Dư âm trận M.U-Hull: HLV Ferguson ca ngợi Rooney không tiếc lời

Chủ Nhật, 24/01/2010 09:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Ferguson đã không tiếc lời ca ngợi tiền đạo Wayne Rooney, nhân vật chính trong chiến thắng đậm 4-0 của Man United trước Hull.

Bốn bàn thắng của Rooney đã giúp Man United lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Không những vậy, tiền đạo chủ lực của Tam Sư còn vươn lên dẫu đầu danh sách ghi bàn ở giải ngoại hạng năm nay với 19 bàn thắng, trong khi Darren Bent, Jermain Defoe và Didier Drogba mới ghi được 14 bàn.

Rooney tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu với Hull

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson cho biết: “Không nghi ngờ gì, Wayne chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây là lần đầu tiên cậu ấy ghi được tới bốn bàn thắng trong một trận. Đó quả là một thành tích đáng nể và tôi hài lòng về khả năng dứt điểm của Wayne. Chắc chắn rằng cậu ấy sẽ vượt qua thành tích ghi được 23 bàn thắng trong mùa giải năm ngoái. Wayne đang có được phong độ tốt. Điều này sẽ khích lệ nhiều cậu ấy vì Rooney luôn muốn cải thiện chính mình để trở thành một "sát thủ" trong vòng cấm địa”.

Chiến lược gia người Scotland cũng cảm thấy rằng phong độ xuất sắc hiện nay của Rooney là nhờ sự tiến bộ cũng như cách tiếp cận trận đấu của tiền đạo này. Ông khẳng định: “Tôi nghĩ rằng Wayne luôn là nhân vật chính của trận đấu. Cậu ấy luôn là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi. Wayne đã thi đấu xuất sắc bên cạnh Owen trong trận đấu này. Các cầu thủ di chuyển khá tốt và luôn khát khao giành chiến thắng”.

Trong khi đó, HLV Phil Brown của Hull vẫn tỏ ra lạc quan sau trận thua trước Man United. Ông nói: “Cuộc chiến trụ hạng không được quyết định bởi những trận đấu như thế này. Tôi vẫn rất lạc quan về cơ hội trụ hạng của Hull”.

Về phong độ của Rooney, HLV Brown thừa nhận: “Rooney đã gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Các cầu thủ đã không thể hiện được sự quyết tâm mạnh như trận đấu trên sân của Tottenham hồi tuần trước. Theo tôi, Rooney hiện là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi đã phải trả giá khi không tận dụng được những cơ hội của mình”.

H.A (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (24)

avatar đội bóng
Trong bài :” M.U-Hull 4-0: Rooney ghi 4 bàn đưa "Quỷ đỏ" lên ngôi đầu” ngày thứ Bảy, 23/01/2010, X-man tự cho mình là "hổ", fan MU là "cáo" ư? Bạn cho mình là "pháp luật" ư? Vậy mà còn chê fan MU ngạo mạn, kiêu căng. Với cách so sánh như thế thì bạn dành từ gì cho chính mình? Hãy dùng lý lẽ để phản bác lại tôi. Tôi sẵn sàng tranh luận tay đôi với bạn.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (10:34 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thấy mấy bạn anti comment mà sốc quá! Nào là Rooney kém, Sir trình độ xoàng xĩnh ... các bạn có ghét thì cũng nói cho đúng như caí bạn gì so sánh "sao R10 không ghi bàn vào lưới barca năm ngoái hay Croattia năm 2007 ..v..v..." gì đó, nói thế còn nghe được. Nhưng hãy xem những ai đang muốn lôi R10 ra khỏi Old Trafford bằng mọi giá nào! Cái đó nói lên trình độ của cầu thủ đấy!
HKP  (HKP@live.com) (10:52 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hài thật, đồng chí F*** gì đó lại còn định hướng cho cánh báo chí nữa cơ đấy, mấy giải đấy(trừ top 5 giải Anh,ý,TBN,Pháp, Đức) trực tiếp trên kênh nào để các cây bút xem và bình loạn cho vui. Vấn đề không sợ ko có người dịch (cái này gu gồ làm tốt lắm )mà cái chính là viết ra chẳng ai đồng ý cả( có xem đâu mà biết) @ X, Cảm ơn đã PR dùm R10 mong bạn phát huy tiếp.Còn sir Alex xoàng xĩnh như bạn nghĩ cũng là số 1 trong giai đoạn 10 năm trở lại đây theo bầu chọn của 1 tờ báo uy tín đấy.còn 1 ghế trong hội đồng HLV của Âu châu đấy.
midataka  (cafe_da79@yahoo.com) (01:01 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x man: - Nhầm rồi bạn. Nhờ Sir Alex mới có Ronaldo, Rooney. Không phải nhờ Ronaldo, Rooney mới có Sir Alex.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:27 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
NHH đúng là nổi tiếng quá, với những phát ngôn bất hủ...cùng kiến thức bóng đã cỡ... mình mạn phép copy có sửa chữa tên bạn còn bạn F-Argen : nói "i love rooney" thì sao hả? yêu ghét ai là quyền tự do của mỗi người Với tôi và nhiều người thì "rooney là tuyệt vời". Còn về trình độ của R10 thì lắng tai mà nghe các HLV nhận xét thì tốt hơn.
Hà Hoàng Nguyễn  (suachuadanhda89@yahoo.com) (09:58 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@f argen: - Thế bạn có bao giờ vào những trang web của Porto, Marseille, Boca, Santos... để đọc? Bạn có bao giờ xem những đội bóng trên thi đấu để bình luận như vậy?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (09:57 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
X-Man tui đã có nhận xét rằng Rooney là cái cột nhà cho cái chùa một cột mang tên MU. Ngòai ra, còn có những điểm có ý nghĩa không kém khác nữa. Đối với "sir", Rooney còn hơn cả một cầu thủ mà chính là cái phao cứu sinh cho "sir". Nếu không có Rooney thì bây giờ "sir" có lẽ cũng chỉ ngang với HLV xòanh xĩnh nào đó và phải ngậm ngùi loay hoay với cái đám quần thần "hữu danh vô thực" như Berbatov, Nani, Neville, Valencia ... để rồi đối mặt với thất bại mà thôi. Do đó, chỉ cần Rooney tạo được điều gì khác biệt dù không quá lớn lao thì "sir" cũng thổi nó lên thành cỡ "khinh khí cầu". Lâm vào vị thế như vậy, rất dễ hiểu từng động thái tâng bốc của "sir" đang áp dụng là một kỹ năng siêu phàm. Kỹ năng này đang có khuynh hướng lan truyền mạnh mẽ tựa như đại dịch cúm heo H1N1 vậy
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:53 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
X-Man vui tính quá nhỉ? Đưa idea thấy vui đó chứ. Tôi thấy mấy cái biệt danh đó cái nào cũng phù hợp với Roo hết. "Hà mã" tuy mạnh mẽ nhưng chậm chạp. "Heo rừng" nghe dễ thương đấy chứ, vừa dũng mãnh, nhanh nhẹn và hăng máu. Tôi ủng hộ biệt danh "heo rừng" đấy. So với "voi rừng" Drogba thì tùy địa hình, có khi "Heo rừng" Rooney sẽ có hiệu quả vượt trội hơn.
Ong Vò Vẽ  (Ongvove01@yahoo.com) (08:37 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất đơn giản vì đa số phóng viên của mình không thể dịch được tiếng TBN, BĐN, Đức, Hà Lan.. Câu này thì do tức khí mà nói thôi chứ ,mình là ai mà dám chê các nhà báo?
fang  (vanchungsg@yahoo.com) (07:57 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fans: hình như bạn không hiểu cách ẩn dụ thì phải? Tôi viện dẫn câu chuyện trụ hạng là muốn ám chỉ MU phải nỗ lực giữ gìn trụ lại cho vị trí trong top 4. 50 điểm rồi thí cho dù có thua đến hết giải cũng chẳng có thể nào rớt hạng. Đơn giản thôi mà ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (07:24 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:11:53 PM
Nói thế là báng bổ và coi thường các đội khác! Mình không thích Mou chính vì những phát ngôn ngạo mạn kiểu này!
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!