Cuộc đua tốp 4 Premier League: 4 cái tên, 1 tấm vé

Thứ Sáu, 25/12/2009 19:24

(TT&VH cuối tuần) -  Đã lâu lắm rồi, Premier League mới có một bầu không khí náo nhiệt như vậy ở tốp đầu. Theo thống kê 10 năm qua, để xếp hạng chung cuộc từ vị trí thứ 4 trở lên, các đội bóng đó cần có hiệu suất tối thiểu là 1,78 điểm/trận. Hiện tại, có tới 5 cái tên vượt mức đó.

Trong top 5 hiện nay, Chelsea đứng đầu với tỷ lệ 2,28 điểm/trận còn sau cùng là Tottenham cũng được tới 1,83 điểm/trận. Tuy nhiên, xét về logic cũng như thực lực, Chelsea, M.U và Arsenal sẽ vượt mốc 75 điểm để khẳng định vị trí trong top 3 quen thuộc. Cuộc chiến trên đỉnh cao đó đương nhiên rất hấp dẫn. Song màn ganh đua chật chội phía sau cũng đáng quan tâm không kém khi Aston Villa, Tottenham, Man. City và đại gia thất thế Liverpool giành giật nhau duy nhất một suất Champions League còn lại.

Aston Villa đang tạm “cầm cờ” trong nhóm này. Song quãng thời gian phía trước vẫn là một ẩn số với nhiều yếu tố tác động.

Roberto Mancini sẽ giúp Man. City có mặt trong top 4?

Thứ nhất là Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2010). Liverpool, Aston Villa và Tottenham không bị ảnh hưởng mấy bởi giải đấu này. Man. City sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất khi Toure lẫn Adebayor vắng mặt suốt tháng Giêng. Cộng với chấn thương của Bridge, Richards và Lescott, đội hình “Man xanh” sẽ yếu đi rõ rệt. Tuy nhiên, họ có thể khắc phục bằng một cuộc shopping rầm rộ ở thị trường mùa Đông cùng tân HLV Roberto Mancini.

Thứ hai là tính đoàn kết của đội hình. Man. City cũng là tâm điểm chú ý sau xáo trộn băng ghế huấn luyện vừa qua và họ phải cần vài tuần trước khi mọi chuyện ổn định. Tình trạng ở Liverpool đáng báo động hơn khi ngay cả Torres cũng phải lên tiếng rằng ông thầy Rafael Benitez “không nên” bị sa thải. Phòng thay đồ Anfield đang bị phân tâm bởi lo ngại về cách xử trí của những ông chủ Mỹ và điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ chung. Ngược lại, Aston Villa và Tottenham có sự vững vàng trong hậu trường. Cả Martin O’Neill lẫn Harry Redknapp đều nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ từ ban lãnh đạo.

Thứ ba là thị trường chuyển nhượng. Mua sắm sẽ tăng cường được sức mạnh cho nửa sau cuộc đua. Liverpool đang cần một tiền đạo nữa, nhưng liệu Anfield có tiền không? Aston Villa có đội hình khá tốt, tuy nhiên cũng không loại trừ việc bổ sung thêm một thủ môn cạnh tranh với Brad Friedel. Tottenham khá ổn thỏa, không cần “bơm máu” mới. Riêng Man. City, phiên chợ này là con dao hai lưỡi. Quyết định sa thải Mark Hughes bị coi là không đúng thời điểm. Người thay thế Mancini không đủ thời gian để xây dựng bộ khung mới và dù không thiếu tiền, mua ồ ạt có khi lại khiến mọi chuyện thêm rối ren.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, là giai đoạn bứt tốc và cán đích. Liverpool của Benitez là một trong những đội mạnh nhất Premier League ở lĩnh vực này. Nếu họ bước vào năm mới với gần chục điểm kém vị trí thứ 4 như hiện nay, hãy chờ đợi khoảng cách đó sẽ được thu hẹp ở những tháng tới. Aston Villa mùa năm ngoái hay Tottenham 4 năm trước đều tưởng như có cơ hội đứng ở vị trí thứ 4. Tuy nhiên, họ đều sa sút kể từ tháng 3, tháng được cho là mang tính quyết định trong cuộc chiến giành suất dự Champions League. Man. City cũng có thể tỏ ra đáng gờm trong giai đoạn này, khi đội hình láp ráp đã quen thuộc với nhau hơn, ổn định hơn.

Trong 10 mùa giải qua, số điểm trung bình mỗi trận để đứng được vị trí thứ 4 là 1,78 (hay 68 điểm cả mùa). Và nếu mô hình của vài năm gần đây lặp lại thì kịch bản sẽ là Aston Villa, Tottenham cùng Man. City sa sút để Liverpool kịp hồi phục, trở lại hàng ngũ “đại gia” với 65-70 điểm. Tuy nhiên, đây dường như là một mùa giải hứa hẹn không ít điều bất ngờ. Chưa chắc Liverpool đã lại tăng tốc được ở nửa cưới như thường lệ hoặc không ít đội đạt khoảng 68 điểm vẫn phải vật lộn với cuộc chiến giành vị trí thứ 4.

Nhiều giả định nhưng chốt lại, các điều khá rõ ràng. Nếu Aston Villa, Man. City, Liverpool hay Tottenham có được màn trình diễn ấn tượng trong tháng Giêng, bổ sung sức mạnh trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông, duy trì được tính tập thể và không bị khớp trong tháng 3 khắc nghiệt, Champions League sẽ đợi họ…

Thứ 4 ở 10 mùa gần đây

Mùa Đội (điểm)

2008-2009 Arsenal (72)

2007-2008 Liverpool (76)

2006-2007 Arsenal (68)

2005-2006 Arsenal (67)

2004-2005 Everton (61)

2003-2004 Liverpool (60)

2002-2003 Chelsea (67)

2001-2002 Newcastle (71)

2000-2001 Leeds (68)

1999-2000 Liverpool (67)

Trung bình: 67,7 điểm (tương đương 1,78 điểm/trận)
 
Vũ Anh
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Nguyễn Hoàng Hà 26/12/2009 02:10:4 Thức đến 2h sáng để chờ bai viết về MU!Đáng nể thật! Giàm thọ mất thôi ! Tội nghiệp em tôi quá !
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (09:56 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cuộc đau vào vị trí top 4 sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa MU,MC,villa,cố lên MU ko thì sir làm sao yên tâm mà nghỉ hưu được
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (02:10 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...