Fabregas bác tin đồn chuyển sang Barcelona

Thứ Tư, 30/12/2009 11:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Tiền vệ Fabregas đã hứa với các cổ động viên của Arsenal rằng anh sẽ sớm bình phục chấn thương để quay trở lại giúp đội bóng trong cuộc đua tới chức vô địch.

Sau khi cố gắng vào sân thi đấu trong trận với Aston Villa, chấn thương của Fabregas đã có dấu hiệu tái phát trở lại và có khả năng thủ quân của Arsenal phải nghỉ thi đấu từ ba tới bốn tuần. Tuy nhiên, Fabregas tuyên bố mạnh mẽ rằng anh sẽ làm mọi cách để có thể thi đấu trở lại càng sớm càng tốt.
 
Thủ quân Fabregas cảm thấy hạnh phúc ở Arsenal

Thủ quân của Arsenal khẳng định: “Tôi hoàn toàn thoải mái. Nhưng tôi biết mình không thể thi đấu trong một thời gian ngắn. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại để giúp đội bóng cũng như các đồng đội. Tôi đã bị đau sau bàn thắng thứ hai ghi vào lưới Aston Villa. Tôi đã cố gắng bứt tốc và chợt cảm thấy dây chằng của mình có vấn đề. Nếu không thực hiện pha bứt tốc đó, có lẽ tôi đã không làm mình bị chấn thương. Trận đấu với Aston có tính chất quan trọng nên tôi đã chủ động xin HLV Wenger cho vào sân một lúc. Tôi muốn giúp đội bóng và các đồng đội. Vì vây, tôi sẽ làm mọi cách để có thể thi đấu trở lại càng sớm càng tốt”.

Về những tin đồn chuyển sang khoác áo Barcelona trong thời gian tới, Fabregas khẳng định rằng anh đang cảm thấy hạnh phúc tại sân Emirates. Fabregas cho biết: “Thật khó để so sánh giữa Arsenal và Barcelona. Tôi có một tình cảm đặc biệt cho Barcelona. Tôi không muốn đánh giá về những phát biểu của Chủ tịch Wood về việc Barcelona muốn có tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc ở London. Tôi thích được thi đấu trong kỳ Giáng Sinh và tôi hy vọng rằng Arsenal sẽ giành được một danh hiệu trong năm 2010. Ngoài ra, World Cup cũng là mục tiêu trong năm tới của tôi. Trong mùa hè qua, đã có nhiều tin đồn về tôi với Real và Barca. Nhưng điều duy nhất mà tôi đang nghĩ tới là CLB của tôi, Arsenal”.
 
Anh Hiển (theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Ta về ta tắm ao ta Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn. Về Barca đi Fabregas
mig17  (haphanviet@yahoo.com) (09:05 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng có gì to tát đâu , nói cho vui và đánh tiếng thôi.Về Bc thì còn dự bị dài dài , nhưng cũng còn hơn ở lại Arsenal chán.Danh hiệu ư? hãy quên đi , tập chung cho top 4 .Kiêm nhường thì sẽ thành công , hãy giữ đôi chan đúng vững trên mặt đất.
HÈN RY  (maidaxa_89@yahoo.com) (08:18 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Tôi không hiểu là mình cần phải phát biểu trực tiếp bao nhiêu lần nữa rằng tôi cam kết tương lai của mình với Arsenal mới đủ khi tôi đã phải tiếp tục nói điều này hết lần này đến lần khác."
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (06:02 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ces đúng là cầu thủ mà Arsenal cần, một tấm gương cho các cầu thủ khác của Arsenal Tất cả đều ngưỡng mộ anh! Mong anh sớm bình phục!
www.arsenal.com.vn  (vnn1369@gmail.com) (04:45 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Người ra đi đầu không "thèm" ngoảnh lại ......
trâm anh  (tram_anh2005@ymail.com) (02:46 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong bóng đá chuyên nghiệp, sự chuyển dịch, đổi thay là một phần tất yếu của cuộc chơi. Cuộc đời cũng thế, Hợp-Tan là lẽ thường tình. Chắc chắn sẽ có vô số những lời kêu gọi "đừng đi" từ các fans gửi tới F4. Nhưng nếu F4 thực sự chuyển sang Barcelona thì dù tiếc nuối, nhưng tất cả các fans Arsenal cũng sẽ không bao giờ quên cảm ơn những đóng góp lớn lao và tuyệt vời về chuyên môn của anh, bên cạnh một nhân cách đáng trân trọng; cùng những lời cầu chúc tốt đẹp nhất dành cho anh ở bến đỗ mới. Với BTT, nếu không là Arsenal, thì chỉ có thể là Barcelona mà thôi là nơi xứng đáng dành cho F4.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (12:11 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Re: "Trận đấu với Aston có tính chất quan trọng nên tôi đã chủ động xin HLV Wenger cho vào sân một lúc." Cesc xứng đáng là thủ lĩnh của Arsenal-một chiến binh quả cảm. Cảm ơn anh !
Henry Huynh  (hvtdng.vn@gmail.com) (11:59 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 10:15:22 AM
phải công nhận bu quét còn đẹp trai hơn cả CR7 nữa
Cười - 5/26/2012 11:12:21 AM
Messi cũng giống như điện thoại iphone của Apple ! Mọi sản phẩm của các đội bóng khác đc sinh ra chỉ để so sánh với M10 mà thôi ! Càng hạ thấp thì anh lại càng được vinh danh ! M10 no1 !!!
nguyenquocviet - 5/26/2012 11:38:46 AM
Không hiểu mọi người chê Italia ở điểm nào. 1 trong 3 đất nước thành công nhất thế giới bóng đá thập kỷ đầu thế kỷ 21. Nói thật trước năm 2008, thật sự hơi khó để tìm được 1 Fan của đội tuyển Tây Ban...
xyz - 5/25/2012 3:57:51 PM
Vì ông được giáo dục tốt nên những người không được giáo dục tốt gọi ông là ngụy quân tử.
messi - 5/26/2012 2:19:53 PM
blatter là 1 gã điên. nếu hai đội hòa nhau mà k đá luân lưu thì làm sao biết đội thắng cuộc,chẳng lẽ lại bốc thăm hả?Ông này từng có ý kiến điên rồ là bỏ luật việt vị cơ đấy(lấy ý tưởng từ môn hockey...