(TT&VH Online) – HLV Alex Ferguson đã gửi tới các ngôi sao của Man United một “tối hậu thư”.
Một trong những yếu tố giúp chiến lược gia người Scotland cai quản được tốt “vương quốc” Man United trong hơn 20 năm qua chính là sự kỷ luật. Bất cứ cầu thủ nào của Man United, kể cả là những ngôi sao, vị phạm các nguyên tắc do HLV Ferguson đề ra cũng sẽ bị “trảm”. Trường hợp của Ince, Beckham, Keane, Stam hay mới đây là Nistelrooy là những ví dụ điển hình.
"Máy sấy tóc" Alex Ferguson
HLV Ferguson cho biết: “Tôi sẽ không thể tồn tại nếu mất kiểm soát những triệu phú trong phòng thay đồ của Man United. Do vậy, tôi không bao giờ được phép mất kiểm soát. Nếu bất cứ cầu thủ nào bước ra ngoài sự kiểm soát của tôi, coi như họ đã chết. Trong quãng thời gian dẫn dắt Man United, có hai vấn đề mà tôi luôn đề ý tới. Đó là quyền lực và sự kiểm soát. Yếu tố thứ hai rất quan trọng. Và sự kiểm soát của tôi là điều quan trọng nhất”.
Được biết, những phát biểu trên được HLF Ferguson nêu ra trong một buổi thuyết giảng ở Dublin. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là một lời cảnh báo tới những ngôi sao của Man United. Và một trong số này chính là Nani, người được cho là đang “tận hưởng” cách hành xử như máy sấy tóc nổi tiếng của HLV Ferguson. Tháng 11 vừa qua, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã công khai bày tỏ sự khó chịu về việc không được ra sân thi đấu trong những trận đấu lớn. Ngoài ra, Nani còn tiết lộ rằng anh đã học được phong cách “sấy tóc” của HLV Ferguson. Kể từ khi cuộc phỏng vấn được công bố, Nani chỉ ra sân được đúng có hai lần.
Trước Nani, trung vệ J. Stam, một trong những cầu thủ từng được HLV Ferguson rất quý mến, đã bị bán sang Lazio không thương tiếc trong năm 2001. Nguyên nhân của việc này là do cuốn tự truyện gây tranh cãi của Stam, vốn chỉ trích các đồng đội và cách tiếp cận cầu thủ của HLV Ferguson. Hai năm sau đó, đến lượt Beckham “khăn gói” rời sân Old Trafford sau vụ “giày bay” nổi tiếng với chiến lược gia người Scotland. Năm 2005, Keane đã bị HLV Ferguson “trảm” do những phát biểu chỉ trích HLV phó và các đồng đội. Năm 2006, Nistelrooy bị đẩy sang Real Madrid sau khi khó chịu về việc không được tham dự trận chung kết League Cúp với Wigan.
Anh Hiển (theo Sun)