Rooney gửi lời "cảnh báo" đến Chelsea

Thứ Sáu, 01/01/2010 09:51 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tiền đạo Wayne Rooney đã gửi lời "cảnh báo" tới Chelsea, đội bóng hiện đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh, bằng một phong độ xuất sắc trong những trận đấu vừa qua.
 
Bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng “5 sao” trước Wigan đã giúp Rooney nâng số bàn thắng ghi được trong mùa giải này lên 15 bàn. Không những vậy, chiến thắng này còn giúp Man United thu ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn hai điểm. Rooney, từng ghi 23 bàn thắng trong mùa bóng năm 2006-2007, hiện được coi là tiền đạo hiệu quả nhất của Anh. 

Rooney muốn ghi được nhiều hơn 23 bàn thắng

Tiền đạo chủ lực của Tam Sư thừa nhận rằng anh sẽ làm tất cả để có thể vượt qua thành tích ghi được 23 bàn thắng trong một mùa. Rooney khẳng định: “Tôi hy vọng rằng mình có thể vượt qua cột mốc đó. Giai đoạn lượt về sẽ rất khó khăn nếu tôi không vượt qua được thành tích đó".

Về đối thủ Chelsea, Rooney cho rằng: “Trước trận đấu, chúng tôi biết rằng Man United đã bị Chelsea bỏ cách tới năm điểm và chúng tôi muốn thu hẹp khoảng cách đó. Chúng tôi thực sự hài lòng với những gì đã làm được. Chiến thắng 5-0 tại giải ngoại hạng ngày này là một điều hiếm hoi và tôi có thể nói rằng đó là một trong những trận đấu xuất sắc nhất của Man United trong mùa bóng năm nay. Chúng tôi chơi bóng với tốc độ cao, phản công xuất sắc và ghi được những bàn thắng đẹp. Đáng lẽ tỷ số sẽ còn cao hơn nếu chúng tôi tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp 2, nhưng nói chung chúng tôi hài lòng về trận đấu đó”.

Ngoài ra, Rooney cũng giành lời ca ngợi đồng đội trẻ Rafael, người cũng đóng góp một bàn thắng và một đường kiến tạo trong chiến thắng “5 sao” nêu trên. Rooney cho biết: “Rafael đã có một đường chuyền chính xác. Theo tôi, cậu ấy đã thi đấu xuất sắc. Rafael chơi bóng không e ngại trước những tiền vệ cánh của Wigan. Không những vậy, cậu ấy luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi khi tham gia tấn công. Sự trở lại của Rafael đã giúp ích cho Man United”.

Anh Hiển (Theo Daily Mail)

0 thích.

Bình luận (29)

avatar đội bóng
To barca và X-man: Cái mà các bạn gọi là quá khứ đó mới chỉ là mùa bóng mới kết thúc. Mùa này đã kết thúc đâu mà nói MU đi xuống này nọ. 1 trận thua thì làm sao so được với 1 mùa giải vừa thắng. Tôi nói về những điều đã xảy ra cuối mùa trước, các bạn dự báo u ám về MU là những điều chưa xảy ra vào cuối màu này. Ai đáng tin hơn?
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (02:10 08/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thông cảm đi mà Barca-No.1. 29/8/2009 cũng như rất nhiều fan Mu khác bắt chước kiểu nhai kẹo cao su của Sir để cứ thích "nhai đi nhai lại" những gì đã qua mà thôi?. Vả lại, cái gì sắp sửa đánh mất thì tâm lý thường là níu kéo, giành giật lại mãnh liệt ... Chấp làm gì. Bỏ qua đi nhe ...
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (10:33 06/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@29/8/2009: cứ ngồi "gặm nhấm" quá khứ hòai thế?. Đúng là MU có nhiều thành tích, nhưng chỉ là đã qua. Bây giờ thì còn gì để tự hào nhỉ? Một trận thua bẽ bàng, tê tái? Một lối chơi hỏang lọan, không bản sắc? Một tập thể đánh mất tính cách của một nhà vô địch?
Barca-No.1  (thuyenvienxu29@yahoo.com) (03:26 06/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Barca-No.1: Việc đá để thưởng thức thì còn phải xét nhưng vấn đề là MU có chuỗi thành công quá dài mà thôi. Này nhé, họ có 2 chuỗi vô địch 3 năm liên tiếp (99, 2000, 2001 và 07, 08, 09), vào CK C1 3 lần, vô địch C1 2 lần, đoạt 11 trên 18 chức VĐ EPL. Ngay cả Barca trong mấy năm gần đây có lần nào vô địch 3 năm liên tiếp đâu Mà ở TBN, Barca chỉ phải tranh nhau với Real thôi đấy nhé. MU cũng có kêu to nhưng họ ko phải "thùng rỗng" đâu mà là 1 "cái thùng" đầy ắp danh hiệu đấy.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (02:22 06/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To X-man: Hiểu rồi. Nguyên nhân thứ 1 chứ còn gì nữa. Quá hay quá giỏi thì còn phải bàn nhưng có chuỗi vô địch 3 năm liên tiếp tới 2 lần liền (99, 2000, 2001 và 07, 08, 09), vào CK C1 3 lần, vô địch C1 2 lần, đoạt 11 trên 18 chức VĐ EPL thì cũng là làm được điều phi thường đấy.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (02:17 06/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có 2 điều để được dư luận quan tâm: 1. quá hay và quá giỏi, làm được điều phi thường 2. thực chất không được như vậy, nhưng lại đăng đàn vỗ ngực tự phong ... Vậy, hiểu nguyên nhân rồi chứ?
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (08:59 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đông vui vì chẳng phải liên quan đến đội bóng MU đâu. MU là một đội bóng như rất nhiều đội bóng khác có gì đặc biệt để dành nhiều thời gian như thế. Nếu nói về đội bóng đáng quan tâm để được thưởng thức và chiêm ngưỡng bóng đá thực sự thì chỉ có Barca, Arsenal, Real Madrid và gần nhất là ... Leeds United mà thôi ... Mọi người quan tâm vì điều gì? Chẳng phải là ghét sự kiêu ngạo và thùng rỗng kêu to của ai đó sao?
Barca-No.1  (thuyenvienxu29@yahoo.com) (08:53 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao lúc các nhân vật của MU phát ngôn, diễn đàn đông vui tấp nập? Cầu thủ các đội khác phát ngôn, diễn đàn lèo tèo thưa thớt? Vì phát ngôn đó liên quan đến Manchester United, đội bóng được quan tâm nhất ở Việt Nam.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:48 04/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@nguyen van thuan: - Arsenal cũng bị chấn thương nhưng trong tháng 12, có bao giờ họ phải thi đấu với Fabianski - Diaby, Song, Clichy ở hàng phòng ngự? Chưa kể, nếu phải thế họ cũng mất luôn 2 chốt chặn Diaby và Song ở hàng tiền vệ và chỉ có thể tung ra những cái tên như Ramsey, Wilshere, Merida. Tôi nghĩ nếu Arsenal phải thi đấu như thế, họ không thể giành được những trận thắng mà bạn cho là "khủng khiếp". - MU đã bị khủng hoảng chấn thương mà vẫn thắng 5/7 trận với những cách biệt rất lớn (3-0, 4-1, 4-0, 3-1, 5-0), liệu họ có xứng đáng với ít nhất là 1 lời khen? - Tôi nghĩ, nói rằng MU chệch choạng sau sự ra đi của Ronaldo là đúng vì họ thiếu đi 1 chân sút có thể ghi hơn 40 bàn/mùa giải. Nhưng cho rằng họ khủng hoảng và sẽ tụt dốc thì không đúng vì họ vẫn còn đó 10/11 con người đã vô địch EPL 3 mùa qua.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:58 03/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việc Mu khủng hoảng không phải đơn giản là vì những chấn thương, dù của Rio hay của ai chăng nữa. Việc một cầu thủ có thể sụt giảm phong độ nhất thời thì đơn giản. Nhưng với những chấn thương dài và nghiêm trọng thì lại khác hẳn. Rất khó để một cầu thủ có thể lấy lại đẳng cấp sau những chấn thương như thế, ngoài huyền thoại Ronaldo. Arsenal cũng bị bão chấn thương hoành hành nhưng họ vẫn thắng 5 hoà 1 trong số 6 trận gần nhất, một hiệu suất khủng khiếp. Mu ở đây khủng hoảng vì sự già cỗi trong đội hình, trong cả tư duy và các đôi chân cầu thủ. Sự trưởng thành của lớp cầu thủ kế cận là quá kém cỏi. Những cầu thủ ở tầm tuổi của Cesc, Walcott, Song, Ramsey...của Mu không thể nào gánh vác nổi trọng trách của các đàn anh để lại. Một số chiến thắng của Mu lượt đi hoàn toàn do trọng tài thiên vị, do đối thủ tự phản lưới nhà hoặc các pha ăn vạ của cầu thủ. Nói chung là việc Mu khủng hoảng chỉ là một điều bình thường khi giới trọng tài và thần may mắn không thể cứ theo Mu suốt. Nếu cứ lối đá như thế mà chiến thắng thì bóng đá không còn gì là hấp dẫn nữa.
Nguyễn Văn Thuấn  (thuan_kts_hnn@gmail.com) (01:19 03/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...