Cuộc đua tốp 4 Premier League: Đừng quên Liverpool

Thứ Sáu, 22/01/2010 11:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đội bóng ấy đã có quá nhiều màn trình diễn tệ hại, đã chịu quá nhiều mất mát vì cơn bão chấn thương, cũng như nền tảng tài chính bất ổn. Nhưng một khi giữ lại được trong mình một chút cá tính, họ vẫn sẽ là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

Liverpool đã trở về Anfield trong nỗi hồ nghi thực sự sau trận hòa thất vọng trước Stoke, và nhất là tấn bị kịch bị Reading loại khỏi Cúp FA. Chấn thương liên tiếp của ba trụ cột Gerrard, Torres và Benayoun càng để lại hậu quả tai hại về mặt lực lượng. Trước một Tottenham gần như đầy đủ binh hùng tướng mạnh, và chưa để thủng lưới ở 6 trận gần nhất, Benitez đã buộc phải đưa ra một đội hình chắp vá, với sơ đồ 4-5-1 thiên về phòng ngự.

Liverpool hạ Spurs 2-0 nhờ đấu pháp hợp lý

Song đó mới chính là một Liverpool khôn ngoan, và chiến thắng của họ chính là kết quả của một đấu pháp hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thiếu những ngôi sao tấn công hay nhất, Rafa Benitez chẳng dại đôi công với một Spurs hừng hực khí thế. Trong khi ấy, sự tự tin quá mức của Spurs trong những pha hãm thành đã khiến họ trở nên ngờ nghệch trước cái bẫy của đối phương. Bàn mở tỷ số là một minh chứng cho sự nguy hiểm của lối chơi phòng ngự phản công. Bóng từ chân thủ thành Reina đã đến thẳng Kuyt, cầu thủ người Hà Lan dùng ngực chuyền cho Aquilani, trước khi nhận lại bóng và dứt điểm cực kỳ hiểm hóc vào góc xa.

Trong lối chơi ấy, sự máu lửa của cặp tiền vệ trung tâm Mascherano-Lucas đã đóng một vai trò quan trọng giúp Liverpool không bị cuốn theo tốc độ của Tottenham. Trái lại, bộ đôi này còn khiến những pha triển khai tấn công của nhạc trưởng Modric cũng như Kranjcar đánh mất tính đột biến. Một lý do khiến cho hàng thủ Liverpool không bị đổ vỡ là vì Tottenham thiếu tốc độ xuyên phá và kỹ thuật của Aaron Lennon (chấn thương). Và quả phạt đền thành công của Kuyt ở phút bù giờ, dù được thực hiện đến 2 lần, là kết quả hoàn toàn hợp lý.

Đối với cá nhân Kuyt, cú đúp này là một liều thuốc tinh thần cực lớn ở phần còn lại của mùa giải. Trước đó, tiền đạo người Hà Lan đã trải qua 7 trận liên tiếp tịt ngòi và phải chịu một sức ép khủng khiếp. Trong hoàn cảnh hiện tại, khi mà bản hợp đồng dự kiến với Kenwyne Jones vẫn còn đang ở trên bàn đàm phán, còn Torres thì sẽ phải nghỉ khoảng 6 tuần, Liverpool sẽ rất cần Kuyt lặp lại phong độ làm bàn như thế này ở những trận đấu kế tiếp

Giống như cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch, các đội bóng đặt tham vọng giành vé dự Champions League mùa tới cũng đang cạnh tranh cực kỳ quyết liệt. Điều đó được thể hiện qua khoảng cách 2 điểm cực kỳ mong manh giữa đội thứ 4 Tottenham, và đội thứ 7 Aston Villa. Trong quãng đường còn lại, hy vọng sẽ mở ra với bất kỳ CLB nào, và nguy cơ cũng có thể đến với bất kỳ ai.Chưa bao giờ sự cạnh tranh tại Premier League lại hấp dẫn đến thế.

T.Cương

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
MU van la so 1
Nguyen Nhu  (thaitubuon84@yahoo.com) (12:15 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng The Kop đã trở lại với đường đua vào top 4. Người ta đua chuyện khác, mình đua chuyện khác, có sao đâu. Rất mong The Kop có mặt ở top 4 khi kết thúc mùa giải ngoại hạng Anh năm nay. GS Wenger đã nói rất đúng cho mọi đội bóng "cuộc đua mới bắt đầu"! Đừng nản nhe The Kop!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmai.com) (10:21 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mừng Liver đã trở lại!Liver hãy mạnh mẽ lên , đừng để Chel và Ars , kể cả "tay nhà giàu mới nổi"MC ăn hiếp!Hãy trở lại vị trí thứ hai quen thuộc của mình đi!
Nguyễn Hoàng Hà  (vanchungsg@yahoo.com) (09:04 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chúc mừng Liverpool đã trở lại. Mong rằng cuộc đua vào tốp bốn sẽ kịch tính như màn rượt đuổi!!!!!!!!!!!
Fan Chelsea  (bong_bao@yahoo.com) (09:00 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liverpool là vậy, càng ca ngợi đá càng dở, khốn khó cùng cực lại đá tốt. Đừng ca ngợi kẻo mấy trận tới lại thua
fiovn  (fiovn@yahoo.com) (03:45 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
T. Cương chắc là Fan của The Kop nên hơi lạc quan quá sớm sau kết quả trận đấu của Liver trước Spur. Kết quả củng thường thôi, nên nhớ Spur chưa từng có điểm khi đối mặt với tứ đại gia mùa này. Thêm vào đó, The Kop đá 22 trận hòa 4 thua 7 tỉ lệ mất điểm là 50/50. Như vậy là trận tiếp theo lại hòa hoặc thua chứ có gì đâu mà lạc quan!
Én bạc  (nam78@ymail.com) (03:10 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
LIV sẽ trở lại..nhìn tinh thần quyết tâm chiến đấu của các cầu thủ, và tinh thần cổ vũ thân thương của các Liverpuldian LIV sẽ không bao giờ gục ngã...
Kopper  (thekop65@yahoo.com) (12:15 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP