"Giấc mơ con" của Fernando Torres

Thứ Tư, 13/01/2010 11:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau khi đã bị loại khỏi Champions League và hết hy vọng ở Premier League, giấc mơ của Fernando Torres lúc này chỉ là cùng Liverpool vô địch Cúp FA, chiếc Cúp luôn được đặt ở một vị trí trang trọng trong lịch sử CLB.

Đêm nay, Liverpool sẽ có trận đá bù tại vòng 3 Cúp FA với Reading trên sân nhà và HLV Rafa Benitez một lần nữa sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể, bởi Cúp FA là hy vọng duy nhất để đội bóng thành phố cảng nước Anh vớt vát lại một mùa bóng thất bại. Đó là lý do tại sao thầy trò Benitez lại tỏ ra hết sức nghiêm túc ở giải đấu danh giá thứ nhì nước Anh, chỉ sau giải Ngoại hạng.


Torres muốn cùng Liverpool đoạt Cúp FA

Phát biểu trước trận đá lại với Reading, chân sút số 1 của Liverpool, Fernando Torres nhấn mạnh: "Đây là một giải đấu quan trọng mà chúng tôi muốn giành chiến thắng, bởi chiến thắng sẽ trao cho bạn cơ hội đoạt thêm được nhiều danh hiệu, và đó cũng luôn luôn là mục đích của chúng tôi".

"Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn có mặt trong top 4. Nếu lọt được vào top 4 và đoạt Cúp FA, thì đó sẽ là mùa bóng tốt nhất mà chúng tôi có trong 3 hay 4 năm gần đây. Năm ngoái chúng tôi đã kết thúc mùa bóng vị trí á quân, nhưng nếu đoạt được một danh hiệu nào đó dù chỉ kết thúc mùa giải trong top 4 thì vẫn tốt hơn", Torres khẳng định.

Liên quan đến tình hình chuyển nhượng của Liverpool, theo thông tin trên tờ Mirror của Anh, tiền đạo Marouane Chamakh của Bordeaux đã đồng ý gia nhập Liverpool theo một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm trị giá 25 triệu bảng. Trong đó, phí chuyển nhượng là 12 triệu bảng, 13 triệu bảng còn lại là số tiền lương (60 ngàn bảng/tuần) mà Liverpool sẽ phải trả cho tiền đạo người Marocco trong vòng 5 năm.

Chamakh đã đồng ý gia nhập Liverpool

Chamakh sẽ hết hợp đồng với Bordeaux vào cuối mùa bóng này và đang được Arsenal, Juventus, Inter Milan, Liverpool và West Ham liên hệ, nhưng cuối cùng The Kop đã nhanh chân hơn cả để có nhận được cái gật đầu của tiền đạo người Marocco khi chìa ra một bản hợp đồng hấp dẫn.

N.V (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
thôi đừng ảo mộng nữa. FA cũng bị reading đá văng. sa thải benitez đi. bán torres đi cũng được. mời hiddink về.
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (09:06 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
và giấc mơ của anh đã bị Reading cho lên trụ điện...
longdn  (tietcanh_dzit_dng88@yahoo.com) (07:02 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liverpool còn hơn 1 đội bóng, tất cả những điều kỳ diệu nhất, những điều tốt đẹp nhất của 1 con người đều tập hợp về đội bóng này, trong đó nổi bật hơn cả là: Sự trung thành, niềm tin mãnh liệt trong gian khó, lòng tự trọng... tôi yêu Liverpool .
thanh  (duca5thuongmai@yahoo.com) (04:07 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một tiền đạo lẫy lừng như Torres mà phải có giấc mơ cỏn con dư lày. Tội nghiệp quá. Chuyển sang AC Milan đi "chú nhóc"?
Ánh Dương  (namhd1984@yahoo.com) (12:37 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với sự bổ sung nhân sự tốt từ những cái tên như Maxi, Chamakh và lực lượng có sẵn, tin tưởng rằng The Kop sẽ thoát ra khỏi khủng hoảng. Hy vọng là thế để những cầu thủ tài năng như Torres, Gerrard, Mascherano, Reina... không rời khỏi đội bóng thân yêu Liverpool. Nghe đâu có tin Alonso có ý sẽ quay về với Liv nếu không được trọng dụng ở RM, không biết có thật không nhưng thấy Liv thật là một đội bóng có tình, những người rời khỏi đội bóng này luôn giữ một tình yêu đối với chốn cũ. Đây cũng là một điều đáng quý của The Kop.
Gia Huy  (truongsontruongsa@gmail.com) (11:19 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP