HLV Ferguson bác tin "chiến tranh lạnh" với nhà Glazer

Thứ Bảy, 09/01/2010 10:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Dù thời tiết ở Anh trong những ngày qua đã xuống tới âm 13 độ C nhưng HLV Ferguson vẫn nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa ông với gia đình Glazer vẫn nồng ấm.

Trước khẳng định của báo chí Anh rằng gia đình nhà Glazer đang gặp khó khăn trong việc giải quyết số nợ khoảng 699 triệu bảng, HLV Ferguson đã lên tiếng khẳng định lại rằng ông vẫn có tiền để “tiêu pha” trong kỳ chuyển nhượng này. Ngoài ra, ông cũng có những lý giải về tình hình tài chính hiện nay của đội bóng.

HLV Ferguson không lo ngại về tình hình tài chính của đội

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Birmingham, HLF Ferguson cho biết: Không có vấn đề gì với gia đình Glazer hay Giám đốc điều hành David Gill. Những thông tin trên báo chí là họ dựa trên việc tôi không theo đuổi mục tiêu nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đơn giản vì tôi sẽ không bỏ ra tới 50 triệu bảng cho một tiền đạo, vốn chưa chắc xứng đáng với số tiền đó. Tuy vậy, đó cũng là vấn đề hiện nay ở thị trường chuyển nhượng khi các đội hét giá quá cao”.

“Tôi cũng không có bất cứ lo ngại nào về tình hình tài chính. Rõ ràng là Man United vẫn đang hoạt động tốt và tôi cảm thấy tự tin về sức mạnh của đội bóng. Tôi có thể sử dụng số tiền từ vụ bán Ronaldo một cách dễ dàng nhưng tôi không muốn vì hiện tôi chưa thấy cầu thủ nào có giá trị thực sự. Đúng là đội bóng đang nợ một khoản không nhỏ, nhưng tôi xin cam đoan rằng nó không ảnh hưởng tới bất cứ kế hoạch nào của tôi cho đội bóng. Khoản nợ đó không gây ra một tác động nào cả”, HLV Ferguson thổ lộ.

Hiện hàng công của Man United hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ của Rooney, trong khi Owen và Berbatov thi đấu không thực sự hiệu quả. Và nhiều cổ động viên của Man United đã lo ngại về sự quá tải của Rooney. Về vấn đề này, HLV Ferguson thú nhận: “Tiền đạo trẻ Diouf đã có tên trong danh sách tham dự trận đấu sắp tới và chúng tôi có thể sẽ sử dụng cậu ấy. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt. Quả thực là giấc mơ giành chức vô địch của chúng tôi sẽ tan vỡ nếu Rooney bị chấn thương. Hiện Man United không còn mẫu cầu thủ đa năng như Ronaldo, người có thể thi đấu cả ở cánh lẫn trung phong. Nhưng dẫu sao tình hình hiện nay cũng chưa tới nỗi nào”.

Anh Hiển (Theo Daily Mail)

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Từ khi Abra về, CLB đã có đến 5 HLV. Đầu tiên là "vờn" Ranieri. Thỉnh thoảng lại đe " sa thải đấy". Sau đó thì thành công như Mourinho hay Avram Grant thì cũng đi mà thất bại như Scolari thì cũng "đi". Ở Stamford Bridge ko có từ kiên nhẫn. Mà thay HLV nhiều như thế mà có nên cơm nên cháo gì đâu?. Để bây giờ Mourinho từ Italia nói vọng về rằng "Sau khi tôi đi, Chelsea chẳng có danh hiệu nào lớn" mà Chelsea đành chịu đấy. Có nói lại được đâu?.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (10:36 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Sir chẳng sợ cái gọi là "thanh lý hợp đồng" vì truyền thống này ko có ở MU nó chỉ có ở CHEL
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (04:27 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đây là một động thái rất khôn ngoan và chuyên nghiệp của Sir ! nếu không rất có thể gđ Glazer sẽ thanh lý hợp đồng với Sir?
vitamin _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (03:06 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1. Josep Guardiola (Tây Ban Nha / Barcelona) 300 điểm 2. Alex Ferguson (Scotland/ M.U) 137 3. José Mourinho (Bồ Đào Nha/ Inter Milan) 66 4. Alejandro Sabella (Arrgentina/Estudiantes) 54 5. Mircea Lucescu (Romania/ Shakhtar Donetsk) 50 6. Arsène Wenger (Pháp/Arsenal) 44 7. Guus Hiddink (Hà Lan/Chelsea) 38 8. Laurent Blanc (Pháp/ Bordeaux) 34 9. Jorge Daniel Fossati (Uruguay/Quito) 16 10. Felix Magath (Đức/ Wolfsburg /Schalke) 15
ffff  (vchungsg@yahoo.com) (12:00 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình nghĩ là không sớm thì muộn thì nhà Glazer cũng phải bán ManUtd. Họ đã vay 1 số tiền khổng lồ để mua M.U và coi M.U như công cụ kiếm tiền. Khoản nợ hiện nay là rất lớn, thậm chí gấp đôi của Liverpool. Nếu ManU mà không thi đấu thành công như 3 mùa gần đây thì thử hỏi lấy tiền đâu mà trả lãi, chứ chưa nói mua sắm cầu thủ. Và biết đến bao giờ mới trả đc hết số nợ đó trong tình hình kinh tế như hiện nay để ManU hay Liv. là tài sản riêng của các ông chủ người Mỹ. Chắc chắn họ chỉ không thể trả đc mà chỉ muốn bán lại với giá hời để kiếm đc 1 khoản lớn vì giá trj của ManU hiện giờ là là khoảng hơn 1 tỉ. Thế nên hội CĐV M.U rất ghét nhà Glazer hiện giờ.
mu_Reddevils  (mu_Reddevils@yahoo.com) (10:59 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP