Tình hình tài chính bi đát của M.U: Sau Ronaldo là những Rooney, Vidic?

Thứ Tư, 13/01/2010 09:26

(TT&VH) - Cuộc khủng hoảng tài chính ở M.U đã thêm trầm trọng khi những tin tức từ ban lãnh đạo cho thấy CLB chỉ có lãi trong năm tài khóa trước nhờ việc bán đi Cristiano Ronaldo cho Real Madrid với mức giá kỷ lục thế giới: 80 triệu bảng.

Đội ĐKVĐ Premier League xác nhận họ dự định huy động thêm 500 triệu bảng bằng cách bán trái phiếu cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới để giúp những ông chủ đang nợ nần chồng chất của CLB, gia đình Glazer, giải tỏa bớt căng thẳng. Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/6/2009, M.U chỉ thu được một khoản lãi trước thuế 48,2 triệu bảng nhờ việc bán Ronaldo cho Madrid. Nếu không có thương vụ đó, M.U đã thua lỗ 31,8 triệu bảng. Những con số đang đặt ra dấu hỏi nghiêm trọng về tương lai đội bóng bởi lẽ trong mùa hè này, nếu HLV Alex Ferguson không bán đi ngôi sao nào mà chỉ tăng cường lực lượng, gần như chắc chắn M.U sẽ thua lỗ nặng nề.

 Vidic cũng có thể nối bước Ronaldo rời Old Trafford

Nếu muốn cân bằng ngân sách, đội bóng áo đỏ sẽ phải bán đi những ngôi sao giá trị nhất, như Wayne Rooney hay Nemanja Vidic. Tuy nhiên, một chính sách như thế sẽ là không thể chấp nhận được với các CĐV ở Old Trafford và ngay chính Ferguson. Cho đến thời điểm này, M.U vừa ký một khoản tín dụng mới trị giá 75 triệu bảng và HLV người Scotland nhiều khả năng sẽ chi khoản tiền đó cho việc mua cầu thủ mới trong mùa hè 2010. Tuy nhiên, tình hình tài chính ở Old Trafford hiện đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết sau khi nhà Glazer chuyển phần lớn số nợ của họ sang cho M.U. Năm ngoái, đội ĐKVĐ Anh nợ 700 triệu bảng và riêng phần tiền lãi đã lên tới 41,9 triệu bảng.

Nhà Glazer quả thực đang đối xử với đội bóng không khác gì một con bò sữa. Kế hoạch huy động vốn của họ sẽ bắt đầu ở châu Á và sau đó là châu Âu. Nhiều khả năng số tiền nửa tỷ bảng sẽ sớm được gom góp đủ do M.U hiện vẫn là một trong những đế chế thể thao tạo ra nhiều tiền bạc nhất thế giới. Doanh thu của CLB đã tăng đáng kể trong năm tài khóa trước, từ 256 triệu bảng lên 278 triệu bảng, với các khoản chính là doanh thu trong ngày bán vé (108 triệu bảng), từ truyền thông (99 triệu bảng) và các hoạt động thương mại (70 triệu bảng) đều tăng ổn định.

“Nhà Glazer phải ra đi!”

Đáng buồn là các kết quả đó đã bị hủy hoại bởi thương vụ bất cẩn bán M.U cho nhà Glazer năm 2005. Giờ đây đã rõ là những ông chủ người Mỹ thực ra không có đủ nguồn tài chính để mua lại M.U 5 năm trước bởi hầu hết các khoản tiền nhà Glazer bỏ ra đều là vay mượn. Đó cũng là lý do tại sao Giám đốc điều hành David Gill từ chối đề nghị đầu tiên mua lại CLB của Malcolm Glazer. Giờ đây, gia đình triệu phú Mỹ sẽ lại chạy vạy đắp đổi qua ngày các khoản nợ của họ trước khi tìm một nhà đầu tư để bán đứt M.U trong tương lai không xa, khi họ không còn khả năng thanh toán.

Trước kia, nhiều người vẫn lầm tưởng mối quan hệ M.U-Glazer là có qua có lại. Tuy nhiên, sau khi bản báo cáo tài chính được công bố, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng tình hình tiền nong ở M.U giờ là không thể cứu vãn. Số tiền huy động được từ trái phiếu dự kiến sẽ được dùng trả một khoản nợ 202 triệu bảng vay từ năm 2006. Khoản nợ này có mức lãi suất 14,25% mỗi năm, trong khi lãi suất dự kiến cho các nhà đầu tư mua trái phiếu chỉ là 8%.

Tuy nhiên, cũng có khả năng một phần tiền huy động được từ trái phiếu sẽ được nhà Glazer dùng để trả các khoản nợ của cá nhân họ, bởi M.U cũng là tài sản của gia đình này, một động tác có thể làm các CĐV áo đỏ nổi giận. Tôi hôm qua, Giám đốc điều hành của hội CĐV M.U Supporters’ Trust Duncan Dasdo nói thẳng: “Đã đến lúc nhà Glazer phải ra đi. Việc phát hành trái phiếu thực chất chỉ là một hoạt động đảo nợ và càng khiến CLB mắc nợ nhiều hơn. Dưới sự lãnh đạo của họ, CLB đã phải trả riêng khoản tiền lãi là 260 triệu bảng và nếu không có vụ bán Ronaldo, M.U đã thua lỗ. Chúng ta cần dứt bỏ những con đỉa đó”.

Ferguson và các cầu thủ của ông hiện đang ở Qatar để tập huấn 4 ngày trước trận tiếp Burnley trên sân nhà thứ Bảy này. Thủ môn Edwin van der Sar cũng đã trở lại sau khi về chăm sóc vợ, Annemarie, bị đột quỵ vào trước Giáng sinh.

Glazers lấy 20 triệu bảng từ M.U

Ngoài việc bắt đội bóng gánh nợ, nhà Glazer còn lấy từ M.U 20 triệu bảng tiền mặt trong năm vừa qua, trong đó có 10 triệu bảng là “phí quản lý và điều hành” cho hội đồng quản trị, tức là chính họ, cũng như mượn từ CLB với tư cách cá nhân thêm 10 triệu bảng. Sáu thành viên của gia đình Glazer đã lần lượt đứng tên mượn khoản tiền này và sẽ chỉ trả lại sau 5 năm.
 
Trần Trọng
0 thích.

Bình luận (25)

avatar đội bóng
Mình chưa bao h tưởng tượng MU thân ju của m lại nợ nhju đến vậy??? Nhưng những cầu thủ of MU ơi đừng bao h rời xa MU nhá!
Nguyễn Phương Thảo  (battery_aimer_dbsk@yahoo.com) (01:34 29/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU là đội bóng đẳng cấp,không vì bất kì lí do gì mà có thể sụp đổ.Asernal,chealse,hay liverpool sẽ không bao giờ có thể vượt mặt được MU.MU là số 1!!!!!!!!!!!!
MU's fan  (ABS_08081991@yahoo.com) (02:22 28/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ: Lý do lớn nhất để dẫn đến kết quả như hôm nay của MU chính là: “nhà Glazer không phải những con gà mờ trong kinh doanh thể thao”! Với Chelsea hay MC thì các ông chủ xem đội bóng như là thú tiêu khiển hay công cụ lăng-xê chính trị nên chơi rất sang, sẵn sàng chi tiền hay xóa nợ cho đội bóng. Nhưng nhà Glazer thì ngược lại chỉ chăm chăm đến lợi nhuận thôi. Những năm nay, MU rất nổi tiếng và doanh thu hàng năm đều rất lớn. Tuy vậy, MU vẫn phải gánh một khoảng nợ to đùng. Tôi không nghĩ rằng tất cả số tiền MU kiếm được đều chảy vào túi ngân hàng đâu mà sẽ có phần nào đó chảy vào túi người khác (nhà Glazer chẳng hạn). Đương nhiên là với kinh nghiệm và kiến thức kinh tế tài chính của mình thì nhà Glazer không dễ gì cho chúng ta thấy là tiền của MU (của chung) đang dần chuyển thành tiền của Glazers (của riêng). Dù rằng không có bằng chứng xác đáng (tất nhiên là như vậy vì tất cả chúng ta chỉ là fan bình thường thôi) nhưng tôi vẫn có cảm giác nhà Glazer đang hút máu MU. Bạn Nguyễn Tuệ tự hào MU là đội bóng hàng đầu trong kinh doanh và tiếp thị. Điều này cũng đúng và dễ hiểu. Nhưng dưới góc nhìn của tôi thì thôi thấy đây cũng chính là cái làm cho MU trở nên mong manh hơn trong việc tìm kiếm con đường thoát khỏi khủng hoảng nợ nần. Có thể nói doanh thu của MU lúc này gần như đã đạt đến đỉnh điểm tiềm năng của họ: SVĐ đã luôn đầy ấp khán giả, các danh hiệu (kèm theo là tiền thưởng) đến rất nhiều, bản quyền truyền hình và quảng cáo có doanh thu lớn, fan hâm mộ nhiều (đã thu được nhiều tiền từ kinh doanh thương hiệu và du đấu)... Trong điều kiện doanh thu lý tưởng như vậy vẫn còn nợ nần thì ê rằng khi doanh thu sút giảm, MU sẽ...
Khong biet gi ca  (truong33ly44@yahoo.com) (10:40 15/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Tuệ cứ nói nhà Glazer sành sỏi lắm, rồi nào các IB nổi tiếng thì làm gì có chuyện sai lầm. Vậy Lehman Brothers làm sao mà sụp đổ được nhỉ. Cũng Big 4 of IB đấy. Thế mà nó vẫn cứ sụp như thường
Peregrino  (tuquyetthang@yahoo.com) (12:01 15/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@son: - Tôi hiểu về việc tái cơ cấu nợ của MU hiện nay. - Đúng là khoản nợ này rất lớn và phải chi trả trong nhiều năm. Chính vì "phải chi trả trong nhiều năm" nên điều cần thiết bây giờ là tái cơ cấu để đảm bảo khả năng chi trả trong nhiều năm tới. - Một lần nữa, tôi giữ lập trường của mình là nhà Glazer không phải những con gà mờ trong kinh doanh thể thao. Và nếu là nói đến kinh doanh với nợ, thì không ai hơn được người Mỹ. - Cuối cùng, Che và ManC dù được ông chủ bơm tiền nhưng vẫn không đủ khả năng tự hoạt động và vẫn lỗ, dẫn đến việc các ông chủ phải xóa nợ cho họ. Còn MU không có tiền của các ông chủ mà vẫn có thể chi trả các khoản lãi trong 4 năm qua. Tôi tin là sau khi tái cơ cấu nợ, MU sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay. Tôi không nói quá, nhưng hiện nay chỉ có Real và Barca là ngang tầm với MU trong khoản kinh doanh và tiếp thị.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (08:48 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Bơm vá" nhiều quá, bây giờ xì tùm lum hết thuốc chữa rồi ... Sống trong "ảo tưởng" mà cữ ngỡ là ngon lành lắm để cứ hở ra là "nổ". Đúng là thùng rỗng ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (05:12 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ: bạn có hiểu là MU làm như thế là để đảo nợ hay không. Tức là thay vì nợ ngân hàng thì lúc này sẽ quay ra nợ các nhà đầu tư. Khoản nợ vẫn còn y nguyên thôi(hay như ở VN là lấy chỗ này bù cho chỗ kia). Liệu 700 triệu bảng này bao giờ có thể trả được Còn Che, Man đã được chính các ông chủ của club xóa nợ cho rồi. Về pháp lý hiện tại họ chẳng nợ một đồng nào cả.
son  (sonhg.eatc@gmail.com) (05:11 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tớ là tớ ứ quan tâm MU nhà tớ lắm tiền nhiều của hay nghèo đói,…Cũng chẳng dám chỉ trích nhà Glazer hay BLĐ đội bong ( Tớ chỉ cần nhìn thấy màu áo quỷ đỏ, xem quỷ đỏ thi đấu…thế là vui rồi
meo meo  (xinh_xinh_rain@yahoo.com) (07:38 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi cảm thấy lạ là vì sao những đội bóng như Chelsea, ManC, Liverpool cũng nợ mà không bao giờ có các bài báo phân tích sâu tình hình tài chính của họ. Điều tương tự là với Real... Đó là vì họ ít khi minh bạch thông tin tài chính. Nhà Glazer đang muốn minh bạch thông tin tài chính của MU như 1 bước chuẩn bị cho việc phát hành trái phiếu. Họ được các tổ chức tài chính hàng đầu như JPMorgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs... tư vấn trong suốt thời gian qua và đã đi đến quyết định này. Tôi không nghĩ các tổ chức trên là "những con gà mờ" trong quản lý tài chính. Và khi mà thông tin tài chính được minh bạch, mọi người lao vào phân tích và cho rằng những khoản nợ là không thể chi trả... và MU sẽ khủng hoảng... Theo thông tin từ Financial Times, kế hoạch phát hành trái phiếu là sau khi đã chi trả phần lớn các khoản nợ lớn, Red Football Ltd (công ty điều hành MU) sẽ có 117 tr bảng tiền mặt. Sau khi tiến hành phân phối khoản tiền này để tái cơ cấu nợ, MU vẫn còn ít nhất 47 tr bảng dành cho chuyển nhượng. Đấy là chưa tính đến việc Sir Alex chắc chắn sẽ bán đi vài cầu thủ mùa hè này. MU sẽ có tiền để bổ sung. Dĩ nhiên, kế hoạch chỉ là kế hoạch. Nhưng nợ nhiều chưa chắc đã là tận cùng thế giới. Nếu có ai giỏi tạo ra lợi nhuận từ các khoản nợ, đó là những người Mỹ.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:38 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu không nhờ "tiền bạc" thì làm gì có MU "danh tiếng" ngày nay. Nhưng chỉ do quá dở trong quá khứ nên bây giờ mới trở thành nạn nhân lãnh nhận hậu quả của "tiền bạc". Than thở nỗi gì???
Ong Vò Vẽ  (ongvove2010@yahoo.com.vn) (06:22 13/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đạt Thời - 2/4/2012 11:02:23 PM
Mọi người yêu mến Kaka vì anh ấy khiêm tốn hòa đồng cho nên khi anh ta gặp khó khăn hay thất bại họ xúm vào động viên chia sẽ...Không như ai kia vừa đoạt được quả bóng vàng là bắt đầu chảnh lại vỗ...
BVB - 2/4/2012 11:36:49 PM
không ở đâu bằng ở đây!
Tuan - 2/4/2012 11:26:24 PM
Một cầu thủ Anh hiếm hoi thi đấu thành công ngoài nước Anh có đoạn kết thật đáng tiếc.
nhanvo - 2/4/2012 11:17:49 PM
Còn tôi dự đoán RM thua 0-5, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi hết từ Casillas đến Ramos, Alonso, Oziel, Ronaldo và Benzema. Cấm các cầu thủ trên thi đấu 15 trận từ đây đến cuối mùa vì lỗi khi có bóng mà dám...
Hate fun son - 2/4/2012 11:05:52 PM
Khổ thân Blackburn, đội bóng sân sau của Mờ u. Chúc mừng Arsenal, phải vùi dập những "đàn em" của Mờ u như vậy mới sướng.