Siêu Rooney đưa "Quỷ đỏ" lên đỉnh

24/01/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vẫn là anh, Wayne Rooney. M.U thắng Hull City 4-0 và Rooney là tác giả của cả 4 bàn thắng. Siêu hat-trick ấy của tiền đạo người Anh đã giúp M.U chiếm đoạt ngôi đầu Premier League từ Arsenal.

Khi Arsenal và Chelsea bận đá Cúp FA, M.U hiểu rằng họ phải tận dụng triệt để thời cơ này để chiếm lấy ngôi đầu, dù chỉ mang tính chất tạm thời trong vài ngày nhưng sẽ gây không ít sức ép đáng kể lên các đối thủ trực tiếp. Họ đã thành công chinh phục mục tiêu, bằng chiến thắng tưng bừng trong một thế trận áp đảo.

Trước trận tiếp Hull City, Rooney đã ghi được 15 bàn tại Premier League mùa này, chỉ kém 1 bàn để cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của anh trước đây (16 bàn ở mùa 2005-2006). Anh chỉ cần 8 phút đầu tiên để ghi 1 bàn "sót lại" ấy, với pha đá bồi sau khi thủ thành Myhill không thể bắt dính cú sút từ xa cực mạnh của Paul Scholes. Và trong 8 phút cuối cùng của trận đấu, anh đã lập 1 hat-trick. Một cú sút trái phá chéo góc ở phút 83. Một cú đánh đầu sau quả tạt của Nani phút 89. Đến phút bù giờ, anh khép lại trận đấu tuyệt vời bằng pha xử lý đẳng cấp giữa rừng hậu vệ đối phương.

Người hùng Rooney hạ gục Hull City bằng 4 bàn thắng

HLV Ferguson từng nhiều lần thừa nhận ông phần nào "bất công" với Rooney khi đẩy anh ra cánh, đá như một tiền vệ. Mãi sau khi mất Ronaldo và Tevez, Sir Alex mới đẩy Rooney vào giữa, hoạt động như một chân sút thực thụ. Và Rooney lập tức tìm lại bản năng sát thủ của mình. Với 19 bàn, anh đang dẫn đầu danh sách các chân sút tốt nhất của Premier League, hơn phần còn lại đến 5 bàn. Danh hiệu Vua phá lưới mà Rooney luôn mơ ước giờ đã nằm trong tầm tay.

Không hề quá lời khi cho rằng Rooney chính là sự sống của M.U mùa này. Chỉ mới 1 tuần trước, Rooney đã ghi 1 bàn và tung 1 đường chuyền quyết định trong trận thắng Burnley 3-0. Trong trận derby với Man City tại bán kết Cúp Carling, dù không ghi bàn, những pha đi bóng dũng mãnh, đẳng cấp và khéo léo của Rooney đã khiến hàng thủ đối phương trải qua một đêm khốn khổ.

Rooney bùng nổ, M.U chiến thắng. M.U đã luôn biết cách tận dụng triệt để lợi thế sân nhà. 9 trận Premier League gần đây tại Old Trafford, họ toàn thắng cả 9. Điều đáng chú ý là cả 9 trận ấy, họ đã thành công giữ sạch mành lưới. Mùa trước, chính hàng thủ là điểm tựa sức mạnh của M.U. Mùa này, họ trải qua thời gian dài khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ. Nhưng giờ đây, mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn. Đêm qua, Rio Ferdinand đã trở lại, đá trận đầu tiên sau 3 tháng. Dù chưa thể nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao, sự trở lại của Rio phần nào tạo được sự yên tâm ở hàng thủ.

Với 50 điểm, M.U đang hơn Arsenal và Chelsea 2 điểm. Nhưng họ đã thi đấu nhiều hơn Arsenal 1 trận, Chelsea 2 trận. Vòng tới, M.U sẽ không đá (chơi trận lượt về với Man City ở Cúp Carling) và khả năng mất lại ngôi đầu là rất cao. Tuy nhiên, qua chiến thắng tưng bừng trước Hull City, nhà ĐKVĐ đã cho thấy họ vẫn là ƯCV hàng đầu cho chức VĐ ở mùa này.

CĐV M.U đã biểu tình chống Glazer

Trước trận tiếp Hull City, rất đông CĐV M.U đã tuần hành bên ngoài sân Old Trafford và giương cao các biểu ngữ bày tỏ sự chống đối giới chủ gia đình Glazer. Theo công bố mới nhất, M.U hiện nợ số tiền lên đến 716 triệu bảng và từ khi gia đình Glazer vay tiền mua lại Quỷ đỏ, họ đã phải trả số tiền lãi trên 300 triệu bảng. CĐV M.U đã rất tức giận khi giới chủ người Mỹ nuôi ý định mua sân tập Carrington và cho M.U thuê ngược lại. Ngoài ra, họ còn tính bán tên sân Old Trafford. Hàng nghìn CĐV M.U đã lên kế hoạch biểu tình rầm rộ ở trận gặp Milan tại vòng 1/8 Champions League tới đây. Họ sẽ chỉ vào sân 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu.

M.U thiếu fair-play?

M.U đại thắng 4-0 nhưng bàn thắng được xem là quyết định, bàn nâng tỷ số lên 2-0, đã gây ra tranh cãi. Phút 83, sau cú sút phạt đập xà của Nani, thủ môn Myhill và hậu vệ Dawson pha nhẹ vào nhau. Dawson nằm vật trên sân nhưng các cầu thủ M.U vẫn tiếp tục tấn công và Rooney đã ghi bàn. Nhìn bề ngoài, đó là hành động thiếu fair-play. Nhưng thực tế, các cầu thủ M.U đã làm đúng luật. Các cầu thủ có quyền thi đấu tiếp cho dù cầu thủ đối phương có biểu hiện chấn thương. Nhiệm vụ dừng trận đấu hay không thuộc về trọng tài. Và trong tình huống ấy, dù nhìn thấy Dawson nằm trên sân, trọng tài vẫn không thổi còi dừng trận đấu. Có lẽ ông cho rằng Dawson giả vờ chấn thương để giải vây cho đội nhà.
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm