20h30 ngày 27/12, Arsenal – Aston Villa: Còn hy vọng là còn chiến đấu!

Chủ Nhật, 27/12/2009 10:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong suốt 5 năm qua, nhật ký của các Pháo thủ vẫn chỉ quanh quẩn với những chiến tích nhỏ bé và những nỗi buồn lớn lao. Nhưng không vì thế mà thế giới của những Gunners trở nên buồn tẻ hay xáo trộn. Đơn giản, ở thánh đường Emirates, Arsenal sẽ luôn phải chiến đấu, dù chỉ còn một chút hy vọng.

Aston Villa đang nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ các ông lớn. Không phải chỉ vì họ đang hướng tới thành tích trở thành đội thứ 2 sau Leeds ở mùa 1994-1995 đánh bại cả tứ đại gia, mà còn vì Villa đã thể hiện một tham vọng đáng sợ chỉ sau 1 mùa bóng. Quật ngã Liverpool ở Anfield, đánh bại Chelsea ở Villa Park, hủy diệt Man Utd ngay tại Nhà hát của những giấc mơ, đội quân của Martin O'Neil đang mang bóng dáng của một kẻ hủy diệt khó lường. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại diện hàng đầu của Midlands sẽ tới Emirates với một sự ngạo nghễ nhất định, vì họ hiểu rõ, sức ép nghiêng về Arsenal. Sức ép chiến thắng để tự cứu mình, sức ép chiến thắng để giành lại vị thế của mình, và cả sức ép phải vượt qua những thử thách nghiệt ngã nhất, để trở lại là một Khối thuốc nổ đúng nghĩa.


Ở Emirates, Arsenal vẫn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng

Trước trận đấu, Wenger đã tuyên bố ông hoàn toàn tự hào về quãng thời gian trắng tay của đội bóng. Đó là những mùa giải Gunners luôn suy yếu về lực lượng, luôn khủng khoảng về tính cách, và luôn bị xem là kẻ thất thế trong mỗi cuộc đua. Nhưng đó cũng là lúc người ta nhận ra một hướng đi mới của đội bóng, một sân vận động mới, những bộ khung mới, một thủ lĩnh mới, và cả một bản lĩnh mới mẻ của các cậu bé. Thay vì nghĩ tới một chuỗi 49 trận bất bại nào đó trong quá khứ, họ bắt đầu quen với thất bại, học cách sống chung với nỗi lo âu thường trực, và làm tất cả để nuôi sống niềm hy vọng.

Có lẽ, điểm yếu của Arsenal trước Aston Villa là ở chỗ đó, giữa một chiến binh với tấm áo giáp đầy vết đạn và một cỗ máy hầu như không có sơ hở. Thật vậy, để chuẩn bị cho trận đấu này, Villa đã thắng cả 4 trận gần đây mà không để lọt lưới bàn nào. Sau 18 trận, hàng thủ của họ đang dẫn đầu giải Ngoại hạng về sự chắc chắn (chỉ 14 bàn thua). Còn phía trên, bộ tứ Carew, Agbonlahor, Milner và Ashley Young cũng hứa hẹn đủ sức gây kinh hoàng cho hàng phòng ngự đã mất cả 2 hậu vệ cánh hay nhất của Pháo thủ.

Fabregas - Quà Giáng sinh của Wenger

Arsenal sẽ một trận đấu lớn. Đó sẽ là một cuộc chiến đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, và đặc biệt là thái độ thi đấu

Villa chưa từng thua ở Emirates

Có nhiều lý do để Aston Villa tìm kiếm một kết quả khả quan trước Arsenal đêm nay. Thứ nhất, họ đã đánh bại 3 thành viên trong nhóm tứ đại gia mùa này. Thứ hai, Villa ấy chưa từng thua ở Emirates. Aston Villa chính là vị khách đầu tiên của Arsenal ở ngôi nhà mới Emirates và họ đã làm hỏng bữa tiệc được chờ đợi rất nhiều của Pháo thủ thành London khi cầm hòa 1-1, trong trận đầu tiên của mùa 2006-2007. Một mùa sau, lại kết quả hòa 1-1. Mùa trước, Arsenal thậm chí bị đánh bại tại đây, thua 0-2 với 2 bàn của... Clichy (phản lưới) và Agbonlahor. Trận ấy, Ashley Young còn đá hỏng 1 quả phạt đền.  

Mùa giải        Trận                        Kết quả
2006-2007    Arsenal-Aston Villa    1-1
2007-2008    Arsenal-Aston Villa    1-1
2008-2009    Arsenal-Aston Vila     0-2

của những tay súng trẻ. Sẽ có rất nhiều người hài lòng nếu trận đấu kết thúc bất phân thắng bại, nhưng nếu có kết quả khác, thì người thắng sẽ lập tức trở thành kẻ thách thức số 1 đối với 2 vị trí dẫn đầu.


Trong thời điểm này, sự trở lại của Cesc Fabregas chẳng khác nào một món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa đối với Giáo sư người Pháp. Arsenal đã bắt đầu quen với sơ đồ 0 tiền đạo, nhưng đội trưởng của Arsenal vẫn là nhân vật khó thể thiếu trong việc gắn kết các mũi nhọn. Trước một Villa phản công rất hay, đội chủ nhà sẽ cần tập trung nhiều hơn trong việc phòng thủ tuyến 2. Tuy nhiên, nếu muốn có một món quà sinh nhật thực sự dành cho huyền thoại Frank McLintock ở Emirates, họ phải xông lên phía trước. Sau 20 lần ra sân ở tất cả các mặt trận mùa này, Cesc đã có 10 bàn thắng, nhưng quan trọng hơn, anh đã có tới 15 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Nếu số 4 của Arsenal đủ sức thi đấu, đó đã là một chỗ dựa, một lợi thế rất lớn của đội chủ nhà.

Ở Emirates, Arsenal vẫn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Mùa đông luôn lạnh, và Giáng sinh vẫn luôn là lúc Pháo thủ cảm thấy khó thở bởi lịch thi đấu dày đặc. Nhưng mùa đông cũng là lúc để người ta có thể tận hưởng sự ấm áp, và Boxing Day cũng chính là lúc để trái tim tận hưởng sự ngọt ngào.

Dự đoán: 3-1

Yến Thanh

Lực lượng

Arsenal: Fabregas có thể trở lại, nhưng Traore chưa chắc đủ sức đá chính. Rosicky, Sagna, Bendtner, Clichy, Djourou, Gibbs vẫn vắng mặt.

Aston Villa: Heskey chưa rõ khả năng ra sân. Bouma và Davies vẫn dưỡng thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Almunia; Eboue, Gallas, Vermaelen, Silvestre; Fabregas, Song, Denilson; Walcott, Arshavin, Nasri.

Aston Villa: Friedel; L Young, Cuellar, Dunne, Warnock; A Young, Petrov, Milner, Downing; Heskey, Agbonlahor.

Đối đầu
26/12/08     Aston Villa - Arsenal     2-2
15/11/08     Arsenal - Aston Villa     0-2
01/03/08     Arsenal - Aston Villa     1-1
01/12/07     Aston Villa - Arsenal     1-2
14/03/07     Aston Villa - Arsenal     0-1

Phong độ

Arsenal       
19/12/09     Arsenal - Hull City     3-0     
16/12/09     Burnley - Arsenal     1-1     
13/12/09     Liverpool - Arsenal     1-2     
09/12/09    Olympiakos-Arsenal    1-0
05/12/09     Arsenal - Stoke City    2-0     

Aston Villa
19/12/09     Aston Villa - Stoke City    1-0     
15/12/09     Sunderland-Aston Villa     0-2     
12/12/09     Man Utd-Aston Villa         0-1     
05/12/09     Aston Villa-Hull City         3-0     
01/12/09    Portsmouth-Aston Villa     2-4

0 thích.

Bình luận (20)

avatar đội bóng
@BBT: Cảm ơn BBT đã thức đồng hành với các Fans để post bài kịp thời ... @Yến Thanh: Yến Thanh dự đóan với độ chính xác khá cao, có thể gọi là hòan chỉnh. Hy vọng sáng mai ngủ dậy sẽ được bắt đầu một tuần mới bằng một bài viết đặc sắc của Yến Thanh về trận đấu này. Thanks a ton.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (10:42 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cả 3 bàn thắng của Arsenal đều rất đẹp. 1. Bàn thứ nhất mang đậm dấu ấn cá nhân của Fabregas 2. Bàn thắng thứ hai là một điển hình về phản công bắt đầu bằng một đường chuyền từ Traore từ vòng 16m50 lên để Walcott bắt tốc độ và tỉa một đường bóng đúng tầm băng xuống của Fabregas và kết thúc bằng cú cứa lòng, khuất phục tài năng của Friedel. 3. Bàn thằng thứ 3 lại là pha độc điễn từ vòng cung giữa sân của Diaby thẳng đến mép vùng cấm và kết thúc gọn gàng bằng cú đá kỹ thuật vào góc bên trái của Friedel. Tất cả đều tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ của Arsenal đều chơi tốt, đặc biệt là hàng thủ với sự cơ động và trợ giúp xuất sắc của Song và Diaby ở tuyến tiền vệ trụ. Tuyệt vời Arsenal ... Trận này Villa thua tâm phục khẩu phục. Trọng tài điều khiển rất vô tư và thóang, không để trận đấu bị nát vụn ... Bây giờ chỉ còn chờ xem MU sẽ thi đấu ra sao? Dự đóan của Bao Hắc Tử này đã đúng được một nửa rồi ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (10:36 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Và lại là 3-0 rồi. Trận đấu đã khép lại bằng cú sút kỹ thuật của Diaby ở phút bù giờ thứ 2. Trận đấu này còn dành cho những ai bảo The Gunners là những cậu bé để phải suy nghĩ lại ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (10:23 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau khi ghi bàn thắng thứ 2, Fabregas đã bị đau và phải rời sân ở phút 84. Thay cho anh là Ramsey. Hẳn F4 rất đau, dường như có những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt anh. Chắc hẳn đó là niềm hạnh phúc ... Có vẻ Villa đã không còn động lực chiến đấu nữa ... Liên tục chuyền sai và phạm lỗi ... Chỉ còn vài phút bù giờ nữa thôi ... Tuyệt vời Arsenal ...!!!
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (10:20 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Wow ... Gooooal !!!!!!!! Lại là F4. Qúa siêu việt !!!! Một cú phản công và cứa lòng tuyệt vời phút 81. 2-0 cho Arsenal ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (10:14 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau bàn thắng, The Gunners vẫn tràn qua khắp sân của Villa. Cơ hội vẫn liên tục được tạo ra. Các Pháo thủ trẻ đá kiểu này mất sức quá ... Một chút lo âu khi sợ dính phải đòn phản công của Aston ... Tuy nhiên, đến giờ này các pha phối hợp của Villa khá rời rạc, không có tình huống nguy hiểm đe dọa khung thành Arsenal ... Carew vào sân thay Heskey sao lại chạy cánh phải ...??? Ashley Young vẽ vời khá vô vọng ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (10:06 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fabregas đã vào sân từ phút 57. Trận đấu trở nên hấp dẫn với tốc độ rất cao. Friedel chơi quá xuất sắc. Đến phút 60, anh đã cứu ít nhất 2 bàn thua từ chân của The Gunners. Phút 64, Theo Walcotte đã vào sân thay cho Eduardo, Hy vọng một sự đột phá cho Arsenal ... Vào rồi ... 1-0 cho Arseanl từ quả đá phạt không thể tuyệt vời hơn của F4 ở phút thứ 65. Quả banh vẽ một quĩ đạo cong tương tự cú đá của Becks ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (09:56 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã hết hiệp 1. Arsenal có nhiều tình huống nguy hiểm và cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất là vào đầu trận, rất tiếc lại bỏ qua. Eduardo quả thật đã mất đi rất nhiều sự nhạy bén và cảm giác ghi bàn. Villa chẳng tạo được mấy cơ hội. Đội hình của Arsenal không như dự đóan, vẫn có Sagna, Traore, nhưng không có Fabregas và Walcott. Có thể sẽ vào sân trong hiệp 2 chăng? Trận đấu khá cởi mở, dù Arsenal vẫn là đội chiếm ưu thế. Các hảo thủ của Villa chưa chứng tỏ được gì nhiều, đặc biệt là hàng tiền đạo với Agbonlahor và Heskey. Hy vọng thế trận này sẽ mang lại bàn thắng cho Arsenal trong hiệp 2.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (09:36 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi Bao Mỗ viết comment này thì trận đầu chỉ còn 30 phút nữa là đã điễn ra. Nhìn vào đội hình dự đóan ra sân của Arsenal thì cũng không đến nỗi quá lo ngại. Cánh phải với Eboue thay cho Sagna cũng yên tâm, có thể chống chọi lại Ashley Young. Chỉ có cánh trái với Silvestre dù đã qua thời đỉnh cao, tuy nhiên Villa lại không mạnh ở cánh này. Theo Walcott, Arshavin hay Fabregas trong một ngày sung sức, đều có thể tạo ra những đột biến mang tính bước ngoặt. Trận đấu này diễn ra trước trận MU gặp Hull. Nếu thắng, Arsenal sẽ tạo ra một áp lực lớn lên MU và với tình thế hiện tại, đôi khi áp lực này cũng có thể gây bối rối và mất tỉnh táo đối với các cầu thủ MU. Tất cả chỉ là tiên đóan và nhận định. Nếu thực tế điễn ra như vậy, đúng là Boxing Day cho Bao Hắc Tử này rồi.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (08:12 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ars luôn trong tim tôi dù kết quả tối nay như thế nào tôi cũng vẫn yêu Ars! nếu có thể tôi xin đại diện Fan'CLB Ars ở VN gửi lời chúc đến các pháo thủ thành london đêm nay sẽ có quà Giáng Sinh tuyệt vời cho Pháo Thủ!
trần bảo quốc  (gackiem_luudanh@yahoo.com) (06:34 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 10:15:22 AM
phải công nhận bu quét còn đẹp trai hơn cả CR7 nữa
Cười - 5/26/2012 11:12:21 AM
Messi cũng giống như điện thoại iphone của Apple ! Mọi sản phẩm của các đội bóng khác đc sinh ra chỉ để so sánh với M10 mà thôi ! Càng hạ thấp thì anh lại càng được vinh danh ! M10 no1 !!!
nguyenquocviet - 5/26/2012 11:38:46 AM
Không hiểu mọi người chê Italia ở điểm nào. 1 trong 3 đất nước thành công nhất thế giới bóng đá thập kỷ đầu thế kỷ 21. Nói thật trước năm 2008, thật sự hơi khó để tìm được 1 Fan của đội tuyển Tây Ban...
xyz - 5/25/2012 3:57:51 PM
Vì ông được giáo dục tốt nên những người không được giáo dục tốt gọi ông là ngụy quân tử.
messi - 5/26/2012 2:19:53 PM
blatter là 1 gã điên. nếu hai đội hòa nhau mà k đá luân lưu thì làm sao biết đội thắng cuộc,chẳng lẽ lại bốc thăm hả?Ông này từng có ý kiến điên rồ là bỏ luật việt vị cơ đấy(lấy ý tưởng từ môn hockey...