M.U tính chuyện cải tổ cuối mùa: 5 ngôi sao bị "bật sới"?

Chủ Nhật, 10/01/2010 13:37 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Theo tin trên tờ Mirror (Anh), HLV Alex Ferguson dự định bán năm ngôi sao của Man United trong mùa hè tới.

Người đầu tiên được đưa vào danh sách “thanh lý” của Man United chính là tiền đạo Berbatov, nhân vật đã gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford với giá chuyển nhượng kỷ lục 30,75 triệu bảng cách đây 18 tháng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland đã hết kiên nhẫn với cựu tiền đạo của Tottenham. Trong trận đấu mới đây với Birmingham, tiền đạo người Bulgari đã vắng mặt khá khó hiểu. Nhiều tờ báo của Anh đã nhận định rằng Berbatov chính là cầu thủ bị HLV Ferguson “trảm” sau trận thua bẽ bàng trước Leeds ở vòng 3 Cúp FA.

Khi nào Berbatov mới tìm lại được phong độ như trong màu áo Tottenham?

HLV của Man United được cho là vẫn đặt tiền đạo Benzema trong “tầm ngắm” và sẵn sàng bán Vidic cho Real Madrid để được “lại quả” tiền đạo người Pháp. Tuy vậy, nếu muốn theo đuổi thương vụ này, chiến lược gia kỳ cựu này cần đẩy Berbatov khỏi sân Old Trafford. Berbatov chỉ mới ghi được 20 bàn thắng trong 66 lần khoác áo “Quỷ Đỏ”. Một thành viên của Man United tiết lộ: “Hàng tiền vệ đã bị chỉ trích nặng nề sau trận thua Leeds, nhưng người hứng chịu cơn thịnh nộ lớn nhất của HLV chính là Berbatov. Mọi người nói rằng tiền đạo người Bulgari sở hữu khả năng kiểm soát bóng tốt. Điều đó không phải bàn cãi. Nhưng trong trận đấu, một tiền đạo cần phải thi đấu hăng hái và nhiệt tình. Trong trận đấu với Leeds, Berbatov đã thi đấu quá hời hợt”.

Sau Berbatov, tiền vệ cánh Nani chính là cầu thủ thứ hai có tên trong danh sách “thanh lý” của HLV Ferguson. Gia nhập Man United với giá 17 triệu bảng năm 2007 nhưng Nani chưa bao giờ xứng đáng với số tiền chuyển nhượng đó. Ngay cả khi được thi đấu thường xuyên hơn trong đầu mùa bóng năm nay, Nani vẫn không thể khẳng định được giá trị.  Không giống như đàn anh C. Ronaldo, cầu thủ người Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn trong khâu hòa nhập với môi trường bóng đá Anh.

Cùng với Nani, Anderson từng được kỳ vọng sẽ là tương lai của Man United và được nhận định là "truyền nhân" của P. Scholes. Tuy vậy, cầu thủ này đã chơi quá tệ trong trận đấu với Leeds và chính cầu thủ người Brazil cũng bày tỏ sự không hài lòng về vị trí của mình trong màu áo Man United. Anderson thổ lộ: “Tôi cảm thấy thất vọng về vị trí của mình. Tôi từng thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và ghi được nhiều bàn thắng trong màu áo Porto. Tôi cảm thấy thực sự buồn”.

Tương tự với hoàn cảnh của Anderson là tiền vệ cánh Tosic, cầu thủ được HLV Ferguson hy vọng sẽ trở thành một Ryan Giggs mới. Tuy nhiên, thể hình nhỏ bé đã khiến cầu thủ này khó hòa nhập với bóng đá Anh, vốn đòi hỏi rất cao về thể lực cũng như ngoại hình.

Cầu thủ cuối cùng nằm trong danh sách thanh lý của “Quỷ Đỏ” chính là trung vệ Vidic, người từng được xem là một “bức tường thép” không thể thay thế của M.U. Hiện Vidic đang được Real Madrid theo đuổi khá quyết liệt và có vẻ như HLV Ferguson sẵn sàng để cầu thủ này gia nhập đội bóng chủ sân Bernanbeu nếu “Kền kền trắng” chồng đủ 30 triệu bảng cho Vidic vốn sẽ bước sang tuổi 29 vào mùa Thu tới.

Nếu thanh lý toàn bộ số cầu thủ trên, Man United chắc chắn sẽ có một mùa hè rất bận rộn vì P. Scholes và Van der Sar cũng đang cân nhắc quyết định giải nghệ. Được biết, HLV Ferguson cũng từng thực hiện một cuộc thanh lý mạnh tay vào năm 1995. Khi đó, ông đã quyết tâm bán những trụ cột như Paul Ince, Andrei Kanchelskis, Mark Hughes để tạo điều kiện cho thế hệ David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em nhà Neville có cơ hội thi đấu.

Anh Hiển (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (37)

avatar đội bóng
To Vui Ve Nhat Thoi: Cái vụ “sự hỗ trợ tài chính từ Davies” là vụ nào đấy nhỉ? Sao tôi chưa được nghe. "bản thân MU có tự doanh đâu mà có lãi". Tôi ko cần đưa dẫn chứng làm gì vì rõ ràng bạn đã tự "bịt mắt, bịt tai" với những thông tin về tài kinh doanh của MU. "MU là 1 clb vĩ đại trong quá khứ", Đúng quá. Cái quá khứ đó kéo dài từ những năm 50 của thế kỷ trước đến tận năm 2009. Bạn thích CLB nào? CLB đó có được như vậy ko? Vụ tại sao người ta nói: "dùng tiền mua chức vô địch" với ý chê bai thì mời bạn đọc những comment khác của tôi nhé. Gõ lại cũng mỏi tay.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (06:15 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To George: Bạn hỏi, tôi trả lời luôn. 1) tại sao trước năm 99 Alex bị gọi là "ông già keo kiệt" nhưng rồi sau đó ông lại tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng trong thập niên đầu thế kỷ 21? Tôi ko phải là Sir Alex nên tôi ko biết đích xác vì sao ông thay đổi tư duy. Tôi chỉ đoán thôi nhé. Thứ nhất, trước năm 1999, MU chưa phải là 1 đại gia ở châu Âu nên họ chưa chi tiêu kiểu đại gia. Còn khi đã là đại gia rồi thì tiêu theo kiểu đại gia. Thứ 2, sau 1999, lứa cầu thủ trẻ của MU ko sánh được với lứa Becks, Neville Bros, Scholesy, Buttie và Giggsy. Thế nên phải mua thôi. Thứ 3, sau năm 1999, MU bắt đầu hướng ra đấu trường châu Âu, vì vậy phải mua cầu thủ từ các nước khác để thay đổi lối chơi. Thực tế cho thấy, hồi 1999, nhiều người gọi MU là "những đứa trẻ chơi bóng ở sân trường". Sau đó, họ bắt đầu hướng tới lối chơi lỳ lợm, bản lĩnh, bớt đẹp mắt hơn nhưng hiệu quả hơn. Thứ 4, cú ăn 3 năm 1999 đem lại cho họ nhiều tiền nên họ tiêu thôi. 2) nếu MU không mua Rio, Vidic, Evra, Ronaldo, Rooney, Owen (có thể bỏ qua chú này), Carrick, Nani, Anderson, Berbatov, ... thì bạn có nghĩ rằng họ đủ sức giành danh hiệu vô địch EPL 3 lần liên tiếp không? Câu này quá rõ rồi. Ko. Nhưng như tôi đã nói, mua cầu thủ thì đội nào cũng mua trước khi mua sắm rầm rộ, MU đã là 1 thế lực, khác hẳn Chel và Man City. Những người mà bạn nói đều là nòng cốt của MU nhưng MU còn có những nòng cốt khác. Đó là Giggs, Browwn, O'Shea, Fletcher, Schloles.... Đó đều là những cầu thủ do CLB tự đào tạo. Chelsea có được như vậy ko? Có mỗi Terry. Còn chuyện võ nghệ với súng ống. Ko biết bạn thế nào chứ tôi phục người có võ hơn. Họ chỉ dưa vào bản thân mình để thắng đối thủ. Hơn hẳn cái anh phải dùng súng, mà đó là khẩu súng được mua bằng tiền đi xin. Nói thật, MU cũng vừa luyện võ vừa mua súng. Nhưng ít ra là họ tự làm ra tiền để mua súng trong khi Chel và Man City thì "đi xin" tiền người ngoại quốc. Bạn George tiêu tiền mình tự kiếm ra sướng hơn hay tiêu tiền đi xin sướng hơn? Vậy gì chẳng có gì lạ khi người ta nói: "Chelsea dùng tiền mua chức vô địch" với ý chê.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (05:54 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ối trời ! Fan MU đã công khai phát biểu “Chelsea hay Man City là những đội bỏ tiền đi mua danh hiệu” thì tranh luận làm chi cho mệt. Họ không có tiền nên ghen tỵ ấy mà ! Giờ thì không có gì phải “lấn cấn” với các các fan MU chân chính (xin lỗi nhé các bạn) ! MU là 1 clb vĩ đại trong quá khứ và họ cũng vô địch nhờ “sự hỗ trợ tài chính từ Davies” chứ bản thân MU có tự doanh đâu mà có lãi . Vậy, MU cũng là 1 “ đội bỏ tiền ra đi mua danh hiệu ” như các đội khác mà thôi !
Vui Ve Nhat Thoi  (hoang007@yahoo.com) (09:16 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@29/8/2009 tôi có 2 vấn đề muốn hỏi bạn 1) tại sao trước năm 99 Alex bị gọi là "ông già keo kiệt" nhưng rồi sau đó ông lại tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng trong thập niên đầu thế kỷ 21? 2) nếu MU không mua Rio, Vidic, Evra, Ronaldo, Rooney, Owen (có thể bỏ qua chú này), Carrick, Nani, Anderson, Berbatov, ... thì bạn có nghĩ rằng họ đủ sức giành danh hiệu vô địch EPL 3 lần liên tiếp không? Mọi người hay nói "Chelsea dùng tiền mua chức vô địch" với 1 ý chê bai. Đó là quyền của họ, tôi chẳng cần, và cũng không đủ sức phải bắt họ thay đổi. Hiện tôi chỉ muốn đưa ra 2 nhận xét cá nhân tôi: thứ nhất, thành công trong bóng đá hiện nay có sự chi phối rất lớn của đồng tiền (bất kể nó xuất phát từ "ông chủ lớn" hay là từ các "nhà cho vay lấy lãi"); thứ hai, nếu mà 1 người nào đó có tiền, thì khi cần phải "đánh nhau" với 1 võ sư đã tập võ 30 năm, người ta sẽ đi mua súng (loại tự động càng tốt), chứ không bắt đầu luyện võ từ đầu. Tiền cũng là 1 loại lực lượng (chỉ lạ là ai cũng cần, nhưng ai cũng "khinh" ^^)
George  (georgevn@gmail.com) (12:20 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi vẫn cứ nói là Benitez mua cầu thủ kém đấy. Số tiền bỏ ra nhiều hơn MU mà chẳng có danh hiệu thì hì hì, cứ nghĩ đến lại buồn cười. Như thế ko kém thì là gì. Còn MU, có Berbatov thì cũng có Cantona,có Ole, có Veron thì cũng có Schmeichel, có Nani thì cũng có Evra, có Hargreaves thì cũng có Vidic. Thì cũng có người rẻ người đắt chứ. Ngay cả Arsene Wenger cũng vướng phải mấy vụ như là Cygan, Luzny hay Inamoto cơ mà. Tôi vẫn cứ nói Chelsea hay Man City là những đội bỏ tiền đi mua danh hiệu đấy. Mua cầu thủ thì đội nào cũng mua nhưng thủ nhìn xem, trước khi Abra về, Chelsea có mấy chức VĐQG. 1 và chỉ 1 mà thôi. Trước kia, Sir Alex bị gọi là ông già Scotland keo kiệt. Trước năm 199, MU chi tiêu bình thường nhưng vô địch liên miên. Chỉ có 2 đội chen vào chuỗi vô địch của MU. Đó là Blackburn và Arsenal. Thêm nữa, nhìn vào đội hình, ở Chelsea có mỗi Terry trưởng thành từ CLB. Đội dự bị cũng toàn là người ở đâu về. Ở MU có Fletcher, Brown, Scholes, Giggs, Wellbeck, Gibson. Man City thì cũng vậy. Trước đây, họ cũng có rất ít chức VĐ. (Nghĩ buồn cười, trên áo của họ có 3 ngôi sao, tượng trưng cho chức 3 VĐ. Nếu vậy thì áo MU phải toàn sao mất). Bây giờ, khi mấy ông Ả rập về. Họ ko che giấu chiến lược dùng tiền mau danh hiệu. Ai đời trong đội hình có 9 tiền đạo ko. Real Madrid cũng bỏ nhiều tiền mua cầu thủ nhưng họ ko bil liệt vào hạng dùng tiền mua danh hiệu. Vì sao? Vì trong quá khứ, họ đã từng là 1 đội bóng vĩ đại. Chelsea và Man City ko như vậy. Hơn nữa, MU và Real Madrid tiêu những đồng tiền mà họ kiếm được. Chelsea và Man City "xin tiền người khác". Kinh doanh thì năm nào cũng lỗ. Man City thì rõ là lỗ rồi. Chelsea thì đổi chủ được 6 năm rồi mà vẫn chưa tự cân bằng thu chi. Họ đã phải tự xóa bỏ cái hạn 2010 là sẽ độc lập về tài chính. Đấy là quan điểm của tôi. Bạn nào muốn tranh luận thì xin mời.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:33 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thua Leeds 1 trận mà trảm 3 "sao". Nếu cứ thế này mà áp dụng thì sang năm MU mua luôn 22 "sao" mới về đá cho giống với Chelsae và MC luôn Tin của Mirror mà đúng 100% thì @NHH, X-man: các bạn lo cho MU còn hơn Fan MU nữa cơ.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (12:17 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy Ando đá được đấy chứ. Anh này khỏe, kỹ thuật tốt, tranh bóng quyết liệt, mớm bóng cho tuyến trên tốt. Chỉ mỗi tội ko có duyên ghi bàn. Mấy người còn lại đi là xứng đáng.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:06 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ fans: Sát nhập trong trường hợp này không cần gì sự phù hợp vì các cầu thủ MU đưa vào chỉ đa phần ngồi dự bị nên cũng chẳng ảnh hưởng chút nào cả!!!
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (10:21 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@123abc đến bây giờ bạn mới biết MU phụ thuộc vào Ronaldo ah ^^. Nếu không có "cầu thủ chuyên tiêu diệt các đội bóng nhỏ" CR7 đó thì MU không thể kiếm được đến 70/72 điểm trước 12 đội cuối bảng ở mùa trước đâu. Sự khác biệt giữa MU và Liverpool đó, mặc dù năm ngoái Liverpool đá đối đầu tốt nhất Big 4.
George  (georgevn@gmail.com) (06:40 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To:X-Woman: Một sự kết hớp cần phải có sự tương đồng(Ví dụ như NHH và W-man) Còn góp MU với MC thì phòng truyền thống để đâu!Các cúp của MC không có chỗ mà để!
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (05:55 11/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP