HLV Ferguson "choáng váng" sau thất bại của M.U

Thứ Hai, 04/01/2010 00:43 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Alex Ferguson cho biết ông cảm thấy “choáng váng” về thất bại của đội nhà trước Leeds United ở vòng 3 Cúp FA.

Dù được đánh giá cao hơn hẳn Leeds, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhì, nhưng Man United đã để thua bẽ bàng ngay trên sân nhà Old Trafford. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Beckford đã khiến cho Man United lần đầu tiên bị loại từ vòng 3 của Cúp FA, cũng như lần đầu tiên bị một đội bóng ở giải đấu thấp hơn đánh bại từ năm 1984.

HLV Ferguson thất vọng trước pha hỏng ăn của Owen

Không giống những lần phát biểu sau các trận đấu của Man United trước đây, vốn thường chỉ trích trọng tài, chiến lược gia người Scotland đã bày tỏ sự không hài lòng về màn trình diễn nghèo nàn của các cầu thủ nhà. HLV Ferguson cho biết: “Chúng tôi còn một trận bán kết Cúp Carling vào thứ Tư tới nên tôi quyết định cho vài cầu thủ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy choáng váng bởi màn trình diễn của đội nhà. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này nhưng mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi. Khả năng chuyền bóng và toàn bộ trận đấu đều rất tệ”.
 
“Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu không thực sự tốt còn Leeds đã tận dụng được cơ hội của họ. Leeds đã có bàn thắng dẫn trước và đấy là cơ sở để họ bảo vệ trong suốt cả trận đấu. Các cầu thủ Leeds đã thi đấu như những chiến binh và đó là điều mà chúng tôi đã chuẩn bị mỗi khi tiếp đón bất cứ đội bóng nào tới sân Old Trafford thi đấu tại Cúp FA. Thật thất vọng”, HLV Ferguson nhận định thêm.

Trong khi đó, “kiến trúc sư trưởng” cho chiến thắng ấn tượng của Leeds, HLV Simon Grayson đã ca ngợi hết lời các cầu thủ của mình. Phát biểu trên kênh truyền hình ITV Sport, ông nói trong niềm hân hoan: “Chiến thắng là công lao của các cầu thủ. Họ đã thi đấu xuất sắc. Johnny Howson đã có một đường chuyền dài chính xác và Jermaine đã xuất hiện rất đúng lúc”.

Dù vẫn đang ngất ngây trong men say chiến thắng nhưng HLV Grayson vẫn thúc giục các học trò duy trì sự tập trung cho trận đấu tới. Ông khẳng định: “Tôi tin chắc rằng các cổ động viên của Leeds sẽ ăn mừng hết đêm nay. Chúng tôi cũng sẽ tận hưởng khoảnh khắc này và sau đó là chuẩn bị cho trận đấu với Wycombe sắp tới”.

Trà My (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (62)

avatar đội bóng
To X-man: "Có ngạc nhiên tự hỏi vì sao cả khối đội như Barca, Arsenal, Chelsea, Real Madrid ... thua thì không có ồn ào như vậy không nhỉ?" Tại sao tôi lại ko biết? Vì MU thành công quá nên bị ghét chứ sao. Tôi nghĩ rằng ở các nước nói tiếng Tây Ban Nha, cũng có vô số comment về Barca hay Real. Chứ còn Arsenal và Chelsea thì có là gì mà người ta phải quan tâm. như Man City thì thắng hay thua ai thèm để ý.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (01:31 06/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thất vọng quá đi chứ, ai mà chẳng thất vọng trước trận thua đáng xấu hổ như vậy, đúng là khó tiêu hoá nổi với những fan MU chứ không riêng gì sir Alex. Nhưng ngẫm lại thì như thế mới là bóng đá chứ, là lịnh sử của cup FA cũng như tính bất ngờ của nó, tại sao cup FA lại hấp dẫn người xem chính là nhờ những yếu tố bất ngờ như vậy. Điểm mặt anh tài trong mùa bóng này có những trận thua đáng xấu hổ như vậy ngoài MU ra còn có Real, Real thua trong trận đấu mà các nhà báo chạy với dòng tit là trận thua xuyên thế kỷ, lên việc thua Leed với tỷ số như vậy đâu có gì là quá đáng đâu. Mùa này là trận thua thứ 7 hay 8 j đấy của MU, là trận thua kết thúc chuỗi kỷ lục bất bại tại sân nhà tại đấu trường CL, là trận thua đầu năm 2010, là trận thua với đội mới lên hạng PL…. toàn những trận thua đặc biêt, đúng là đề tài để các anti khai thác triêt để Tình cảnh của MU mùa này cũng giống như Mu của mấy năm về trước, nhưng điều đó không làm giảm đi tình yêu của tôi dành cho MU, niềm vui của tôi không phải là đi mỉa mai hay đào xới lên nỗi đau của người khác, tôi cũng chẳng thích vào nhà ai để rồi khen “nước lọc nhà bác pha ngon thế” . Phân tích đúng, hợp lý dẫu có đau thì cũng là liều thuốc đắng cả.
midataka  (cafe_da79@yahoo.com) (09:58 05/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
He he, mới mấy tiếng vắng mặt, giờ quay lại thấy đội ngũ AntiMU đông thế. Lại thêm chiến binh mới X-Man nữa này, hơi cá nhân một chút - anh chàng này miệng lưỡi có vẻ sắc nhọn đây. Lão Bao hôm nay cũng bỏ "cái mặt nạ" điềm đạm rồi, năm mới có khác!.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:49 05/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
O có chiếc Cup nào cho MU mùa này! 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1 -> Zero!
Tuan Ga  (tuanmiti@gmail.com) (10:59 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sông có khúc người có lúc các bạn ạ.Chả ai đứng mãi trên đỉnh vinh quang đc.Những ai nhân dịp MU suy yếu dể mỉa mai chỉ càng chứng minh rằng họ đã từng "uất ức" trước thành công của MU mà thôi cứ cười đi cho thỏa nỗi bực tức của các bạn bấy lâu nay các bạn nghĩ j , gét MU như thế nào cũng chả ảnh hưởng j đến chúng tôi Nhưng đừng để ngay cả những fan trung lập cũng phải phán ngán về những bình luận của các bạn
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (10:30 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Quang Duc: có 1 nhà VĐTG sau đó về chơi cho MU là Kleberson (Brasil 2002) rồi đó, trước đó thì có Bobby Charlton, ... năm 1966.
Khan gia  (cm.bojan@gmail.com) (10:19 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x-man: - Sau 6 năm đấy, tôi thấy MU đã có thêm 3 EPL, 1 ECL, 1 World Championship; đã đào tạo nên 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Tôi tự hỏi có là quá nhiều cho 1 CLB? Nếu nhìn vào thành tích của những đối thủ như Chelsea, Arsenal, Liverpool, tôi nghĩ là quá nhiều. - Tôi là fan MU đã 10 năm nay, và tôi mãi mãi là fan MU. Tôi không thất vọng về MU, mà tôi vẫn luôn tự hào về MU. - Các anti có thể nói tôi gàn. Nhưng tôi đang làm điều mà 1 fan bóng đá sẽ làm; đó là tin tưởng vào đội bóng mình yêu thích dù họ thi đấu thế nào. Chỉ buồn cho các anti tự xưng ta đây hiểu biết cao, nhưng lại chỉ biết mỗi một việc là đi soi mói đội bóng khác và mỉa mai vô căn cứ. Tôi tự hỏi các bạn xem bóng đá hay các bạn chỉ thích đi mỉa mai người khác?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (09:39 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi mới đọc mấy bài bình luận của các bạn nhưng thấy có bạn tên Nguyễn Tuệ cứ "cố sống cố chết" bênh vực cho Mu. Như một người đi lang thang trên một sa mạc không có nơi bấu víu, bạn đành dựa vào những hi vọng mong manh vào may mắn để Mu có thể dành chiến thắng?. Nhưng dù lượt đi họ đã có rất nhiều may mắn nhưng cái tập thể ấy đã không thể vực lên được. Nếu như những mùa giải trước, sao một cầu thủ của Leeds sẽ sút phản lưới nhà hoặc trọng tài sẽ biếu Mu một quả Pen nhờ tài của R7. Năm nay thì hết rồi. Dù sao thì cũng là tình yêu. Trót rồi thì phải theo thôi.
Trương Thanh Tuấn Hải  (miencattrang87_tb@yahoo.com) (09:25 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- @ QUANG ĐỨC - Bạn đã nghe cái tên KLEBERSON bao giờ chưa ?
trâm anh  (tram_anh2005@ymail.com) (09:17 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Tuệ: câu trả lời ai cũng thấy rõ là sau 6 năm, MU trở nên bạc nhược "vô đối" ... Đó là sự thật đó bạn. Đừng thất vọng nhé và cũng chẳng còn gì để tự hào MU của ngày hôm nay nữa đâu. Hãy tỉnh giấc đi ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (08:08 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP