Fulham-M.U 3-0: "Quỷ Đỏ" đại bại

Thứ Bảy, 19/12/2009 23:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù được đánh giá cao hơn nhưng Man United đã để thua tới ba bàn trắng trên sân Craven Cottage của Fulham. Đây đã là trận thua thứ năm của "Quỷ Đỏ" trong mùa bóng năm nay.

Trước khi trận đấu giữa Man United và Fulham diễn ra, Liverpool đã để thua 0-2 trước Portsmouth trên sân Fratton Park. Hai bàn thắng của Belhadj và Piquione đã "nhấn chìm" đội bóng của HLV Benitez. Không những vậy, tiền vệ Mascherano của "The Kop" còn bị đuổi khỏi sân sau khi vào bóng thô bạo với trung vệ của Ben Haim của đội nhà.

Murphy ăn mừng bàn thắng - Ảnh Reuters

Trở lại với trận đấu trên sân Craven Cottage, Man United, với những cầu thủ có chất lượng hơn, đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Do "cơn bão" chấn thương nên HLV Ferguson buộc phải sử dụng sơ đồ đội hình gồm 4-3-3. Trấn giữ hành lang cánh phải của M.U vẫn là tiền vệ Fletcher còn cặp trung vệ là bộ đôi "cọc cạch" Carrick và De Laet. Tuy nhiên, điểm bất ngờ trong đội hình của M.U chính là việc có tới ba cầu thủ thi đấu trên hành công. Sát cánh bên cạnh Owen và Rooney là cầu thủ người Brazil, Anderson. Phút 17, Fulham là đội có cơ hội ghi bàn đầu tiên. Từ sai lầm trong khâu kèm người của Carrick, Gera đã dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Kuszczak đã có pha cứu thua xuất thần.

Sau những phút đầu để đội khách chơi lấn át, Fulham dần bắt nhịp được tốc độ trận đấu. Hàng tiền vệ năm người của đội chủ nhà đã tổ chức được nhiều lên bóng có nét, đặc biệt là bên hành lang cánh phải với sự góp mặt của tiền vệ D. Duff. Phút 22, Fulham đã có được bàn thắng mở tỷ số. Tận dụng pha mất bóng ngay trước khu vực cấm địa của Scholes, tiền vệ Murphy đã tung ra cú sút khá hiểm hóc hạ gục thủ môn Kuszczak.

Có thể nhận thấy rõ việc HLV Ferguson bố trí Fletcher chơi ở vị trí hậu vệ phải đã tác động không nhỏ tới hàng tiền vệ của Man United. Thiếu cầu thủ người Scotland, tuyến giữa của ĐKVĐ giải ngoại hạng thi đấu thiếu lửa và thường gặp bất lợi trong những pha tranh chấp tay đôi với các tiền vệ Fulham. Sau tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên của đội nhà, lão tướng Scholes còn có một vài pha xử lý bóng hỏng khiến M.U suýt chút nữa phải hứng chịu thêm bàn thua.

Bàn thắng mở tỷ số đã giúp các cầu thủ chủ nhà chủ động triển khai lối đá phòng ngự phản công. Hàng tiền vệ của Fulham thi đấu rất kỷ luật khi thường tập trung số đông ở phần sân nhà để hỗ trợ tuyến phòng ngự. Điều này đã khiến M.U gặp bế tắc trong việc lên bóng. Hai cánh của đội khách gần như "không hoạt động" trong khi ba tiền vệ ở khu vực giữa sân thi đấu rất thiếu hiệu quả. Sự bế tắc của Man United được thể hiện rõ khi đội bóng của HLV Ferguson không có được cơ hội ăn bàn nào trong 45 phút đầu tiên.

Rooney "bất lực" trước hàng phòng ngự của Fulham - Ảnh Reuters

Dường như 15 phút nghỉ giữa hiệp cũng không giúp các cầu thủ Man United tỉnh tảo hơn. Ngay từ pha tấn công đầu tiên của Fulham trong hiệp 2, lưới của thủ môn Kuszczak lại rung lên, Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Duff, tiền đạo Zamora nhanh chân tung ra cú sút volley căng nâng tỷ số cho đội nhà. Sau khi "sống sót" qua vài trận đấu gần đây, hàng phòng ngự "chắp vá" của Man United đã liên tục mắc phải những sai lầm trong khâu kèm người cũng như chống bóng bổng.

Fulham, với hai bàn thắng "làm vốn", thi đấu rất tự tin trước Man United. Đội chủ nhà liên tiếp tổ chức những tình huống lên bóng để dồn ép đội khách. Nhận thấy đội nhà mất hẳn quyền kiểm soát trận đấu vào tay Fulham, HLV Ferguson buộc phải tung Berbatov và Fabio vào sân để mang tới những nét mới cho thế trận tấn công. Phút 61, Man United đã có cơ hội rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, cú sút chếch bên cánh trái của Rooney đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 71, tiền đạo Owen đã phải rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Welbeck. Đây là một trận đấu mà Owen đã thi đấu không để lại nhiều dấu ấn. Cựu tiền đạo của Newcastle United gần như "biến mất" trên sân và anh cũng không có được pha phối hợp có nét nào cùng với người đá cặp Rooney. Đáng lẽ, Owen phải tận dụng tốt những lần được ra sân chính thức như này nếu muốn được HLV Capello chú ý hơn. Phút 75, tiền vệ Duff tung ra cú sút căng từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà.

Như vậy là Man United đã để thua tới hai trận trong vòng một tuần qua. Trận thua này sẽ khiến đội bóng của HLV Ferguson đứng trước nguy cơ bị Chelsea bỏ xa tới sáu điểm trên BXH. Nếu không sớm cải thiện phong độ, giấc mơ bảo vệ danh hiệu vô địch giải ngoại hạng lần thứ tư liên tiếp của Man United sẽ trở nên xa vời. Đây đã là trận thua thứ năm của Man United trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, đội bóng láng giềng của Man United, Man City đã giành được chiến thắng kịch tính trước Sunderland. Bốn bàn thắng của Bellamy, Cruz, Tevez đã giúp chiếc ghế của HLV Mark Hughes bớt lung lay. Ngoài ra, hai đội bóng cạnh trạnh trực tiếp vé dự Champions League mùa sau là Aston Villa và Tottenham cũng có được ba điểm trọn vẹn trước Blackburn và Stoke.

Cầu thủ ghi bàn
: Murphy 22'
, Zamora 46', Duff 75'.


Đội hình ra sân:

+ Fulham: Schawarzer, Paintsil, Hughes, Hangeland, Konchesky, Duff (Greening 76'), Murphy (Dingakoi 80') Baird, Gera, Dempsey, Zamora.

+ Man United: Kuszczak, Fletcher, Carrick, De Laet, (Fabio 58') Evra, Giggs, Valencia, Scholes, Gibson, (Berbatov 58'), Anderson, Owen (Welbeck 71'), Rooney.

Kết quả các trận đấu khác:

Aston Villa - Stoke: 1-0

Portsmouth - Liverpool: 2-0

Blackburn - Tottenham: 0-2

Man City - Sunderland: 4-3

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (62)

avatar đội bóng
nếu trọng tài tặng cho MU một quả phạt đền vào đầu trận thì có thể mọi việc sẽ khác
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (09:15 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quỷ nhà mình bị cúm thiệt rồi. Có lẽ vì vậy mấy ngày nay tớ cũng bị ho hen sổ mũi . Chúc bạn quỷ yêu mau sớm hồi phục. Tớ không biết nói gì ngoài câu : tớ yêu thương bạn nhiều lắm , trận thua này tớ không xem nhưng cảm nhận được bạn đang nghĩ gì đó! Và thêm câu này nữa, bạn đang đi lùi sát tới con đường tăm tối, hãy cẩn trọng nha quỷ đỏ ManU !
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (10:02 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau những ngày dài chìm đắm trong nỗi thất vọng mang tên U23 Việt Nam, ta lại quay về với MU và PL. Phải công nhận một điều là các HLV PL đã biết cách khai thác triệt để sự cố mất mát ở hàng phòng ngự MU để có được bàn thắng, nhất là bàn thứ 3 khi zamora đỡ bóng chuyền ngược lại cho Duff sút bóng sống. Trong pha bóng mà các cầu thủ MU tập trung số đông nhưng hoàn toàn không có phản ứng tức thì,đúng là các tiền vệ không thể đá phá bóng như các hậu vệ lên độ linh hoạt không bằng. Điều thứ 2 là P.Scholes có một trận đấu dưới mức trung bình, một trận đấu đáng quên, hầu như a chỉ quanh quẩn giữa sân trong khi Anderson càn quét giúp a. a chuyền bóng hỏng, sức dướn hầu như đã cạn kiệt có lẽ sir Alex lên dùng a như dùng owen. Điều thứ 3 là tại sao không dùng Berbatov ngay từ đầu? mà lại là owen.Cá nhân tôi thích Owen đá chính khi tham gia CL hơn là PL. theo thống kê của tôi thì trong số trận đá chính PL Owen hầu như không thể hiện được điều j cả(không tính Carling Cup). Nói j thì nói, thua 0-3 đúng là khó có thể tiêu hóa nổi, nhất là với những đội trung bình khá tại PL. Nhưng có lẽ tôi cũng sẽ phải làm quen dần với những trận thua như thế này trong khi chờ đợi hàng phòng ngự lành lặn trở lại. mặt trận PL ngày càng khốc liệt,không có chỗ cho sự chờ đợi hi vọng hão huyền vào 1 điều j đó
midataka  (cafe_da79@yahoo.com) (09:31 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea bị West Ham cầm hòa rồi! Cuộc đua EPL hấp dẫn đây!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (07:13 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gủi Bao Thanh Thiên, mặc dù tôi đã thừa nhận là MU thua trận này là xứng đáng, nhưng tôi cũng muốn bàn luận với bạn về các nhận định của bạn: - Đồng ý là Arsenal đã bị chấn thương lấy đi mất Van Persie. Nhưng nếu nhìn vào đội hình xuất phát của họ, họ vẫn có đầy đủ những trụ cột trong các mùa bóng gần đây như Almunia, Gallas, Vermaelen, Sagna, Fabregas, Diaby, Arshavin. Và mới đây họ còn có thêm sự trở lại của Walcott. Có thể thấy, ngoại trừ Van Persie, Arsenal hầu như không có những mất mát nghiêm trọng (mất trụ cột trong thời gian dài). Trong khi đó, bên phía MU, họ chắc chắn không có Van der Sar, Ferdinand, Neville, Evans, O'Shea, Hargreaves, Rafael. Những cầu thủ như Brown, Vidic, Fabio, Berbatov, Ji-sung... thì vừa trở lại sau chấn thương và luôn phải thi đấu với trạng thái thể lực không đầy đủ (Brown, Vidic cứ đá được 1 trận thì lại bị chấn thương). Từ đầu mùa, MU chưa bao giờ có được 1 hàng phòng ngự hoàn toàn khỏe mạnh và lúc thì thiếu người này người kia. Từ sau trận gặp West Ham, Fletcher và Carrick luôn phải đá hậu vệ. Nếu vậy thì không thể nói rằng MU chỉ thiếu vài trụ cột hàng phòng ngự là đã thua tơi tả. Họ đã thi đấu như thế từ đầu mùa. Và với những gì họ làm được, người ta không thể đòi hỏi hơn. Chiều sâu đội hình có đấy, nhưng khi mà buộc phải đưa Fletcher và Carrick về đá hậu vệ vì không còn người thì chẳng thể chê trách gì họ. - Tôi nghĩ có thể Sir Alex có những sai lầm nhất định trong trận đấu đêm qua. Nhưng với những con người trong tay và tình hình thực tế, tôi nghĩ ông đã phải chọn lựa phương án tối ưu nhất. Về ý kiến cho rằng ông không làm tốt trách nhiệm trong việc xây dựng đội hình dài hơi, tôi nghĩ bạn nên nhìn vào danh sách cầu thủ của MU. Với những cầu thủ hiện có mà không dính chấn thương, MU có thể tung ra 3 đội hình khác nhau. Và đội hình 1 và 2 thì lực lượng hoàn toàn tương đương, chỉ có đội hình 3 thì tập trung nhiều cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ ông đã làm xuất sắc. Tôi nghĩ mùa bóng này, như Sir Alex nhận định, sẽ là 1 mùa giải khốc liệt đến vòng đấu cuối. Vì sự trỗi dậy của những đội bóng trước đây thuộc nhóm chiếu dưới. Vì sự suy yếu của các đội bóng chiếu trên. Và vì những yếu tố khách quan như chấn thương.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (01:21 21/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sir Alex nói quá đúng, giải EPL năm nay rất khốc liệt. Liv tiếp tục thất bại, MU thất bại đột ngột, Arsenal đột ngột thắng lợi. Man Xanh thắng mà HLV vẫn bị sa thải! Không biết Chelsea tối nay thế nào?
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (09:30 20/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU với đội hình tàn tạ thế thì thua cũng không trách được... Lúc nào cũng ủng hộ các anh ý
meo meo  (xinh_xinh_rain@yahoo.com) (09:14 20/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Công nhận MU làm mọi người thất vọng quá. Kiểu thi đấu thật bế tắc. Paul Scholes chán quá. Không biết đấy là lần thứ mấy anh để mất bóng từ giữa sân rồi. Nhưng rõ ràng là biết có 1 số anti MU giả danh là fan MU rồi mà vẫn cố từ lừa dối mình để vào chê bai. Riêng đối với những kẻ giả mạo như thế thì chỉ có 1 từ là HÈN?. Trên 1 diễn đàn ảo mà cũng phải chơi trò "ném đá giấu tay", ko dám nói lên chính kiến của mình. Đây là mùa giải mà MU yếu nhất. Bán ngôi sao lớn nhất, ko mua ngôi sao thay thế, tập trung mua cầu thủ trẻ, vậy mà họ vẫn đứng thứ 2, vẫn đứng đầu bảng C1. Thế mới thấy xấu hổ cho những Liverpool hay Man City. Để 1 đội như vậy lấn át thì ko có gì để nói nữa. Tất nhiên trận này là cơ hội cho những antiMU nhẩy vào. Thật dễ khi ko hâm mộ 1 đội nào mà chỉ nhăm nhăm chỉ trích 1 đội khác. Fan MU chúng tôi là những người muốn yêu, còn các bạn là những người muốn ghét. Xem bóng đá với thái độ "hằn học" như thế thì tự mình làm khổ mình mà thôi. Thử hỏi ông Nguyễn Hoàng Hà tự coi mình là fan Barca nhưng số commnent của ông về MU nhiều gấp mấy chục lần số comment về Barca?. Hoặc như huyenpham đến nỗi tự bịa ra phát biểu của Sir Alex. To hú hú khẹc khẹc: Ai nói MU vô đối?. Chính những Anti MU như bạn gán câu đấy cho chúng tôi rồi lại nhẩy vào chê bai. To Hung: Đội hình MU ko có cầu thủ đẳng cấp vậy mà vẫn hơn diểm những đội có nhiều ngôi sao như Liver hay Man City đó. Nếu lấy ngôi sao để đánh giá cả đội bóng thì nên trao tất cả các chức VĐ cho Real Madrid đi là vừa. To MU-Tội nghiệp quá !!, MU, và Fan Mu: Chán thay những "kẻ giả danh". >>>BBT: Chúng tôi đã nhận được điều bạn muốn gửi. BBT sẽ chú ý hơn đến khâu kiểm duyệt. Mong tiếp tục nhận được những comment khác của bạn.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (08:42 20/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hay
www.arsenal.com.vn  (vnn1369@gmail.com) (08:11 20/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mấy bố đá làm e thất vọng quá!! Cố lên mấy em,2 tháng nữa là gặp Milan rồi!Sẽ k có lần thứ 3! Go on!!!
thereddevils  (envirtech2002@yahoo.com) (07:10 20/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 10:15:22 AM
phải công nhận bu quét còn đẹp trai hơn cả CR7 nữa
Cười - 5/26/2012 11:12:21 AM
Messi cũng giống như điện thoại iphone của Apple ! Mọi sản phẩm của các đội bóng khác đc sinh ra chỉ để so sánh với M10 mà thôi ! Càng hạ thấp thì anh lại càng được vinh danh ! M10 no1 !!!
nguyenquocviet - 5/26/2012 11:38:46 AM
Không hiểu mọi người chê Italia ở điểm nào. 1 trong 3 đất nước thành công nhất thế giới bóng đá thập kỷ đầu thế kỷ 21. Nói thật trước năm 2008, thật sự hơi khó để tìm được 1 Fan của đội tuyển Tây Ban...
xyz - 5/25/2012 3:57:51 PM
Vì ông được giáo dục tốt nên những người không được giáo dục tốt gọi ông là ngụy quân tử.
messi - 5/26/2012 2:19:53 PM
blatter là 1 gã điên. nếu hai đội hòa nhau mà k đá luân lưu thì làm sao biết đội thắng cuộc,chẳng lẽ lại bốc thăm hả?Ông này từng có ý kiến điên rồ là bỏ luật việt vị cơ đấy(lấy ý tưởng từ môn hockey...