Thập kỷ "bất ổn" đang chờ đón Man United?

Thứ Ba, 12/01/2010 19:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Phóng viên M. Dickinson của Times cho rằng đây là thời điểm thử thách sự kiên nhẫn của HLV Ferguson và các cổ động viên M.U với những chính sách phát triển đội bóng của nhà Glazer.

Hồi tháng 10/2005, những cổ động viên Man United chống đối gia đình Glazer đã đợi HLV Ferguson ở sân bay Budapest. Khi chiến lược gia người Scotland đứng đợi lấy hành lý, nhóm người này đã xông tới để chất vấn ông những câu hỏi liên quan tới việc Man United sắp bị nhà Glazer thôn tính. Một trong số những người này tỏ ra giận dữ khi đặt câu hỏi liên quan tới giá vé vào sân Old Trafford, vốn có nguy cơ tăng lên gấp đôi nếu nhà Glazer nắm quyền sở hữu M.U. HLV Ferguson đã trả lời khá cương quyết trước khi bước đi: “Hãy tới sân Stamford Bridge và xem Chelsea đá nếu bạn không thích”.
 
Khó khăn đang đón chờ Man United?

Dù khi đó nhà Glazer vẫn chưa chính thức trở thành những ông chủ mới của Man United nhưng HLV Ferguson đã thể hiện sự tin tưởng dành cho gia đình nhà Glazer. Cách đây không lâu, khi được hỏi về tình hình tài chính của đội, chiến lược gia lão làng này một lần nữa khẳng định rằng ông hài lòng về ngân sách mà ban lãnh đạo đội bóng dành cho ông trong khâu mua sắm cầu thủ mới. Tuy nhiên, những số liệu thống kê mới được công bố cho thấy gia đình Glazer đã dùng ít nhất 260 triệu bảng để thanh toán các khoản nợ của Man United trong giai đoạn từ 2005-2009. Theo tôi, chỉ cần một nửa số tiền này, HLV Ferguson có thể đưa về sân Old Trafford những ngôi sao sáng nhất của bóng đá hiện nay, cũng như giúp “Quỷ Đỏ” trở thành một thế lực thống trị Cúp Châu Âu.

Chiến lược gia người Scotland chưa bao giờ phàn nàn về chính sách của nhà Glazer và ông cũng liên tục khẳng định sẽ chỉ mua cầu thủ đúng với giá trị thực tế, bất chấp việc từng phá vỡ những kỷ lục chuyển nhượng ở giải ngoại hạng khi mua Veron, hay Rio Ferdinand.
 
Tuy vậy, HLV Ferguson có thể sẽ “chạnh lòng” nếu trông sang đội hình đầy “sao” của Man City, cũng như khoản ngân sách mà BLĐ “The Citizens” dành cho tân HLV Mancini. Trong mùa hè vừa qua, dù đã tiếp cận rất gần tiền đạo Benzema nhưng rốt cuộc, Sir Ferguson vẫn chấp nhận nhìn cầu thủ người Pháp gia nhập Real Madrid. Không những vậy, ông cũng không có đủ tiền để theo đuổi những mục tiêu như David Villa, Franck Ribery hay Aguero, vốn được coi là giải pháp thay thế hoàn hảo cho khoảng trống mà C.Ronaldo để lại.
 
Tình hình về lực lượng hiện không phải là mối âu lo chính của các cổ động viên Man United. Những mancunian hiện lo ngại về khoản nợ mà đội bóng vẫn đang phải gánh trong thời gian tới, đặc biệt là khi sắp tới thời điểm giải nghệ của HLV Ferguson. Nhiều người lo ngại rằng “Quỷ Đỏ” đang bước vào một thập kỷ mới đầy bất ổn, trong khi đội bóng láng giềng lại, Man City, đang lên cao như diều gặp gió. Mới đây, cú hat-trick của tiền đạo C. Tevez, cầu thủ mà M.U không thể mua đứt trong mùa hè vừa qua, không những giúp Man City có được chiến thắng ấn tượng trước Blackburn mà còn giúp “The Citizens” lọt vào nhóm bốn đội dẫn đầu.
 
Anh Hiển (Theo Times)
0 thích.

Bình luận (81)

avatar đội bóng
@wth: wth ơi, wth đánh giá thấp Rooney quá! Mà tiêu chuẩn bạn đưa ra để công nhận sao loại 1, loại 2 gì đấy là phải có quả bóng vàng, bóng bạc...thì nghe buồn cười quá! Bạn thấy Ryan Giggs thế nào? Đã có quả bóng nào chưa? Hay Xavi, vàng chưa? Bạn cứ hiểu thế này là được này: 11 người là một đội bóng và thành công là của cả tập thể. Tập thể, tập thể. Và tất nhiên, trong tập thể ấy, sự nổi lên của một vài cá nhân là không thể thiếu sự đóng góp hỗ trợ từ những cá nhân khác. Messi ở Barca so với Messi ở Argentina khác nhau thế nào và tại sao lại thế? Bài này lâu rồi nhưng tôi vẫn comment vì thấy bạn cứ thích chê bai theo cảm tính. Tất tần tật, những gì về MU hay Rooney mà bạn muốn tranh luận với tôi thì tôi sẵn sàng welcome.
blackrose  (minhnguyencr@yahoo.com) (09:16 15/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc lại nãy giờ, chưa thấy fan MU nào khiêm tốn cả, chả hiểu nổi?. Đội bóng có vô địch thì vinh quang là của đội bóng, chả ai có quyền lấy chiến thắng của đội bóng là đi cười nhạo đội bóng khác, và dù cho các đội khác có thành tích thua MU như Liv, Arsenal, ... , họ cũng ở 1 đẳng cấp mà các bạn ko đủ tư cách để phán xét,
TrungK  (kaiel182@yahoo.com.vn) (11:47 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyen M: Mình lấy ví dụ gợi mở như thế để bạn và các fan MU có cái nhìn tổng thể hơn, mình ko đôi co với bạn vì ban là fan MU cái nhìn vốn ko khách quan, mình là fan của AC Milan, nhưng mình ko thích nói chuyện kiểu ta đây vô đối, rõ ràng mà nói MU xét trong 10 năm hay 20 mà mình bik thì MU ko phải là clb xuát sắc nhất châu lục hay thế giới điều đó rõ như ban ngày, các bạn hoặc ko hiểu hoặc cố tình ko hiểu lại đi phủ nhận điều đó?. Điều này làm xấu mặt clb các bạn, thậm chí Sir Alex còn ko dám nói những điều đó, các bạn lấy quyền gì mà tự phong thánh cho mình như thế để cho "kẻ cười người chê" ? Về cơ bản, mình tin ở đây chả có ai ghét đủ hết gần 30 cầu thủ của MU cùng lắm là 1-2 cá nhân, nhưng họ vẫn anti là do các fan MU quá khích như thế. MU mà vô đối thật mà xuất sắc nhất thì chả cần các bạn nói mình cũng bik, còn trong trượng hợp ngược lại mình ko đủ "tầm" để nói chuyện với các fan như thế.
TrungK  (kaiel182@yahoo.com.vn) (11:40 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Billy: bạn có nhầm Liga với Seria ko vậy? Những trận Liga mà tôi xem khán đài đâu có vắng vẻ. Trận đấu bị ngắt quãng liên tục cũng chả mấy khi phải bù giờ đến 6 phút. Và Rooney trình độ kỹ, chiến thuật ở mức tầm tầm thì chẳng thấy bạn nhận xét thẳng vào vấn đề, lại cứ đi lòng vòng. Rooney dù sao cũng mới 24, nếu tương lai anh giành được quả bóng vàng thì tôi sẽ thừa nhận anh là sao loại 1, cơ mà khả năng này 99,99% là ko xảy ra. Tôi là fan Ac Milan bạn ạ. Tôi nêu câu đó ra chỉ để làm ví dụ tiêu biểu thôi chứ tôi chả hâm đến độ vì 1 câu nói mà quay ra thù đâu. Tranh luận cho vui, đừng mỉa mai cá nhân làm gì
wth  (James_dao1306@yahoo.com) (02:17 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tung: - Bạn đã nói "chỉ có người chiến thắng mới đáng tự hào"; vậy thì sao còn nói rằng chiến thắng của MU luôn gây tranh cãi? - Khi Milan lên ngôi nhờ 1 đội hình già nua và những bàn thắng của Kaka; họ được tung hộ là Milan thần thánh. MU lên ngôi với những bàn thắng của Ronaldo; thì bị nói là rùa, là ăn may, là "đội bóng 1 người". Khi Liverpool lội ngược dòng điên rồ với 3 bàn thắng trong 7', họ được ca ngợi là bất khuất. MU lên ngôi nhờ 2 bàn thắng ở những phút cuối; họ bị gọi là ăn may. - Tôi mong các anti fan cũng như những ý kiến đánh giá về MU tôn trọng những thành quả của họ hơn.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:50 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Tùng ạ, tôi viết một bài dài ở dưới chỉ ra sự tranh luận luôn nằm ở cái chỗ các bạn chỉ nhìn vào một trận chung kết rồi phát biểu là xứng đáng hay không xứng đáng. Hết sức thiếu chủ quan và phiến diện. Chuyện thành tích của MU 10 năm trở lại đây không bằng Real hay Barca hay Milan ở đấu trường C1 là hoàn toàn đúng không sai. Thế nhưng, sao bạn không nhìn vào giải quốc nội mà nói. Milan chỉ dồn sức đá C1 trong khi chỉ có vô đich được 1 Seria trong 10 năm thì bạn nghĩ thế nào ? @Chung: Cách bạn nói chuyện đầy thách thức như "kiểu ở chợ" ý. Chẳng ai trong chúng tôi phải khiến bạn bế MU vô đối cả. Có hay chăng bạn vẫn đang "bụng ta suy bụng người thôi"? Tôi không muốn đôi co với bạn. Và bạn là người đầu tiên trong 20 năm xem đá bóng của tôi bảo là đội nào có trình độ hay không thì nhìn vào thành tích cá nhân + số lần vô địch thế giới hay châu âu. Nói ra chắc cả diễn đàn người ta cười đấy bạn. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Bạn xem lại tập thể MU lứa cú ăn ba, chẳng ai có một danh hiệu cá nhân nào cả. Cũng mùa đây Barca bị loại ngay từ vòng bảng với mỗi cái Liga mà Rivaldo được quả bóng vàng . United Will Never Die
Billy  (jokyvn@yahoo.com) (11:16 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Các fan MU Việc so sánh các nền bóng đá với nhau thật khó, và tùy vào sở thích mỗi người. Nên không thể so sánh. Còn MU, mạnh nhất 2 mùa vừa rồi 1 mùa vô địch C1 và mùa sau vào CK C1. Thực tế, MU cũng là 1 trong những đội mạnh của bóng đá đương đại. (Tôi không đánh giá cao họ C1 năm nay). Tuy nhiên xét chiều dài lịch sử 10 hay 20 năm trở lại thì MU không thể so sánh với Milan, Real và Barca. Những đội bóng này vô địch đều thể hiện những giá trị không thể bàn cãi. Còn MU thường để lại sự tranh luận cho nhiều người. @Những ai cho rằng trong 10 năm gần đây MU 2 cúp C1, thì chắc là không biết tính rồi. 10 năm là từ 2000 tới 2009 (10 = 2009 - 2000 + 1 - ai không biết tại sao +1 thì miễn bàn. Không may cho MU lần trước họ vô địch mùa 1998/1999 tức là cách 11 năm rồi các bạn. Còn nữa vào chung kết không nghĩa lý gì cả các bạn, chỉ có kẻ chiến thắng mới đáng tự hào, phần còn lại đều là thất bại.
Tung  (tungttvn@yahoo.com) (11:04 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu nói đến các nền bóng đá thì các bạn phải hiểu bản chất của nó: 1. SeriA mang tính chất chính trị. Muốn vô địch thì ngoài chuyên môn tốt thì các động thái trên chính trường sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều. Không phải ai cũng có thể xem và thưởng thức được bóng đá Italy. 2. La Liga lại mang bản sắc cục bộ, địa phương. Không nơi nào bóng đá lại mang tính cục bộ và chia rẽ như ở TBN (các bạn để ý Đội tuyển TBN nhé : Không bao giờ thiếu tài năng nhưng từ xưa đến nay không có được một danh hiệu, trừ Euro 2008. Một phần nguyên nhân đến từ HLV không thể dung hoà được bản chất cục bộ trong con người các tuyển thủ). 3. Về bóng đá Anh bản chất của nó là giải trí đơn thuần, mang nặng tính thương mại. PL chỉ mới lớn được trong khoảng 10 năm nay và nó đang phải trả giá cho sự phát triển quá "nóng" và quá nhanh. Cho nên đội tuyển Anh chỉ là một đội tuyển mạnh chứ không phải là một nhà vô địch đúng nghĩa (nhạt về bản sắc). 4. Chỉ những lớp trẻ, thiếu cái nhìn toàn diện với cho BĐ Anh là nhất còn các giải khác là không đáng xem. 5. Tôi là Fan của AC milan nhưng không phải không biết về lịch sử của PL.
Dracubin  (letuananhminh@gmail.com) (10:16 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Các fan MU Việc so sánh các nền bóng đá với nhau thật khó, và tùy vào sở thích mỗi người. Nên không thể so sánh. Còn MU, mạnh nhất 2 mùa vừa rồi 1 mùa vô địch C1 và mùa sau vào CK C1. Thực tế, MU cũng là 1 trong những đội mạnh của bóng đá đương đại. (Tôi không đánh giá cao họ C1 năm nay). Tuy nhiên xét chiều dài lịch sử 10 hay 20 năm trở lại thì MU không thể so sánh với Milan, Real và Barca. Những đội bóng này vô địch đều thể hiện những giá trị không thể bàn cãi. Còn MU thường để lại sự tranh luận cho nhiều người. @Những ai cho rằng trong 10 năm gần đây MU 2 cúp C1, thì chắc là không biết tính rồi. 10 năm là từ 2000 tới 2009 (10 = 2009 - 2000 + 1 - ai không biết tại sao +1 thì miễn bàn. Không may cho MU lần trước họ vô địch mùa 1998/1999 tức là cách 11 năm rồi các bạn. Còn nữa vào chung kết không nghĩa lý gì cả các bạn, chỉ có kẻ chiến thắng mới đáng tự hào, phần còn lại đều là thất bại.
Tung  (tungttvn@yahoo.com) (09:01 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Các fan MU Việc so sánh các nền bóng đá với nhau thật khó, và tùy vào sở thích mỗi người. Nên không thể so sánh. Còn MU, mạnh nhất 2 mùa vừa rồi 1 mùa vô địch C1 và mùa sau vào CK C1. Thực tế, MU cũng là 1 trong những đội mạnh của bóng đá đương đại. (Tôi không đánh giá cao họ C1 năm nay). Tuy nhiên xét chiều dài lịch sử 10 hay 20 năm trở lại thì MU không thể so sánh với Milan, Real và Barca. Những đội bóng này vô địch đều thể hiện những giá trị không thể bàn cãi. Còn MU thường để lại sự tranh luận cho nhiều người. @Những ai cho rằng trong 10 năm gần đây MU 2 cúp C1, thì chắc là không biết tính rồi. 10 năm là từ 2000 tới 2009 (10 = 2009 - 2000 + 1 - ai không biết tại sao +1 thì miễn bàn. Không may cho MU lần trước họ vô địch mùa 1998/1999 tức là cách 11 năm rồi các bạn. Còn nữa vào chung kết không nghĩa lý gì cả các bạn, chỉ có kẻ chiến thắng mới đáng tự hào, phần còn lại đều là thất bại.
Tung  (tungttvn@yahoo.com) (08:46 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP