M.U-Man City 3-1: "Vị cứu tinh" Rooney

Thứ Năm, 28/01/2010 07:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Hiệp hai bùng nổ của các cầu thủ Man United đã giúp đội bóng của HLV Ferguson vượt qua Man City để giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Carling.

Tâm lý buộc phải thắng đã khiến Man United tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. HLV Alex Ferguson đã gây cho khán giả đôi chút bất ngờ khi sử dụng Nani ngay từ đầu, thay vì tiền vệ Valencia như trận lượt đi. Trong khi đó, thi đấu cùng Evans ở trung tâm hàng phòng ngự vẫn là trung vệ Rio Ferdinand, người đang phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu ba trận sau khi phạm lỗi với tiền đạo Fagan của Hull trong trận đấu cuối tuần trước. Phút thứ 8, Rooney tung ra cú sút khá căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Given vẫn kịp thời đổ người bắt gọn.

Nỗ lực ghi bàn của Rooney - Ảnh AP

Cũng sử dụng đội hình có ba cầu thủ đá trên hàng công như M.U nhưng Man City chủ động chơi chậm và không dâng đội hình quá cao để hạn chế sức tấn công của đội chủ nhà. Hàng phòng ngự của “The Citizens” hiếm khi dâng quá vạch giữa sân và luôn có ít nhất hai cầu thủ theo kèm Rooney, tiền đạo của Man United đang có được phong độ cực tốt. Phút 19, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Nani, trung vệ Ferdinand đá ngược khá điệu nghệ nhưng bóng đã đi chệch khung thành khá đáng tiếc.

Lợi thế về mặt tỷ số sau trận lượt đi đã giúp các các cầu thủ khách thi đấu khá tự tin trên sân của đối phương. Hàng tiền vệ của Man City thi đấu khá tốt khi đã hạn chế tối đa khoảng trống cho các cầu thủ chủ nhà phối hợp và khai thác. Sự phối hợp ăn ý giữa Barry và De Jong đã giúp cho đội hình của Man City không bị đẩy lùi qua sâu về phần sân nhà và vẫn tổ chức được các pha phản công nhanh khá nguy hiểm. Phút 28, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Bellamy, Tevez bay người đánh đầu khá đẹp mắt. Tiếc cho Man City khi thủ môn Van der Sar vẫn kịp thời bay người đẩy bóng cứu thua cho đội nhà. Ít phút sau, Giggs có lời đáp trả khi tung ra cú sút căng ở ngay mép vòng cấm địa. Tuy vậy, người chiến thắng vẫn là thủ môn Given.

Thế trận trong những phút cuối diễn ra không có nhiều tình huống đáng kể. Các cầu thủ chủ nhà gặp khá nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận hàng phòng ngự đối phương. Việc hai cánh không thể dâng cao đã khiến Man United không có được sức ép cần thiết lên hàng phòng ngự đối phương, trong khi Rooney thi đấu không thực sự ấn tượng vì thiều sự hỗ trợ của các đồng đội. Tiền đạo chủ lực của “Quỷ Đỏ” luôn rơi vào tình trạng “đói bóng” do hàng tiền vệ không thể áp đặt lối chơi lên đối phương. Điều này cũng lý giải vì sao Man United không thể ghi được bàn thắng nào trong 45 phút đầu tiên.

Các cầu thủ M.U luôn bị theo kèm rất chặt - Ảnh Reuters

Ngay đầu hiệp 2, hậu vệ cánh Richards đi bóng dũng mãnh từ giữa sân rồi tung ra cú sút hiểm hóc. May cho Man United là thủ môn Van der Sar vẫn chơi rất tập trung trong tình huống này. Ít phút sau, Tevez đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi khá thô bạo với người đồng đội cũ, Rafael da Silva. Sự căng thẳng vẫn tiếp tục được thể hiện trên sân. Phút 49, khi ra thực hiện quả đá phạt góc, Bellamy đã phải hứng chịu một trận mưa đồng xu từ các cổ động viên đội chủ nhà. Không những vậy, các chai bia còn bị ném xuống nhưng Bellamy đã may mắn tránh được. Tuy vậy, tình huống này chắc chắn sẽ khiến sân Old Trafford bị LĐBĐ Anh phạt.

Có vẻ như pha “dằn mặt” Bellamy của các cổ động viên M.U khiến đội khách chơi chùng xuống đôi chút. Và đây chính là cơ hội để đội chủ nhà tận dụng. Phút 51, từ pha căng ngang của Giggs, Nani không thể dứt điểm thành công nhưng lão tướng Scholes đã có mặt kịp thời để tung ra cú dứt điểm chéo góc mở tỷ số cho Man United. Bàn thua đã khiến cho hàng phòng ngự của Man City thi đấu không còn thực sự chắc chắn như 45 phút đầu tiên. Phút 58, suýt chút nữa Fletcher gia tăng được tỷ số từ pha phá hụt bóng của trung vệ Boyata. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ người Scotland lại đập trúng người một đồng đội.

Nhận thấy việc đội nhà bắt đầu để Man United chơi lấn át hơn, HLV Mancini đã thay tiền vệ Ireland và tiền đạo Adebayor vào sân để giúp Man City kiểm soát lại thế trận. Phút 69, căng thẳng lại xảy ra trên sân sau tình huống va chạm giữa Richards và Fletcher. Trọng tài H. Webb buộc phải dừng trận đấu vài phút để hạ nhiệt những cái đầu nóng. Tuy vậy, ngay khi trong tình huống tấn công đầu tiên sau pha va chạm đó, Man United đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Phút 71, từ nỗ lực của Fletcher, Carrick nhanh chân đệm bóng chéo góc gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà. Ngay sau đó, Rooney đã bỏ lỡ một tình huống ăn bàn mười mươi. Từ pha kiến tạo của Evra, Rooney đã đệm bóng ra ngoài khá đáng tiếc.

Hai bàn thắng dường như vẫn chưa mang lại sự an toàn cho Man United nên các cầu thủ chủ nhà vẫn chủ động chơi tấn công. Tuy vậy, một lần nữa cái tên Tevez lại được nhắc tới khi tiền đạo người Argentian có pha xử lý xuất thần trong vòng cấm địa giúp Man City rút ngắn tỷ số. Phút 77, từ pha tạt bóng bên cánh trái, Tevez tung người giật gót điệu nghệ làm tung lưới thủ môn Van der Sar. Dù đã rất cố gắng nhưng Rio Ferdinand vẫn không thể kèm được người đồng cũ trong tình huống này.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ phải bước vào thời gian thi đấu của hai hiệp phụ thì Rooney một lần nữa trở thành "cứu tinh" của Man United. Phút 92, từ pha tạt bóng của Giggs, tiền đạo chủ lực của M.U băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Bàn thắng của Rooney đã làm sụp đổ mọi cố gắng của Tevez và các cầu thủ Man City. Man United đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Carling với Aston Villa.

Cầu thủ ghi bàn: Scholes 52’, Fletcher 71’, Tevez 77’, Rooney 92’.   

Đội hình ra sân:

+ Man United: Van der Sar, Evra, Evans, Ferdinand, Rafael (Brown 75’), Scholes, Carrick, Fletcher, Giggs, Rooney, Nani (Valencia 90’).

+ Man City: Given, Richards, Boyata, Kompany, Garrido (Ireland 58’), Zabaleta, De Jong, Barry, Wright Phillips (Adebayor 71’), Tevez, Bellamy.

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (69)

avatar đội bóng
Hãy có cái nhìn khách quan và công bằng về trận đấu. Manchester thật sự vẫn ở trên tầm của 1 đội Man City đang trong giai đoạn hình thành lối chơi. Tuy nhiên Tevez vẫn rất xứng đáng nhận được những lời khen về chuyên môn, một mình anh ghi cả 3 bàn thắng cho Man City, và thể hiện vai trò thủ lĩnh trên sân. Man City cần thêm thời gian và có lẽ cũng cần thêm những con người phù hợp. Tôi tin rằng với những con người như Mancini, Tevez, Bellamy, Barry... Man City sẽ mau chóng có được những thành công. Manchester United giành chiến thắng xứng đáng, xin chúc mừng. Đó là bóng đá, phải có đội thắng đội thua.
balong  (balong271@gmail.com) (08:49 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU ăn may? Ko thèm chấp, MU là số 1!
KeoDang  (lamvtg07@gmail.com) (05:46 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vừa hum trước tung hô MC xong hnay đã lại kêu là "Ngựa non háu đá".Đúng là lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo , thế nào cũng nói đc Còn chả hiểu Chelsea là "anh lớn" khi nào vậy "anh lớn" sau đuôi "đàn em" suốt 3 năm qua ư
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (11:22 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vào đây bình luận có cả những ông chả thèm xem trận đấu cũng dám bình luận. Một số người có thói quen "chụp mũ" rất xấu, điển hình là ông kaka chắc nghe ai nói MU thắng trong hiệp phụ nên vào đây cũng dõng dạc tuyên bố MU Chỉ thắng trong hiệp phụ? #. "Lố" cả diễn đàn không đỡ nổi .
mr.metal  (babyfatx@yahoo.com) (11:22 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@vitamin chelsea: - Cách đây vài ngày còn cổ vũ MC và nói rằng MU không đủ đẳng cấp mà?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:24 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MC thật ra chỉ là một chú "ngựa non háu đá" và thua MU là điều đương nhiên rất vui và chúc mừng mu vào chung kết .nhưng xin chia buồn là ngồi đầu lại dâng trả cho anh lớn chelsea và đảng cấp đúng với vị thế đó
vitamin _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (06:54 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@george: - Theo tôi nhớ thì MU vào vòng 2 ECL mùa này mà không cần bàn thắng nào của Rooney. - Anyway, cái này là chuyện giữa fan MU và anti MU mà cụ thể là giữa fan MU và những ai "cổ vũ phong trào" cho MC. Ông thích Chelsea, tui cũng thích xem Chelsea. Miễn cãi nhau!
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (05:45 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Màu xanh của Man City nên nhuộm sẫm chút nữa giống màu xanh Chelsea thì may ra còn cơ hội cạnh tranh được với MU trong tương lai. Mình đã dự đoán trước là có xe bus trc khung thành rồi, không ngờ MU phải sang đến hiệp 2 mới tìm được cách phối hợp nhỏ xuyên thủng được . Một chút lo lắng khi Tevez ghi bàn cân bằng tổng tỷ số 2 lượt Và Man City có chú gì hậu vệ trẻ măng Boatata gì đấy, đá rất hay cả 2 lượt trận, rất đáng khen! Nhưng tất cả chỉ có thế, một Man City chỉ biết cố thủ và rình rập! Tranh chấp tay đôi hầu như hàng thủ lực lưỡng của Man Xanh đều chiếm ưu thế, nhưng về độ quái thì ... còn phải học nhiều! Khi những cơn sóng đỏ tràn lên và liên tục xâm nhập vòng cấm bằng các pha đan bóng chọc khe tinh tế thì không ai cản được họ nữa (thế mà vẫn có 1 bàn chốt hạ ghi theo kiểu lật cánh đánh đầu ! Tuyệt vời MU.
cafeden  (cafeden@live.com) (05:12 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>>BBT: Các comment không quá đà của bạn ở đây đều được đăng. Bạn có thể kiểm tra lại!
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (04:57 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cup Carling đài địa phương không cho xem. Nghe TV báo kết quả này thì MU đúng là "đại ca" thành Manchester rồi. Man City chỉ là "tiểu đệ" thôi!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (03:40 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.