Wayne Rooney: Vượt qua sự sợ hãi

Thứ Ba, 29/12/2009 12:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi tung ra đường chuyền về bất cẩn dẫn đến việc Rafael phải phạm lỗi với Altidore trong vòng cấm địa, một nỗi sợ hãi đã xâm chiếm tâm trí Wayne Rooney. Nhưng chính việc trở thành người hùng sau tình huống ấy đã minh chứng cho bản lĩnh thực sự của “số 10”.

Sau trận đấu, Rooney đã thừa nhận rằng chính nỗi sợ có thể bị Sir Alex “sấy tóc” trong phòng thay đồ sau tình huống ấy đã giúp anh có nhiều động lực hơn trong suốt phần còn lại của trận đấu. “Họ đã có bàn gỡ hòa từ một lỗi lầm của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi mắc một lỗi lầm như thế. Tôi đã rất sợ bị HLV la mắng, nếu như cuối cùng M.U không thắng”, anh tâm sự.

Rooney biết biến sai lầm thành động lực để tỏa sáng

Rooney có lý. Nếu như M.U đánh mất điểm vì sai lầm ngớ ngẩn như thế, hẳn tiền đạo số 10 sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của ông thầy nóng tính. Trong cuộc chiến với các đối thủ kình địch, hay khi đôi co với trọng tài, Sir Alex thường xuyên bảo vệ những học trò của mình. Song những sai lầm như của Rooney thường khó nhận được sự tha thứ, nhất là với một HLV nghiêm khắc như Fersuson. Hẳn sau tình huống ngờ nghệch, Rooney đã mường tượng ra khuôn mặt đỏ gay của ông thầy, vốn nổi danh với biệt hiệu “máy sấy tóc”, trong phòng thay đồ. Nhưng chắc chắn không nhiều người làm được như anh: biến nỗi sợ thành động lực để tỏa sáng.

Trận đấu với Hull đã diễn ra rất đúng về con người Rooney cũng như vai trò của anh ở M.U thời điểm này. Ở tình huống mở tỷ số, anh là một trung phong thực thụ với khả năng chọn vị trí hợp lý. Khi phạm sai lầm chết người dẫn đến bàn gỡ hòa, anh đã lùi sâu như một hậu vệ. Lúc khiến Andy Dawson đá phản lưới, anh sắm vai một cầu thủ chạy cánh, còn khi tung đường chuyền thông minh để Berbatov ghi bàn, người ta thấy ở anh vai trò của một nhạc trưởng. 90 phút ở Molineux, chỉ có một mình Rooney là thực sự chiến đấu trên khắp mặt sân. Trong khi đó, những đồng đội của anh chỉ di chuyển với những bước chân nặng nhọc, kể cả những cầu thủ có nền tảng thể lực mạnh mẽ như Valencia hay Evra.

Tấm băng đội trưởng mà Ryan Giggs trao cho Rooney sau khi rời sân là một sự khẳng định về vai trò thủ lĩnh của tiền đạo số 10 này trong những thời điểm mà M.U cần đến anh nhất. Ở một số trận trước đó, khi Giggs và Neville không còn trên sân, người được Sir Alex trao băng đội trưởng là Evra (gặp Fulham) và Vidic (Wolves), chứ không phải Rooney. Điều đó khiến không ít người băn khoăn về mối quan hệ giữa Sir Alex và Rooney.

Nhưng bây giờ, thì câu trả lời đã rõ ràng. Rooney vẫn sẽ là người mà M.U có thể đặt niềm tin mỗi khi gian khó, bởi tài năng và sự nhiệt huyết trong anh không bao giờ cạn cả.

T.Cương

0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
@29/8/2009: BTT nói quan điểm của mình, đâu nhất thiết cần bạn tin nhỉ? Nhất là với fan MU như bạn thì làm điều đó chỉ là vô ích. BTT chỉ viết cho mọi người đọc chung và cùng nhau tranh luận về quan điểm thôi. Chỉ khi nào động chạm đến cá nhân thì BTT mới không thể im lặng chứ chẳng có ý định dám lên mặt dạy dỗ ai. Rất nhiều fan MU thường hay bị tình trạng với những bài viết của báo TTVH thì mới chỉ đọc thóang qua cái tittle nghe có vẻ động chạm đến MU là nhảy dựng lên. Hay với những comment của các fans khác về MU là chẳng cần đọc kỹ để hiểu thấu đáo là bắt đầu nóng mặt rồi. Trở lại comment của BTT về nỗi sợ hãi của Rooney, tôi có nói rằng Rooney lo sợ mất suất ở đội tuyển Anh đâu? Tôi chỉ đề cập đến nguy cớ cái ghế dự bị cho Rooney nếu cứ đá cẩu thả như thế. Câu chuyện chẳng khác gì đối với vị trí thủ môn. Chỉ cần một sai lầm ngớ ngẩn kiểu Robinson là đã mất suất trong đội tuyển luôn rồi, chứ đừng mơ gì đến ghế dự bị. Với bạn và blackrose, lẽ ra tôi cũng chẳng cần phải nói thêm nữa. Tôi giữ nguyên tắc không phê phán cá nhân. Nhưng bạn thì không như thế. Do vậy, bạn không thuộc đối tượng để tôi phải mất thời gian. Nhưng tôi chỉ viết thêm một lần cuối cùng và duy nhất này với bạn để bạn hiểu và có những thay đổi tích cực. Tôi tin là tôi luôn xử sự đúng và cùng với rất nhiều người khác đang cố gắng để đóng góp tích cực cho diễn đàn này. Chúc vui.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (09:22 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@29/8/2009: BTT nói quan điểm của mình, đâu nhất thiết cần bạn tin nhỉ? Nhất là với fan MU như bạn thì làm điều đó chỉ là vô ích. BTT chỉ viết cho mọi người đọc chung và cùng nhau tranh luận về quan điểm thôi. Rất nhiều fan MU thường hay bị tình trạng với những bài viết của báo TTVH thì chỉ đọc cái tittle nghe có vẻ động chạm đến MU là nhảy dựng lên. Hay với những comment của các fans khác về MU là chẳng cần đọc kỹ để hiểu thấu đáo là bắt đầu nóng mặt rồi. Trở lại comment của BTT, tôi có nói rằng Rooney mất suất ở đội tuyển Anh đâu? Tôi chỉ đề cập đến cái ghế dự bị cho Rooney nếu cứ đá cẩu thả như thế. Câu chuyện chẳng khác gì đối với vị trí thủ môn. Chỉ cần một sai lầm ngớ ngẩn kiểu Robinson là đã mất suất trong đội tuyển luôn rồi, chứ đừng mơ đến ghế dự bị. Với bạn, lẽ ra tôi cũng chẳng cần phải nói thêm nữa. Tôi giữ nguyên tắc không phê phán cá nhân. Nhưng bạn thì không như thế. Do vậy, bạn không thuộc đối tượng để tôi phải mất thời gian. Nhưng tôi chỉ viết thêm một lần cuối cùng và duy nhất này với bạn để bạn hiểu và có những thay đổi tích cực. Chúc vui.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (09:13 02/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Đặng Hùng Cường nói đúng. Ai bảo là Sir cần Rooney hơn Don. Điểm khác biệt lớn nhất giữa HLV CLB và HLV đội tuyển là HLV CLB có thể dùng tiền để mua cầu thủ còn HLV đội tuyển thì phải xoay sở với những cầu thủ hiện có. Nói thế thì đủ biết ai cần Rooney hơn? Tôi đố tất cả Defoe, Crouch, Agbonlahor, Carton Cole v...v tranh được chỗ của Rooney đấy. Mà Bao Thanh Thiên này, MU nào thì èo uột, nào thì câu chuyện dĩ vãng, nào thì công nhân ăn no vác nặng, vậy sao vẫn hơn điểm Arsena?. Bạn có thể nói rằng vì Arsenal đá kém trận nhưng chưa đá thì chưa có 3 điểm đâu. Nếu bạn vẫn cho rằng Arsenal đá đủ trận thì sẽ hơn MU thì bạn cũng nên biết câu "đếm cua trong lỗ" của người phương Đông và "chưa bắn được gấu đã đòi bán da" của người phương Tây. Tôi biết bạn là 1 anti MU rồi. Ăn nói có vẻ điềm đạm, mực thước hơn Nguyễn Hoàng Hà hay abu, về khoản suy diễn linh tinh thì cũng chẳng kém gì. Đúng như bạn Đặng Hùng Cường đã nói, chúng tôi tin lời Rooney nói về Rooney chứ đời nào đi tin lời fan Arsenal nói về Rooney.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:31 31/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin thưa , Ro nếu ko sợ SAF thì chả việc gì phải sợ Don cả . chẳng cần đoán thì chắc chắn Ro có 1 suất , nếu Don bỏ rơi Ro , ông anh sẽ nhận được mớ lá cải to như núi từ các từ báo Anh Bỏ Ro , Don sẽ lấy gì đi đá , chính Don cũng phải bấu víu vào Ro
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (12:54 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giả thuyết BBT đặt ra cũng hay đấy chứ giúp diễn đàn thêm phần phong phú Nhưng Capello cũng chả vì 1 sai lầm này mà cất Rooney lên ghế dự bị đâu.Vì gần như chắc chắn ông sẽ gọi Rooney lên tuyển ,còn đá chính hay ko còn phụ thuộc vào phong độ trên sân tập chứ ko phải vì 1 trận đấu ở PL
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (12:07 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BTT đâu có phủ nhận chính miệng Rooney nói ra điều này. Nhưng cũng giống như Ferguson rất nhiều lần lời tuyên bố có đúng với thực chất suy nghĩ trong lòng đâu? Rooney cũng như vậy thôi. Chẳng lẽ Rooney phải nói thẳng ra với báo chì là mình sợ Capello nên mới phải gắng hết sức trong khi Ferguson thì còn sờ sờ ở đó ... ???
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (10:10 29/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ô hay. Rooney đã phát biểu sau trận đấu rằng anh cảm thấy sợ bị Sir Alex " sấy tóc " nếu MU bị cầm hòa. Thế nên mình chẳng hiểu nổi bạn BTT ngồi " phân tích " tâm lý xem Rooney sợ ai, Capello hay Sir Alex để làm gì? Phải chăng là chính miệng Rooney nói anh cảm thấy như thế nào thì không đáng tin bằng sự phân tích tinh tế, nhạy cảm của một fan....Arsenal như bạn
Đặng Hùng Cường  (ba_con_su_tu_con2006@yahoo.com) (09:11 29/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật sự BTT không cảm nhận sự sợ hãi nào đối với Alex trong Rooney sau khi tạo ra cú chuyền về bất cẩn dẫn đến bàn thua. Ánh mắt Rooney chỉ thể hiện sự dằn vặt và tự trách mình thôi. Đó là tính cách chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của Rooney đối với MU và các fans. Cái tâm sự bộc bạch về nỗi sợ hãi này sau trận đấu cần phải xem lại những gì đã khiến tạo ra nó ... Rooney thừa hiểu vai trò trụ cột không thể thiếu của mình với MU lúc này. Ferguson đang bấu víu vào Rooney như một cái phao cứu sinh cho chính Sir. Vì thế nên chẳng việc gì Rooney phải sợ hãi đối với Ferguson cả. Chẳng phải Rooney đã từng bộc lộ phản ứng dữ dội của mình với Sir vài lần trước đây mà Ferguson dám có bất cứ xử lý nào đối với Rooney đâu? Sir quá hiểu nếu không có Rooney thì sir cũng chẳng thể làm nên cơm cháo gì với phần èo uột còn lại của MU như Valencia, Berbatov, ... hay các "câu chuyện dĩ vãng" như Scholes, Giggs, Owen, ... hoặc các "công nhân ăn no vác nặng" như Carrick, Fletcher, ... ??? Thế thì Rooney sợ hãi gì? Chẳng phải là Ngài Don Fabio Capello sao? Rooney đã từng có lần thú nhận sự sợ hãi khi đối diện với Capello và lần này cũng thế. Khi cuộc cạnh tranh cho một vị trí chính thức trong đội hình Tam Sư đang trở nên hết sức quyết liệt với sự bừng sáng của Defoe, Crouch, Agbonlahor, Carton Cole, ... thì với một HLV nghiêm khắc như Capello thì bất cứ lỗi lầm nào của Rooney đều có thể phải trả gía đắt bằng một suất cho ghế dự bị. "Rất may mắn MU đã thắng trận này" (đây là câu nói của chính Rooney sau trận đấu chứ không phải của BTT) bằng nỗ lực không mệt mỏi của mình nên Rooney đã kịp lấy lại những điểm sáng, nhưng cũng phải thấy rằng ít nhiều đã mất điểm trong mắt Capello. Ở World Cup, không phải đối thủ là hạng chú lùn như Hull để Rooney hay bất kỳ ai khác có cơ may để chuộc lại lỗi lầm mà chỉ có thể trả bằng một cái gía không thể đo đếm được ... Đó là nỗi sợ hãi trong lòng Rooney ... gắn liền với cái tên Capello chứ không phải Ferguson.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (05:09 29/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rooney không chỉ là ngôi sao, anh là một biểu tượng của MU.
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (05:03 29/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Biến sai lầm thành hành động, điều này chứng tỏ R10 vẫn còn trẻ con! Giá ko cần sai lầm mà đá được như thế thì tốt biết bao!
hic  (skids_row@yahoo.com) (04:33 29/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 10:15:22 AM
phải công nhận bu quét còn đẹp trai hơn cả CR7 nữa
Cười - 5/26/2012 11:12:21 AM
Messi cũng giống như điện thoại iphone của Apple ! Mọi sản phẩm của các đội bóng khác đc sinh ra chỉ để so sánh với M10 mà thôi ! Càng hạ thấp thì anh lại càng được vinh danh ! M10 no1 !!!
nguyenquocviet - 5/26/2012 11:38:46 AM
Không hiểu mọi người chê Italia ở điểm nào. 1 trong 3 đất nước thành công nhất thế giới bóng đá thập kỷ đầu thế kỷ 21. Nói thật trước năm 2008, thật sự hơi khó để tìm được 1 Fan của đội tuyển Tây Ban...
xyz - 5/25/2012 3:57:51 PM
Vì ông được giáo dục tốt nên những người không được giáo dục tốt gọi ông là ngụy quân tử.
messi - 5/26/2012 2:19:53 PM
blatter là 1 gã điên. nếu hai đội hòa nhau mà k đá luân lưu thì làm sao biết đội thắng cuộc,chẳng lẽ lại bốc thăm hả?Ông này từng có ý kiến điên rồ là bỏ luật việt vị cơ đấy(lấy ý tưởng từ môn hockey...