(TT&VH Online) – Tiền đạo Carlos Tevez đã phát động một đợt tấn công thứ hai nhằm vào Gary Neville, người đồng đội cũ ở Man United, sau trận bán kết lượt đi Cúp Carling.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn một đài truyền thanh ở Nam Mỹ, Tevez đã có những phát biểu không mấy dễ nghe về Gary Neville, cầu thủ được cho là đã giơ ra “ngón tay thối” cho pha ăn mừng bàn thắng của Tevez.
Phản ứng của Tevez cho "ngón tay thối" của Neville
Cựu tiền đạo của West Ham cho biết: “Tôi chưa bao giờ thiếu tôn trọng mọi người, đặc biệt là các cổ động viên Man United. Pha ăn mừng của tôi là nhằm vào Gary Neville. Tôi muốn chứng minh cho Gary thấy rằng tôi xứng đáng với số tiền mà Man City đã bỏ ra. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao gã đó tự dưng nói về tôi? Dù trước đây tôi và anh ta không có va chạm gì. Khi chạy dọc sân ăn mừng bàn san hòa tỷ số, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng: “Đừng có nói bất cứ điều gì”.
“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng pha ăn mừng này là dành cho Gary, chứ không phải Ferguson hay các cổ động viên. Tôi biết HLV Ferguson vẫn dành tình cảm cho tôi. Đó là lý do tại sao ông ấy hay nói về tôi. Tôi cũng hạnh phúc vì mọi việc hiện nay. Chúa đã giúp tôi có được một cuộc báo thù ngọt ngào với Man City. Tuy nhiên, vẫn còn một trận lượt về phía trước”, Tevez cho biết thêm.
Trong khi đó, LĐBĐ Anh (FA) đã phải có những lời nhắc nhở Man City và Man United về việc tổ chức trận đấu lượt về trên sân Old Trafford. Được biết, va chạm giữa hai nhóm cổ động viên đã xảy ra bên ngoài sân City of Manchester và trong sân, cầu thủ hai đội đã có nhiều pha chơi bóng “nhiệt” quá mức cần thiết. Do vậy, FA muốn trận đấu lượt về sắp tới cần được chuẩn bị kỹ các phương án để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.
|
Dù pha giơ “ngón tay thối” của Neville đã bị chụp ảnh lại rõ ràng nhưng FA cho biết họ không có đủ chứng cứ để buộc tội cầu thủ này. Do vậy, thủ quân của Man United sẽ không phải nhận bất cứ án phạt nào. |
Anh Hiển (Theo Daily Mail)