Trước vòng 19 Premier League: Lễ tặng quà cho ai?

Thứ Sáu, 25/12/2009 12:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong khi các giải đấu khác ở châu Âu bước vào kỳ nghỉ đông thì tại xứ sương mù, các cầu thủ lại cật lực xỏ giày vào sân thi đấu với tần suất cao hơn hẳn. Với họ, dịp Giáng sinh và Năm mới chính là giai đoạn bản lề cho những cuộc chạy đua. Cuối tuần này, sẽ là lễ Boxing Day (26/12), liệu ai sẽ được tặng quà.

Ký ức ngọt ngào của Quỷ đỏ

Với ĐKVĐ M.U, lễ tặng quà năm ngoái là một cột mốc thật đáng nhớ đối với họ bởi đó là một cú hích thực sự trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch. Ngày 26/12 năm ngoái, M.U đến sân Britannia của Stoke City trong tình trạng mệt mỏi vì vừa bay từ Viễn Đông về với chiếc Cúp thế giới các CLB 2008. Không quá ngạc nhiên khi đội khách tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng thủ chặt chẽ và lối chơi đậm chất cơ bắp của đội chủ nhà. Song tấm thẻ đỏ của Wilkinson, pha xử lý tinh tế của Berbatov, và bàn duy nhất của Carlos Tevez đã mang về cho Quỷ đỏ 3 điểm đầy quý giá.

Vẫn chưa biết ai sẽ có "quà" vào cuối tuần này

Điều đáng chú ý là sau thử thách ấy, M.U đã thể hiện một bản lĩnh hết sức đáng nể với 11 trận thắng liên tiếp tại Premier League để bứt phá ngoạn mục ở tốp đầu. Trước Giáng sinh, M.U tạm xếp thứ ba trên BXH. Sau chuỗi trận đáng khâm phục ấy, Quỷ đỏ đã chễm chệ ở ngôi đầu với 68 điểm, hơn hai đối thủ cạnh tranh Chelsea và Liverpool đến 10 điểm. Cũng khoảng thời gian ấy, thủ thành van der Sar đã lập kỷ lục 1311 phút giữ sạch lưới ở giải VĐQG. Với 6/11 trận kết thúc với tỷ số 1-0, M.U trở thành chuyên gia kiếm những điểm số tối đa từ những trận thắng tối thiểu.

Trái với M.U, Chelsea có những kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ gì vào giai đoạn ấy, dù rằng họ dễ dàng hạ West Brom 2-0 vào ngày lễ tặng quà. Những thất bại cay đắng trước M.U (0-3) và Liverpool (0- 2) đã chính thức đánh gục Chelsea trong những nỗ lực bám đuổi ngôi đầu và khiến Felipe Scolari phải ra đi (9/2). Liverpool thì không đến nỗi thế, song họ lại bị ám ảnh bởi căn bệnh hòa và phải trả giá bằng cả giấc mơ đã đeo đuổi suốt 2 thập kỷ.

Hiện tại nhạt nhòa

Vòng 19

Thứ Bảy, ngày 26/12, 19h45: Birmingham - Chelsea. 20h00: Fulham - Tottenham, West Ham - Portsmouth, 21h00: Burnley - Bolton, 22h00: Man City - Stoke, Sunderland - Everton. Chủ nhật, ngày 27/12, 00h30: Liverpool - Wolves, 20h30 Arsenal - Aston Villa, 23h00 Hull City - M.U.

Chân sút hàng đầu

13 bàn - Defoe (Tottenham), Drogba (Chelsea).

12 bàn - Rooney (M.U).

11 bàn - Torres (Liverpool).

So với một năm về trước, trật tự Premier League đã có ít nhiều thay đổi. Thay vì vị trí giành pole, Liverpool đã tụt xuống tận thứ 8, kém đội đầu bảng Chelsea tới 14 điểm, và trở thành ông lớn thảm hại nhất sau lượt đi. Đội bóng của Rafael Benitez bây giờ không dám mơ đến chức vô địch nữa, mà ngay cả tấm vé dự Champions League mùa tới cũng hết sức khó khăn đối với họ khi phải cạnh tranh với một loạt những đối thủ giàu tham vọng xếp trên như Aston Villa, Tottenham và Man City.

Nhưng thực tế thì Liverpool không phải đại gia duy nhất gây thất vọng. Dù ngự trị ở ngôi đầu, song Chelsea cũng đang phải đối mặt với không ít vấn đề. Rõ ràng khó có thể khẳng định một đội bóng chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất như họ là đang có phong độ ổn định. Những nỗi lo về lực lượng do virus CAN tưởng chừng như không đáng kể, nay sẽ khiến Carlo Ancelotti khá đau đầu. Việc được lùi thời điểm thực hiện án phạt cấm chuyển nhượng trong 2 năm đã là một ưu ái với Chelsea, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chi tiêu mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng tới.

M.U thậm chí còn khủng hoảng hơn thế, khi cơn bão chấn thương đã tàn phá dữ dội đội hình của họ, nhất là hàng phòng thủ. Sự thiếu hụt về con người đã dẫn đến những đổi thay bất đắc dĩ và việc Quỷ đỏ để thua 2/3 trận gần nhất là một tiếng chuông báo động thực sự với Sir Alex. Nếu không kịp thời gượng dậy ở dịp năm mới này, tham vọng bảo vệ ngôi vương của Quỷ đỏ sẽ bị đe dọa thực sự. Một lần nữa, đối thủ của họ cuối tuần này lại là Hull City, một đội bóng đang nằm ở vùng nguy hiểm, và đã trải qua 4 trận liên tiếp chỉ có hòa (2) và thua (2).

Nếu không thể giành 3 điểm ở sân Kingston, đó sẽ là một thất bại tồi tệ của M.U bởi họ có thể bỏ lỡ cơ hội bứt lên sau vòng đấu này. Lý do: Chelsea sẽ có chuyến làm khách không hề dễ dàng ở Birmingham, đội bóng đã bất bại suốt 2 tháng qua (6 thắng, 3 hòa) và đang cạnh tranh một tấm vé dự Cúp châu Âu. Arsenal dù được thi đấu trên sân nhà cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi đối thủ là Aston Villa, đội bóng đang xếp ngay phía dưới họ trên BXH. Đã hai năm liên tiếp, Arsenal bị cầm hòa trong ngày lễ tặng quà. Liệu lịch sử có tái hiện?
 
 
Chung kết ngược ở Upton Park
 
Song song với cuộc đua ở tốp đầu, sự cạnh tranh tại nhóm dưới cũng diễn ra rất căng thẳng. Tâm điểm của cuộc đua thoát hiểm tại vòng đấu này sẽ là trận chung kết ngược giữa West Ham (thứ 19) và Portsmouth (20) tại Upton Park. Sở dĩ trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai của cả hai vì chẳng đội nào muốn kết thúc lượt đi ở vị trí cuối bảng cả. Thực tế đã chứng minh rằng ngoài West Brom ở mùa giải 2004/ 05 ra, không có một đội bóng nào kết thúc lượt đi ở tận cùng BXH mà có thể thoát hiểm vào cuối mùa giải cả. Càng khâm phục cho Zola vì thành tích ngoạn mục ở mùa trước bao nhiêu, người ta càng cảm thấy tội nghiệp cho vị HLV này vì hoàn cảnh của West Ham đang quá tệ hại. Dù có tài năng cách mấy, “Quỷ lùn” cũng rất khó khăn để xoay xở với một đội bóng đang gặp một loạt những vấn đề về lực lượng do chấn thương, do sự ra đi của những trụ cột, do sức ép tài chính. Trận hòa 1-1 với Chelsea ở vòng trước là một nỗ lực rất lớn của The Hammer nhưng chưa đủ để giúp họ thoát khỏi khủng hoảng. Dù đang kém West Ham 1 điểm, song Portsmouth đang có cơ hội để tiếp nối cú thoát hiểm ngoạn mục của West Brom 5 năm trước. Việc giành 7 điểm sau 4 vòng gần nhất là một tín hiệu rất lạc quan. Đặc biệt chiến thắng 2-0 trước Liverpool ở vòng trước là món quà đầu tiên mà Avram Grant mang lại cho đội bóng mới. Với sự có mặt của HLV tài năng này, niềm tin đang dần trở lại Fratton Park.
 
TUẤN CƯƠNG
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Dù cho nước chảy đá mòn MU vô địch vẫn còn lâu năm Abu cố gắng hỏi thăm Bao giờ mới đến lượt mình đây ta Muốn biết hỏi Nguyễn Hoàng Hà Chuyên gia dự đoán hiệu con gà tồ!
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (05:39 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận gặp chú lùn Hull này sẽ kiểm chứng MU có còn là con Ngáo ộp đối với các đội chiếu dưới nữa hay không? Một khi không thể chiến thắng trong các trận đối đầu trực tiếp với big four thì cơ may vô địch của MU chỉ hòan tòan trông chờ vào việc chiến thắng các đội chiếu dưới. Các trận đấu gần đây, mặc dù sứt mẻ lực lượng ở hàng hậu vệ, nhưng hàng tiền vệ và tiền đạo của MU cũng chẳng chứng tỏ được gì ngòai lối chơi vô hồn và thiếu bản sắc. Mặc dù nói cứng, nhưng thật sự "MU không Ronaldo" đã không còn đáng sợ nữa, đã không còn phương án tháo gỡ bế tắc của CR7 trước đây. Các cầu thủ và fan MU hẳn rất nhớ CR7 ngày nào. Và một khi cả thần tài và sự may mắn không còn song hành nữa thì MU còn lại gì? ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (04:59 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo đánh giá của tôi trận này MU sẽ rút kinh nghiện các trận trước ,sẽ cho đổ bê tông,dựng vài chiếc xa bus để ngăn chặn Hull city có trình độ ngang ngửa với MU hiện tại ,kết quả MU thắng sau phã ngã nghệ thuật của rooney .Hết !
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (02:33 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tác giả Tuấn Cương: Nếu bỏ đi vài chỗ thì bài này có thể sửa tựa thành "Trước trận Hull City-MU: Lễ tặng quà cho MU?". Vì đọc cả bài viết tôi thấy tác giả chỉ tập trung vào phân tích, ca ngợi và hy vọng vào MU mà thôi. Nội dung bài này chưa phù hợp với tên của nó. Trân trọng!
BlogTheThao  (hvtdng.vn@gmail.com) (06:25 25/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trên ảnh thấy có 2 ông già Noel : ông đội mũ Xanh và ông đội mũ Đỏ. Hai ông nhìn hai hướng tìm người để tặng quà. Tim không ra thì hai ông quay lại tặng cho nhau là đẹp cả đôi bề!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (03:47 25/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chắc chắn là quà cho MU rồi, lần này chắc chắn Hull sẽ đưa ra đội hình với 10 cầu thủ dự bị để giúp MU bám đuổi Chel, tha hồ mà những cầu thủ hàng đầu thế giới như Rooney, Owen, Bev ... nổ súng
abu  (abus.vn@gmail.com) (02:51 25/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 3:29:31 PM
Mou lại tự đề cao bản thân rồi ! thực ra với đội hình tiền khủng nhất thế giới như thế ,thì cân gì đến mou .nếu vào tay hlv HUỲNH ĐỨC cũng dư sức vô đich ,bất chấp có barca hay không có barca.
Nguyen Hoang Duy - 5/26/2012 1:24:30 PM
Cám ơn Pep, cám ơn FC Barcelona, cám ơn tiqui-taca đã cho người yêu bóng đá chúng tôi thưởng thức và cảm nhận được bóng đá đẹp. Thế giới bóng đá mãi mãi nhớ đến Pep,nhớ đến thế hệ FC Barcelona này....
hl - 5/26/2012 2:39:35 PM
Messi vẫn sẽ chờ xem Barca của Tito thế nào.Nếu thua tiếp thì mới ra đi.Khả năng nay là có thể,nhất là khi PEP từ nơi xa vẫy gọi.Bóng đá không có khái niệm thủy chung như các cule hay mơ mộng.Bài học...
Fan Yeu Bong Da - 5/26/2012 3:29:00 PM
Tuyển Anh mà đá đấm cái gì
messivn - 5/26/2012 1:22:11 PM
Trông cứ như chuẩn bị đấu kiếm.Tôi nghiệp cho các Cule,tình yêu vĩ đại dành cho Pep và Barca cũng chỉ là một món hàng không hơn không kém.Rosell nói ngay"Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì...