Man City: Sự khẳng định ngoạn mục của Tevez

Thứ Tư, 13/01/2010 12:25

(TT&VH) - Tevez lại ghi bàn. Lần này là hat-trick, vào lưới Blackburn. Trong thời điểm đội bóng cũ M.U bị bủa vây giữa bao khó khăn, hat-trick này là sự khẳng định không thể ngoạn mục hơn của Tevez. Khẳng định rằng anh không bao giờ dễ dàng đầu hàng số phận. Cuộc đời càng vùi dập, anh càng đứng dậy mạnh mẽ.

Ngày 11/1/2009, Carlos Tevez ngồi lặng im trên băng ghế dự bị suốt 90 phút trận M.U - Chelsea tại Old Trafford, trận đấu có sự chứng kiến của HLV Argentina và cũng là thần tượng của anh, Diego Maradona. M.U đại thắng 3-0 và Maradona đã đưa ra một nhận xét mà anh không bao giờ quên: "Tôi không hề thấy bất cứ dấu hiệu gì M.U cần đến Carlos. Đã đến lúc phải ra đi". Thời điểm ấy, người hâm mộ M.U luôn đứng về phía anh, giương cao băng rôn và hò hét trong mỗi trận đấu rằng "Fergie, sign him up!" (Fergie, hãy ký hợp đồng với Tevez!). HLV Ferguson đã thay đổi quan điểm vào cuối mùa, đưa ra lời đề nghị giữ chân anh, đơn thuần "vì yêu cầu của CĐV". Nhưng đã quá muộn.

Tevez tìm lại nụ cười ở "nửa xanh" thành Manchester

Tròn 1 năm sau, CĐV lại hét vang "Fergie, sign him up!". Không phải từ những CĐV nửa đỏ thành Manchester mà nửa xanh thành Manchester. Không phải trong chiến thắng của M.U mà là trận đại thắng 4-1 của Man City trước Blackburn. Đó là lời khiêu chiến khác từ Man Xanh, sau vụ tấm băng rôn quảng cáo khổng lồ ở trung tâm Manchester, in hình Tevez và dòng chữ "Chào mừng đến với Manchester!".

Một năm về trước, Tevez là người thừa ở Old Trafford. Một năm sau, anh là người hùng của City of Manchester. Một năm về trước, anh trông rất khổ sở ở từng bước chạy. Một năm sau, mỗi cú sút của anh là một bàn thắng. Một năm về trước, có tên trong danh sách đá chính là niềm ao ước của anh. Một năm sau, anh đã nghĩ về danh hiệu Vua phá lưới. Một năm về trước, người M.U vẫn chiến thắng mà không cần đến anh. Một năm sau, nhiều CĐV tiếc nuối anh như tiếc nuối Ronaldo.

Trước đây, Tevez nổi tiếng ở vai trò cứu tinh, ghi những bàn thắng quyết định. Bây giờ, những bàn thắng của anh vẫn có ý nghĩa quyết định đến chiến thắng. Nhưng ngoài ra, anh đang là một cỗ máy săn bàn thực thụ. Từ sau bàn mở tỷ số trong trận thắng Arsenal 3-0 ở Cúp Carling, Tevez dường như nổ súng không ngừng, với 11 bàn từ 10 trận gần nhất. 4 trận toàn thắng gần nhất của Man City ở Premier League, Tevez đều ghi bàn, với tổng số bàn lên đến 7. Nguyên cả mùa trước ở M.U, Tevez chỉ ghi 5 bàn ở Premier League. Bây giờ, đã là 12 bàn.

Không có gì ngạc nhiên khi tân HLV Mancini hết lời ca ngợi Tevez, cầu thủ đã giúp ông có được sự khởi đầu như mơ ở Man City: "Tôi đã xem Carlos thi đấu nhiều năm qua và luôn nghĩ rằng đó là cầu thủ đẳng cấp cao thực sự. Ở M.U, cậu ấy không có điều kiện phát huy hết khả năng của mình. Bây giờ thì khác". Ở M.U, Tevez thường phải di chuyển quá nhiều, lùi sâu tranh cướp bóng và khi có cơ hội ghi bàn thì không còn đủ sức và sự tỉnh táo để dứt điểm. Hiện tại, anh vẫn được Mancini bố trí đá rộng nhưng không tốn quá nhiều sức để hỗ trợ phòng ngự. Vì lẽ đó, mỗi lần có cơ hội, Tevez biết cách tận dụng triệt để. Như hat-trick vào lưới Blackburn. Bàn mở tỷ số là cú đệm bóng cận thành. Hai bàn sau là kiệt tác từ những cú cứa lòng đúng phong cách của Tevez.

Một huyền thoại của M.U từng nói rằng: Khi rời Old Trafford, bạn chỉ có con đường đi xuống. Nhiều ngôi sao không còn là chính mình khi rời xa Old Trafford. Nhưng Tevez có thể là trường hợp ngoại lệ. Đơn giản vì anh không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận.
 
Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (18)

avatar đội bóng
@Nguyen Tue: "Đi lên hay xuống" ở đây là nói về cá nhân cầu thủ chứ danh hiệu thì đã có rồi và chỉ những cầu thủ trẻ chưa thể hiện được gì mới cần.Tôi thấy các cầu thủ ra đi đều được trọng dụng và thu nhập thì cao hơn rất nhiều ,đó không phải là thành công thì là gì? MU nên tự hào vì là nơi cung cấp cầu thủ cho những đội bóng lớn mới đúng.Thêm nữa là Rooney đang định lại "giá" của mình đó, nếu MU không đáp ứng được thì củng đành nhìn anh ghi bàn đều đặn cho clb khác vậy.
Flower  (quoclinh@yahoo.com) (10:26 15/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@george: - Tôi biết là không nên nhìn vào danh hiệu để đánh giá. Nhưng đây là tôi chỉ đang nhìn vào những cầu thủ mà các anti đem ra để làm ví dụ. Với những con người như họ, chỉ có duy nhất 1 thứ để chứng minh mình là siêu sao, các danh hiệu. Và hơn nữa, nói là muốn thi đấu... nhưng cầu thủ nào cũng thế, đã muốn đứng vào hàng ngũ ngôi sao thì họ chỉ có thể giành được các danh hiệu. Ví dụ: vì sao Henry lại chấp nhận chuyển đến Barca và đứng dưới các siêu sao khác thay vì tìm đến 1 đội bóng khác và làm siêu sao duy nhất? Vì ECL. - Còn nếu như nhìn rộng hơn, có rất nhiều cầu thủ rời MU và vẫn tiến bộ: Rossi là 1 ví dụ.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:14 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tevez giũ bùn đứng dậy ... Và rồi Rooney sẽ tiếp bước ...
Ong Do Gan  (dltdhp65@yahoo.com) (08:48 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai bảo Tevez không phù hợp với chiến thuật của MU? Các bạn có coi MU đá mùa 2007-2008 ko vậy. Tevez đạt phong độ rất cao và phối hợp rất tốt với Rooney. Còn mùa sau đó thì anh ta làm gì được ra sân nhiều, thử hỏi làm sao mà giữ được phong độ. Các bạn nên nhớ Tevez là Non-Brazilian đầu tiên được bình chọn là người xuất sấc nhất giải Brazil. Anh cũng là một huyến thoại sống của WestHam khi gần như một mình cứu CLB này khỏi rớt hạng. Tóm lại AF đã mắc một sai lầm rất rất lớn.
Thành  (thanh@iconvex.com) (10:34 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Khi rời Old Trafford, bạn chỉ có con đường đi xuống". Tôi nghĩ câu nói này xuất phát từ 1 cầu thủ MU của thế hệ trước. Khi ấy bóng đá khác xa bây giờ. Cho nên không vì thế mà nói rằng ông sai lầm. --- Beckham đến với Real với tư cách là 1 ngôi sao quảng cáo chứ không phải 1 ngôi sao bóng đá. Và chỉ trong những tháng cuối cùng dưới triều đại Capello, anh mới được trọng dụng và giành chiến cup duy nhất trong suốt thời gian ở Real. Nistelrooy đến Real và giành được những chiến thắng. Nhưng anh đã liên tục sa sút và không còn giữ vị trí ở Bernebeu. Thành tích của anh ở ECL cũng không là gì nếu so với những cầu thủ đồng lứa như Scholes, Giggs, Neville... Ronaldo đến Real nhưng người ta biết đến anh nhờ vụ phù thủy hơn là phong độ ấn tượng của 1 cầu thủ đã ghi 40 bàn/mùa bóng. Forlan tỏa sáng với Ath Madrid. Nhưng anh chỉ tỏa sáng ở mặt cá nhân. Anh vẫn thiếu các danh hiệu. Tôi không nói rằng chỉ ở MU các cầu thủ mới giành được vinh quang. Nhưng các ví dụ mà các bạn đưa ra chưa đủ thuyết phục. Tôi nghĩ cho đến giờ, chỉ có Pique là thành công sau khi rời MU. --- Mỗi HLV có quan điểm và cách dùng người riêng. Người ta không nhìn vào việc Mourinho không dùng được Ballack và Shevchenko ở Chelsea mà nói rằng ông sai lầm.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:14 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thêm 1 điều nữa, bạn Tuệ có vẻ quá chú trọng danh hiệu rồi. có thể nhiều người cho rằng đoạt 5,6 danh hiệu gì đó với MU trong khi mỗi mùa ra sân chưa tới 10 lần là thành công, thì cũng có những người khác muốn trở thành trụ cột và được chơi bóng thường xuyên cho 1 đội bóng khác, dù chưa chắc đã thành công như MU. nếu nói về "đi lên", hay "đi xuống", tôi nghĩ đến khía cạnh con người nhiều hơn là những chiếc cúp. công nhận là lâu lâu có mấy câu phát biểu controversial của các bác ở tận đâu đâu là anh em mình cãi nhau ầm ầm.
George  (georgevn@gmail.com) (11:23 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu cho Tevez chọn lại, giữa MU và MC, anh vẫn chọn MC. Nơi đây anh là Tevez, cựu cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ. Tevez rời bỏ 1 CLB đá bóng để kiếm tiền (trả nợ hoặc làm gì đó), đến với 1 CLB chịu thua lỗ nặng nề nhưng vẫn không ngừng bỏ tiền nuôi bóng đá, với BLĐ quyết đưa MC lên 1 tầm cao mới. Mùa vừa rồi MU vô địch, MC không đc dự cả Europa, nhưng màu hy vọng vẫn 1 sắc xanh. Vì với MC, không chỉ 1 đội bóng đc cứu khỏi khó khăn về kinh tế.
Kaka``  (slslslsl@kdfkfk.kdkd) (02:40 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Hoàng Hà: Đang thi mà cũng siêng chọc ngoáy MU nhỉ. Tevez chỉ mới bùng nổ trong giai đoạn Andebayor sa sút chứ trước đó thì làm được gì cho MC? Vài trận đấu chưa đủ để khẳng định anh ta là thế này thế kia. Arshavin của Nga cũng bùng nổ tại Euro 2008 đấy, cũng ghi 4 bàn vào lưới Liverpool đấy nhưng vị trí của Arshavin vẫn không so bằng Cesc Fabregas. Tevez mới ghi bàn trở lại mà mọi người cứ làm như thánh sống vậy. Coio chừng Cao Biền dậy non thì vừa. Chừng nào Ronaldo vô địch La Liga 3 lần liên tiếp, đạt cúp Quốc gia, cúp Champion League, cúp TG các CLB như hồi ở MU đi rồi hãy so sánh, bạn nhé. Beckham rời MU giờ mới tiếc. Val Gol giờ nhìn lại Gigg vẫn được trọng dụng mà thèm. Forlan ở MU chưa bao giờ là 1 ngôi sao ở đỉnh phong độ ... Gerard Pique và Rossi khi ở MU mới chỉ là dạng tiềm năng ... cứ lôi mấy ví dụ đó ra so làm gì hả các ABU?
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (03:24 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mấy bác này đọc mà không hiểu à. Có phải bác Đ. LỘC nói câu đấy đâu mà là "một huyền thoại của MU" Mới động vào MU có tí mà đã giãy nảy lên
PL's Fan  (Jamebond2001@yahoo.com) (03:28 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tui cung k biet huyen thoai nay cua MU la ai, nhung chac cung chi dung vs mot so nguoi, con rat nhieu cau thu khi roi MU van choi tot day thui, MU cung binh thuong chu co fai la vo doi dau ma hay "no" the?! >>> BBT: Bạn tuan kan (anhchangkinhcan254@yahoo.com) những lần sau vui lòng gửi comment có dấu. Cảm ơn bạn!
tuan kan  (anhchangkinhcan254@yahoo.com) (03:36 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

ngochoa - 2/14/2012 5:08:36 PM
Mình là người ĐN, mình cũng không ủng hộ 1 bầu 2 đội, mình nghĩ nếu giả sử có 1 bầu khác nắm ĐN thì không chừng ĐN còn tiến xa hơn nữa chứ ko phải cầu thủ vừa đá vừa xem chừng ông bầu thưởng đội mình...
Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả