West Ham - Chelsea 1-1: Trượt ngã, Chelsea chưa thể bứt tốp

Thứ Hai, 21/12/2009 08:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chelsea đứng trước thời cơ gia tăng cách biệt so với M.U lên 6 điểm. Nhưng cuối cùng, họ đã khổ nhọc lắm mới rời sân Upton Park của West Ham với 1 điểm. Công thức trước Lễ Giáng sinh: Chelsea = M.U +4.

Đứng bên bờ vực, West Ham đã chiến đấu với sức mạnh của một kẻ không còn đường lùi. Suốt hiệp 1, West Ham đã khiến một Chelsea bản lĩnh phải cuốn vào lối chơi của mình. Với hàng thủ bắt người áp sát và vào bóng quyết liệt, hàng tiền vệ phối hợp ở tốc độ cao trong khi các chân sút không ngại cầm bóng đột phá thẳng trung lộ, West Ham đã chơi áp đảo, chủ động và tạo nhiều cơ hội rõ ràng trong 45 phút đầu tiên. Và từ một đường tấn công ăn ý, West Ham đã được hưởng 1 quả penalty vào cuối hiệp 1 sau khi Collison bị đốn ngã trong vòng cấm bởi Ashley Cole, cầu thủ tròn 29 tuổi vào đêm qua. Alessandro Diamanti thực hiện thành công quả penalty và đưa West Ham vươn lên dẫn trước.


Chelsea (trái) bỏ lỡ cơ hội bứt tốp

Chelsea của Ancelotti đã ra sân mà không có chân sút người Pháp Anelka. Người đá cặp với Drogba trên hàng công là Kalou và sự phối hợp thiếu ăn ý của bộ đôi này khiến Chelsea không tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 1. Nhưng cũng phải kể đến phong độ mờ nhạt của tuyến giữa, khi họ thường thất bại trong những cuộc tranh bóng tay đôi.

Trong thời điểm khó khăn, Ancelotti đã thể hiện được sự nhạy bén về chiến thuật. Hai sự thay đổi người vào đầu hiệp 2, Mikel thay Malouda còn tiền đạo trẻ Sturridge thay Kalou, đã giúp Chelsea chơi khởi sắc hơn. Với Mikel trong vai trò đá trụ, Chelsea giành được quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân trong khi Sturridge đã mang lại quả penalty ở phút 61 (bị Upson phạm lỗi trong vòng cấm). Lampard đã phải thực hiện 3 lần quả penalty ấy, nhưng lần nào anh cũng chiến thắng người đồng đội ở ĐT Anh, thủ môn Robert Green.

Chelsea tất nhiên muốn giành trọn 3 điểm. West Ham cũng quyết giành chiến thắng. Nửa tiếng cuối cùng của trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính và thế trận đôi công được tạo ra. Nhưng tỷ số 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

West Ham chưa thể thoát khỏi những ngày đen tối. Nhưng kết quả hòa trước đội bóng đang dẫn đầu là không hề tệ. Chelsea một lần nữa bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt so với M.U. Nhưng nhìn vào những gì đã diễn ra ở Upton Park đêm qua, Chelsea rõ ràng đã kiếm được 1 điểm chứ không phải đánh mất 2 điểm.

KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN ĐÊM QUA:

Wolves - Burnley    2-0
Everton - Birmingham    1-1
West Ham - Chelsea    1-1

Bảng xếp hạng

TT

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

FC Chelsea

18

13

2

3

43:15

41

2

Man United

18

12

1

5

37:17

37

3

Arsenal

17

11

2

4

44:20

35

4

Aston Villa

18

10

5

3

29:14

35

5

Tottenham

18

10

3

5

40:22

33

6

Man City

17

7

8

2

33:27

29

7

Birmingham

18

8

4

6

19:18

28

8

Liverpool

18

8

3

7

34:25

27

9

FC Fulham

17

7

5

5

24:18

26

10

FC Sunderland

18

6

3

9

25:28

21

11

Stoke City

17

5

6

5

15:20

21

12

Burnley

18

5

4

9

21:37

19

13

Wolverhampton

18

5

4

9

17:31

19

14

Blackburn

18

5

4

9

17:32

19

15

Everton

17

4

6

7

23:31

18

16

Wigan Athletic

17

5

3

9

20:38

18

17

Hull City

18

4

5

9

17:37

17

18

Bolton

16

4

4

8

23:33

16

19

West Ham

18

3

6

9

26:35

15

20

FC Portsmouth

18

4

2

12

17-26

14


Đ.L
0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Dung la chelsea la so mot John Terry la than tuong cua tui. Ma tiec cho Man City wa. Dung la tiec that
An kute  (bo_cau_tim_buom@yahoo.com) (10:59 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ 29/8/2009: em cũng thấy như bác, MU là đội luôn được các fan quan tâm nhất. Theo em hiểu, có lẻ do các fan MU luôn luôn "tự phong" đội của mình là "vô đối" nên hể MU thua trận là fan của các đội "không vô đối" nhảy vào comment cho vui cửa vui nhà!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (12:53 22/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thế đấy, Liver thua đội bét bảng, Chelsea hòa đội áp chót, Arsenal thắng đội đứng thứ 4 từ dưới lên, vậy mà có ai vào comment đâu. Chỉ có việc MU thua đội đứng thứ 9 là đáng chú ý thôi. Kết luận: MU luôn được quan tâm nhất. Hãy thử sang các chủ đề khác là thấy ngay.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (09:19 22/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU vô địch giải ngoại hạng là điều không phải bàn. Vô địch ngoại hạng mãi rồi,có gì mà hứng thú. Mối quan tâm của đội bóng vĩ đại nhất thế giới là cúp C1 kia.
MU  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (10:49 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trận này chel cố tình đã chia điểm cho zola . một hành động rất hào hiệp
vitamin8 _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (10:02 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu sau vòng 19 (kết thúc lượt đi) Chelsea 41đ, Arsenal 41đ, MU 40đ, Aston Villa 38đ, Tottenham 36đ thì Giải Ngoại Hạng Anh lượt về sẽ rất hấp dẫn!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (09:20 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vitamin8 đâu rồi , vào đây với tớ an ủi Chelsea đi nào ! Cách MU 4 điểm thì đâu có nhằm nhò gì!
Nguyễn Hoàng Hà  (vanchungsg@yahoo.com) (01:51 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea hòa, MU và Liv thua, chỉ có mỗi Arsenal thắng và áp sát 2 đội dẫn đầu. Rõ ràng EPL năm nay khốc liệt hơn các mùa trước vì đội hình Chelsea già hơn, MU thì khủng hoảng nhân sự, Liv thì tan hoang và Arsenal thì gan lỳ hơn năm trước... Có vẻ năm nay mọi quy luật của EPL đều không còn chính xác 100% nữa rồi.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (10:44 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ManU thua trận là cơ hội quá tốt để chelsea vượt lên, cuối cùng lại chỉ có trận hoà đáng thất vọng, kiểu này thì cuối mùa nhà vô địch lại là Manchester United mà thôi.
hải đăng  (a291044830910@gmail.com) (10:43 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chel đúng là không fair tý nào, đã bảo là đợi MU lên rồi đua với, thế mà lại đợi giả vờ. Hôm trước còn để cách 3 điểm, nay đã thành 4 thì bào là đợi là chờ cái gì. Qua Giáng sinh rồi thực hiện lời hứa nghen
abu  (abus.vn@gmail.com) (09:54 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 10:15:22 AM
phải công nhận bu quét còn đẹp trai hơn cả CR7 nữa
Cười - 5/26/2012 11:12:21 AM
Messi cũng giống như điện thoại iphone của Apple ! Mọi sản phẩm của các đội bóng khác đc sinh ra chỉ để so sánh với M10 mà thôi ! Càng hạ thấp thì anh lại càng được vinh danh ! M10 no1 !!!
nguyenquocviet - 5/26/2012 11:38:46 AM
Không hiểu mọi người chê Italia ở điểm nào. 1 trong 3 đất nước thành công nhất thế giới bóng đá thập kỷ đầu thế kỷ 21. Nói thật trước năm 2008, thật sự hơi khó để tìm được 1 Fan của đội tuyển Tây Ban...
xyz - 5/25/2012 3:57:51 PM
Vì ông được giáo dục tốt nên những người không được giáo dục tốt gọi ông là ngụy quân tử.
messi - 5/26/2012 2:19:53 PM
blatter là 1 gã điên. nếu hai đội hòa nhau mà k đá luân lưu thì làm sao biết đội thắng cuộc,chẳng lẽ lại bốc thăm hả?Ông này từng có ý kiến điên rồ là bỏ luật việt vị cơ đấy(lấy ý tưởng từ môn hockey...