Arshavin: Chelsea mới là đội đứng đầu bảng xếp hạng

Thứ Sáu, 22/01/2010 06:29 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tiền vệ Andrey Arshavin nhấn mạnh rằng Chelsea mới thực sự là đội bóng dẫn đầu giải ngoại hạng Anh, bất chấp việc Arsenal mới giành được ngôi đầu bảng từ tay đối thủ cùng thành phố sau trận thắng 4-2 trước Bolton.

Dù để Bolton dẫn trước hai bàn thắng nhưng pha rút ngắn tỷ số của Rosicky ngay trước khi hiệp 1 kết thúc đã giúp “Pháo thủ” lội ngược dòng ngoạn mục. Nhờ cách biệt hai bàn thắng trong trận đấu vừa qua, Arsenal đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng nhờ hơn Chelsea hiệu số bàn thắng thua. Tuy vậy, tiền đạo người Nga vẫn tỏ ra khá dè chứng khi phát biểu về cơ hội vô địch của đội nhà trong mùa bóng năm nay. Cựu cầu thủ của Zenit cho biết: “Tôi nghĩ Chelsea vẫn là đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng. Họ vẫn còn một trận chưa đá. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Arshavin ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Arsenal

Arshavin còn cho biết rằng HLV Wenger đã yêu cầu các cầu thủ Arsenal tấn công tổng lực sau khi tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Ngôi sao người Nga tiết lộ: “Lời động viên của HLV đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Ông ấy đã yêu cầu chúng tôi chơi tấn công với tốc độ cao nhất. HLV cũng yêu cầu chúng tôi  nhanh chóng đưa bóng về cầu môn của đối phương. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV khẳng định rằng nếu chúng tôi làm đúng theo đấu pháp đã đề ra, chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Ngoài ra, Arshavin cũng giành lời ca ngợi sự bình tĩnh của các đồng đội, đặc biệt là sau khi để Bolton dẫn trước hai bàn thắng. Arshavin cho biết thêm: “Mọi việc ban đầu đã diễn ra không được suôn sẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi đã có thể giải quyết vấn đề. Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng giữ vững lối chơi như trong 45 phút đầu tiếp. Những đợt tấn công và phối hợp nhóm của chúng tôi đã phát huy hiệu quả cao. Tôi cảm thấy hài lòng khi đội nhà giành chiến thắng. Tỷ số đã phản ánh đúng cục diện trận đấu”.

Sau trận đấu với Bolton, Arsenal sẽ bước vào tháng “tử thần” khi phải đối mặt với Aston Villa, Man United, Chelsea và Liverpool. Tuy vậy, Arshavin vẫn tự tin khẳng định: “Chúng tôi sẽ giành được tối đa điểm từ bốn trận đấu đó”.

Anh Hiển (Theo Daily Mail)

0 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Thật đáng ngưỡng mộ anh chàng Ivan này. Đúng là người Nga nên suy nghĩ của Arshavin rất là logic. Tôi là một fan của Arsenal. Sau trận thắng 4-2 bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục, tôi rất vui. Dù vui nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Khi nhìn Bảng xếp hạng tạm thời tôi rất ngạc nhiên. Chelsea phải đứng thứ nhất mới đúng. Chelsea và Arsenal cùng 48 điểm, nhưng Chelsea mới đá 21 trận (kém Arsenal 1 trận). Thêm nữa, trận lượt đi Chelsea thắng 3-0 trên sân Emirates (lượt về chưa đá). Không hiểu tại sao người ta lại lấy chỉ số phụ "hiệu số bàn thắng-thua"(và tổng số bàn thắng) để đưa Arsenal lên đầu bảng xếp hạng?
Nguyen Long  (nlongdhh@gmai.com) (10:11 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@VUIVE : bạn quả thật rất vui tính đúng với cái tên nhìn coment về 4 trận tiếp theo thật buồn cười , tôi thì nghĩ vậy arsenal sẽ thắng cả 4 trận có vui không . thời gian sẽ trả lời tất cả ( lần sau đừng post coment anti-arseanl nữa nhé )
sicacho  (truongnguyenbao@gmail.com) (09:25 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ĐƯỢC ĐẤY anh bạn NGA đáng yêu.Một người trung thực , một trái tim qủa cảm .
Daxaep  (maidaxa_89@yahoo.com) (09:11 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@hoang thien: - Đó là vì bạn chưa được đọc những nhận xét khó nghe của ông Wenger hay các cầu thủ Arsenal. Có lẽ vì mọi người cứ mặc định "MU là kiêu ngạo", "Arsenal là lịch thiệp" chăng? - Không phải quá lời, nhưng 5 năm qua, đối thủ lớn nhất của MU đã chuyển từ Arsenal sang Chelsea. Và MU rất ít khi kiêu ngạo coi thường Chelsea. Chừng nào Arsenal thật sự lột xác và giành được những gì Chelsea và MU đã đạt được trong 5 năm qua, họ sẽ lại có được sự tôn trọng của đối thủ. - Tôi còn nhớ cái mùa bóng Arsenal bất bại, Henry có lúc mỗi khi ghi bàn đều đứng vênh mặt về phía các CDV đối thủ, và không thèm ăn mừng bàn thắng. Đấy là 1 hành động lịch thiệp và chuyên nghiệp nhỉ?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (02:17 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đôi khi đọc các com của fan Ars hay Chel, thế nào cũng fải lôi Mu vào. Thèm đc như ng ta mà bày đặt này nọ .
Gà Tây  (gataymk@yahoo.com.vn) (01:28 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@muaxuan2xx: Arsavin nói không thừa.Chắc gì đã trụ nổi sau 4 trận cầu đinh sắp tới . Dự đoán: hòa Villa, thắng Liv, thua Blues và Red. Lại về vị trí thứ 3.
VUI VE  (nbcap10@yahoo.com) (01:04 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arshavin đã thể hiện phẩm chất khiêm tốn của các Pháo thủ. Thế là đủ! Đâu cần phải đao to búa lớn, lời hay ý đẹp làm gì. Không như ai kia không hiểu được mà lấy đó để "tự sướng với vô địch, vô đối" ... Bẽ bàng quá!!!
Ong Vò Vẽ  (Ongvove01@yahoo.com) (12:17 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Em thấy các cầu thủ Arsenal và cả HLV Wenger luôn tỏ ra lịch thiệp và rất khiêm tốn. Không như những cầu thủ của Mu hay HLV của họ luôn tuyên bố ăn 4 ăn 5, coi nhẹ đối thủ (đầu mùa loại Arsenal khỏi cuộc đua vô địch), ở Arsenal luôn là một sự chín chắn, khiêm tốn và lịch thiệp. Điều này cộng với quyết tâm sắt đá sẽ giúp các Pháo thủ giữ được sự cân bằng để đi tới chiến thắng cuối cùng.
Hoàng Thiên  (caubehamchoi_92_tb@yahoo.com) (11:49 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cái ông arshavin này ko biết nhìn bảng xếp hạng chắc. Dạo này ông này phát biểu báo chí nhiều nhất arsenal nhưng hình như chả có gì đặc biệt.
muaxuan2xx  (vungdv.bn@gmail.com) (11:39 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau khi trận đấu Arsenal-Bolton ket thúc có ai để ý đến những giọt nứoc mắt long lanh trong đôi mắt của Giáo sư hay không ?Nó k nhiều nhưng điều đó chứng tỏ một niêm vui sứong tột cùng. Một niềm hanh phúc của ngừoi cha khi chứng kiến những đứa con trửong thành,của một ngừoi thấy khi thấy những trò cưng ngày một chững chạc hơn..Của một lão nông khi thấy những cái cây do mình vun trồng sắp đến ngày ra trái Bởi đã lâu lắm rồi Arsenal mới ngự trí ở vị trí đầu tiên. Nhưng có lẽ Giáo sư và cả những fan của Arsenal vẫn phải chờ thêm một hoặc hai năm nữa.Bởi Chelsea vẫn đang đi đúng hứong...
tranvtung_kys@yahoo.com  (tranvtung_kys@yahoo.com) (10:29 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP