HLV Macini: Man City sẽ giành chiến thắng ngay tại Old Trafford

Thứ Năm, 21/01/2010 19:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Dù hài lòng về trận lượt đi Cúp Carling nhưng HLV Roberto Mancini thừa nhận rằng khó khăn vẫn đang đợi chờ Man City trong trận lượt về trên sân Old Trafford.

Đội bóng của chiến lược gia người Italia sẽ có chuyến làm khách trên sân của Man United vào giữa tuần tới. Một trận hòa cũng đủ để Man City lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Carling sau 29 năm chờ đợi. Tuy vậy, HLV Mancini cho biết mục tiêu của Man City trong trận lượt về là một trận thắng.

HLV Mancini muốn Man City giành chiến thắng ngay trên sân Old Trafford

Cựu HLV của Inter Milan cho biết: Tôi hài lòng về chiến thắng đầu tiên trước Man United. Tuy nhiên, tôi cũng muốn đội bóng giành được kết quả tương tự khi làm khách trên sân của họ. Tôi không cảm thấy lo ngại. Dù Man United là một đội bóng lớn và trận đấu tới chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng”.

Mục tiêu của Man City hiện giờ là trận đấu ở Cúp FA cuối tuần này với Scunthorpe. Việc chỉ phải chạm trán với một đội bóng bị đánh giá yếu hơn nên HLV Mancini sẽ thay đổi một vài vị trí ra sân. Tiền vệ Patrick Vieira có thể sẽ có màn ra mắt đội bóng mới, trong khi tiền vệ Stephen Ireland sẽ trở lại thi đấu sau quãng thời gian nghỉ dưỡng thương. HLV Mancini cho biết thêm: “Chúng tôi cần giành chiến thắng trước Scunthorpe để tạo đà cho trận lượt về Cúp Carling. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn giành chức vô địch Cúp FA, một giải đấu cũng không kém phần quan trọng”.

Nhiều người cho rằng trận lượt về trên sân Old Trafford sắp tới sẽ cho thấy trình độ đối đầu với áp lực của HLV Mancini như thế nào. Tuy vậy, tiền vệ phòng ngự Vincent Kompany đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với người thầy. Anh khẳng định: “Chúng tôi đang có được sự tự tin cao sau cuộc lội ngược dòng ở trận lượt đi. Chúng tôi đã có được lợi thế nhất định và tôi tin rằng Man City sẽ đánh bại Man United để vào chơi trận chung kết Cúp Carling”.

A.H (theo Dailymail)

0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
@nguyễn tuệ Nói thật ra với bạn năm 1999 MU là đội bóng ăn may nhất cho dù sở hữu 1 dàn cầu thủ chất lượng và đồng đều nhất.
anh tuấn  (toi_la_toi3172002@yahoo.com) (10:59 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cả anti lẫn fan MU đừng đấu khẩu nữa đc không... thích cứ thích,ghét cứ ghét,mọi tranh luận nên dừng ở mức xây dựng .Tớ ngán các lời đá đểu bạn quỉ nhà tớ rồi,các anti ạ,các bạn có bỏ người yêu khi có mấy người nói xấu ác ý người yêu bạn ko?Người yêu chúng mình ko hoàn hảo,và khi yêu mình phải chấp nhận...chứ đâu phải...
meo meo  (xinh_xinh_rain@yahoo.com) (10:47 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù gì Mancini cũng khiêm tốn hơn hẳn Alex khi lần nào cũng ca ngợi "Man United là một đội bóng lớn". Đúng là "khen Khổng tử hay chữ" MU rõ là lớn vượt trội hơn MC chứ!
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (09:23 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
SIR ALEX không đánh bạc ở trận đấu này .Cúp FA ông còn "LÃNG" nữa là ...
daxaep  (maidaxa_89@yahoo.com) (09:13 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngan gon thoi:MU-MC 1-0.Du de vao vong tiep theo.
MrLK  (tuto_57@yahoo.com) (06:49 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@anh tuan: - Thế nào là không xứng đáng, thế nào là xứng đáng? Tôi chỉ nhìn vào diễn biến trận đấu mà nhận định. Nếu MU thắng thiếu thuyết phục thì tôi cũng sẽ nhận định về họ như thế. - Lượt đi, MU cũng cầm bóng phần lớn thời gian, và MC ghi được 3 bàn thì toàn là do sự hớ hênh của Foster và Ferdinand. Không có gì thể hiện đẳng cấp của họ. Lượt đi Carling Cup cũng thế. MC thắng là nhờ 2 pha bóng tranh cãi và đôi tay của Given. Thế mà mọi người cứ đi tung hô Tevez như thể MC đã thi đấu vượt trội và lội ngược dòng ngoạn mục. - Bạn so sánh đội hình giữa MC bây giờ và MU 1999 là sao? Nếu bạn muốn so sánh: Đội hình MC bây giờ là tập hợp các cầu thủ được mua với giá cao hơn thực tế và được trả mức lương cũng quá cao so với thực tế. Còn đội hình MU 1999 có đến 6 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ (anh em Neville, Becks, Scholes, Butt, Giggs); những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Schmeichel, Irwin, Stam, Keane; 4 tiền đạo không phải là xuất sắc nhất nhưng bổ sung cho nhau rất tốt và rất ăn ý Cole, Yorke, Sheringham, Solskajer. Xin lỗi nhưng MC chưa bao giờ đáng được đem so sánh với MU 1999. Đơn giản là vì MU 1999 giành cú ăn ba, còn MC còn chưa tham dự được ECL.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (05:27 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@nguyễn tuệ Nếu bạn nói lượt đi MC thắng không xứng đáng vậy thì lượt đi PL giữa MC và MU thì MU có xứng đáng không? Cái này sao bạn không so sánh đi đội hình MC bây giờ đâu có khác lúc MU năm 1999 sao bạn không so sánh đi.
anh tuấn  (toi_la_toi3172002@yahoo.com) (04:44 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@anh tuan: - MU không đáng thua trong trận lượt đi. Nhưng bóng đá là thế. Nếu cứ đi "nổ" như bạn nói, thì lại là dịp để các anti ca bài "tôi ghét MU vì fan MU hay nổ". Fan MU cũng không muốn MU bị đem ra làm mục tiêu công kích thế. - Nhưng những nhận xét của Mancini rõ ràng là quá "nổ" khi mà đội của ông chỉ có thể thắng nhờ sự thiếu chính xác của trọng tài và sự xuất sắc của Given. Thế mà ông cứ đi ca ngợi Tevez. Nếu không có 3 tình huống cản phá xuất sắc của Given khi Rooney đối mặt thì ManC mới là đội thua. Cho nên trước khi "nổ", nên biết nhìn lại mình ở đâu và mình đã làm được gì.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (02:09 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Công nhận các fan MU tự tin ghê trước khi đá ghê. "Sao sau trận lượt đi không nổ như bây giờ đi mà cứ bào chữa mãi thế" Đúng là con đom đóm bay trước đèn ô tô.
anh tuấn  (toi_la_toi3172002@yahoo.com) (01:46 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có ng thích thắng 1 "trận chiên", còn ng khác thích thắng cả "cuộc chiến"
Gà Tây  (gataymk@yahoo.com.vn) (01:31 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP