20h30 ngày 17/1, Aston Villa - West Ham: Đau khổ chồng chất?

Chủ Nhật, 17/01/2010 10:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Kể từ sau khi đánh bại Wolves ở trận mở màn mùa giải mới, West Ham mới có thêm 3 chiến thắng ở Premier League và hiện đang mắc kẹt trong cuộc đua trụ hạng với 18 điểm, chỉ xếp trên đội thứ 17 Bolton nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Trận đấu với Aston Villa do đó đến không đúng lúc chút nào bởi giờ đây đội bóng của HLV Gianfranco Zola không chỉ gặp những mối lo lớn trên sân bóng, mà cả ở bên ngoài. Khoản nợ của CLB đã lên đến mức không thể kiểm soát, 110 triệu bảng, theo một nguồn tin nội bộ được Soccernet dẫn lại. Nguồn tin trên cho biết: “Nợ thật sự ở West Ham hiện giờ là 110 triệu bảng, riêng nợ các CLB khác tiền chuyển nhượng là 40 triệu bảng, lớn hơn mọi ngươờ biết và phải thanh toán trong 3 hay 4 năm nữa. CLB hiện cần khẩn cấp tiền mặt và một vụ chuyển nhượng sẽ sớm diễn ra”.


Như vậy, trong mùa đông này, vấn đề với Zola không chỉ là giữ đội bóng lại với Premier League, mà còn là làm sao để không phải bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình, Carlton Cole, Scott Parker hay Matthew Upson. Vụ chuyển nhượng CLB lẽ ra đã diễn ra trước cuối tuần này, nhưng bị hoãn lại vì có một bên thứ ba tham gia vào việc mua lại đội bóng. Cuộc đua trước đó diễn ra giữa Tony Fernandes, ông chủ đội đua xe F1 Team Lotus người Malaysia cùng bộ đôi David Sullivan và David Gold, những ông chủ cũ của CLB Birmingham, nhưng vào giờ chót Massimo Cellino, một nhà đầu tư bất động sản tại Miami (Mỹ) đã vào cuộc.



Chiến thắng khó tuột khỏi tay A.Villa (áo trắng)

Mặc dù nhập cuộc muộn, Soccernet nói nhà kinh doanh người Ý đã đưa ra đề nghị cao nhất để mua lại đội bóng. “Tôi cho rằng mọi chuyện sẽ được kết luận ngay khi tôi đưa ra đề nghị, một đề nghị hoàn toàn nghiêm túc. Giờ chỉ còn lại chút trì hoãn nhỏ về mặt giấy tờ” - trang web Calciomercato dẫn lời ông Cellino nói đầy tự tin.

Trong khi chờ đợi sự thay đổi ở ban lãnh đạo, West Ham cần bắt đầu với những thay đổi trên sân, đầu tiên là chuyến làm khách đầy khó khăn ở Villa Park. Đội chủ nhà sẽ hy vọng phát huy được chiến thắng ấn tượng ở bán kết Cúp Carling với Blackburn trong nỗ lực giành một vị trí trong số 4 đội dẫn đầu Premier League. Hai thất bại liên tiếp trước đó dưới tay Arsenal và Liverpool, cùng những vòng đấu bị hoãn đã khiến Villa bị đẩy lại phía sau và HLV Martin O’Neill sẽ muốn thay đổi điều đó.


Villa đã chơi rất ổn định và được tổ chức chặt chẽ ở Ewood Park và phản công đầy sáng tạo. Nếu tận dụng hết các cơ hội, cách biệt của trận đấu sẽ không chỉ là một bàn. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và hợp logic, chiến thắng khó tuột khỏi tay đội chủ nhà đang có mọi lợi thế về lực lượng, phong độ và cả lòng quyết tâm.


Dự đoán: 1-0

Lực lượng:

Villa: Bouma, Davies chấn thương. Salifou vắng mặt. Friedel, Carew và Luke Young trở lại.

West Ham: Franco, Boa Morte, Hines, Cole, Davenport, Dyer và Ilunga trở lại. Parker và Noble trở lại.

Đội hình dự kiến:

Villa: Friedel - L Young, Cuellar, Dunne, Warnock - Young, Milner, Petrov, Downing - Agbonlahor, Carew.

West Ham: Green - Faubert, Tomkins, Upson, Spector - Behrami, Kovac, Parker, Stanislas - Jimenez - Diamanti.

Đối đầu
04/11/09    West Ham-Aston Villa    2-1
18/04/09    Aston Villa-West Ham    1-1
20/12/08    West Ham-Aston Villa    0-1
11/05/08    West Ham-Aston Villa    2-2
06/10/07    Aston Villa-West Ham    1-0

Phong độ

Aston Villa
14/01/10 Blackburn - Aston Villa 0-1
02/01/10 Aston Villa - Blackburn 3-1
29/12/09 Aston Villa - Liverpool 0-1
27/12/09 Arsenal - Aston Villa 3-0
19/12/09 Aston Villa - Stoke 1-0

West Ham
03/01/10 West Ham - Arsenal 1-2
28/12/09 Tottenham - West Ham 2-0
26/12/09 West Ham - Portsmouth 2-0
20/12/09 West Ham - Chelsea 1-1
15/12/09 Bolton - West Ham 3-1


Trần Trọng
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP