Thắng Blackburn 4-1, Man City leo lên tốp 4: Đó mới là một đội bóng!

Thứ Tư, 13/01/2010 12:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Những cú sút tuyệt vời của Tevez, pha solo ngoạn mục của Richards, cái đinh ba đánh chặn và tổ chức Petrov-De Jong-Barry, sự hồi sinh của Mwaruwari, hay vô số những sự thay thế hoàn hảo... tất cả đã giúp Man City trở thành một đối thủ hoàn toàn khác chỉ sau có vẻn vẹn 4 trận. Người ta đã bắt đầu nói về Man Xanh như một thế lực cực mạnh để cạnh tranh top 4. Nhưng với Mancini, đơn giản, điều đầu tiên mà ông muốn mọi người thấy: Đó là một đội bóng!

Cánh nhà báo đã chờ đợi những phát biểu mang tính ngoại giao của HLV người Italia, khi ông được hỏi về cảm giác có mặt ở top 4. Nhưng tất cả đã nhầm. Mancio thẳng thừng tuyên bố không quan tâm đến điều đó. Ông là một người Ý, một chiến lược gia luôn biết mình đang làm gì, và phải đối phó với những gì khi dám nắm giữ một trách nhiệm lớn. Và cũng từa tựa như cách ứng xử của Capello với người Anh, Mancini lựa chọn cách nói lên sự thật: Tất cả mới chỉ bắt đầu.

Mancini đang đi đúng đường ở City of Manchester

Dưới thời Mark Hughes, cách mà đội bóng vùng Eastland đối phó với áp lực chỉ là sự im lặng. Nhưng giờ đây, cách xử sự của Mancini đã tạo ra một vỏ bọc tự tin cho các cầu thủ. Trên thực tế, HLV trẻ tuổi tới từ đất nước hình chiếc ủng không cần thiết phải nói về mục tiêu lập tức chiến thắng ở Premiership. Nhưng thay vì những nụ cười xã giao và đẩy áp lực lên cầu thủ, ông tự mình gánh lấy nó. “Tôi thích cách chơi bóng của toàn đội hiện nay, và tất cả chúng tôi sẽ phải tiếp tục thi đấu như vậy”, Mancio khẳng định, “Tôi không quan tâm tới việc Man City đang đứng đâu trên bảng tổng sắp. Nhưng chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau 2 tháng nữa”.

* Sau 2 tháng nữa...

... điều người hâm mộ ở Manchester muốn thấy nhất không chỉ là một thứ hạng cao, mà quan trọng hơn: Họ có một đội bóng như thế nào. Dưới tay Mancini, Man City đã chơi 4 trận toàn thắng, chỉ để thủng lưới 1 bàn, đồng thời tận dụng triệt để những ưu thế để vượt lên phía trước. Điều đáng ngại là dường như họ chưa bị thương, cũng giống như dấu hiệu của một bệnh nhân bất ngờ khoẻ lại chỉ sau 2 tuần gặp đúng thuốc. Mancio đang chiến thắng, nhưng ông cũng có thể trở thành kẻ chiến bại bất cứ lúc nào, nếu như không nhận ra điều gì đã khiến Hughes phải ra đi.

Sau 360 phút, không ai tin có một HLV đủ sức nhận ra tất các điểm yếu của một đội bóng, và lập tức sửa chữa nó. Cách duy nhất để tận hưởng cuộc chơi một cách an toàn, đó chính là sự tập trung. Điều này đã được Mancini thể hiện ngay sau bàn thua trước Blackburn. Ông đã giận dữ dành cho De Jong và Kompany những chỉ đạo trực tiếp, và sau đó gọi đây là “một món quà không thể lặp lại”.

Dù có khéo che đậy đến đâu, những điểm yếu của Man City vẫn sẽ lộ diện. Không phải khi họ thua, mà chính là lúc họ thắng 3 bàn. Phong cách mà Mancini mang tới rất rõ ràng, anh phải luôn chơi bóng có trách nhiệm cho tới khi kết thúc. Một bàn thua không là gì, nhưng một thói quen cẩu thả thì sẽ không thể lường trước hậu quả.

Sau 2 tháng nữa, các CĐV Man City có lẽ đã quen với một đội hình không có vị cứu tinh nào hết. Trước Blackburn, Robinho đã bị gạt khỏi đội hình chính. Adebayor vắng mặt trong cả 4 trận vừa qua và được cho phép nghỉ vô thời hạn sau cú sốc ở CAN. Shaun Wright-Phillips đột nhiên mất đất diễn, trong khi hậu vệ 19 tuổi mới đá chính đúng 1 trận: Boyata bỗng trở thành cái tên “hot” khi được Mancini tin dùng.

Man City có thể không còn đủ thời gian để giành được 1 danh hiệu, nhưng chắc chắn, họ đang hướng tới điều đó. Cũng như ở Inter, Mancini đang xây dựng một đội hình được tổ chức cực tốt ở tuyến tiền vệ, và từ đó, phát triển khả năng kiểm soát bóng và kiến tạo. Hàng loạt những sự lựa chọn khiến cuộc cạnh tranh ở khu trung tuyến trở nên nóng bỏng hơn, và tất nhiên, không ai còn quan tâm xem Robinho có muốn ở lại hay không nữa.

Man Xanh đã thể hiện họ là một tập hợp có chất lượng tốt. Nhưng điều đáng nói là gần như lần đầu tiên, họ đã chứng minh mình là một đội bóng, một TEAM thực thụ. Có kỷ luật, có sự san sẻ, có tinh thần thi đấu, và khi cộng tất cả lại, họ có niềm tin.

+ Benjani sắp được ký hợp đồng mới

Chỉ cần 2 trận đấu, tiền đạo Benjani đã có thể cứu vãn sự nghiệp của mình. Tận dụng thời cơ Santa Cruz chấn thương, Adebayor gặp rắc rối ở CAN, tiền đạo bị lãng quên ở Man City này đã tỏa sáng và giúp đội bóng giành 2 chiến thắng gần đây. Ở trận thắng Boro tại Cúp FA, anh chính là tác giả của bàn thắng duy nhất. Đến chiến thắng hoành tráng trước Blackburn, trận đá chính đầu tiên của anh tại Premier League kể từ tháng 12/2008, tiền đạo 31 tuổi người Zimbabwe có mặt trong 2 bàn của Man City. BLĐ Man City đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với Benjani. Hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào mùa Hè 2010 này.

+ Mancini không giục Adebayor

HLV Mancini cho biết ông sẽ không giục Adebayor trở lại Man City và cho anh thêm thời gian để vượt qua nỗi ám ánh ở Angola. Togo của Adebayor đã chính thức rút khỏi CAN 2010 sau vụ tấn công kinh hoàng ở Angola. Adebayor sẽ được phép nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần và việc trở lại Man City hoàn toàn phụ thuộc vào ý định cá nhân của anh.
 
Tiểu Yến
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
@NHH: Kinh nghiệm xương máu từ cậu đó hả !
khainv  (khainv@vmms.vn) (12:47 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những HLV người Ý đã thổi một làn gió mới vào Giải EPL. Ông R.Mancini đã thêm một minh chứng cho điều đó! Bóng đá Anh ngày càng hấp dẫn phải không các bạn?
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (04:41 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quỷ Đỏ đang rối từ trong nội bộ từ tinh thần cho đến tư tưởng của mỗi cầu thủ+sir Alex hết"thiêng"nên cứ đà chiến thắng như vậy thì Mancini+Man Xanh sẽ thống trị thành Manchester trong thời gian không xa và áp lực nặng nề lên The Gunness +The Blues khi nghĩ đến ngôi Vương quá sớm trong mùa giải này.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (04:16 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi luôn ủng hộ các đội bóng mong muốn vươn lên để thay đổi đẳng cấp của mình như chealsea hay man city. Tôi nghĩ năm sau, Man city sẽ giống như chealsea cách đây 03 năm. Hãy cầu chúc cho MAn xanh.
hoang trung  (trungkhanhhoa@yahoo.com) (03:30 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tưởng rằn khi MU đi xuống thì Nguyễn Hoàng Hà phải làm Anti MC chứ, sao lại quay sang ủng hộ thế kia? Fan mà NHH nhắc tới có lẽ chẳng đáng gọi là Fan của đội bóng nào. Khá lắm thì cũng chỉ là người mê bóng đá thôi. Fan chân chính không đổi đội bóng chỉ vì thấy đội kia thắng được vài trận. Nếu NHH thích trao đổi với các bạn như thế thì xin mời.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (03:26 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đó mới thực sự là đẳng cấp của 1 đội bóng lớn . Macini thật sự đã tạo được dấu ấn riêng của mình . Nếu tiếp tục phong độ này có thể mancity sẽ vô địch Premier League
Cao Hoài Tâm  (absdef@yahoo.com) (01:53 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quá tuyệt vời Mancio-người cũ của Inter , tôi luôn theo dõi những bước tiến của MC và ủng hộ ông trên con đường chinh phục PL.
totti84  (luutranvu@gmail.com) (12:39 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
các bác fan MU, nhanh chóng chuyển sang làm fan của Man City đi chứ , nhanh kẻo ko kịp.
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (12:20 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP