Đá lại vòng 4 Cúp FA: Bẽ bàng Liverpool!

05/02/2009 11:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bị Everton cầm hòa ở 2 lần gặp trước, Liverpool thậm chí còn bại trận trước đối thủ khó chịu này trong trận đá lại vòng 4 Cúp FA vào đêm qua.
 
Vẫn biết là  FA Cup không phải đấu trường được Liverpool quan tâm nhiều nhất trong mùa giải năm nay, nhưng các cầu thủ của Benitez đã chơi thiếu "lửa" và bế tắc để rồi nhận trái đắng trong trận derby vùng Merseyside.

Lần thứ 3 trong vòng 2 tuần, Liverpool đụng Everton và cũng là lần thứ 3 họ không biết thắng. Tồi tệ hơn 2 lần đá hòa trước đó, Liverpool bại trận trước đối thủ khó chịu này đêm qua. Sự thất thường vẫn bao trùm đội bóng thành phố cảng khiến các chuyên gia không đánh giá cao họ trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League với MU mùa này.
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Liverpool đã tỏ ra rất tự tin, bình tĩnh cầm trịch thế trận trong những phút đầu. Phút thứ 7, Alonso bất ngờ dứt điểm từ ngoài vòng cấm Everton, sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Howard, nhưng cú sút sở trường của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành. 5 phút sau, Dirk Kuyt  cướp được bóng sau đường chuyền ngang bất cẩn của Joleon Lescott, nhưng  pha chọc khe của anh cho Torres ở vị trí trống trải lại không được chân sút số 1 của Liverpool tận dụng thành công.
 
Liverpool chưa kịp vui mừng sau trận thắng Chelsea đã
phải hứng chịu thất bại bẽ bàng trước Everton

Phải tới phút 25, Everton mới có được pha tấn công bài bản đầu tiên trong hiệp một. Tận dụng sự thiếu dứt khoát trong pha cản phá quả đá phạt trực tiếp của các hậu vệ chủ nhà,  Cahill chuyền đẹp cho Osman tung ra cú vô lê nửa nảy đi sạt xà ngang khung thành Reina.

Bước sang hiệp hai, phải đến phút 61, Liverpool mới tạo được tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Trong một pha phản công nhanh, Alonso chọc khe cho Riera băng xuống đối mặt với Howard, nhưng cựu tiền vệ Espanyol lại không thắng được thủ thành từng khoác áo Manchester United. 11 phút sau, Everton có câu trả lời bằng pha phối hợp đẹp mắt giữa bộ ba Arteta – Cahill – Osman, kết thúc bằng cú sút cận thành trúng cột dọc khung thành Reina của Osman. 5 phút sau, Liverpool chịu tổn thất về mặt lực lượng vì Lucas dính thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, sau pha vào bóng thô bạo với Lescott. Trước đó, đội khách cũng mất Gerrard vì chấn thương.
 
Tận dụng lợi thế về quân số, Everton liên tiếp gây sức ép lên khung thành Liverpool và dù không thành công trong 90 phút thi đấu chính thức thì họ cũng cụ thể hóa được lợi thế của mình ở phút thứ 108 của hiệp phụ. Phút 106, HLV David Moyes quyết định đưa Van Der Meyde vào sân, và chỉ 2 phút sau tiền vệ người Hà Lan đã tung ra đường chuyền quyết định cho đồng đội lập công. Từ quả căng ngang của Van der Meyde, Gosling, khống chế một nhịp khéo léo và dứt điểm nhanh vào góc chết khung thành Reina. Bàn thắng chính thức loại Liverpool khỏi cuộc chơi ở Cúp FA mùa này.

Ghi bàn: Gosling 108'

Đội hình thi đấu:

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines, Osman, Fellaini (Dan Gosling 53’), Neville (Van Der Meyde 106’), Arteta, Pienaar (Jack Rodwell 60’), Cahill.

Liverpool: Reina, Dossena, Carragher, Skrtel, Arbeloa, Kuyt, Alonso, Gerrard (Benayoun 16’), Leiva Lucas, Riera (Mascherano 80’), Torres (Babel 102’).
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm