HLV Ancelotti không sợ bị ông chủ Abramovich "trảm"

Thứ Sáu, 25/12/2009 13:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Ancelotti cho biết ông không sợ bị ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich “trảm” giống như trường hợp của HLV Scolari năm ngoái.

Sau những trận đấu ấn tượng hồi đầu mùa, Chelsea của HLV Ancelotti chỉ giành được một trận thắng trong sáu trận gần nhất. Trận đấu sắp tới với Birmingham có thể sẽ là một cuộc chiến thực sự với chiến lược gia người Italia. Có tin cho rằng ông chủ Abramovich bắt đầu không hài lòng với thành tích nghèo nàn của “The Blues” trong thời gian qua.
 
HLV Ancelotti không ngại ông chủ Abramovich

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Birmingham, HLV Ancelotti cho biết: “Birmingham đã bất bại trong năm trận đấu gần nhất. Họ đang có được phong độ tốt và chúng tôi sẽ đụng phải một đối thủ rất khó chịu. Chắc chắn rằng họ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải vào trận với sự tập trung cao nhất”.

Khi được hỏi về khả năng bị sa thải nếu Chelsea để Man United lật đổ trên BXH, HLV Ancelotti khẳng định: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc rằng Roman sẽ sa thải tôi nếu Chelsea không giành chiến thắng. Mục tiêu của tôi là làm những gì tốt nhất cho đội bóng”.

Ngoài ra, cựu HLV của AC Milan cũng tiết lộ rằng Chelsea trong năm tới sẽ thi đấu với thứ bóng đá “sexy” đúng như những gì mà ông chủ Abramovich mong muốn. Trước đây, tỷ phú người Nga từng sa thải “Người đặc biệt” Mourinho và HLV A. Grant vì hai người này áp dụng cho Chelsea lối đá quá thực dụng, còn HLV Scolari bị sa thải vì phong độ tệ hại của “The Blues” trong giai đoạn này năm ngoái.
 
HLV Ancelotti cho biết thêm: “Tôi nghĩ Chelsea đã thi đấu với phong cách mới trong năm 2009. Các cầu thủ đã thể hiện được tính cách và khả năng của họ. Đôi khi chúng tôi thi đấu tốt. Đôi khi chúng tôi không có được một trận đấu đẹp. Nhưng Chelsea hiện luôn chơi tấn công và cố gắng giành chiến thắng tất cả các trận”.
 
Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Sir Alex Ferguson mà bị trảm thì chắc giải Ngoại Hạng Anh không còn HLV nào tại vị. Bạn ABU đúng là khéo pha trò cười cho anh em giải trí. Abramovic cũng không đuổi Ance đâu. Hiện tại ngoàn Ance ra không có HLV nào đủ tầm tập hợp các ngôi sao của Chelsea thành 1 khối. Hãy nhìn Avram Grant và Scholari thì biết/ Cũng những con người đó nhưng tâm trí khác nhau thì kết quả cũng khác nhau thôi.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (10:54 25/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật sự bây h MU yếu, ko còn mạnh như xưa, nhưng họ vẫn đứng nhì, vẫn đẳng cấp,...ah` mà nói tới đẳng cấp thì riêng Arsenal, CHelsea, Villa, Tottenham chưa đủ trình. May ra thì Liverpool đủ sức với 2 chữ này....Từ khi PL ra đời, ko ai đẳng cấp hơn MU
longdn  (tietcanh_dzit_dng88@yahoo.com) (08:16 25/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Abramovich mà "trảm" Carlo thì tuần sau ông lại nhận được hàng tá lời mời gọi từ các đội bóng khác ngay. Ở nước Anh bây giờ chỉ có Sơ Ales là sợ bị "trảm" nhất, vì chẳng có ai muốn tuyển một hlv chỉ biết dùng mẹo để thắng đối thủ, có chăng chỉ là các United như Leed, Man
abu  (abus.vn@gmail.com) (02:45 25/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...