Cuộc đua tốp 4 Premier League: Đến lượt Villa vấp ngã

Thứ Hai, 18/01/2010 09:50

(TT&VH) - Sau khi Man City chịu trận thua đầu tiên dưới thời Mancini, Tottenham và Liverpool đều bị chia điểm, đến lượt Aston Villa cũng không thể thắng nổi West Ham. Giống như màn rượt đuổi đến ngôi vô địch, cuộc đua tranh tốp 4 cũng đang đóng băng.

Một lần nữa ở mùa giải này, sân Villa Park mang đến những tiếng thở dài cho khán giả chủ nhà. Không cay đắng như trận thua Liverpool 0-1, song việc Aston Villa để cho đội bóng đang khốn khó West Ham cầm hòa 0-0 là một kết quả đáng thất vọng. Trước đó một ngày, hàng loạt đối thủ cạnh trạnh với Villa đều để mất điểm, và chỉ cần một chiến thắng tối thiểu là họ có thể trở lại tốp 4. Chính điều đó khiến cho đội bóng thành Birmingham thêm tiếc nuối.

Aston Villa không thể thắng nổi West Ham

Ngày hôm qua, đối thủ của Villa chỉ là West Ham, đội bóng mới thắng họ 1 trong số 7 lần gần nhất, và đang vùng vẫy để thoát hiểm. Những chấn thương liên tiếp của Carton Cole, Zavon Hines và Guillermo Franco đã tàn phá dữ dội hàng công của Zola, khiến ông phải trao trách nhiệm ghi bàn cho Frank Nouble, chân sút chỉ mới 18 tuổi và lần đầu tiên đá chính ở Premier League. Tuyển thủ U19 Anh đã gây ấn tượng khá mạnh với pha dốc bóng tới 50m, vượt qua sự truy cản của bộ đôi James Collins và Richard Dunne, song lại không thể dứt điểm trúng đích khi đối mặt với Friedel.

Bên cạnh hàng tấn công đơn độc và ít kinh nghiệm như thế, việc Scott Parker chưa thực sự bình phục chấn thương (phải rời sân giữa trận) cũng khiến West Ham lép vế hoàn toàn ở khu trung tuyến, chấp nhận nhường thế trận cho đội chủ nhà, với chủ đích kiếm một điểm. Trong lối chơi ấy, thủ thành Robert Green xứng đáng là một thủ lĩnh với nhiều pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là trong hiệp một. Cú vươn tay hết cỡ của anh ở phút 26 đã từ chối pha dứt điểm hiểm hóc của Ashley Young. Ngay sau đó là pha cản phá cú sút rất mạnh của Agbonlahor trong vòng cấm địa, và một tình huống phán đoán xuất sắc trước cú căng ngang của Stephen Warnock.

Ngoài sự xuất sắc của Green, ứng cử viên sáng giá cho vị trí số một trong khung gỗ của ĐT Anh, khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi của các chân sút Villa cũng là một nguyên nhân khiến họ vô duyên trước khung gỗ. Trong hiệp hai, Agbonlahor tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội rõ nét khi nhận bóng khá thoải mái trong vòng cấm địa, nhưng lại mất khá nhiều nhịp khống chế trước khi dứt điểm vọt xà. Kể cả khi Green mắc sai lầm hiếm hoi với pha lao ra thiếu dứt khoát ở giữa hiệp hai, Agbonlahor cũng chần chừ khi cướp được bóng. Cơ hội sáng sủa nhất của Villa ở trận này là cú dứt điểm chạm mép ngoài cột dọc của Milner, cầu thủ chơi nỗ lực nhất bên phía chủ nhà. Carew, người vào thay Heskey, cũng một lần đưa bóng vào lưới, nhưng đã bị thổi việt vị.

Một tín hiệu đáng báo động cho hàng tấn công Aston Villa: đã 3 trận liên tiếp họ không ghi nổi bàn thắng nào. Im lặng trước Arsenal và Liverpool còn có thể chấp nhân, còn bế tắc trước West Ham thì quả thật đáng lo. Với trận hòa này, đội bóng của Martin O’Neil vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6. Nguy cơ bị bỏ xa là hiển hiện khi tuần tới họ sẽ đụng đối thủ cực mạnh Arsenal.

KẾT QUẢ VÒNG 22

Stoke - Liverpool 1-1

Chelsea - Sunderland 7-2

M.U - Burnley 3-0

Portsmouth - Birmingham Hoãn

Tottenham - Hull City 0-0

Wolves - Wigan 0-2

Everton - Man City 2-0

Aston Villa - West Ham 0-0

Blackburn - Fulham ?-?

LỊCH KẾ TIẾP

+ Đá bù

Thứ Năm, ngày 21/1, 02h45: Arsenal - Bolton. 03h00: Liverpool - Tottenham

Thứ Bảy, ngày 23/1, 22h00: Man Utd - Hull City

+ Vòng 23

Thứ Tư, ngày 27/1, 02h45: Portsmouth - West Ham, Tottenham - Fulham, Wolverhampton - Liverpool. 03h00: Bolton - Burnley.

Thứ Năm, 28/1, 02h45: Aston Villa - Arsenal, Blackburn - Wigan, Chelsea - Birmingham. 03h00: Everton - Sunderland.

T.C

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...