Arsenal - Chelsea, còn 2 ngày: Chelsea mạnh hơn hẳn?

Thứ Sáu, 27/11/2009 12:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 14, derby London Arsenal - Chelsea, sẽ là cuộc đọ sức giữa đội đang dẫn đầu và đội xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League hiện giờ. Tuy nhiên, thực lực cũng như phong độ của Chelsea và Arsenal lúc này đây có lẽ chênh lệch nhiều hơn so với thứ tự trên bảng xếp hạng.

Kinh nghiệm

Đó chính là điểm làm nên khác biệt lớn nhất giữa hai đối thủ trong trận derby London sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa. Tất nhiên, với những cầu thủ như Gallas, Rosicky, van Persie (các CĐV Arsenal hy vọng anh sẽ kịp bình phục sau khi được điều trị bằng bài thuốc nhau thai ngựa bí truyền tại Serbia) hay thậm chí là Cesc Fabregas, đội bóng của HLV Arsene Wenger cũng dạn dày chinh chiến như bất cứ kẻ nào khác ở Premier League. Bất cứ kẻ nào, trừ Chelsea.

Chelsea lúc này mạnh hơn Arsenal về nhiều mặt

Hãy xem xét hai trận đấu gần nhất của họ, đều ở Champions League. Trên sân nhà, Arsenal đánh bại Standar Liege 2-0 để giành quyền đi tiếp trước một vòng đấu. Tuy nhiên, đó có lẽ là chiến thắng tệ nhất của Wenger và các học trò trong mùa giải này. Mới tuần trước thôi, đội chủ sân Emirates thúc thủ 0-1 trong chuyến làm khách tại Sunderland. Các CĐV áo đỏ trắng hẳn chờ đợi những cầu thủ của họ đưa ra một lời xin lỗi bằng hành động khi tiếp đội bóng Bỉ. Tuy nhiên, trong 90 phút tối thứ Tư, trừ Alexandre Song và Cesc Fabregas, đã không ai làm được điều đó.

HLV người Pháp lại một lần nữa được dịp khoe khoang những tài năng trẻ của ông trước một đối thủ yếu hơn, trong một trận đấu không thật sự quan trọng. Carlos Vela, Kieran Gibbs và Samir Nasri đều có mặt ngay từ đầu, nhưng đều gây thất vọng. Các cậu bé đó chắc chắn sẽ bị nghiền nát bởi những John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba tối Chủ nhật này, nếu như Wenger cả gan để họ đá chính.

Để so sánh, những ai chứng kiến Chelsea làm chủ hoàn toàn trận đấu với tư thế của một kẻ bề trên tuyệt đối tại sân Dragao, ngay cả khi cuộc đọ sức với Porto không còn nhiều ý nghĩa, cũng vào tối thứ Năm, hẳn sẽ nhận ra sự khác biệt. Vào đầu mùa giải, HLV Alex Ferguson của M.U lên tiếng dè bỉu rằng Chelsea là một đội bóng già cỗi không có tương lai. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng áo xanh đang thể hiện trong mùa giải này cho thấy họ chẳng cần tương lai, khi mà hiện tại, họ là đội bóng mạnh nhất nước Anh.

Không như khoảng cách về thứ hạng, khoảng cách điểm số có lẽ phản ánh chính xác hơn sự khác biệt giữa Arsenal và Chelsea: 8 điểm, và những gì hai đội đang thể hiện cho thấy đội bóng của Wenger khó lòng rút ngắn cách biệt đó từ giờ cho đến Giáng sinh, nếu không muốn nói rằng Chelsea sẽ còn bứt phá xa hơn nữa.

Chiều sâu đội hình

Premier League là một cuộc đua marathon mà những pha nước rút ngoạn mục, như 5 chiến thắng liên tiếp và 16 bàn ghi được của Arsenal trong giai đoạn 19/9 đến 17/10 sẽ chẳng còn mấy ý nghĩa nếu họ để sổng các điểm số như trong trận hòa West Ham ngay sau đó và thất bại mới đây nhất ở Sunderland. Về phần Chelsea, họ tiến một cách vững chắc với những chiến thắng tuyệt đối trước các đối thủ dưới cơ, đồng thời vượt qua các bài trắc nghiệm khó, như 6 điểm giành được trước M.U và Liverpool, một cách thuyết phục.

Tất nhiên, những chiến thắng hoành tráng trước Blackburn, Bolton và Wolves ở 3 vòng gần nhất, với 13 bàn ghi được, một phần là nhờ vào tư duy bóng đá tấn công cũng như khả năng truyền cảm hứng cho các học trò của Ancelotti, nhưng phần lớn hơn, là bởi chiến lược gia người Ý đã may mắn được thừa kế một đội hình có chiều sâu nhất Premier League hiện nay.

Lực lượng dự bị của Chelsea chất lượng hơn hẳn so với ở Arsenal, M.U, và đặc biệt là Liverpool, bởi lẽ để thay thế một cầu thủ kinh nghiệm trong các trường hợp chấn thương và treo giò, Ancelotti có những người cũng dày dạn không kém, hay thậm chí còn lão luyện hơn. Hãy thử so sánh: nếu Fabregas, Van Persie hay Gallas vắng mặt ở Emirates, những người thay thế lần lượt sẽ là Song, Nicklas Bentdner và Johan Djourou. Trong khi đó, tại Stamford Bridge, để thay cho Michael Ballack, Drogba hay Terry, các lựa chọn của Ancelotti là Deco, Salomon Kalou và Alex. Có thể nói không ngoa rằng ở mọi vị trí trong đội hình Chelsea hiện giờ, HLV người Ý đều có thể dễ dàng chọn ra hai cầu thủ không chỉ tài năng, mà còn đủ trưởng thành để vượt qua bất cứ tình huống khó khăn nào.

Thật dễ hiểu khi một đội bóng có những cầu thủ dự bị như Alex, Belletti và Zhirkov là ứng cử viên số một cho chức vô địch Premier League.
 

Everton chìm sâu trong khủng hoảng

Ở lượt trận đấu bù rạng sáng qua, Everton tiếp tục rơi tự do khi hứng chịu thất bại 2-3 trên sân của Hull City. Everton hiện vẫn đứng vị trí thứ 14 nhưng cách nhóm xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm. Trong 10 trận gần đây, Everton chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận và tình cảnh của họ chẳng khá gì hàng xóm Liverpool, đội bóng chỉ thắng 2/11 trận gần nhất và đã bị loại khỏi Champions League. Chủ nhật này, sân Goodison Park, derby Merseysie, trận derby buồn nhất trong 5 năm trở lại đây.

Ở một trận đấu bù khác, Fulham đã thắng Blackburn với một cú đúp của Dempsey để vươn lên vị trí thứ 10.

* LỊCH VÒNG 14

Thứ Bảy, ngày 28/9, 22h00: Blackburn-Stoke, Fulham-Bolton, Man City-Hull, Portsmouth-Man Utd, West Ham-Burnley, Wigan-Sunderland.

Chủ nhật, ngày 29/9, 00h30: Aston Villa-Tottenham. 19h00: Wolves-Birmingham. 20h30: Everton-Liverpool. 23h00: Arsenal-Chelsea.

 
TRẦN TRỌNG
0 thích.

Bình luận (26)

avatar đội bóng
Nói thì dể nhưng làm thì khó , Arsenal thắng được Chelsea lúc này như là lấy sao trên trời vậy.Tuy vậy có thể họ lam được điều này khi đá với 150% sức lực, khốn nỗi lấy đâu ra? từ một bàn tay của "Chúa" chăng?Không! "Bàn tay đẹp đẽ " ấy đã đi rồi, xa rồi . Có lẽ lấy từ sự mơ mộng .Một sự mơ mộng đáng yêu.
HÈN RỲ  (maidaxa_89@yahoo.com) (06:49 28/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất khó cho Arsenal lại là lợi thế lớn và chút may mắn cho Chel. khi pháo thủ mất rất nhiều trụ cột vì virus FIFA đúng vào thời điểm đang đạt form tốt. Có lẽ HLV Wenger sẽ phải có cách tiếp cận trận đấu khác đi. Đá chắc chắn và rình rập phản công với tốc độ cao chăng? Một trận hòa đã là thành công của Arsenal rồi. Chờ xem sao ^_^
mu_reddevils  (mu_reddevils@yahoo.com) (08:03 28/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ có thể đánh bại Chelsea bằng cái "đầu", rình rập, chờ cơ hội, tìm kẽ hở để khoét vào. Nếu Arsenal dàn binh ra khắp mặt sân, e rằng sẽ rất dễ bị Chelsea đánh phủ đầu, bởi hàng tiền vệ "kim cương" cực khỏe, đầy tốc độ và biến hóa khôn lường. Arsenal mà căng sức ra đôi công với Chesea sẽ dễ bị tổn hao sức lực, vào hiệp hai sẽ nhận ngay hậu quả. Giáo sư nên chọn đấu pháp chuyền, đan bóng ngắn, giữ cự ly vừa phải hợp lý, thu hút hàng hậu vệ Chesea dâng lên và tìm cơ hội chọc khe thông minh cho các tiền vệ bức tốc độ băng lên. Hy vọng giáo sư có đấu pháp hợp lý trước The Blues.
HUONG CAU  (dopity@vnn.vn) (12:39 28/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi Arsenal gặp các đội trong nhóm BIG FOUR thì mọi sự so sánh về lực lượng đều chỉ mang tính tham khảo. Trước đây, có những lúc Arsenal đang chơi rất tệ và đội hình sứt mẻ trầm trọng, thế nhưng gặp BIG FOUR, họ vẫn chơi tưng bừng và chiến thắng cũng là chuyện chẳng phải hiếm. Năm ngoái Arsenal từng thắng Chelsea ngay trên S.B 2-1(Chelsea không ghi được bàn nào, bàn duy nhất do Djourou phản lưới), lượt về thì Chelsea hạ Arsenal 4-1 ngay trên Emirates. Tôi tin mùa này Arsenal sẽ thắng trên sân nhà.
Henry Huynh  (hvtdng.vn@gmail.com) (12:08 28/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn là một kết quả hợp lý cho Chelsea. 2-0 là đẹp. ><
Tao.Top  (tao.top1@yahoo.com) (10:46 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình là fan ruột của Ars nửa thập kỷ nay rồi nên rất lo cho thầy trò giáo sư có sống sót sau trận cầu 5 điểm vào CN này không nửa. Sẩy chân trước Chelsea đồng nghĩa với tự bắn vào chân mình, bởi khoảng cách sẽ là 11đ ! Qúa mênh mông, đến tết Co6nggo6 mới đuổi kịp họ (trừ khi họ bị rơi máy bay , tiêu hết đội chính).Gặp Chelsea tại thời điểm họ đang thăng hoa liệu có còn sống sốt kg nữa. Tôi đã nghiệm ra điều này 5 mùa rồi, hy vọng để rồi thất vọng. Chúa phù hộ cho "lũ trẻ" của Giáo sư.
Hoatieu  (fanars@arsenal.com) (10:45 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arenal sẽ thắng , thậm chí là thắng đậm.Vì sao ư , đây sẽ là cơ hội cuối cùng trong mùa giải nếu họ thất bại.Khi đấy thì biết nói những gì đây, có khi còn "loạn" to ấy chứ ;như xa thải HLV, F4 ra đi vvv .Vì vậy họ sẽ đá bằng 150% sức lực , mà điều này thì họ đang chiém lợi thế hơn Chelsea.Với lại trời ko lấy hết của ai bao giờ cả .Những ngày qua Arsenal đã mất quá nhièu rồi.Giờ là phải lúc lấy lại hình ảnh , mà không gì bằng là đánh bại được Chelsea. chuẩn bị sâm banh đi , pháo đi để " nổ".
HÈN RỲ  (maidaxa_89@yahoo.com) (10:19 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Điểm yếu nhất của Arsenal so với Chelsea là sức mạnh và tâm lý. Có thể thấy, Arsenal với lối chơi thiên về kỹ thuật dễ bị thất thế trong các cuộc đấu tay đôi với Chelsea. Còn tâm lý thì các cầu thủ Arsenal rất dễ vỡ. Tuy nhiên, Arsenal có điểm mạnh là sự bùng nổ. Có ai nghĩ rằng Arshavin có thể ghi được 4 bàn vào lưới Liverpool? Xét về lý trí, Chelsea sẽ có 80% cơ hội thắng. Nhưng xét về giác quan bóng đá, cơ hội là 50-50, khi 90' chưa kết thúc, thì chưa thể nói chính xác điều gì. Mọi thứ lúc này chỉ là dự đoán.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:02 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi Arsenal vào phong độ, Chelsea sẽ lộ hết điểm yếu (nghèo nàn về ý tưởng và thường thường về kỹ thuật cá nhân cũng như đồng đội). Tôi tin Arsenal sẽ thắng 2 - 0, nếu Thần may mắn không quay lưng lại với họ.
dũngbo  (dung0810@gmail.com) (08:47 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu các cầu thủ Arsnl mà đọc được bài này chắc không dám đá với Chealsea nữa.
Trần Kiên  (trankienagribank@yahoo.com) (08:30 27/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...