Stoke City – Arsenal 3-1: Đá văng Pháo thủ

Thứ Hai, 25/01/2010 11:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chưa đầy 24 giờ sau khi bị M.U chiếm mất ngôi đầu bảng Premier League, các pháo thủ thành London nhận thêm một nỗi buồn nữa: bị đội bóng đàn em Stoke City đá văng khỏi Cúp FA.

Đó là một gáo nước lạnh thực sự đối với Arsenal, đội bóng đã thi đấu cực kỳ bay bổng trong thời gian qua, đã nhận được cả tá lời khen ngợi về một sự hồi sinh. Và đó cũng là một ngày tái xuất thảm họa của lão tướng Sol Campbell trong màu áo Arsenal. Nếu như Fabregas vẫn là trái tim trên hàng tiền vệ thì Campbell được kỳ vọng sẽ là người chỉ huy hàng phòng thủ của đội nhà. Song rốt cục, Arsenal đã trải qua một trận đấu tồi tệ về tư duy phòng ngự, và phải trả một cái giá quá đắt.

Campbell có ngày trở về đáng thất vọng

Wenger đã khinh thường đối thủ, có lẽ thế. Đành rằng Arsenal vốn có truyền thống sử dụng những cầu thủ trẻ và dự bị ở đấu trường cúp nội địa, song việc cất tới 9 vị trí so với trận tháng 4-2 trước Bolton 4 ngày trước đã khiến họ gặp không ít khó khăn ở Britannia. Stoke không phải một đội bóng mạnh, nhưng lối chơi quyết tử của họ, nhất là trên sân nhà Britannia luôn rất đáng gờm. Bản thân Wenger đã từng nếm trái đắng trong lần gần nhất cùng các học trò hành quân đến sân đấu này. Thất bại 1-2 hồi tháng 11/2008 đã khiến lễ kỷ niệm 12 năm dẫn dắt Pháo thủ của Giáo sư trở thành một kỷ niệm đau đớn.

14 tháng trước, Ricardo Fuller là người mở màn cho chiến thắng của Stoke City. Đêm qua, chân sút người Jamaica tiếp tục là nỗi kinh hoàng đối với đội bóng thành London bằng một cú đúp trong chiến thắng 3-1. Và bàn mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra với kịch bản y hệt như trận thắng trước. Vẫn là Rory Delap với cú ném biên cực mạnh thẳng vào khu vực 5m50, và Fuller băng vào dũng mãnh đánh đầu tung lưới Fabianski. Đó là gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu những cầu thủ vẫn còn đang lâng lâng bởi chuỗi thành tích ấn tượng thời gian qua.

Arsenal dĩ nhiên đã chống trả, và có bàn gỡ hòa ở cuối hiệp một, khi Denilson dứt điểm thành công, sau đường chuyền của đội trưởng Fabregas. Lỗi trong bàn thua này thuộc về một hậu vệ chủ nhà sau khi để bóng đi lọt qua chân khiến Sorensen cũng bất ngờ.

Báo động hàng phòng thủ

Stoke City là một đội bóng yếu, song họ có một thủ môn xuất sắc, với tỷ lệ cứu thua thuộc hàng cao nhất ở Premier League (Sorensen) cùng một hàng thủ sẵn sàng chơi máu lửa với số đông. Trong khi ấy, trận đấu đêm qua đã cho thấy Arsenal đã tự làm yếu chính mình bởi những thay đổi nơi hàng phòng ngự. Không ai phủ nhận đẳng cấp của Campbell, song đặt niềm tin vào một cầu thủ đã lâu không thi đấu đỉnh cao như anh là một sự mạo hiểm thực sự, nhất là khi những nhân tố xoay quanh anh không có đẳng cấp tương xứng.

Thực tế, cả ba bàn thua của Arsenal đều bắt nguồn từ sự rời rạc và thiếu sức sống nơi hàng phòng thủ. Ở bàn đầu tiên, dù đã lường trước được những cú ném biên đại bác của Delap, các trung vệ Arsenal vẫn không thể đè nổi Fuller trong tình huống tranh chấp bóng bổng. Còn trong tình huống Stoke nâng tỷ số lên 2-1, Silvestre đã không áp sát Sidebe, mà để anh này thoải mái tạt vào trong cho Fuller đánh đầu. Ở bàn thua cuối cùng, Etherington cũng tạt bóng rất dễ dàng để Whitehead lao vào đệm bóng rất dễ dàng trong khi cả hai trung vệ đều theo kèm một cách rất hờ hững.

Giống như khi M.U bị Leeds loại khỏi cúp FA, Arsenal cũng chỉ có thể tự an ủi một điều rằng dù sao thì họ cũng không phải phân phối sức cho một đấu trường nữa. Nhưng điều đáng lo là việc sụt giảm nghiêm trọng về tinh thần này có mang đến một hiệu ứng tiêu cực đối với Premier League hay không. Và sự yếu kém đến đáng báo động của hàng phòng ngự (thật buồn cho Sol Campbell, người đá trận đầu cho đội 1trong ngày trở lại) mới là điều mà Giáo sư đáng phải suy nghĩ.

T.Cương

0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Arsenal lại tiếp bước MU và Liverpool để rời khỏi Cup FA mùa này! Nhường cho Chelsea chăng? Hay vòng đến kế tiếp Chelsea cũng bỏ Cúp luôn?
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (10:13 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đang rầu vì trận thua 1-3 của Arsenal mà đọc thơ bạn Nguyễn Việt Hoàng thì hết buồn ngay! Cảm ơn bạn Việt Hoàng đã đem lại không khí vui vẻ cho diễn đàn!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:09 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lấy cầu thủ trẻ ra chơi Thế nên Pháo thủ bị phơi áo rồi Giáo sư ơi tiếc quá thôi Bởi mất mặt trận luyện, tôi Pháo nhà Các fan thì ngẩn cả ra Băn khoăn, lo lắng quả là không yên Chỉ mong các Pháo thủ hiền Lau súng, tiếp đạn để "nghiền" Villa (?!)
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (05:46 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Đau sờ cau quá ! Khiếp ! thua gì mà nhìu vậy ?
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (03:16 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Nếu như Fabregas vẫn là trái tim trên hàng tiền vệ thì Campbell được kỳ vọng sẽ là người chỉ huy hàng phòng thủ của đội nhà." Vấn đề tôi không hiểu nổi là tại sao lại có người "kỳ vọng" vào Sol? Có thể hy vọng gì ở 1 cầu thủ đã hết thời từ lâu, đến nỗi phải lưu lạc đến tận giải hạng tư (League Two)? Việc Sol đá kém như vậy chẳng có gì đáng thất vọng cả. Nó chỉ là lẽ đương nhiên thôi!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (01:57 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
HLV Wenger có lý khi cất các trụ cột trong trận đấu với stoke vì họ sẽ có 4 trận gặp toàn các đối thủ mạnh ở các vòng đấu sắp tới. Việc pháo thủ thất bại do stoke chơi một trận đầy quyết tâm và vị trí thủ môn của Arsenal quá yếu. Việc tung 3 cầu thủ trụ cột vào sân ở hiệp 2 khi tỷ số là 1-1 thể hiện quyết tâm dành thắng lợi của HLV wenger và cũng nằm trong tính toán của Ban huấn luyện. Tuy nhiên, như đã nói, stoke chơi trên 100% sức lực và hàng thủ arsenal quá yếu đặt biệt vị trí thủ môn đã làm phá sản mọi tính toán của arsenal.
ca dang  (thaibinh145@gmail.com) (12:42 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phản đối Sau khi phân tích cụ thể tình hình nhân sự, phong độ, lịch sử ... của 2 đội, có thể nói cán cân lệch về Arsenal. Thế nào tác giả lại zự đoán tỷ số (1-1)như thế thì thật thất vọng . Tác giả không tin "bọn trẻ nhà Wenger" , chắc là fan của ManU rồi .Phải dự đón là 3-1 mới chính xác!
Nguyễn Hoàng Hà  (vanchungsg@yahoo.com) (11:50 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tác giả nói Wenger đã khinh thường đối thủ, vậy tác giả có biết 5 trận sắp tới Arsenal phải gặp những ai không, giữ quân cho những trận đấu quan trọng là chuyện bình thường, còn chuyện Mu lấy mất ngôi đầu cái đó chỉ là chuyện tạm thời gì Mu đá hơn Arsenal 1 trận vậy nên cũng ko thể gọi là "lấy mất", ngay từ tựa đề đã biết là Anti Arsenal
Arsenal No1  (langtu382@yahoo.com) (11:39 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:11:53 PM
Nói thế là báng bổ và coi thường các đội khác! Mình không thích Mou chính vì những phát ngôn ngạo mạn kiểu này!
Cơn lốc miền trung - 5/26/2012 7:03:22 PM
Một trận đấu thật xấu xí cho Bóng đá VN phái thừa nhận lỗi ai cũng có, Trọng Tài, Thanh Hóa, T$T. Nhưng cách mà tổ trọng tài điều hành không mạnh mẽ thiếu chính xác, thiếu bản lĩnh dẫn đến trận đấu...