Wenger "coi thường" cú đúp của Drogba

Thứ Hai, 30/11/2009 16:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Dù Didier Drogba chính là tác giả của một cú đúp giúp Chelsea nhấn chìm Arsenal với tỷ số 3-0 ngay trên sân Emirates, nhưng HLV Arsene Wenger lại tỏ ra “coi thường” chiến công của tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Chiến lược gia người Pháp cho rằng hai bàn thắng mà Drogba ghi được có ảnh hưởng rất ít tới trận derby London.

“Thật hài hước khi cho rằng hai bàn thắng của Drogba có ảnh hưởng lớn tới trận đấu này bởi cậu ta đâu có làm được gì nhiều, nhưng phải công nhận rằng cậu ta hoạt động rất hiệu quả. Bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết số lần chạm bóng của Drogba trong trận đấu này. Cậu ta đang ở trong giai đoạn mà cứ sút bóng là vào và đừng nói với tôi rằng Drogba có chủ ý trong bàn thắng đầu tiên. Đó đơn giản chỉ là một bàn thắng được ghi khi một tiền đạo đang có sự tự tin cao độ”, Wenger cho biết.


Wenger không đánh giá cao cú đúp của Drogba. Ảnh: Getty

Tuy vậy, quan điểm của Wenger không được người đồng nhiệm bên phía Chelsea, Carlo Ancelotti tán đồng. “Drogba đã ghi được 2 bàn thắng và đối với tôi anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không chỉ ghi bàn, anh ấy còn chơi rất tốt trong hiệp 2 khi thường xuyên lui về tham gia phòng ngự với các đồng đội. Anh ấy đã giúp chúng tôi có được sự cân bằng trong suốt trận đấu và đó là điều quan trọng nhất trong bóng đá”, chiến lược gia người Italia nhận định.

Với cú đúp vào lưới Arsenal đêm qua, Drogba đã có 10 bàn trong 9 trận tại Premier League mùa này và đó cũng là bàn thắng thứ 10 trong 9 trận gần nhất với “Pháo thủ” của tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Trong khi đó, Arsenal vừa trải qua hai trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào. Tuy vậy, điều khiến Wenger ấm ức không phải phong độ của hàng công mà là trọng tài Andre Marriner, người mà Wenger cho rằng đã từ chối bàn thắng hợp lệ của Andriy Arshavin ở phút 49 trận thua Chelsea.

“Đó là thời điểm mang tính bước ngoặt của trận đấu và việc trọng tài không công nhận bàn thắng của Arshavin là không công bằng. Rõ ràng, Arshavin không hề va chạm với Cech trong tình huống đó. Nếu tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2, đó sẽ là một bước ngoặt rất quan trọng trong những trận đấu như thế này. Trọng tài đã mắc một sai lầm lớn”, Wenger khẳng định.

MV (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
@Wenger: Nên chấp nhận sự thật,đừng nên đổ lỗi tùm lum
Khanh  (optiboi@yahoo.com) (09:54 01/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao vắng tanh như chùa bà Đanh vậy!Buồn quá !Arsenal lại gục ngã sớm khi đường đua còn dài ! Điều này chứng tỏ Arsen không có tham vọng vô địch hoặc là chưa đủ tầm so với Ance hay AF Chứng tỏ các fan Pháo thủ thường comment hơn các fan khác! Arse thua các fan lặn mất tăm luôn !
shock  (vanchungsg@yahoo.com) (09:53 01/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rõ ràng không như mọi khi, phát biểu của Wenger về Drogba là không thuyết phục! Nhưng cũng nên thông cảm cho " giáo sư" vì 02 bàn thắng của Voi rừng đã làm ông đứng chết lặng trong cơn mưa lạnh giá của London. Ai cũng biết rằng Drgba là 1 trong 2 hoặc 3 tiền đạo suất sắc nhất hiện nay, cũng như Chelsea của anh mới là đối thủ xứng tầm với Barca. Arsenal đá ngẩu hứng còn Chelsea thi lạnh lùng, toan tính nhưng không kém phần bắt mắt. Đó là sự khác biệt của một đội bóng trên đường trở thành nhà vô định!
Võ Minh  (canhrauma@yahoo.com) (09:11 01/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có thể ông Wenger cho rằng Drogba không gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Nhưng thực tế thế nào: Drogba ghi 2 bàn; và vô số lần anh khiến cho các hậu vệ Arsenal phải khốn đốn với sức khỏe và khả năng tì đè của mình.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (09:01 01/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
GS nói thế ý nghĩa sâu xa lắm đấy. Chelsea thắng 3-0 mà bảo 2 bàn thắng của Drogba không ý nghĩa gì, tức muốn nói chỉ có bàn đốt lưới nhà là ý nghĩa. Chỉ mỗi bàn đốt lưới nhà có ý nghĩa, tức là chẳng qua Arsenal thua chính mình, chứ Chelsea có thắng được Arsenal đâu!! Thâm thúy quá, thâm thúy quá!!!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:39 01/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...