Arsenal lội ngược dòng ngoạn mục, Liverpool áp sát top 4

Thứ Năm, 21/01/2010 07:39 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Sớm để Bolton vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau nửa giờ thi đấu, nhưng Arsenal đã làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi tới 4 bàn trong thời gian còn lại của trận đấu, để hoàn tất chiến thắng thuyết phục 4-2, qua đó tạm chiếm ngôi đầu của Chelsea. Trong khi đó, với sự tỏa sang của Dirk Kuyt (lập một cú đúp), Liverpool đã vượt qua Tottenham 2-0 trên sân nhà, qua đó chỉ còn cách vị trí thứ 4 của chính đối thủ vỏn vẹn 1 điểm.

Cuối tuần qua, Arsenal vừa đánh bại chính Bolton 2-0 ngay tại Reebok nên ở trận đấu bù đêm qua, đa số ý kiến đều cho rằng thày trò Arsene Wenger sẽ không mấy khó khăn để đánh bại The Trotters một lần nữa ngay trên sân nhà. Tuy vậy, bất ngờ đã xảy ra khi Bolton mới là đội chơi hay hơn trong nửa giờ thi đấu đầu tiên và dẫn trước đội chủ nhà tới 2 bàn nhờ công Cahill (7’) và Taylor (28’). Tưởng như sẽ có một “cơn địa chấn” xảy ra ở London đêm qua, nhưng các “Pháo thủ” đã không để điều đó xảy ra bằng một cú lội ngược dòng không tưởng.
 
Arsenal đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Bolton
 
Ngay từ phút thứ 7, Arsenal đã phải nhận bàn thua. Sau cú phá bóng không dứt khoát của Clichy, Kevin Davies đánh đầu cho trung vệ Gary Cahill sút nhanh bằng chân trái từ khoảng cách chừng 10m, không cho Almunia cơ hội cản phá, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua sớm không khiến đội chủ nhà nao núng khi “Pháo thủ” vẫn thể hiện được lối chơi tấn công nhịp nhàng, thanh thoát. Tuy nhiên, do nóng vội nên lần lượt Denilson rồi Eduardo đều bỏ lỡ những cơ hội khá ngon ăn để san bằng tỷ số.

Phút 22, Arsenal suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua thứ hai nếu cú sút phạt hàng rào kỹ thuật của Taylor không tìm tới đúng cột dọc khung thành Almunia. Tuy vậy, cũng chỉ 6 phút sau, Bolton đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt đầy bất ngờ. Denilson mắc sai lầm nghiêm trọng khi phạm lỗi với Lee Chung-Young trong vòng cấm và trọng tài không do dự cho đội khách được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Taylor dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bolton.

Dẫn trước 2 bàn, Bolton chủ động chơi thấp nhằm giữ vững tỷ số trong khi Arsenal vẫn ào lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Sau khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, đến phút 44, Arsenal cũng tìm được mành lưới của Jaaskelainen. Nhận bóng từ Fabregas, Rosicky dẫn bóng thẳng vào trung lộ, trước khi tung ra cú rocket căng vào góc gần, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 7 phút, thủ quân Fabregas đã đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng một cú sút chéo góc "xâu kim" Jaaskelainen. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa 2-2, các “Pháo thủ” liên tục tổ chức những pha hãm thành và những nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút 65 với bàn thắng của Vermaelen. Từ một pha bóng lộn xộn sau quả phạt góc, trung vệ người Bỉ chớp thời cơ rất nhanh, nâng tỷ số lên 3-2 cho Arsenal.

Đến phút 85, Arshavin chính thức kết liễu số phận Bolton với bàn thắng thứ 4 trong trận đấu này. Sau một pha tấn công trung lộ đẹp mắt, Arshavin thoải mái băng xuống hạ gục Jaaskelainen bằng cú sút chéo góc đẳng cấp, ấn định chiến thắng 4-2 cho Arsenal.

Ở trận đấu bù còn lại đêm qua, Liverpool đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham bằng cú đúp của Dirk Kuyt ở các phút 6 và 90. Với chiến thắng rất đúng lúc này, “The Kop” chỉ còn cách vị trí thứ 4, do chính Tottenham nắm giữ vỏn vẹn 1 điểm.

Đội hình ra sân:

Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy, Fabregas, Denilson, Diaby (Eatsmond 76’), Rosicky (Vela 88’), Arshavin, Eduardo (Walcott 90’).

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, Knight, Robinson (Ricketts 90’), Lee (Klasnic 81’), Mark Davies (McCann 56’), Muamba, Cohen, Taylor, Kevin Davies.

Bàn thắng: Rosicky 44’; Fabregas 52’; Vermaelen 65’; Arshavin 85’ - Cahill 7; Taylor 28’ pen
 

Bảng xếp hạng

TT

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Arsenal

22

15

3

4

59:25

48

2

FC Chelsea

21

15

3

3

52:18

48

3

Man United

22

15

2

5

49:19

47

4

Tottenham

22

11

5

6

42:24

38

5

Man City

21

10

8

3

42:30

38

6

Liverpool

22

11

4

7

40:26

37

7

Aston Villa

21

10

6

5

29:18

36

8

Birmingham

21

9

6

6

21:19

33

9

FC Fulham

21

7

6

8

26:24

27

10

Everton

21

6

8

7

30:34

26

11

Stoke City

21

6

7

8

19:26

25

12

Blackburn

22

6

6

10

23:39

24

13

FC Sunderland

21

6

5

10

30:38

23

14

Wigan Athletic

20

6

4

10

23:44

22

15

Burnley

21

5

5

11

22:43

20

16

Wolverhampton

21

5

4

12

17:38

19

17

West Ham

21

4

7

10

28:37

19

18

Hull City

21

4

7

10

20:42

19

19

Bolton

20

4

6

10

28:42

18

20

FC Portsmouth

20

4

2

14

18:32

14

N.V

0 thích.

Bình luận (31)

avatar đội bóng
Xin chúc mừng sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Việt Hoàng và ilikefootball trong ngày vui của các fan CLB Arsenal! Thơ của Việt Hoàng rất (bút) Tre và cũng rất Trẻ!Các bạn mặc dù không phải là fan của Arsenal, nhưng các bạn cảm nhận được bóng đá đẹp của Arsenal. Đó là sự chia sẻ quý giá nhất. Cảm ơn các bạn. Thân ái!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmai.com) (09:40 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Và con tim đã vui trở lại" . Lịch thi đấu sắp tới rất "xương xẩu" nhưng bất cứ đội nào muốn VĐ cũng cần phải vượt qua. Có "niềm tin", Pháo Thủ hãy chứng minh bản lĩnh của mình. Chúc thành công !
Ilikefootball  (everfootball@yahoo.com.vn) (04:01 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu đầy cảm súc. Hy vọng rằng hàng thủ của AS chơi càng ngày càng tiến bộ.
Hồ Quang Huy  (huyctyc09@gmail.com) (10:06 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@BTT : cám ơn ông bạn già . Hy vọng điều bạn nói trở thành hiện thực
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com) (09:13 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arsenal lên đầu bảng nhưng nhìn lịch thi đấu sắp tới rất đáng ngại hy vọng kiếm được 7/12 điểm là ổn. 28/01/10 02:45 Aston Villa - Arsenal 31/01/10 23:00 Arsenal - Man Utd 07/02/10 23:00 Chelsea - Arsenal 11/02/10 02:45 Arsenal - Liverpool
Nguyễn Trọng Ánh  (nguyentronganhs@gmail.com) (05:03 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Benitez Bạn nói chuẩn lắm, fan MU cũng theo dõi đương đi nước bước của ARS lắm đấy! Họ cứ ngồi nhẩm, Giáng Sinh, rồi tháng 1, rồi đến tháng 2,... ARS đứng thứ mấy nhỉ? Lạ thật, Mổ đây đoán luôn cho fan MU nhé, MU ko thể xếp thứ 1, đó là thực tế, hãy chấp nhận đi để còn tiến bộ? Và năm nay MU sẽ Zero bất kỳ cái Cup nào hết!
Tuan Ga  (tuanmiti@gmail.com) (10:39 21/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arsenal đứng đầu bảng ngay từ khi PL diễn ra vòng đầu tiên và bây giờ là lúc các chàng Pháo thủ đòi lại ngôi đầu. Một số tờ báo nói rằng Arsenal lên ngôi đầu sau 2 năm là không theo dõi bóng đá nhiều. Có một số bạn thấy Arsenal thắng thì tỏ vẻ không vui. Việc gì phải làm thế chứ chỉ khiến tự mình bực thêm??? MÌnh luôn yêu Arsenal.
Lê Thị Thơm  (lethithom_tb_1989@yahoo.com) (06:48 21/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fans: Bạn không rõ thì đừng nói như thế. Những mùa gần đây Arsenal không vô địch chứ không phải chưa từng lên ngôi đầu (tạm thời).
HenryHuynh  (hvtdng.vn@gmail.com) (06:28 21/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ dolongdao: cảm ơn bạn cũ đã chia sẻ niềm vui với các fan Arsenal, trong đó có BTT này. BTT cũng mong bạn sẽ có niềm vui tương tự trong trận derby tuần này của Serie A. Cheers ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (05:51 21/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Fans : Câu hỏi đó nghe quen quá rồi, nhàm chán quá rồi. Nào thì đầu mùa giải dự đoán Arsenal không có khả năng vào top 4, non nửa mùa giải thì bảo là hãy chờ đến giai đoạn giáng sinh Arsenal sẽ hụt hơi ngay ấy mà...Bây giờ thì lại hỏi không biết tháng 2 tới Arsenal sẽ nằm ở đâu....Chán quá, sao không hỏi luôn cuối mùa giải Arsenal đứng ở đâu ?
Benitez  (phamhung@gmail.com) (02:16 21/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 5/26/2012 4:29:25 PM
BĐ Anh vốn dị ứng với lối chơi thiếu quân tử , sẽ là thảm họa nếu căn bệnh này lây lan sang nước Anh .
mạnh hùng - 5/26/2012 7:21:09 PM
hải phòng đã 99% xuống hạng rồi, chỉ có phép màu mới đỡ được, nhưng cái thất vọng là cái cách cầu thủ thì đấu thật là thất vọng, các cầu thủ ko tôn trọng khán giả, mất bóng ko đuổi theo mặc kệ 2ó...
ars - 5/26/2012 7:21:52 PM
mình hận pep vụ chel-2009.nhờ có mou mình mới thân barca.quả thực thành công như pep lịch sử bóng đá thế giới có nhiều.nhưng mô phạm như pep thì rất hiếm.con người này còn...
duydao - 5/26/2012 7:15:42 PM
oh, có ng nói đến giá trị cầu thủ kìa, riêng messi cũng bằng 4 người của real đấy
Vái Lạy - 5/26/2012 7:06:23 PM
Thanh Hóa định đua đến ngôi vô địch à? Xứng đáng câu nói hài hước nhất trong năm.