Tứ kết Carling Cup: Arsenal và Chelsea "rủ" nhau thất bại

Thứ Năm, 03/12/2009 08:16 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Loạt trận tứ kết Carling Cup diễn ra rạng sáng nay đã xảy ra bất ngờ khi  hai đội bóng thành London Arsenal và Chelsea cùng bị loại trước những đối thủ yếu hơn.

Trên sân City of Manchester, Man City tiếp tục trở thành khắc tinh của Arsenal trong mùa giải này bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 để giành vé vào bán kết gặp M.U. Còn nhớ, cách đây 3 tháng, "Pháo thủ' cũng đã từng "phơi áo" với tỷ số 2-4 trước Man City trên chính SVĐ này. Trong khi Man City tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm tìm kiếm thắng lợi đầu tiên sau 7 trận hòa liên tiếp tại Premier League thì Arsenal chỉ coi Carling Cup là cơ hội để thử lửa các tài năng trẻ. Sau khi bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Arsenal ở hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ Man City đã thực sự bùng nổ trong hiệp hai với 3 bàn thắng do công của Tevez, Wright-Phillips và Weiss.


Tevez ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty

Diễn biến hiệp 1, dù Arsenal là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng hàng công của đội khách không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành Given, trong khi đó, Man City có hai cơ hội rõ rệt của Adebayor và Tevez. Phút thứ 4 , Adebayor có cú đánh đầu dũng mãnh nhưng Fabianski đã kịp ôm gọn bóng. Phút 33, lẽ ra Tevez đã có thể mở tỷ số cho Man City trong một  tình huống khá thuận lợi, nhưng một lần nữa Fabianski là người chiến thắng.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, cuối cùng đội chủ nhà cũng cụ thể hóa thế trận áp đảo bằng bàn mở tỷ số đẹp mắt của Tevez ở phút 50. Cướp được bóng trong chân của Rosicky, Tevez phối hợp với Bellamy trước khi tung cú sút kỹ thuật đưa bóng dội xà rồi đi vào lưới Arsenal. Chỉ ít phút sau, Fabianski suýt lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng sau pha kết thúc của Adebayor.

Phút 70, hy vọng của đội khách dường như không còn khi Shaun Wright-Phillips nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City với cú nã đại bác tuyệt đẹp làm tung nóc lưới Fabianski. Về cuối trận, dù HLV Mark Hughes đã rút Wright Phillips và Tevez ra khỏi sân nhưng đội chủ nhà vẫn nắm thế chủ động và ghi thêm một bàn thắng nữa ở phút 89 do công của cầu thủ trẻ Weiss để ấn định tỷ số 3-0.

Trong khi đó, trên sân Ewood Park, Blackburn và Chelsea đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Blackburn vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Kalinic ở phút thứ 9, nhưng sang hiệp hai, lần lượt Drogba rồi Kalou liên tiếp ghi bàn giúp Chelsea dẫn ngược 2-1. Tuy vậy, chỉ 12 phút sau, Emerton đã san bằng cách biệt 2-2 cho đội chủ nhà.


Các cầu thủ Blackburn chia vui với thủ thành Robinson. Ảnh: Getty

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức bất phân thắng bại, hai đội phải đá thêm 30 phút hiệp phụ và một lần nữa Blackburn vươn lên dẫn trước ở phút 93. Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay của đội chủ nhà thì vào đúng phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai, Ferreira đã quân bình tỉ số 3-3 và buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá phạt đền. Trên chấm 11m, thủ thành Paul Robinson đã trở thành người hùng của đội chủ nhà với pha cản phá thành công cú sút 11m của Katuka,  giúp Blackburn giành chiến thắng với tỷ số 4-3, qua đó đoạt vé vào vòng bán kết.

MV

Kết quả:

Manchester C.    3 - 0    Arsenal
(Tevez 50', Wright-Phillips 70', Weiss 89')

 Blackburn R. *    3 - 3    Chelsea
(Kalinic 9', Emerton 64', McCarthy 93' (pen) - Drogba 48', Kalou 52', Ferreira 120'+2)

* Blackburn thắng 4-3 trong loạt sút penalty


0 thích.

Bình luận (27)

avatar đội bóng
@george : Minh là 1 fan trung thành của MU. Mình luôn mong các fan khi bình luận gì cũng lí trí và chính xác như bạn. Cám ơn bạn. Mình không thik kiểu "mù quáng" vì thế có lẽ lời nói của bạn sẽ giúp 1 số người bớt đi kiểu đi nói xoáy người khác?
chuyên gia bình luận  (kstn_hut_hat@yahoo.com) (04:26 04/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi trận chung kết Carling Cup xứng đáng để kéo mọi người đến sân thưởng thức bóng đá phải là MU gặp Man.City!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (09:45 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@kiss: đội hình xuất phát trận này so với trận Arsenal đã có đến 7 sự thay đổi, bao gồm, Cech, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Essien, Lampard và Drogba. Các cầu thủ trẻ như Bruma và Kakuta sau đó cũng được vào sân.
George  (georgevn@gmail.com) (09:10 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm trước thấy ông già đưa đội hình trẻ đá Carling cup, cứ tưởng MU buông giải này. Bây giờ nghe các bạn bình luận mới biết MU đang máu Carling cúp đến thế. Tôi thật là thiển cận quá! Xin được học hỏi!
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (08:09 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái cup làng nhàng này thì có j mà các bồ mang chuyện "đẳng cấp" ra nói nhỉ ? Nhưng chỉ thấy lạ rằng Chel thiếu cầu thủ đến nỗi phải tung ra 1 đội hình mạnh như vậy sao ? Có lẽ Ance cũng k lo lắng mấy đến tình trạng thể lực của các học trò nhỉ ?
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (06:11 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là Chels muốn "buông" League Cup mà, chẳng qua là họ không có nổi cái đội hình 2 cho tử tế (chứ chưa nói đến cái gọi là "đội trẻ") để xếp vào đá nên mới phải cho nhiều cao thủ vào thôi. Fan Chels lý luận cũng hay thật, đá như chết rồi để thua trên penalty mà nói là buông, sao không buông từ 90' cho đỡ mệt đê! Chặng đường còn dài, Chels cứ tiếp tục mơ về CL và PL đi, mơ nhiều ngủ quên luôn là MU vượt qua lúc nào không biết đó
Mr.Bờm  (xbloodknight@gmail.com) (05:03 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To George: Bạn nói rất đúng. Chelsea thua trận này chưa hẳn không tốt, vì Cúp Carling thật ra cũng không mấy quan trọng.Nếu như các bạn fan Chelsea kia chấp nhận thất bại đó, không đá xoáy này nọ thì có ai nói gì đâu.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (02:19 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nếu không lầm thì MU thua Besiktas ngay trên sân nhà mà trong đội hình có Vidic, Evra, Neville, Rafael, Anderson, Carrick, Park Ji Sung và Owen. bóng đá thì có thắng có thua, các cầu thủ trẻ (+già) của MU cũng chưa được đến cái mức "đẳng cấp" và "vô đối" đâu ^^ truyện kể rằng, có 1 ông bố, sau khi uýnh lộn thua người ta thì chỉ mặt nói rằng "mày sắp già rồi, con mày thì vẫn chưa biết lật, con tao đã biết nói biết đi, mày chờ đó, rồi con tao sẽ uýnh thắng mày/con mày". đối phương nghe thế "hoảng sợ", nghĩ "tránh voi không xấu mặt nào" nên bỏ đi mất. thua trận này, mặt xấu thì khỏi phải nói nữa. về mặt tích cực thì Chelsea bớt được tối đa 2 trận vào khoảng tháng 1, tháng 2, là giai đoạn nước rút. đồng thời Ancelotti có cơ hội thử nghiệm đội hình, rút kinh nghiệm cho những sai lầm chiến thuật trong trận vừa qua, và có kế hoạch mua bán dự phòng cho tháng giêng tới. Không phải hoàn toàn là chuyện xấu.
George  (georgevn@gmail.com) (01:34 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua tôi chúc Ars thành công, thế mà hôm nay nghe tin bạn đã thất bại rồi. Giá mà cố gắng hơn thì đã gặp ManU của mình để so tài tuổi trẻ cho vui mẩu chuyện. Thôi thì hẹn bạn ở cúp FA, hoặc CL nha! Còn Chelsea thua trên chấm 11m , đó là điềm báo trước 1 thời kỳ không êm ả lắm đang đón chờ bạn phía trước. Dù sao thì tôi cũng tin là với tài cầm quân của HLV Ancelotti, con tàu Chelsea sẽ vững buồm trong gió lộng, để buộc ManU phải luôn nghiêm túc mọi lúc mọi nơi . Chúc mừng 2 đội đã thắng trận đêm qua Man City và Blackburn. Bán kết CC hóa ra cũng vui nhộn lắm đây với sự góp mặt của 4 đội đại diện cho 4 tầng lớp hiện nay ở EPL : Trùm Sò (ManU), Thương gia (Man City), Quan huyện (Aston) và Dân thường (Blackburn). Thế lực nào sẽ đăng quang tại Wembley #?
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (12:04 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Buông Carling là tốt. Cứ đòi cú ăn 5 thần thánh thì có ngày vỡ mộng
VUI VE  (nbcap9@yahoo.com) (11:40 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...