Chelsea: Mạnh như bom tấn!

Thứ Hai, 18/01/2010 12:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nhìn vào những gì Ancelotti đang có trong tay, có vẻ như Chelsea không hề thiếu các trọng pháo để nhả đạn liên tục tại Premiership. Sunderland có thể quá yếu để chống lại một đội bóng hùng mạnh được chơi trên sân nhà. Nhưng cũng không vì thế mà người ta có quyền đánh giá thấp chiến thắng của Blues. “Kẻ hủy diệt” đã trở lại, và cuộc tàn sát ở Stamford Bridge chẳng khác nào một lời thách thức đến mọi đối thủ của đội bóng phía Tây London vào lúc này.

7-2, đó là chiến thắng lớn nhất của Chelsea trong suốt nửa thế kỷ qua. Và dĩ nhiên, không ai khó hiểu khi Ancelotti miêu tả trận thắng ấy chính là màn trình diễn hay nhất của đội bóng áo xanh dưới thời của ông. Quên các bàn thắng đi, vì trận đấu thực ra đã kết thúc và trở nên chán ngán chỉ sau 34 phút, khi Lampard tung người ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Quên viên kim cương đi, vì thực ra Chelsea đã chơi một trận với ít nhất 6 mũi tấn công thường trực, chứ không phải là 4-4-2. Đó không phải là một trận đấu, mà là một buổi tập. Tội nghiệp Sunderland, càng nỗ lực, họ lại chỉ càng tạo nên hình ảnh về một trận boxing giữa võ sỹ hạng nặng và một tay đấm nghiệp dư. Thật kỳ lạ, càng lui về phòng thủ, Mèo đen lại càng tiến gần hơn tới cuộc tự sát. Trong một ngày mà Chelsea thể hiện một sự liên kết đáng kinh ngạc trong tấn công, đội bóng của Steve Bruce liên tục phơi mình trước những cú đấm từ mọi phía của đối thủ. Trong suốt 90 phút, tình cảnh của đội khách chẳng khác nào một nạn nhân tay không chống lại một khẩu Gatling Gun 6 nòng.

Chelsea quá mạnh đối với Sunderland

Chelsea đã trở lại, ngay trong thời điểm tất cả đều nghĩ họ sẽ gặp vấn đề về nhân sự. Blues đang thiếu tiền đạo? Ồ, ngay cả cái tên được chờ đợi nhất sau khi lập cú đúp vào lưới Watford, Daniel Sturridge cũng không có cơ hội ra sân. Trong ngày trở lại, Anelka khiến người ta phải nhớ lại những màn trình diễn của anh chàng Nico 16 tuổi tại Clairefontaine ngày nào. Còn hơn một sát thủ, những bước chạy thần tốc, những cú quặt bóng dẻo quẹo của anh đã truyền cảm hứng lên cả đội. Khi bị biến đổi bởi sự hào hứng dâng trào, Chelsea không cần phải có một vị trí tiền đạo đúng nghĩa để ghi bàn. Ancelotti nói rằng, ông không ngạc nhiên về kết quả, nhưng bất ngờ về cách thể hiện của các học trò. Thật thế, đó không phải là một Chelsea mà người ta có thể hình dung trong suốt nhiều năm qua. Có một sự pha trộn nào đó thật đáng sợ ở họ. Kinh nghiệm và sự sắc sảo của M.U, sức di chuyển như những điệu nhảy quyến rũ của Arsenal, và tất nhiên, cả sự tập trung đáng nể ở tuyến phòng thủ, nơi Terry không nhường bước trong bất cứ một pha tranh chấp nào.

Còn ai nhớ Drogba?

Sau những gì đã thể hiện trước Sunderland, Chelsea của Ancelotti đã chứng tỏ, họ có thể giải quyết vấn đề Drogba. Hơn ai hết, HLV người Ý hiểu rõ, sự thiếu hụt của tiền đạo người Bờ biển Ngà sẽ mang tới những nguy cơ nào. Nhưng những khoảng trống ấy đã không chỉ được lấp đầy, mà còn phần nào trở nên thừa thãi. Chiếc chìa khóa không có gì kỳ bí. Blues chơi bóng bằng sự đoàn kết, sức cơ động, và đặc biệt là khả năng luân chuyển đội hình cực kỳ nhuần nhuyễn. Có cảm giác họ có thể lấp đầy mọi khoảng không bằng cách chơi này. Bàn thắng thứ 3 của Ashley Cole là một minh chứng, còn cú đúp của Lampard là một sự khẳng định cho khả năng tạo khác biệt từ tuyến sau. Trong tổng số 29 cú dứt điểm của Chelsea, Belletti, Joe Cole và Ballack đóng góp ít nhất là 2/3. Họ cũng chính là những người thường xuyên gây rắc rối cho hàng thủ đối phương, chứ không đơn thuần là các tiền vệ đánh chặn hay làm bóng.

Lối chơi này của Chelsea đang khiến người ta nhớ lại khoảng thời gian cuối tháng 10 năm ngoái. Khi ấy, chỉ trong vẻn vẹn có 10 ngày, Blues đã ghi tới 17 bàn/4 trận. Khi ấy, Drogba chỉ góp đúng 3 bàn, còn Anelka thậm chí không lập công một lần nào.

Chelsea đã trở lại đường ray thật đúng lúc. Nhưng đáng nể hơn, đó chính là việc họ đã thể hiện sự chuẩn bị rất tốt trong thời điểm thiếu hụt lực lượng.

Công đầu thuộc về Ancelotti. Cho một Chelsea mạnh như bom tấn!

Đậm nhất sau nửa thế kỷ

Phải mất đến gần nửa thế kỷ, Chelsea mới giành chiến thắng đậm và ghi 7 bàn vào lưới đối phương ở giải đấu cao nhất nước Anh. Lần gần nhất họ làm được điều này là trận tiếp West Brom trên sân nhà, vào ngày 03/12/1960. Huyền thoại của bóng đá Anh và Chelsea, Jimmy Greaves, đã ghi đến 5 bàn trong chiến thắng 7-1 của Chelsea.

Dưới thời Ancelotti, tính mọi đấu trường, Chelsea đã 2 lần giành chiến thắng 5-0 và 4 lần giành chiến thắng 4-0. Cụ thể:

Ngày Giải Trận Kết quả

21/10/09 CL Chelsea - Atletico 4-0

24/10/09 PL Chelsea-Blackburn 5-0

28/10/09 LĐ Chelsea-Bolton 4-0

31/10/09 PL Bolton-Chelsea 0-4

21/11/09 PL Chelsea-Wolves 4-0

03/01/10 FA Chelsea-Watford 5-0

16/01/10 PL Chelsea-Sunderland 7-2

Berbatov có thể phải phẫu thuật

Tin vui khác cho Chelsea: tiền đạo Dimitar Berbatov của M.U có thể phải phẫu thuật vì chấn thương đầu gối. Berbatov chính là tác giả bàn mở tỷ số vào lưới Burnley, giúp M.U khai thông bế tắc và tiến đến giành chiến thắng 3-0. Berbatov đã gặp vấn đề ở đầu gối từ lâu và nếu không phẫu thuật kịp thời, tương lai của tiền đạo trị giá 30,75 triệu bảng có thể bị hủy hoại. Hôm nay, M.U sẽ đưa ra quyết định có tiến hành phẫu thuật cho Berbatov ngay bây giờ hay không.

KẾT QUẢ VÒNG 22

Stoke - Liverpool 1-1

Chelsea - Sunderland 7-2

M.U - Burnley 3-0

Portsmouth - Birmingham Hoãn

Tottenham - Hull City 0-0

Wolves - Wigan 0-2

Everton - Man City 2-0

Aston Villa - West Ham 0-0

Blackburn - Fulham ?-?

 
Yến Thanh
0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
@Kiss: "ko ạ"!. Theo tôi còn phải chờ khoảng 5 vòng nữa xem phong độ của cả Big Three thế nào mới dám nổ tiếp ạ!. Hạ hạ hạ.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (11:33 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cũng công nhận là mùa này Chelski rất mạnh nhưng nổ thế này thì hơi sớm . Hihihihi . Hy vọng là các bạn fan của Chelski không bị thất vọng như các mùa trước và ở CL không bị cướp suất chung kết như kiểu Barca .
Lê Ngọc Anh  (Lengocanh2510@yahoo.com) (11:11 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ kiss: cứ theo cái đà này thì mùa giải vẫn sẽ còn tiếp diễn tuyệt đẹp với Chelsea nhưng đã kết thúc sớm với MU trong cảnh hoang tàn bởi trắng tay rồi ...
Ong Vò Vẽ  (Ongvove01@yahoo.com) (09:53 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả viết cứ như Chel là 1 thế lực siêu nhiên vậy Đúng là nếu cứ đá như thế thì làm j có đối thủ nào chịu đc Nhưng cũng chả có đội bóng nào thăng hoa như vậy trong cả mùa hết Cứ cho là cả Chel lẫn Ars đều thắng trong trận đấu bù đi , lúc đó khoảng cách giữa đội đầu bảng và thứ 3 chỉ là 4 điểm.Có chuyên ja nào ở đây dám khẳng định mùa giải đã kết thúc ko ạ
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (09:11 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
7 bàn thắng từ 5 cầu thủ khác nhau rải đều cả 3 tuyến. Mu làm được sao !!
VUI VE  (nbcap10@yahoo.com) (08:27 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận thắng này thực sự chưa nói lên nhiều điều. Trong bóng đá để chiến thắng cần một yếu tố rất quan trọng là may mắn và Chelsea đã có được điều đó, họ tận dụng gần hết các cơ hội mình có trước một Sunderland quá yếu ớt.
TT Nguyen  (ntthong1011@gmail.com) (08:22 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ là Sunderland quá cẩu thả chứ chưa chắc Chelsea mạnh.
Flower  (quoclinhtt@yahoo.com) (05:42 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Yến Thanh lại có một bài viết hay về một đội bóng ở Giải Ngoại hạng Anh! Dù Yến Thanh là fan của Arsenal nhưng thỉnh thoảng vẫn có những bài báo rất đẹp dành cho các đội khác! Tôi rất tâm phục khẩu phục phong cách viết bình luận bóng đá của YT! Hy vọng YT cũng sẽ có những bài như thế này dành cho MU,MC,Liverpool,Tottenham...mỗi khi những đội này có những trận thắng đẹp!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (04:45 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Yến Thanh viết bài này hơi quá lãng mạn mất rồi. Chặng đường phía trước của Chelsea còn nhiều thử thách lắm. Một chiến thắng đậm đà chỉ là 1 niềm vui nhỏ thôi, niềm vui lớn hơn là đội bóng đã cho thấy khả năng xoay xở và sự gắn kết để vượt qua khó khăn. Hi vọng là Chelsea giữ đôi chân trên mặt đất và vững vàng bước tiếp.
George  (georgevn@gmail.com) (03:02 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea đá như thế này mà không vô địch EPL mới lạ! Nhiều fan MU có tầm nhìn xa trông rộng nên chẳng còn hy vọng gì vào việc MU năm nay cả. Biết ngượng khi nhìn lại vị thế đương kim vô địch với thực lực tệ hại hiện tại của mình là tốt rồi!!!
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (02:18 18/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP