Dư âm trận Birmingham-M.U: HLV Ferguson lại "nổi đóa" với trọng tài

Chủ Nhật, 10/01/2010 12:54 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Alex Ferguson một lần nữa “nổi đóa” với trọng tài Mark Clattenburg, người bắt chính trong trận hòa 1-1 giữa Man United với Birmingham.

Sir Alex Ferguson, người từng bị cấm chỉ đạo do những phát biểu công kích tìng trạng thể lực của trọng tài Alan Wiley, lại một lần nữa “nổi đóa” với trọng tài. Và nhân vật bị chiến lược gia người Scotland “mắng” lần này là trọng tài Mark Clattenburg, người đã rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Darren Fletcher trong những phút cuối của trận hòa 1-1 giữa Man United với Birmingham.

HLV Ferguson không hài lòng về quyết định đuổi Fletcher

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson cho biết: “Đó là một quyết định nghiêm khắc quá mức cần thiết. Thật vớ vấn. Tôi đã xem trận đấu giữa Arsenal và Tottenham ở lượt đi do trọng tài Mark Clattenburg bắt. Tôi thấy đó là một quyết định cứng nhắc. Pha phạm lỗi của Fletcher không đáng phải nhận thẻ. Đó chỉ là một tình huống phạm lỗi bình thường. Không những vậy, đó chỉ là một trong những quyết định lạ lùng của các trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay. Trước đó, trọng tài biên đã tìm cách không công nhận bàn san hòa của chúng tôi vì cho rằng cầu thủ của M.U đã rơi vào thế việt vị. Đó rõ ràng là một tình huống hợp lệ và là một pha đá phản lưới”.

“Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu. Các cầu thủ thi đấu không tồi trong 45 phút đầu tiên. Nhưng việc để Birmingham có được bàn mở tỷ số đã khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều vì HLV Alex McLeish sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực cực tốt. Chúng tôi cảm thấy hài lòng với một điểm có được, đặc biệt là trong bối cảnh chỉ còn thi đấu với 10 người”, HLV Ferguson cho biết thêm
.
Trong khi đó, trận hòa với Man United đã giúp Birmingham lập nên một kỷ lục mới 12 trận không bị đánh bại. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng chủ sân St Andrews ở giải ngoại hạng. HLV McLeish thổ lộ: “Tôi cảm thấy tự hào về những cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu rất xuất sắc. Đây quả là giai đoạn đáng nhớ của đội bóng và chúng tôi muốn duy trì phong độ này trong những vòng đấu tới”.

Anh Hiển (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (22)

avatar đội bóng
To papilon: Mới đọc vài comment của bạn, tôi thấy bạn đánh giá rất cảm tính. Tôi biết, khi viết ra những dòng đó, bạn tự hào lắm, thích thú lắm, nghĩ nhiều người sẽ tán thưởng nhưng nói thật, bạn nên giữ những liên tưởng ấy cho riêng mình vì cả những người yêu nhạc và những người yêu bóng đá đều thấy những sự so sánh đó thật là khập khiễng. Tôi thấy bạn khoái câu:"Quân tử phù suy chứ ko phù thịnh". Sao lại có quan niệm sai lầm vậy?. Nếu có người nào suy vì bất tài, vì hư đốn, vì độc ác, vì lười biếng..., nói chung vì các tính xấu, bị công an bắt, bị cộng đồng lên án thì bạn lại yêu quý người đó à? Thế những người tài năng, chăm chỉ, tốt bụng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, được tôn vinh thì bạn lại ghét người ta à? Vấn đề ko phải là thịnh hay suy mà là tốt hay xấu.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (04:21 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Từ lúc bóng đá khai sinh đến nay, nếu nhớ không lầm thì chẳng có “ai” trên thế giới “dám” đem các đội mạnh nhất của 3 giải đặt vào lòng bàn tay của mình như bạn “cảm xúc bất chợt” @Papilon. Comment kiểu này dễ khiến fans “choảng sảng” đấy ông bạn “tài năng âm nhạc”. PS : lần sau viết tên các tác giả nên công bằng như nhau, Tây-Ta lẫn lộn như cái “lẩu thập cẩm” e không ổn !
Vui Ve Nhat Thoi  (hoang007@yahoo.com) (10:38 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To papilon: Mới đọc vài comment của bạn, tôi thấy bạn đánh giá rất cảm tính. Tôi biết, khi viết ra những dòng đó, bạn tự hào lắm, thích thú lắm, nghĩ nhiều người sẽ tán thưởng nhưng nói thật, bạn nên giữ những liên tưởng ấy cho riêng mình vì cả những người yêu nhạc và những người yêu bóng đá đều thấy những sự so sánh đó thật là khập khiễng. Tôi thấy bạn khoái câu:"Quân tử phù thịnh chứ ko phù suy". Sao lại có quan niệm sai lầm vậy?. Nếu có người nào suy vì bất tài, vì hư đốn, vì độc ác, vì lười biếng,..., nói chung vì các tính xấu, bị công an bắt, bị cộng đồng lên án thì bạn lại yêu quý người đó à?. Thế những người tài năng, chăm chỉ, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, được tôn vinh thì họ lại ghét người ta à? Vấn đề ko phải là thịnh hay suy mà là tốt hay xấu.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:47 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Papilon : Mỗi đội đều có “lối đi” riêng của mình mới tạo ra nhiều “màu sắc” trong bóng đá để mọi người thưởng thức nó, nếu không thích thì đừng có xem. Inter tuy chẳng là gì nhưng bạn xem Inter như 1 “món ăn” thì bạn biết cái gì về bản sắc / phong cách chơi của 1 đội bóng mà phát biểu ? Bạn không thích Inter cũng chẳng có vấn đề gì, đó là chuyện của bạn ! Nhưng hy vọng comment lần sau, bạn nên để “những cảm nhận ngoài bóng đá” của mình ở “nơi khác”. Comment cũng có “chừng mực” của nó.
Dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com) (08:25 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Goorge: Tôi chỉ nói về cảm nhận của mình khi nhìn các đội bóng thi đấu thôi, chỉ là cảm nhận thôi bạn nhé (nghĩa là những cảm xúc bất chợt đến hiện lên trong đầu tôi) không nhận xét hay phân tích bình luận gì hết PS: Tôi không thích nhưng đánh giá rất cao Chelsea của bạn
Papilon  (hai_minhtran1977@yahoo.com) (02:30 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Papilon Tôi chỉ muốn hỏi lại bạn 1 điều, bạn đang bàn về hình ảnh, hay là bản sắc/phong cách của đội bóng?. Tôi thật sự cảm thấy thắc mắc vì với những đội như Barca, Arsenal, Juventus thì bạn làm nổi bật lên phong cách, còn những Liverpool, AC Milan thì có vẻ như bạn lại chú trọng vào hình ảnh, truyền thống CLB nhiều hơn. Bạn có nên xem xét lại tính nhất quán trong bài viết của mình? Tôi là fan Chelsea, và tôi cảm thấy là bạn đã có những nhận dịnh, so sánh không hợp lý về đội bóng mà tôi yêu thích. Nhưng mà tôi cũng không phàn nàn nhiều khi thấy bạn chỉ nhìn thấy ở Chelsea "danh vọng, tiền bạc, và người hâm mộ". Một người đọc báo thể thao không chuyên (có nghĩa là lúc đọc, lúc không) cũng biết điều đó, vì người ta đã nói về nó quá nhiều. Thật sự là bạn hiểu biết và làm được nhiều hơn thế, đúng không? P.S: ở cái thời buổi này, mà còn nhiều người vẫn xem nhẹ đồng tiền quá ^^. Nếu không có tiền thì Real Madrid có tinh tế, sang trọng nổi không? Chắc chưa ai quên Casillas đã "đỏ mắt" thế nào sau 2 trận thua Liverpool và Barca mùa trước.
George  (georgevn@gmail.com) (01:43 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bóng đá và âm nhạc - Bạn nghĩ gì khi nhìn các đội bóng thi đấu??? - Real Madrit: Tinh tế, sang trọng và đầy quyến rũ như vũ điệu của bầy thiên nga trắng trong vở nhạc kịch "Hồ Thiên Nga" của Traicôpxki - Barca: Mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng mềm mại bấy nhiêu - điệu vũ khúc Tây Ban Nha của chàng võ sỹ đấu bò trong Carmen (Bidet) - AC Milan: Oh Sole Mio - bản tình ca bất hủ nhưng vẫn vẹn nguyên sự trong sáng tươi trẻ qua giọng ca của cậu bé huyền thoại Robetino - Inter Milan: Đàm Vĩnh Hưng hát "Say tình" (tiếng Ý là The Italino)- chẳng còn tý nào chất Italia nữa cả, một mở hổ lốn giữa Pop và Rock nghe như đá cuội trộn nước dùng khi ăn phở. - Juve: Mùa hè Italia với chất giọng khàn của Gianini: vẻ ngoài khô khan và cục mịch nhưng lại rất mực ngọt ngào, có sức hấp dẫn khủng khiếp nếu đã yêu. - Arsenal: Lúc dịu dàng, tha thiết khi sục sôi dồn dập - điệu vanxơ bất tử của dải lụa xanh Danuyp (Johahn Strauss) - Liverpool: Yesterday của The Beatles. Quá khứ - hoài niệm đẹp đẽ nên vẫn ngủ quên cho cả tương lai. - MU: Những bài hát của chàng ca sỹ điển trai Lam Trường. Chất giọng yếu, âm vực thấp, hơi đuối, nhưng có một thời, bất kỳ bài hát nào của anh cũng đều là top hits nhờ một lượng fan tuổi teen khổng lồ - Chealse: Hồ Quỳnh Hương và những bản tình ca. Danh vọng, tiền bạc, người hâm mộ...tất cả chỉ có được nhờ đại gia. Điều gì sẽ đến khi đại gia bỏ đi, liệu họ có thể tự đứng bằng đôi chân của mình được không???
Papilon  (hai_minhtran1977@yahoo.com) (10:14 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BTT đã có nhiều lần thể hiện quan điểm của mình về Alex Ferguson và lần này, nhìn lại, BTT thấy rằng quan điểm của mình về Ferguson là không sai cho dù đã gặp rất nhiều sự chỉ trích phê phán ngược lại từ các fan MU trước đây. MU đang đi xuống và BTT cũng muốn nhìn thấy MU nhanh chóng trở lại để giải đấu hấp dẫn hơn, chất lượng hơn. Nhưng BTT cũng mong thấy MU thay đổi với nét tươi mới hơn, trẻ trung hơn và đẹp hơn bắt đầu từ ghế huấn luyện, cả Rượu lẫn Bình.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (07:05 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Ho Khắc Huy :vậy theo bạn thừa nhận thời điểm này MU ko bằng Birmingham gì đó à?vậy thì MU quên chức vô địch đi nhé.
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (11:09 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hồ Kiến Huy: Bạn đúng là fan MU hiểu biết rõ nhất về tình hình của đội bóng mình. "ai nói Birmingham kém Manchester Unitied về mọi mặt? Hay là ngược lại (trong thời điểm này)?". Ngược lại tức là đương kim vô địch kém đội bóng mới lên hạng về mọi mặt đúng không bạn? Câu này quá chuẩn đấy
Pl's Fan  (jamebond2001@yahoo.com) (10:56 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP