Birmingham - M.U 1-1: "Quỷ Đỏ" suýt gặp "nạn"

Chủ Nhật, 10/01/2010 06:13 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Hòa nhọc nhằn Birmingham, Man United đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng tạm thời của Chelsea

Thông tin về trận hòa của Arsenal trước Everton, cùng với việc Chelsea không thi đấu trong vòng này đã giúp Man United có nhiều động lực hơn khi tới làm khách trên sân St Andrews của Birmingham. Đội khách nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và đẩy cao đội hình để tổ chức các đợt tấn công. Phút thứ 3, từ pha lộn xộn trong vòng cấm địa, tiền vệ Fletcher nhanh chân tung ra cú sút khá căng. Rất may cho đội chủ nhà là một hậu vệ của Birmingham đã kịp thời cản phá cú sút mạnh của cầu thủ người Scotland.

Park Ji Sung đi bóng trước sự truy cản của Sebastia - Ảnh Getty

Đúng với phát biểu sau trận thua bẽ bàng trước Leeds cuối tuần trước, HLV Ferguson đã thay đổi tới bảy vị trí trong đội hình chính thức của Man United. Tiền đạo Rooney chơi cắm trên hàng công và hỗ trợ anh là bộ năm tiền vệ, trong khi đó cặp trung vệ của đội khách vẫn là Evans và Brown. Sự trở lại của những cầu thủ chính thức đã giúp Man United kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng các cầu thủ khách gặp nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành của thủ môn Hart do đội chủ nhà phòng ngự rất kín kẽ. Hàng hậu vệ và tiền vệ của Birmingham thi đấu rất gần nhau, qua đó đã hạn chế tối đa khoảng trống để đội khách khai thác.

Dù cầm được nhiều bóng nhưng Man United vẫn không thể tạo ra được cơ hội ghi bàn thực sự trong 30 phút đầu tiên. Các đợt tấn công của đội khách thường luẩn quẩn trước khu vực cấm địa của Birmingham, trong khi hai cánh không có được khoảng trống cần thiết để thực hiện những pha đột phá hay tạt những đường bóng thuận lợi vào trong cho Rooney. Cơ hội cụ thể nhất của M.U chính là pha đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 22m ở phút 31. Tuy nhiên, Valencia đã bỏ lỡ cơ hội này khi cú sút của cầu thủ người Ecuardo quá thừa lực mà lại thiếu chính xác.

Phút 39, bất ngờ đã xảy ra trên sân St Andrews khi Birmingham có được bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, tiền đạo Jerome của đội chủ nhà đã nhanh chân sút tung lưới của thủ môn Kuszczak. Cầu thủ của đội khách đã mắc lỗi trong tình huống này là Evans. Trung vệ trẻ của M.U xử lý bóng không thực sự hợp lý nên đã tạo cơ hội cho Jerome dứt điểm.

Dường như trận thua bẽ bàng trước Leeds ở vòng 3 Cúp FA vẫn ám ảnh các cầu thủ Man United. Đội bóng của HLV Ferguson thi đấu khá ì ạch, trong khi đó đội chủ nhà tỏ ra sắc sảo trong mỗi tình huống phản công. Dù cầm bóng nhiều hơn hẳn (67% so với 33%) trong 45 phút đầu tiên nhưng “Quỷ Đỏ” không thể tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Birmingham. Rooney, “linh hồn” của Man United, thi đấu mờ nhạt và không thể hiện được nhiều trong vòng vây của các cầu thủ phòng ngự chủ nhà. 

Pha ghi bàn của Jerome - Ảnh Reuters

Man United khởi đầu hiệp 2 khá chuyệch choạc khi để Birmingham có được cơ hội gia tăng tỷ số. Phút 48, tiền đạo Benitez nhận bóng khá thoải mái ở trong vòng cấm địa rồi tung ra cú sút cực mạnh ở cự ly khoảng 5m. Tuy nhiên, bóng đi không hiểm nên thủ môn Kuszczak đã kiểm soát được tình huống. Pha bóng này cho thấy hàng phòng ngự của Man United không còn là một “bức tường thép” như những mùa giải trước nữa. Việc thiếu vắng bộ đôi trung vệ Vidic-Ferdinand và thủ môn Van der Sar đã khiến khả năng phòng ngự của M.U bị ảnh hưởng đáng kể.

Có thể nói cầu thủ mà các cổ động viên Man United nhớ nhất mỗi khi đội nhà rơi vào thế bế tắc trong mùa bóng này chính là C. Ronaldo. Khi còn ngôi sao người Bồ Đào Nha, “Quỷ Đỏ” có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương và Rooney cũng có người chia sẻ bớt gánh nặng trên hàng công. Không những vậy, những pha lên bóng của Man United luôn tiềm ẩn tính đột biến cao nhờ sự đa dạng trong lối chơi của Ronaldo, thay vì trông chờ vào các pha lật cánh đánh đầu đơn điệu như trong trận đấu này.

Cuối cùng, những nỗ lực tấn công của các cầu thủ khách cũng được cụ thể hoá nhờ sự “giúp đỡ” của trung vệ Dann ở phút 63. Từ pha nửa căng nửa sút của Evra bên cánh trái, trung vệ của Birmingham đã lóng ngóng đá phản lưới nhà. Tuy vậy, bàn thắng này đã khiến trận đấu bị gián đoạn vài phút vì các cầu thủ Birmingham cho rằng Rooney đã rơi vào thế việt vị trước đó. Phút 71, tiền đạo Benitez của Birmingham lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội nhà. Từ đường chuyền của S. Carr, tiền đạo da màu này đã tung ra một cú sút khá mạnh nhưng thủ môn Kuszczak vẫn là người chiến thắng. Dẫu vậy, tình huống này một lần nữa cho thấy sự non kinh nghiệm của trung vệ trẻ Evans. Nhận thấy Benitez có bóng, Evans đã vội lao ra để áp lưng nhưng tiền đạo của Birmingham đã nhanh nhẹn quay người ngoặt bóng loại bỏ trung vệ người Ireland.

Dường như cầu thủ bị HLV Ferguson “trảm” sau trận đấu với Leeds chính là tiền đạo Berbatov. Cầu thủ người Bulgari đã không có tên trong danh sách đăng ký của Man United cho trận đấu này và HLV Ferguson trước trận đấu cũng không có thông báo gì về tình trạng thể lực của cựu tiền đạo Tottenham. Phút 82, HLV Ferguson bất ngờ tung tiền đạo trẻ Diouf vào sân hòng mang tới những nét mới cho thế trận tấn công của đội nhà. Tuy vậy, toan tính gia tăng áp lực lên phía Birmingham của chiến lược gia người Scotland đã bị ảnh hưởng bởi chiếc thẻ đỏ của Fletcher ở phút 84. Dù trận đấu được bù giờ tới sáu phút nhưng Man United vẫn không thể ghi được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này.

Chỉ giành được 1 điểm trước Birmingham, Man United đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng tạm thời của Chelsea. Như vậy là khoảng cách giữa Man United với Chelsea hiện còn một điểm nhưng "The Blues" vẫn còn một trận chưa đá.
 
Cầu thủ ghi bàn: Jerome 39’, Dann 63’ (phản lưới).

Đội hình ra sân:

+ Birmingham: Hart, Ridgewel, Dann, R. Jo, Carr, McFadden, Bowyer, Ferguson, Sebastia, Jerome, Benitez.

+ Man United: Kuszczak, Rafael, Brown, Evans, Evra, Valencia, Fletcher, Scholes (Diouf 88’), Park (Giggs 64’), Carrick, Rooney.
 

Số liệu chuyên môn

Birmingham

Man United

Thời gian kiểm soát bóng

38%

62%

Thẻ vàng

2

3

Phạt góc

2

12

Sút trúng cầu môn

4

3

Việt vị

3

5

Bàn thắng

1

1


Trà My
0 thích.

Bình luận (34)

avatar đội bóng
To X-man: Bạn đừng nói lấp lửng. MU may ở chỗ nào? Nhờ đối phương ghi bàn hộ là may à? The bạn có nhớ bàn thắng mà Smalling của Fulham ghi hộ Chel ko? Tinh huống đó bóng đang trên đường bay ra khỏi gôn còn tình huống của MU là bóng đang trên đường vào gôn nhé. Thế trận Arsenal - Everton thì sao? 2 quả gỡ đều là 2 quả đập chân. Quả cuối lại là phút đá bù giờ thứ 3. Tôi thì ko nói đội nào may mắn cả. Tôi chỉ so sánh thôi. Tôi cũng nói MU xứng đáng hòa với Bir nhưng MU ko xứng đáng thua. Có gì bạn cứ hồi âm nhé.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (04:34 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@29/8/2009: nếu không thấy rằng trận hòa với Birmingham là quá may mắn cho MU thì đừng xem bóng đá và nhận xét gì nữa ... Đơn giản là thế. Nói lòng vòng làm gì!
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (09:13 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thưa các antiMU, fan MU chúng tôi rất buồn khi MU chỉ hòa Bir. Chúng tôi ko hề buồn khi đọc comment của các bạn. Vì sao? Vì cũng bằng từng đó gương mặt, từng đó luận điệu, chẳng có gì mới. Bây giờ, tôi xin phép được hầu chuyện từng người. Đầu tiên là vitamin _chelsea: Thật buồn cười khi 1 CĐV của Chelsea lại nói Birmingham làng nhàng. Mới cách đây 1 vòng, Birmingham đã cầm hòa Chel. Trong trận đó, Benitez đã ghi 1 bàn hợp lệ nhưng ko được công nhận. Thông tin về có liên quan đến Chel mà bạn này ko nhớ thì chắc bạn cũng ko biết rằng Birmimgham bất bại 12 trận liên tiếp. HLV của họ vừa đoạt giải HLV hay nhất tháng?. To X-man: Cảm ơn bạn đã buồn hộ fan MU trong vài trận. Tôi cũng cảm thấy áy náy vì trong 3 mùa vừa qua, tôi chẳng buồn hộ fan Chelsea thế nào. Nào là ko vô địch, nào là thay HLV như thay áo. Mà này, tôi thấy hồi trước bạn nói bạn là fan Man City cơ mà, sao bây giờ sang Chelsea rồi à. Với lại, trận này MU may mắn chỗ nào hả bạn? Tôi thấy 1 số người cứ mở miệng ra là nói MU may mắn, Arsenal thắng đẹp. Cái đó gọi là nói theo quán tính. To Nguyễn Hoàng Hà: Chắc vì học thi nên ít nói? Nhưng nói nhiều hay nói ít thì bạn cũng chỉ có từng đấy luận điệu. Nghe thật thiếu sáng tạo. Mà chê nhiều mà có đúng đâu. Chỗ cần chê lại ko chê, chê toàn những chỗ đâu đâu?. To Maradona: Sao ko ngồi yên ở Nam Mỹ, sang đây làm gì? Hay là thấy Argentina may mắn vào WC nên bây giờ mới dám phát ngôn. Mà này, tôi có mấy feedback với bạn về vụ MU may mắn hay ko may mắn đấy? Bạn tìm lại mấy số báo trước để đọc nhé. Viết riêng cho bạn mà. To cool & superb: Các bạn thử giải thích vì sao MU như vậy mà vẫn đứng thứ 2, vẫn đầu bảng UCL. Đấy là tôi chỉ nói mùa này thôi đấy nhé. Ko động gì tới mấy mùa trước đấy nhé.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:03 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả thật xem MU đá với Birmingham thì thấy đội này thiếu tiền đạo vào tiền vệ công chứ ko phải hậu vệ. Ép sân trong suốt hiệp 1 nhưng ít cơ hội nguy hiểm. Có mỗi quả Rooney đối mặt thì lại ko thắng được Hart. Quả vào của Jerome thì các HV ko đáng trách. Trong 1 tình huống lộn xộn như vậy thì điều gì cũng có thể xảy ra. 1 điểm kém khác của MU. Đá phạt quá kém, cả phạt góc đến phạt trực tiếp. Phạt trực tiếp thì Giggs thỉnh thoảng sút được. Hargreaves thì vẫn chấn thương. Phạt góc thì ko gây nguy hiểm gì. Cũng phải công nhân Birmingham đá tốt. Chả trách họ suýt thắng Chel (bàn thắng hợp lệ của Benitez ko được công nhận), có 12 trận bất bại, có HLV hay nhất tháng. Trời ơi, tôi muốn MU mau thêm TĐ và tiền vệ quá.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (10:55 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật là buồn cho Quỷ! Hy vọng lên ngôi đầu và cắt đuôi Ars thế là tna như bong bóng xà phòng! Biết bao chờ đến bao giờ đây! Đành lại hy vọng Chel sảy chân thôi, nhưng cuộc sống là không chờ đợi mà MU cứ làm khổ các FAN như thế này thì mệt quá hic hic! Nhưng lỡ yêu rồi thì vẫn phải tin vào Quỷ thôi!
Phố Biển!  (tranminhcuong2712@gmail.com) (11:20 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Lê :chờ mãi mới thấy bác vào bình luận,nhưng sao ko thấy bác nhắc gì đến trận đấu tối qua thế ?
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (12:38 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai cũng nói ngắn gọn, chuẩn như Meo meo (bắt tay cái!), thì hóa ra X-man và N... ở đây ko đc viết gì à, phải cho họ "khuấy (kích) động" phong trào chứ? .S
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:06 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước 1 số trận đấu, 1 số fan MU đăng đàn nói sẽ "làm gỏi", "làm thịt" đội nọ đội kia. Nhưng sau trận đấu mà không như ý muốn thì không thể đổ tại trọng tài thì lại "nhường" đội khác vô địch? Giống như Con cáo và Chùm nho vậy. Đó chính là lý do MU nhiều Anti fan
Hoang.Tran  (h25.assessor@gmail.com) (11:10 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hi! Billy, X-Man tui không có hân hạnh ở quê hương bóng đá như bạn, không được diễm phúc tận hưởng không gian sương tuyết ẩm ướt lạnh lẽo của Anh quốc, nhưng X-Man tui cũng đọc mấy cái trang Web của Anh hàng ngày nên cũng hiểu đôi chút về Birmingham, do vậy ngay từ trước khi trận đấu diễn ra, X-Man tui không dám dự đoán gì cả, mặc dù các fan MU cứ phán như đinh đóng cột là MU sẽ mạnh mẽ trở lại, sẽ "đẳng cấp" trở lại, sẽ làm gỏi Birmingham, sẽ chiếm ngôi nhất bảng, sẽ ... và sẽ ... với tất cả những "lời hay ý đẹp". That's why .... bạn đã hiểu chưa?
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (06:33 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hôm qua vắt giò ôn thi,chả xem đc...chỉ xơ múi tí thôi... MU chơi khong hay-đúng,nhưng mà Birmingham cũng đâu phải "hạng gà"? Cũng cầm hòa Chelsea mà, chứ đâu phải hạng dễ bắt nạt? Sao mọi người tự nhiên làm ầm lên thế??? em là em thấy không có gì phải bàn nhiều, các anh nhà em thi đấu thế nào thì em cũng vẫn yêu...
meo meo  (xinh_xinh_rain@yahoo.com) (05:15 10/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP