng đáng
Người quan sát  (giaosu.teen.hoc@gmail.com) (06:51 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao mà thấy vắng lặng các FAN ASN thế nhỉ ??? Buồn làm chi các bạn ơi.Không vô địch năm nay thì năm khác , 5, 10 năm nữa thì cũng sẽ tới thôi.Hãy giữ vững tình yêu của mình , như bao lần các fan đã trút bầu tâm sự.Phải chăng mùa Đông giálạnh lại kéo dài mãi với các bạn ? Nắg xuân đang trần về đấy.Vui lên nào các bạn ASN ơi." Buồn làm chi em ơi./Anh sẽ ..."
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (06:43 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.