Man City-M.U 2-1: Đêm của Tevez

Thứ Tư, 20/01/2010 06:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù để Giggs đưa Man United vươn lên dẫn trước nhưng Man City vẫn giành chiến thắng chung cuộc bằng phong độ tuyệt vời của Tevez.

Trái ngược với thông tin trước trận đấu, HLV Ferguson không sử dụng cặp trung vệ Vidic-Ferdinand ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, “Quỷ Đỏ” vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong chuyến làm khách trên sân City of Manchester của Man City. Thi đấu trên hàng công cùng Rooney là bộ đôi Giggs và Valencia, trong khi đó Tevez sẽ là người gánh vác trách nhiệm ghi bàn cho “The Citizens” trong vai trò trung phong.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Giggs - Ảnh Reuters

Do tính chất của một trận lượt đi nên hai đội thi đấu khá thận trọng trong những phút đầu tiên. Không giống như những gì đã diễn ra trong trận derby lần gần nhất, Man City triển khai tấn công khá chậm. Bộ ba tiền vệ của “The Citizens”, gồm De Jong, Kompany và Barry, hiếm khi áp sát khu vực cấm địa của Man United. Dù thế trận diễn ra không sôi nổi nhưng đội khách cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 17, Valencia đi bóng khéo léo bên cánh phải trước khi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm địa của Man City. Rooney đã không thể dứt điểm do sự truy cản quyết liệt của trung vệ Boyata nhưng lão tướng Giggs đã có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống.

Trận đấu đã diễn ra với tốc độ nhanh hơn sau bàn mở tỷ số của Giggs. Các cầu thủ Man City buộc phải gia tăng tốc độ của những pha lên bóng cũng như đẩy cao đội hình lên phần sân của M.U. Phút 22, từ pha tạt bóng của Wright-Phillips, Tevez đã bỏ lỡ cơ hội san hòa tỷ số khi đánh đầu hụt trong tư thế không bị ai kèm. Ít phút sau, trung vệ Richards cũng có một pha đánh đầu khá nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Van der Sar.

Sau những phút để Man City “vùng” lên chơi lấn át, hàng tiền vệ Man United đã dần lấy lại được thế trận. Sự trở lại của Fletcher đã giúp cho tuyến giữa của “Quỷ Đỏ” thi đấu dũng mãnh hơn, trong khi đó Anderson đeo bám khá tích cực Barry, cầu thủ tổ chức lối chơi cho Man City. Trước đội hình được tổ chức khá tốt của M.U, các cầu thủ chủ nhà gặp không ít khó khăn trong khâu triển khai tấn công. Do vậy, Man City đã phải viện tới những cú sút xa để xoay chuyển tình thế. Phút 37, De Jong tung ra một cú sút khá căng từ cự ly khoảng 35m. Bóng đi mạnh nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn người Hà Lan.

Phút 40, hậu vệ trẻ Rafael buộc phải phạm lỗi với Bellamy trong vòng cấm sau khi không theo kịp được pha dẫn bóng tốc độ của tiền đạo người xứ Wales. Trọng tài chính đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Và Tevez chính là cầu thủ đã thực hiện thành công quả đá phạt san hòa tỷ số cho Man City. Đúng như những gì đã phát biểu trước trận đấu, tiền đạo người Argentina đã không tỏ ra quá vui mừng sau bàn thắng quan trọng này. Dù hai đội đã tổ chức được vài đợt tấn công nguy hiểm về khung thành của nhau trong những phút cuối nhưng tỷ số vẫn là 1-1 sau 45 phút đầu tiên.

Phản ứng của Tevez sau khi san hòa tỷ số - Ảnh Getty

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Rooney đã có cơ hội gia tăng tỷ số cho Man United. Phút 48, từ pha xử lý không hợp lý của trung vệ Boyata, Rooney có cơ hội đối mặt với thủ môn Given. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực của Tam Sư đã không thể đánh bại cựu thủ môn của Newcastle United. Vài phút sau đó, từ pha đá phạt góc của Bellamy, trung vệ Richard dứt điểm hiểm hóc về phía khung thành của thủ môn Van der Sar. May cho đội khách là hậu vệ trái Evra đã kịp thời cản phá ngay trước vạch vôi.

Những bàn thắng trong hiệp 1 đã giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Giờ đây, hai đội đều phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gia tăng tỷ số cũng như tạo lợi thế cho trận lượt về. Phút 59, từ pha tạt bóng của Rooney, Giggs băng vào đánh đầu cận thành ở cự ly khoảng 3m. Tuy nhiên, cú đánh đầu của lão tướng người xứ Wales ở góc hẹp nên thủ môn Given vẫn kịp thời đấm bóng cứu thua cho Man City.

Có thể nói vị trí thi đấu yếu nhất của Man United trong trận đấu này chính là vị trí hậu vệ phải của Rafael. Các cầu thủ Man City đã phát hiện ra điểm yếu này của M.U nên thường xuyên tập trung bóng cho Bellamy để tập trung khai thác cánh của hậu vệ trẻ người Brazil. Phút 67, từ pha tạt bóng của Kompany, Tevez đã đánh đầu đẹp mặt nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Cũng giống như tình huống phạm lỗi với Bellamy trong hiệp 1, Rafael đã chọn vị trí không hợp lý trong tình huống Tevez ghi bàn này.

Để giúp các cầu thủ nhà triển khai thế trận tấn công tốt hơn, HLV Ferguson đã rút Anderson ra và tung “gà son” Owen vào sân. Phút 77, sau nỗ lực của Rooney, Owen tung ra cú sút nguy hiểm từ cự ly 16m. Bóng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Given nhưng trung vệ mới vào sân Onuoha đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Ngay sau đó, thủ môn Given đã lại cứu thua cho Man City sau cú sút hiểm hóc của Rooney. Dù đã tạo ra được nhiều tình huống ăn bàn trong những phút cuối nhưng Man United vẫn không thể tìm được bàn thắng san hòa tỷ số.

Hai bàn thắng của Tevez đã giúp Man City có được lợi thế sau lượt đi trận bán kết Cúp Carling. Trận đấu lượt về sẽ được tổ chức vào giữa tuần tới trên sân Old Trafford.

Cầu thủ ghi bàn: Giggs 17’, Tevez 41’, 67’.

Đội hình ra sân:

+ Man City: Given, Garrido, Richards, Zabaleta, Boyata (Onuoha 70’), Barry, Kompany, De Jong, Bellamy, Tevez (Benjami 79’), Wright-Phillips (Sylvinho 83’).

+ Man United: Van der Sar, Rafael (Diouf 90’), Brown, Evans, Evra, Carrick, Anderson (Owen 72’), Fletcher, Giggs, Valencia (Scholes 88’), Rooney.

Anh Hiển

0 thích.

Bình luận (68)

avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ: thưa ông Nguyễn Tuệ, chỉ 1 mình ông biết xem bóng đá, còn lại, tất cả đều "mù" về bóng đá, cá phóng viên TTVH, các các fan của đội bóng khác, cả trang Goal.com, ... nên nhờ ông chỉ bào giúp, nhờ ông chỉ luôn cho Ferguson xem lượt về đá thế nào để ko bị thua nữa?.
balong  (balong271@gmail.com) (12:46 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x man: - Những ai biết xem đá bóng đều có thể nói ngày hôm đó không cầu thủ ManC nào có đẳng cấp vượt trội cả. Có chăng là nhờ tốc độ của Bellamy và đôi tay của Given mà ManC rời sân với chiến thắng 2-1. - Tevez thì ngoài 2 bàn thắng đều có tranh cãi về nhận định của trọng tài, 1 pha đánh đầu hụt, thì không có gì nổi bật ngoài 2 pha vào bóng cao chân với hậu vệ MU. - Bạn thử kể cho tôi trong mùa bóng này, những tình huống MU được hưởng lợi từ quyết định thiếu chính xác của trọng tài, và những lần MU bị trọng tài thổi ép?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (02:02 22/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thua trận này thì có vấn đề gì đâu? Có những người bình luận chẳng có chút ''thể thao'' nào mà vẫn có người ủng hộ. Hay ho nhỉ?
Phuday  (phuday@gmail.com) (08:14 21/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nguyễn Hoàng Hà vô địch, i love you!!!
nbv  (abc@yahoo.com) (09:02 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
CÒn về trận đấu hôm qua. Mình đã xem hết cả trận, và cả các pha quay chậm, phân tích lại tình huống. Tình huống phạt 11m: Rafael đã kéo áo Bellamy ở ngoài vòng cấm, rồi thả ra, còn dùng tay tác động là tranh chấp bình thường trong bóng đá, Bellamy thậm chí còn lấy tay gạt lại, rồi mới ngã. Trọng tài có sai, nhưng lỗi chính là nằm ở khâu phòng ngự của ManU khi Wes brown và Rafael khá non. Còn ở tình huống phạt góc trước khi có bàn thứ 2 thì pha quay chậm từ máy quay phía cột góc lại cho thấy là Rafael chưa hề chạm chân vào bóng, chính vì vậy nên bóng mới không đổi hướng và lăn hết biên ngang. Trọng tài có lẽ đã bj khuất tầm nhìn vì khu vực đó không có trọng tài biên. Âu đó cũng là bóng đá. Năm ngoái Chelsea còn bj nhiều quả ức hơn nhiều khi gặp Barca. ManU với hàng hậu vệ chắp vá thực sự kém trong khâu chống bóng bổng. Brown hầu như trận nào cũng vậy, bóng rót vào toàn bj qua đầu, không đón đúng vj trí và chỉ nhảy lên cho có lệ. Evans thì bọc lót phía sau không tốt. Những phút đầu ManU đã kiểm soát tốt khu trung tuyến và bàn thắng là điều tất yếu. Nhưng sự non yếu của HV, đặc biệt bên cánh phải của Rafael là nơi Man City liên tục khoét vào, chứ không như cánh của Evra. Nếu có hàng hậu vệ vững chắc thì Man City khó mà thắng đc trận đấu vì Man U đã ghi bàn trước và biết cách điều tiết nhịp độ. Mãi sau khi Anderson rời sân, thì ManU mới lấy lại được nét trên hàng công. Rooney và Giggs hôm qua đá hay. Đặc biệt là Giggs, vẫn giữ bóng khéo léo, dẻo dai, dù không còn bước chạy như xưa. Carrick thì có vẻ khả năng chuyền kém đi, có thể do hôm qua phải đá như tiền vệ phòng ngự. Còn về Tevez, rất có thể anh hiểu nhầm M.U và SAF, M.U đã rất cố gắng để giữ Tevez lại nhưng không thể. Thứ nhất do giá mua quá đắt, mà đến lúc đàm phán được thì Tevez lại đòi hỏi tăng lương quá cao. Sự chia tay là tất yếu, mặc dù Fan M.U vốn yêu quí Tevez thậm chí hơn cả Ronaldo. Những gì tevez đã làm thực sự làm sự tiếc nuối vì mất anh giảm đi rất nhiều. Chúc Tevez đạt phong độ tốt như vài trận gần đây.
mu_reddevils  (mu_reddevils@yahoo.com) (06:29 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo như trong wiki ghi thì trận lượt về vẫn áp dụng luật ghi bàn thắng trên sân khách. Nhưng chỉ xét đến sau khi thi đấu hết 2 hiệp phụ. Có nghĩa là nếu ManU thắng 1-0 sau 90' thì vẫn phải đá tiếp 2 hiệp phụ, và sau 2 hiệp phụ tỉ số vẫn là 1-0 thì ManU mới là thắng. Thế nên ManU khó mà trông mong gì ở luật này ở Carling cup, vì trong 120 phút biết có gì xảy ra. Dẫu sao mình vẫn rất mong đợi lượt về. Vì Man City mà ManUtd đã tung ra những cầu thủ tốt nhất để đá bán kết lần này. Phải ăn thua đủ chứ
mu_reddevils  (mu_reddevils@yahoo.com) (05:50 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bạn Tuệ: Tôi nghĩ trận này MU xứng đáng với 1 trận hòa. Các cầu thủ MU đã thi đấu rất cố gắng, đặc biệt là trong 15' cuối cùng khi họ liên tục dồn ép ManC. Thế tuyển VN kg cố gắng khi gần hết trận sao? Các đội bóng đang thua đều kg cố gắng để giành điểm hòa trc khi hết trận sao? Bộ cố gắng là sẽ đc hòa à?
Heroka  (akaagame2@gmail.com) (05:27 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầu thủ chuyên nghiệp có nhiệm vụ chơi hết mình cho đội bóng mình đang khoác áo. Đó là chuyện bình thường. Nhưng điều khác biệt là ở chỗ, cầu thủ muốn ghi bàn vào lưới đội bóng cũ với thái độ hân hoan "thù địch" như Tevez đối với M.U thì hơi bị không bình thường. Nó chứng tỏ Tevez và Ferguson có vấn đề (nếu ai đó bảo Tevez hỗn láo với ngài Fer thì cũng đúng, nhưng tại sao cậu ta lại thế). Các bạn có nhớ Batigol ở Fiorentina không. Anh này ở mãi Fio mà không có danh hiệu, đành lưu luyến chia tay Fio để sang Roma, và nói rằng : Tôi vẫn sẽ ghi bàn vào lưới Roma (nếu gặp), nhưng không ăn mừng mà sẽ khóc ! M.U của Ferguson không bao giờ có được cái ân tình đó.
A Kay  (havanquang@yahoo.com) (05:26 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hơ, thua rồi thì thôi, kêu ca làm gì. Lại chờ đợi vậy to sấy tóc bằng máy: cậu so sánh tình yêu của Fan MU giống như tình yêu một chàng trai có mới nới cũ thì ác quá, đừng có suy diễn thái quá như vậy, cậu tưởng chỉ có cậu mới biết yêu bóng đá, biết yêu một đội bóng à. Tôi có một người bạn thích Juve, hồi biết tin đội này xuống hạng trông cậu ta như thất tình. Nhà dùng mạng thuê bao, nhưng khi có kênh nào chiếu thì cũng cố xem 1 trận, rồi lại tiết kiệm để cuối tháng bù vào tiền net (đỡ bị bu mắng). Tôi nghĩ cậu nên thoáng hơn trong cách nhìn nhận, đánh giá của mình.
United  (caodainghia@yahoo.com) (05:00 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các giải trong nước đã vậy, M.U chắc mùa này trắng tay, nhưng lo hơn là C.L cơ. M.U đang phong độ thấp thế mà gặp AC Milan đang phong độ cao thì...
Trung Dung  (hoangtrung@ymail.com) (04:58 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP