Man United - Wolves 3-0: Chiến thắng nhẹ nhàng

Thứ Tư, 16/12/2009 07:00

(TT&VH Online) - Man United đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đối thủ "nhẹ cân" Wolves. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Ferguson tạm thời san bằng cách biệt với đội dẫn đầu bảng Chelsea.


Sau khi bất ngờ để thua Aston Villa trong vòng đấu trước, Man United đã có cơ hội “sửa sai” khi chỉ phải tiếp một đội bóng không được đánh giá cao như Wolves. Chính vì vậy, HLV Ferguson đã chủ động bố trí cho “Quỷ Đỏ” chơi với hai tiền đạo ngay từ đầu. Chiến lược gia người Scotland cũng mạnh dạn trao cơ hội thử sức cho những cầu thủ trẻ như Gibson, Obertan và De Laet, cầu thủ người Bỉ đá hậu vệ phải của Man United trong trận đấu này.


Obertan chia vui cùng thủ quân Vidic - Ảnh AP

 

Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp hơn hẳn, các cầu thủ Man United nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Các cầu thủ Wolves đã bị đẩy lùi khá sâu về phần sân nhà để chống đỡ những pha tấn công dồn dập của Man United. Bên cánh phải, Valencia vẫn hoạt động chăm chỉ như mọi khi còn bên cánh trái, Obertan, tân binh của “Quỷ Đỏ” trong mùa bóng năm nay, có những pha xử lý bóng làm khán giả nhớ lại hình ảnh của C. Ronaldo ngày nào. Những cơ hội ăn bàn liên tục trôi qua mũi giầy của tiền đạo Rooney và Berbatov.

 

Cuối cùng sức ép cực lớn mà Man United tạo ra về phía khung thành Wolves cũng đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Rooney. Phút 30, Zubar của Wolves lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài chính đã cho Man United hưởng quả đá phạt 11m. Và Rooney đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà. Có vẻ như bàn thắng đã làm Wolves “phá sản” mọi toan tính. Các cầu thủ của HLV Mick McCarthy thi đấu không còn quyết liệt và lăn xả như trước.

 

Trong khi đó, bàn thắng mở tỷ số đã giúp Man United thi đấu tự tin hơn. Đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu để “dụ” Wolves dâng cao. Chiến thuật của đội bóng chủ sân Old Trafford đã thành công bằng bàn thắng thứ hai của Vidic. Phút 45, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Vidic, người đeo băng đội trưởng của Man United trong trận đấu này, đã bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United. Đây là bàn thắng đầu tiên của Vidic cho “Quỷ Đỏ” trong mùa bóng năm nay.

 

Sau khi có được hai bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1, các cầu thủ Man United thi đấu khá chậm để giữ sức và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 52, từ đường kiến tạo của Rooney, Obertan tung ra cú dứt điểm trong tư thế khá thuận lợi. Tiếc rằng bóng đã đi chệch khung thành thủ môn Hanemann. Không lâu sau đó, HLV Ferguson đã chủ động rút Vidic, trung vệ “duy nhất” lành lặn của Man United, ra sân và đẩy De Laet vào đá cặp trung vệ với Carrick còn Fletcher sang đá hậu vệ phải.

 

Phút 66, các cổ động viên trên sân Old Trafford lại có dịp ăn mừng khi Valencia nâng tỷ số lên 3-0 cho Man United. Tuy nhiên, cầu thủ có công lớn nhất trong pha lập công của tiền vệ người Ecuador chính là tiền đạo Berbatov, người đã có đường chuyền như đặt để cựu cầu thủ của Wigan ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà. Không giống như trận đấu với Aston Villa, Barbatov thi đấu khá tích cực và chịu khó di chuyển trong trận đấu này. Dường như, cựu tiền đạo của Bayern Leverkusen đang muốn tìm lại phong độ xuất sắc nhất của anh trong màu áo “Quỷ Đỏ”.

 

Trong những phút cuối trận, HLV Ferguson đã trao cơ hội cho Welbeck và tiền đạo kỳ cựu Owen. Dù đã tổ chức khá nhiều đợt tấn công trong những phút còn lại của hiệp hai nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi. Giống như những lần trước, Man United luôn biết “đứng lên” sau mỗi thất bại và chiến thắng này còn giúp đội bóng chủ sân Old Trafford tạm thời san bằng khoảng cách với đội bóng đầu bảng Chelsea.

 

Cầu thủ ghi bàn: Rooney 30’, Vidic 45’, Valencia 66’.

 

Đội hình ra sân:

 

+ Man United: Kuszczak, Evra, Vidic (Fletcher 60’), Carrick, De Laet, Obertan (Welbeck 69’), Scholes, Gibson, Valencia, Rooney (Owen 76’), Berbatov.

 

+ Wolves: Hanemann, Zubar, Macienni, Elokobi, Hill, Castillo, Halford, Surman, Foley, Friend (Jarvis 61’), Maierhofer (Iwelumo 57’).   


Kết quả những trận đấu khác:

Bolton - West Ham: 3-1

Sunderland - Aston Villa: 0-2

Birmingham - Blackburn: 2-1

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (18)

avatar đội bóng
Việc Wolf cho ra sân đội hình dự bị chứng tỏ MU là ngáo ộp với các CLB nhỏ. Phải có uy lắm thì mới có thể bắt đối thủ đầu hàng từ trước khi bóng lăn như vậy.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (11:57 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Ray Allen: Đọc không kỹ comment của fan đã đăng đàn chê người. Ông đã đọc dòng cuối cùng chưa? To Benitez: Nhận định sai, bị fan chê lại còn cùng Ray Allen đánh người khác.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (10:48 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To RayAllen: Đây là coppy đoạn comment của fan Benitez trước trận đấu.Paste vào đây xem cho vui í mà ! Hiểu chửa !
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (09:11 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- “Fang Đại Nhân” mà cũng không biết . Chúc mừng Fang Đại Nhân tái xuất giang hồ. Diễn đàn sắp nổi loạn
Minh Trí  (minhtri2270@yahoo.com) (09:15 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To BTT: Bình luận thôi nghe ! Đừng nhận xét tư cách người khác !
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (09:43 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bao Đại Nhân đừng có nóng. Đây không phải là Khai Phong Phủ đâu. Bao Đại Nhân cứ xem cái cách các bạn trong diễn đàn nhận xét về mình cái đã … Đúng sai gì cũng có cái hay của nó. Như thế mới làm nên cuộc sống. Nhân đây tôi của xin bạn đổi nickname, vì nickname Bao Thanh Thiên của bạn rất dễ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhân vật Bao Thanh Thiên có thực trong lịch sử Trung Quốc và diễn viên Đài Loan Kim Siêu Quần
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (10:45 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng quỷ yêu lại hoàn hồn cười nhe răng nữa nha . Thua và mất toi 3 điểm, tiếc ơi là tiếc . Thắng và nhét vô túi thêm 3 điểm, vui ơi là vui . Quỷ thấy không, trời đất dù sao cũng khéo bày mà. Hễ thấy bạn vừa bị thiên hạ nhào vô đánh đấm loạn xạ, lại vẽ đường cho bạn chạy tới chặng kế tiếp thật êm ru. Nếu số trời đã định, bạn cứ việc đón nhận. Cho gì nhận nấy đi ha. Không có gì phải chê trách ManU trong trận tối qua. Họ vẫn tỉnh bơ như thể ngày hôm qua đã đi đâu mất rồi í. Đá đẹp mắt lắm, ghi được có 3 bàn so với số cơ hội tá lả thì quả là ... ít! Nhưng tham thì thâm mà, thôi không dám đâu. Chúc mừng Rooney và Valencia , các anh lại hái được quả cho vào bao bóng. Obertain vẫn chưa có tên trong danh sách "thiện xạ", phải cố gắng hơn nữa thôi nhỉ. Còn Vidic, chắc cái đầu anh bấy lâu ngủ đông sớm quá nên mãi tới giờ mới tỉnh để lộ bản năng sát thủ vùng cấm . Nhớ mùa trước, anh toàn ghi bàn bằng đầu, tới 7 quả luôn, thiệt là sợ! Năm nay, không biết anh còn ghi thêm được quả nào không? Mong là có nha. Vậy là ManU lại thắng , quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu. Cái này mà mất thì lạc bước vô miền tăm tối nào đấy. Mà tôi biết chắc là ManU chẳng đời nào chọn cái miền đó để gửi mạng cả . Nhưng con đường phía trước mặt quỷ vẫn còn nhiều chặng nữa. Cũng chẳng thể gọi là trót lọt êm xuôi hết, vì hiểm họa đinh rải đường đâm thủng chân vẫn còn đó. Dù sao số ManU sướng hay khổ cũng do chính họ tự định đoạt và cũng phải chờ xem các đội khác ra sao nữa.
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (11:45 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cố gắng thức xem trận này và thấy có những điểm nhấn: 1. Wolves vào trận với tâm lý quá yếu ớt, phòng thủ tiêu cực, buông súng đầu hàng ngay từ đầu trận. 2. Zubar phạm lỗi để bóng chạm tay trong vùng cấm một cách nghiệp dư, lộ liễu, chẳng khác gì bán độ. 3. Khi bị thay ra bằng Owen, Rooney tỏ thái độ bực bội ra mặt dù khi đó MU đã dẫn 3-0. Ngoại trừ bàn thắng từ chấm 11m, Rooney bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận này. 4. Không thể tin được Friend của Wolves lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút thứ 20 khi sút bóng lên trời ở cụ ly gần, chính diện khung thành MU đang bị trống hóac, rối bời --> có vấn đề gì chăng? 5. Obertan bắt đầu thể hiện lối chơi có tính biểu diễn hoa lá như marketing cho chính mình. MU không thắng đậm mới lạ ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (12:42 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fang Đại Nhân nên nhớ rằng các cầu thủ đôi khi đá ra ngoài ở cự ly 1m. Không biết Fang Đại Nhân là ai,chẳng biết có phải chỉ Fang thôi chứ chưa ra sân đá bóng bao giờ
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (03:49 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thắng là thắng, còn nếu đội nào muốn đựơc các đội bóng nhỏ biếu điểm như MU thì sao không ráng mà làm vài chức vô địch Premier League liên tiếp đi, ráng lấy tầm 10 cái cúp EPL trong 15-20 năm đi Mà mùa này đúng là MU không mạnh như 3 mùa trước, nhưng các đội yếu hơn vẫn có lý khi sợ MU chứ, vì MU dù có thể thua nhiều nhưng khi cần vẫn thừa uy để dẹp bất cứ kẻ chiếu dưới nào dám mon men lên Ví dụ gần nhất thì kể đến Wigan hồi đầu mùa (Wigan do Roberto Martinez, một người anti Alex Ferguson, dẫn dắt đấy nhé), còn xa hơn thì lật lại các trận thời 2002-2005 là rõ.
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (04:06 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Nguyễn - 2/14/2012 4:35:17 PM
Thời đó đã có vụ ông này tung tiền kéo bộ 3 Nigeria bỏ hợp đồng với Nam Định, trong đó có Achilefu-Lê Văn Phu mà có thể nhiều người từng nghe tới. Vậy mà toàn đổ lỗi cho cầu thủ tham tiền?.
Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả
Đông Hà - 2/14/2012 4:34:59 PM
Còn nhớ sau trận chung kết CL năm 2009, tại Roma, sau khi bị Barca và Leo nã cho 2 nhát, nhìn vào đôi mắt “sâu thăm thẳm” của Rô điệu lúc đó có đôi chút tiếc nuối lẫn chút căm hờn, ông Sơn già biết...