Arsenal - Chelsea 0-3: "The Blues" khẳng định sức mạnh

30/11/2009 01:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chelsea đã lại nới rộng khoảng cách với Man United thành năm điểm sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Arsenal ngay trên sân Emirates. Chiến thắng này đã thể hiện sức mạnh và vị thế vô địch của Chelsea.

Trước khi trận derby thành London diễn ra, Liverpool đã giành chiến thắng trong trận derby vùng Merseyside. Dù thi đấu không thực sự ấn tượng trước đội chủ nhà Everton nhưng đội bóng của HLV Benitez đã giành được chiến thắng quan trọng nhờ hai bàn thắng quý giá của Mascherano và Kuyt. Trận thắng này đã giúp “The Kop” rút ngắn khoảng cách với những đội cạnh tranh trực tiếp suất tham dự Champions League mùa sau như Aston Villa, Tottenham hay Man City.



Drogba đi bóng trước sự truy cản của Sagna - Ảnh Reuters

 

Trở lại với trận “Super Sunday”, hai đội vẫn đưa ra sân những cầu thủ mạnh nhất của mình trong thời điểm hiện tại. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội chủ nhà chính là tiền đạo chủ lực Van Persie, cầu thủ có thể sẽ phải nghỉ thi đấu trong cả mùa giải năm nay. Thay thế tiền đạo người Hà Lan trên hàng công của “Pháo thủ” trong trận đấu này là tiền đạo Eduardo. Trong khi đó, Chelsea lại chào đón sự trở lại của tiền vệ quan trọng Lampard, người đã không thi đấu trong trận gặp Porto tại Champions League hồi giữa tuần do chấn thương.

 

Có vẻ như trận thắng 4-1 của Man United trước Portsmouth đã tác động không ít tới trận đấu này. Nguy cơ bị “Quỷ Đỏ” rút ngắn khoảng cách xuống còn hai điểm đã khiến các cầu thủ Chelsea dâng cao tấn công ngay trong những phút đầu tiên, bất chấp việc phải chơi trên sân Emirates của Arsenal. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái khi được thi đấu trên sân nhà, hàng tiền vệ của “Pháo thủ” cũng đã dần lấy lại được thế trận và đẩy đội khách lùi sâu hơn về phần sân nhà. Phút 18, cơ hội ăn bàn đầu tiên của trận đấu đã tới với Chelsea khi Anelka khôn ngoan thoát xuống đối mặt với Almunia. Nhưng sự can thiệp kịp thời của Sagna đã không cho Anelka có cơ hội tung ra cú dứt điểm.

 

Trước một đội bóng mạnh như Chelsea, HLV Wenger không vội vã thúc giục các học trò chơi tấn công với tốc độ “chóng mặt” như thường lệ. Các cầu thủ chủ nhà thường tập trung bóng cho Arshavin và để tiền đạo người Nga phát động tấn công. Tuy nhiên, việc không có được đối tác ăn ý cỡ Van Persie đã khiến Arshavin thi đấu không thực sự hiệu quả trước hàng phòng ngự của Chelsea. Trong khi đó, Chelsea chủ động chơi phòng ngự phản công và tích cực áp sát từ ngay khu vực giữa sân nhằm hạn chế lối chơi của đội chủ nhà. Có thể nhận thấy rõ rằng Chelsea tập trung khoét vào hai cánh của đội chủ nhà, đặc biệt là hành lang cánh trái nơi do hậu vệ trẻ A. Traore trấn giữ.

 

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì Drogba bất ngờ mở tỷ số cho Chelsea ở phút 41. Bàn thắng được bắt đầu từ pha chọc khe thông minh của Terry cho A.Cole băng xuống bên cánh trái và cựu cầu thủ của Arsenal đã có đường chuyền như đặt để tiền đạo người Bờ Biển Ngà ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Không lâu sau đó, Arsenal đã phải hứng chịu bàn thua thứ hai. Lại từ đường chuyền của A. Cole bên cánh trái, trung vệ Vermalen đã lóng ngóng “đốt lưới nhà” ở phút 45. Rõ ràng là hậu vệ phải Sagna đã mắc lỗi trong hai bàn thua chóng vánh của Arsenal khi để A. Cole thoải mái tung ra hai đường chuyền sắc lẹm.



Essien đã giúp Chelsea "đè" Arsenal của Fabregas - Ảnh Getty

 

“Giáo sư” Wenger đã phải thay tiền vệ Song bằng tiền đạo trẻ Walcott nhằm mang tới những giải pháp mới cho thế trận tấn công của Arsenal. Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Van Persie đã ảnh hưởng rất nhiều tới sức mạnh của hàng công Arsenal, trong khi thủ quân Fabregas thi đấu không thực sự nổi bật do bị các tiền vệ Chelsea “quây” liên tục. Phút 48, các CĐV Arsenal trên sân Emirates đã có pha ăn mừng… hụt sau khi Arshavin sút tung lưới thủ môn Cech. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do Eduardo đã phạm lỗi với thủ thành người Séc trong tình huống trước đó.

 

Việc các cầu thủ Arsenal phải lao lên phía sân Chelsea để tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số đã tạo điều kiện cho đội khách triển khai những đợt phản công theo đúng ý đồ của họ. Phút 64, Chelsea suýt chút nữa nâng được tỷ số lên 3-0 khi cú sút của Drogba đập vào người hậu vệ của Arsenal đổi hướng. Tuy nhiên, thủ môn Almuna vẫn đổ người kịp thời cứu thua cho đội nhà.

 

Arsenal vẫn là đội tổ chức được nhiều đợt tấn công trong những phút cuối của hiệp 2. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội chủ nhà thường rất rườm rà và thiếu đột biến. Có thể nhận thấy rõ là Arsenal hiện rất cần một trung phong, người có thể thu hút sự chú ý của cặp trung vệ đối phương và tạo khoảng trống cho những cầu thủ đá cánh băng lên. Đây cũng là lý do tại sao những tiền đạo cánh của đội chủ nhà như Vela, Walcott hay Arshavin thường “mất điện” khi phải đối đầu trực tiếp với các cầu thủ mạnh mẽ bên phía Chelsea. Dù thi đấu rất cố gắng nhưng các cầu thủ chủ nhà đành chấp nhận để Chelsea rời sân Emirates với ba điểm trọn vẹn. Không những vậy, Drogba còn lập cú đúp cho mình khi nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 87.


Như vậy là Chelsea đã lại nới rộng khoảng cách với Man United thành năm điểm. Trận thắng này một lần nữa thể hiện sức mạnh cũng như kinh nghiệm thi đấu dày dạn của "The Blues". Đội bóng của HLV Ancelotti đã giành hai trận thắng trong bốn trận liên tiếp phải thi đấu trên sân khách và đây cũng có thể là bước ngoặt của giải ngoại hạng Anh năm nay khi "Nhà vua" dần hiện rõ. Thử thách tiếp theo của Chelsea trong vòng đấu tới là chuyến làm khách trên sân City of Manchester của "Thiếu gia" Man City.


Về phía đội chủ nhà, Arsenal đang dần bị tụt lại so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea và Man United. Trận thua này đã bộc lộ rõ những điểm yếu của "Pháo thủ" trong mùa bóng năm nay. Nếu muốn tiếp tục nuôi tham vọng vô địch giải ngoại hạng năm nay, HLV Wenger cần sớm có những biện pháp cho hàng công và hàng phòng ngự.

 

Cầu thủ ghi bàn: Drogba 41’, 87', Vermalen 45’ (phản lưới).

 

Đội hình ra sân:

+ Arsenal: Almunia, Gallas, Vermalen, Traore, Sagna, Song (Walcott 46’), Denilson, Fabregas, Nasri (Rosicky 66’), Arshavin, Eduardo (Vela 57’).

 

+ Chelsea: Cech, Terry, Carvalho, Cole (Ferreira 72’), Ivanovic, Mikel, Essien, Lampard, Joe Cole (Deco 68’), Anelka, Drogba (Malouda 88').


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm